1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cái tết đó đi qua, và đối với anh nó không phải là một cái tết như mọi năm. Nó bắt đầu để lại trong lòng những hẫng hụt, những khát khao bị kìm nén. Có đôi khi anh nghĩ rằng: "Thế là hết, em chẳng buồn để mắt đến anh, hết rồi".
    Sau cái tết đó, anh nghĩ rằng cần chấm dứt ở đó. Anh phải làm gì nhỉ? Quen những cô gái khác? Hay lại tiếp tục làm việc? Hay là nói với em tất cả những gì anh giữ trong lòng?? Anh không biết cần phải làm gì nữa. Nói với em chăng, cần gì phải nói. Tất cả những cái gì anh đã làm cho em, quan tâm đến em đã nói lên tất cả, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩ gì đối với em cả. Có những lúc anh muốn vứt đi tất cả mọi thứ để chỉ còn quan tâm đến em, để có em. Nhưng anh đã không làm như thế.
    Ra tết, mọi người đang mải với cái không khí náo nức của những ngày tết đã qua và những lễ hội xuân sắp đến, và em cũng náo nức đi chơi xuân, đi chơi cùng bạn bè, đi chơi cùng một người, mà người đó không phải là anh. Anh không đi lễ hội nào cả, anh chọn công việc của mình. Kể cùng buồn cười, anh hay chọn công việc để làm vơi đi nỗi buồn, đẩy xa nỗi nhớ nhung, và cũng thảm thương cho anh, chẳng ai hiểu nổi tâm sự của anh cả.
    Cuối tháng 2 năm 2000, bạn anh, anh Hoà, từ Hoa Kỳ trở về cùng với những dự định mới về công việc. Và việc đó đem lại cho anh một cơ hội để được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới, với công nghệ mới và điều quan trọng hơn nữa là nó định hướng được con đường đi của anh sau này. Và anh quyết định chọn sự nghiệp, không chọn em. Anh quyết định rằng mình sẽ bỏ hết sức ra để làm việc, để xây dựng cái nền tảng mà sau này sẽ giúp ích cho anh trong sự nghiệp. Đến bây giờ, anh luôn cảm thấy mình đúng khi anh chọn công việc chứ không chọn việc chinh phục tình cảm của em.
    Em cũng biết rồi đấy, suốt 3 tháng đầu tiên, bọn anh làm việc theo một cái cách thức chưa bao giờ thấy cả. Lúc nào khoẻ thì anh làm, lúc nào mệt thì anh nghỉ. Có những khi thức giậy vào lúc 2 giờ sáng, một mình ngồi làm việc, có những lúc chui vào giường ngủ khi đồng hồ chỉ sang số 10 của buổi sáng. Và làm việc theo cái cách đó khá thú vị, và quả thật, anh chẳng nhớ gì đến em nữa, chẳng nhớ gì tới nỗi buồn khi thấy em ngồi sau xe của người khác nữa. Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là anh cần phải có một công việc ổn định, để làm nền tảng cho những ước mơ sau này, và một trong những ước mơ đó là em.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    Quên đi để sau này chinh fục lại ah? khó lắm, khó lắm, hổng có dễ đâu...
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 27/12/2001 20:52
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    Quên đi để sau này chinh fục lại ah? khó lắm, khó lắm, hổng có dễ đâu...
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 27/12/2001 20:52
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chao QN,
    Thật may mắn cho tôi hôm nay lại tình cờ đọc cái topic này của bạn. Một điều thú vị là tôi đã nhận ra mình không phải là một "người điên" trong tình yêu duy nhất trên Trái Đất này.
    Hôm nay tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ (từ 5PM đến tận 9PM) ở cơ quan để đọc thiên tình sử của bạn. Một sự tình cờ thú vị mà tôi nhận ra, đó là nhiều, rất nhiều tình tiết trong câu chuyện của QN rất giống với câu chuyện riêng của tôi. Lúc đầu tôi tưởng một ai đó biết chuyện của tôi và post lên cơ. Nhưng khi đọc kỹ cũng có một số tình tiết khác.
    Không biết hồi kết câu chuyện của bạn thế nào nữa, nhưng tất cả những gì tôi đã được đọc quả thật rất tuyệt vời nhờ tài văn chương và tình cảm dạt dào của bạn dành cho cô bạn gái kia.
    Tôi cũng không hiểu một điều tại sao (tôi có tính xấu là rất hay hỏi "tại sao" do thói quen nghề nghiệp, mong bạn thông cảm) bạn là người duy nhất cho đến giờ biết được kết thúc của câu chuyện mà lại đặt tên cho topic này là "Chắc là vì anh yêu em"? Tại sao lại "chắc là" mà không đưa ra một cụm từ nào đấy mang tính khẳng định hơn?
    Tôi không phải là dân kỹ thuật, tôi làm chính trị cơ. Nhưng tôi thấy có một sự trùng hợp trong cách xử sự của chúng ta. Tôi cũng lao vào học tập và rồi vào công việc của mình như con thiêu thân. Chuyện làm việc 14-16 tiếng trở nên quen thuộc, không còn là một cái gì đó khủng khiếp như điều đã khiến những người công nhân đấu tranh làm biết bao cuộc cách mạng để có thể làm 8 tiếng như trong lịch sử nữa. Trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất là mình phải làm được một cái gì đó thật tốt, thật nổi danh, để dù sao trong tương lai khi mà người yêu của tôi nghĩ lại - chỉ cần trong tâm tưởng của cô ấy thôi - có một điều rằng: "ngày xưa mình đã từng được một người tuyệt vời như thế yêu", thế là tôi mãn nguyện lắm rồi.
    Không biết QN thế nào chứ tôi chẳng còn tin là có một tình yêu thật sự nào trên đời này nữa. Có những người mà mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ thì họ lại không để ý gì đến mình. Hình như người ta chỉ xây dựng những tình yêu cao đẹp trên truyền hình thôi thì phải. Ngoài đời này thì làm gì có.
    TO VIENI:
    Một người sống nội tâm như QN thì không thể có được sự mạnh bạo như của vieni rồi. Biết nói những gì cho người ta hiểu đây, hay là người ta lại nghĩ đang nói chuyện với một người dở hơi. Những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu thì đầy ra đấy nhưng làm sao có thể bày tỏ được cho "người ấy" đây? Vieni nói là "sẽ tỏ tình như súng liên thanh" nhưng tôi không hiểu khi ấy you sẽ nói những gì mà được nhiều đến thế?
    BACK TO QN:
    Một người bạn-an ePal-gần đây đã viết tặng tôi bài thơ này (tôi không hiểu rõ tại sao), nhưng thấy hay hay nên chép tặng QN:
    "Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát,
    Nửa vầng trăng làm nên một vần thơ,
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật,
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bào giờ."
    Chúc bạn có đủ nghị lực và may mắn để tìm cho mình một chân trời hạnh phúc như ý của bạn.
    God bless you!
    Dr. Lion King
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chao QN,
    Thật may mắn cho tôi hôm nay lại tình cờ đọc cái topic này của bạn. Một điều thú vị là tôi đã nhận ra mình không phải là một "người điên" trong tình yêu duy nhất trên Trái Đất này.
    Hôm nay tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ (từ 5PM đến tận 9PM) ở cơ quan để đọc thiên tình sử của bạn. Một sự tình cờ thú vị mà tôi nhận ra, đó là nhiều, rất nhiều tình tiết trong câu chuyện của QN rất giống với câu chuyện riêng của tôi. Lúc đầu tôi tưởng một ai đó biết chuyện của tôi và post lên cơ. Nhưng khi đọc kỹ cũng có một số tình tiết khác.
    Không biết hồi kết câu chuyện của bạn thế nào nữa, nhưng tất cả những gì tôi đã được đọc quả thật rất tuyệt vời nhờ tài văn chương và tình cảm dạt dào của bạn dành cho cô bạn gái kia.
    Tôi cũng không hiểu một điều tại sao (tôi có tính xấu là rất hay hỏi "tại sao" do thói quen nghề nghiệp, mong bạn thông cảm) bạn là người duy nhất cho đến giờ biết được kết thúc của câu chuyện mà lại đặt tên cho topic này là "Chắc là vì anh yêu em"? Tại sao lại "chắc là" mà không đưa ra một cụm từ nào đấy mang tính khẳng định hơn?
    Tôi không phải là dân kỹ thuật, tôi làm chính trị cơ. Nhưng tôi thấy có một sự trùng hợp trong cách xử sự của chúng ta. Tôi cũng lao vào học tập và rồi vào công việc của mình như con thiêu thân. Chuyện làm việc 14-16 tiếng trở nên quen thuộc, không còn là một cái gì đó khủng khiếp như điều đã khiến những người công nhân đấu tranh làm biết bao cuộc cách mạng để có thể làm 8 tiếng như trong lịch sử nữa. Trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất là mình phải làm được một cái gì đó thật tốt, thật nổi danh, để dù sao trong tương lai khi mà người yêu của tôi nghĩ lại - chỉ cần trong tâm tưởng của cô ấy thôi - có một điều rằng: "ngày xưa mình đã từng được một người tuyệt vời như thế yêu", thế là tôi mãn nguyện lắm rồi.
    Không biết QN thế nào chứ tôi chẳng còn tin là có một tình yêu thật sự nào trên đời này nữa. Có những người mà mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ thì họ lại không để ý gì đến mình. Hình như người ta chỉ xây dựng những tình yêu cao đẹp trên truyền hình thôi thì phải. Ngoài đời này thì làm gì có.
    TO VIENI:
    Một người sống nội tâm như QN thì không thể có được sự mạnh bạo như của vieni rồi. Biết nói những gì cho người ta hiểu đây, hay là người ta lại nghĩ đang nói chuyện với một người dở hơi. Những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu thì đầy ra đấy nhưng làm sao có thể bày tỏ được cho "người ấy" đây? Vieni nói là "sẽ tỏ tình như súng liên thanh" nhưng tôi không hiểu khi ấy you sẽ nói những gì mà được nhiều đến thế?
    BACK TO QN:
    Một người bạn-an ePal-gần đây đã viết tặng tôi bài thơ này (tôi không hiểu rõ tại sao), nhưng thấy hay hay nên chép tặng QN:
    "Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát,
    Nửa vầng trăng làm nên một vần thơ,
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật,
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bào giờ."
    Chúc bạn có đủ nghị lực và may mắn để tìm cho mình một chân trời hạnh phúc như ý của bạn.
    God bless you!
    Dr. Lion King
  6. xichlo

    xichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bạn thật không đơn giản và hồn nhiên tí nào - đó là sự ép buộc giữa con tim và lý trí, giữa sự thật và mơ hồ. Hình như bạn không chịu chấp nhận sự thật và tìm lối thoát đúng cho chính mình thì phải. Bạn tìm công việc để bù lại cho quyền yêu và được yêu? Bạn để tuổi thanh xuân trôi trong đau khổ đối với một người đầy tài năng như vậy mình thấy tiếc lắm. Đó không phải là tình yêu đâu bạn à, vì không đủ mạnh để kéo hai tâm hồn lại gần nhau. Yêu đơn phương ư? Con đường của những đêm trăn trở và những ngày vô vị? Ngõ cụt của đời người? Hay bạn muốn làm người ta cảm động? (mình chưa nói tới cảm động vì thương hại hay vì bạn quá thành công: nếu trong những trường hợp như vậy thì còn gì là tình yêu chân thành nữa?). Dù sao mình cũng mong nhiều may mắn đến với bạn, chúc bạn hạnh phúc hơn bao giờ.
  7. xichlo

    xichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bạn thật không đơn giản và hồn nhiên tí nào - đó là sự ép buộc giữa con tim và lý trí, giữa sự thật và mơ hồ. Hình như bạn không chịu chấp nhận sự thật và tìm lối thoát đúng cho chính mình thì phải. Bạn tìm công việc để bù lại cho quyền yêu và được yêu? Bạn để tuổi thanh xuân trôi trong đau khổ đối với một người đầy tài năng như vậy mình thấy tiếc lắm. Đó không phải là tình yêu đâu bạn à, vì không đủ mạnh để kéo hai tâm hồn lại gần nhau. Yêu đơn phương ư? Con đường của những đêm trăn trở và những ngày vô vị? Ngõ cụt của đời người? Hay bạn muốn làm người ta cảm động? (mình chưa nói tới cảm động vì thương hại hay vì bạn quá thành công: nếu trong những trường hợp như vậy thì còn gì là tình yêu chân thành nữa?). Dù sao mình cũng mong nhiều may mắn đến với bạn, chúc bạn hạnh phúc hơn bao giờ.
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    To QuynhNguyen and Lion King :
    Cuối cùng thì mọi người cũng tìm được "đường thoát" mà tui rất đồng tình.
    Ô, nhưng mà nếu tui mà là mọi người thì một là tiến tới để "thắng thua liều chết một phen" cho nó có kinh nghiệm, hai là lùi luôn nhận thua cho nó có "hào khí" ........để đầu tư công sức cho tương lai.Chứ dai dẳng nhu QN thì tui cũng không đủ kiên nhẫn để chịu ..... đau khổ.
    Chúc năm mới hạnh phúc.

    Without belief, Nothing is possible .
  9. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    To QuynhNguyen and Lion King :
    Cuối cùng thì mọi người cũng tìm được "đường thoát" mà tui rất đồng tình.
    Ô, nhưng mà nếu tui mà là mọi người thì một là tiến tới để "thắng thua liều chết một phen" cho nó có kinh nghiệm, hai là lùi luôn nhận thua cho nó có "hào khí" ........để đầu tư công sức cho tương lai.Chứ dai dẳng nhu QN thì tui cũng không đủ kiên nhẫn để chịu ..... đau khổ.
    Chúc năm mới hạnh phúc.

    Without belief, Nothing is possible .
  10. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế này QN ạ,tuy tôi và ông khá khác nhau về tính cách nhưng cung phải công nhận là thiên tình sử của ông rất lãng mạn tuy cái kết có hơi bế tắc một chút,nhưng tôi ủng hộ quyết định của ông đấy.Ai chứ tôi cũng muốn có một tình yêu nồng cháy như ông đấy.Tôi cũng đang yêu một cô bé nhưng chắc chắn là ko thể được như ông rồi.
    Thôi đừng buồn nữa,đối với con trai thì sự ngiệp phải được đặt lên hàng đầu,đó là quan diểm của tôi đó.Chúc ông hạnh phúc trong cuộc sống sau này.
    vieni
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này