1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đã từng được gửi link topic của Quynhnguyen rồi, cô gái được bạn yêu quả là hạnh phúc
    Và hiện tại cô gái yêu bạn cũng trên cả tuyệt vời nhỉ
    Có khi mình sắp được dự đám cưới ở HN cũng nên
    Chúc hai bạn hạnh phúc
  2. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ,
    Trước đây khi đọc những tâm sự kiểu này, chị cũng có những suy nghĩ giống em
    Nhưng bây giờ chị nghĩ khác, em có đọc và có xem "Những cây cầu ở quận Madison" chưa?
    Khi yêu, ai cũng như ai cả, chỉ có điều họ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi, không phải ai cũng có thể thể hiện tình yêu của mình như anh Quynhnguyen.......
    Kể cũng buồn cười, tối hôm qua, khi xem phim này, chị ngộ ra rất nhiều thứ
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    uh đúng rui , quỳnh Nguyen bây giờ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.Là một trong những người theo topic này từ những ngày đầu tiên mình nghĩ mọi người đừng khơi topic này thêm lần nữa hãy để nó ngủ yên ..Có lẽ anh ấy cũng muốn vậy vì tất cả mọi chuyện đều đã đi về quá khứ với cả 2 người ở trong cuộc. Là một trong những nguời yêu topic của anh Chúc anh Quynhnguyen luôn hạnh phúc_
  4. babong

    babong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ bác Quỳnh Nguyễn (Nguyễn ...Quỳnh) tập trung vào nàm ăn rùi. Công ty bác ấy có tiếng lắm đó. Cuộc đời còn dài mừ.
    Tui muốn cái topic này trùi lên. Vì dù cho thế nào thì nó vẫn là 1 trong vài cái hay ho nhất ở trong cái Chợ Giời ttvnol này.
  5. NgocLoi

    NgocLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu rồi không được kéo lên, hôm nay tôi muốn nó được hiện ra bên cạnh những topic khác rất hay như:
    - "Nhật ký những ngày tội lỗi"
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/482207.ttvn
    - "Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu...."
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/140827.ttvn
    Nếu điều này khuấy động những gì đã lắng đọng thì xin tác giả hãy bỏ quá cho!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lôi cái này lên làm gì..Chẳng để làm gì..
    Bi h mỗi người trong topic này đều có một cuộc sống riêng roài..Và họ đang hạnh phúc với cuộc sống và tình yêu của họ
    Lãng nhách
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    1Topic hay tớ được đọc từ những ngày đầu TTVN, 1 chuyện tình đẹp mặc dù kết thúc không trọn vẹn nên tớ mạn phép tác giả dính lên cho mọi người cùng đọc.Vì nhiều lý do tớ không muốn khoấy động lại quá mức câu chuyện cũ này.Vì vậy tớ sẽ để topic này ở dạng chỉ đọc mong mọi người thông cảm.
    P/S: Theo như tớ biết thì hiện tại anh QN bây giờ cũng đã có 1 người vợ chưa cưới cũng là dân TTVN đang chờ ngày lành tháng tốt.Chúc 2 anh chị hanh phúc
    u?c kankuli s?a vo 20:27 ngy 29/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này