1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangrus2003

    thangrus2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay đấy chứ. Nếu để rơi vào quên lãng thì tức là phí phạm và có lỗi với những member mới vào
    Nghe văn nhỉ
    Thỉng thoảng đú 1 chút
  2. thangrus2003

    thangrus2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay đấy chứ. Nếu để rơi vào quên lãng thì tức là phí phạm và có lỗi với những member mới vào
    Nghe văn nhỉ
    Thỉng thoảng đú 1 chút
  3. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Oa, đúng là ở đời có nhiều truyện thú vị, ý tôi là toàn bộ, tất cả kể từ chuyện tình của anh QN rồi đến cái Box này, những bài viết của mọi người. Giờ đọc xong biết được anh ấy đã có gia đình và tâm lí thì hoàn toàn thoải mái (tui đoán vậy) thì tôi rất mừng cho anh.
    Có lễ tôi cũng sẽ rút ra được cái gì đấy để giải quyết chuyện của tôi lúc này vì cũng chính vị chuyện tình cảm buồn mà tôi mới đến với Box này.
    Đă hơn 4 tháng kể từ người cuối cùng viết lên Topic, hôm nay là tôi, đáng nhớ lắm, chắc là sẽ còn nhiều người nữa đọc để hiểu thêm về tình yêu, về đàn ông (như tôi) hơn.
    Chào anh QN, chào những ai đã đọc và hiểu QN.
  4. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Oa, đúng là ở đời có nhiều truyện thú vị, ý tôi là toàn bộ, tất cả kể từ chuyện tình của anh QN rồi đến cái Box này, những bài viết của mọi người. Giờ đọc xong biết được anh ấy đã có gia đình và tâm lí thì hoàn toàn thoải mái (tui đoán vậy) thì tôi rất mừng cho anh.
    Có lễ tôi cũng sẽ rút ra được cái gì đấy để giải quyết chuyện của tôi lúc này vì cũng chính vị chuyện tình cảm buồn mà tôi mới đến với Box này.
    Đă hơn 4 tháng kể từ người cuối cùng viết lên Topic, hôm nay là tôi, đáng nhớ lắm, chắc là sẽ còn nhiều người nữa đọc để hiểu thêm về tình yêu, về đàn ông (như tôi) hơn.
    Chào anh QN, chào những ai đã đọc và hiểu QN.
  5. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi viết thế này làm cái topic bị đẩy lên đầu có là đúng không khi chủ nhân của nó đã rời xa và có lẽ cần yên tĩnh với cuộc sống mới.
    Nhưng sau cả một đêm đọc nó, tôi cũng muốn viết một cái gì đó.
    Chỉ là chúc cho chủ nhân càng ngày càng tìm thấy nhiều niềm vui phía trước, sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Tôi thật sự khâm phục bạn! Hãy cứ sống như mình vốn thế, bởi nếu ý chí quá, con người sẽ già cỗi đi mất....
  6. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi viết thế này làm cái topic bị đẩy lên đầu có là đúng không khi chủ nhân của nó đã rời xa và có lẽ cần yên tĩnh với cuộc sống mới.
    Nhưng sau cả một đêm đọc nó, tôi cũng muốn viết một cái gì đó.
    Chỉ là chúc cho chủ nhân càng ngày càng tìm thấy nhiều niềm vui phía trước, sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Tôi thật sự khâm phục bạn! Hãy cứ sống như mình vốn thế, bởi nếu ý chí quá, con người sẽ già cỗi đi mất....
  7. babong

    babong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN CŨ KHÔNG BỚI LẠI!
    OK.
    NHƯNG....CÓ AI QUAN TÂM CHUYỆN MỚI CỦA BÁC QUYNHNGUYEN KO?
    TUI BIẾT ĐÓ....
  8. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    E, kể đi, chuyện mới của bác QuynhNguyen thế nào? Sáng tác tiếp phần 2 đi!!! Hậu "Chắc là vì Anh yêu em...."
  9. catmann01

    catmann01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn biết tin tức mới của anh Nguyên thì cho mọi ngưòi biết thông tin đi
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em chưa đọc hết cả topic , đây là lần đầu tiên em đọc nó , nhưng em cũng đã đọc đến đoạn anh Nguyên tuyên bố GAME OVER , và anh đang reply lại bài viết của mọi người ! Em nghĩ từ đó về sau ko còn nhiều chuyện đáng bàn nữa . Em định ko reply lại đâu , vì dù sao , tất cả cũng đã trôi qua rồi . Nghe mọi người nói giờ anh cũng có khoảng trời bình yên của mình , cả người con gái anh yêu cũng vậy , em rất vui - nếu đó là sự thật ! Em đang gặp một chuyện rất ko vui , em đang nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh , thậm chí ko dám tin vào bản thân mình nữa , tất cả mọi thứ tình yêu trên đời này , đều chỉ là phù phiếm . Nhưng đọc những dòng anh viết về tình yêu của mình , em xúc động lắm ! Thật đáng tiếc vì em đã ko là người con gái ấy , chị ấy thật hạnh phúc khi được một người đàn ông như anh yêu . Mong sao tất cả đàn ông trên đời này đều có một trái tim yêu giống như anh . Cảm ơn anh vì đã chia sẻ câu chuyện của anh cho mọi người ! Anh ko biết nó có ý nghĩa với em thế nào đâu . Chúc anh luôn thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân của mình ! Em ngưỡng mộ anh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này