1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế này QN ạ,tuy tôi và ông khá khác nhau về tính cách nhưng cung phải công nhận là thiên tình sử của ông rất lãng mạn tuy cái kết có hơi bế tắc một chút,nhưng tôi ủng hộ quyết định của ông đấy.Ai chứ tôi cũng muốn có một tình yêu nồng cháy như ông đấy.Tôi cũng đang yêu một cô bé nhưng chắc chắn là ko thể được như ông rồi.
    Thôi đừng buồn nữa,đối với con trai thì sự ngiệp phải được đặt lên hàng đầu,đó là quan diểm của tôi đó.Chúc ông hạnh phúc trong cuộc sống sau này.
    vieni
  2. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chuyện của ông đọc lúc đầu thì thấy cũng tội cho ông mà lúc sau thì tui thấy mọi sự lỡ làng như thế là tại ông chứ còn ai vào đây nữa, tui mà là cô bé ấy thì tui cùng chẳng chọn ông đâu (nói ông đừng buồn). Chứ kiểu hôm giao thừa không thèm ngó ngàng gì đến mình mà đi chơi với một người khác mà mình biết rất gần gũi với họ thì tui cũng nghĩ là ông và cái cô LA gì đấy yêu nhau rồi ! Còn cái cậu chở cô ấy cũng là một trong những người theo đuổi cô ấy, rủ đi chơi cho cô ấy khỏi ở nhà một mình chỉ vì cái sự dốt nát của ông thì cũng quá bình thường. Còn ba mẹ cô ấy ít nhiều đối với ông rất có tình cảm, mới nói chuyện tâm sự này nọ như thế, thế mà cũng không biết tận dụng, đến uống trà với ông già, sẵn chăm sóc cô con gái...
    Túm lại, ông yêu người ta cũng chưa thật hết mình lắm đâu, ông còn phân vân giữa nhiều thứ và chưa toàn tâm toàn ý yêu thương cô gái ấy và chỉ cô gái ấy mà thôi, Ông không yêu hết mình thì làm sao đạt được, nhất là một cô bé đáng yêu như thế, có nhiều tình cảm như thế, chuyện tình yêu hay sự nghiệp cũng thế thôi, phải hết mình ! Chấm hết !
    Love u much !
  3. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chuyện của ông đọc lúc đầu thì thấy cũng tội cho ông mà lúc sau thì tui thấy mọi sự lỡ làng như thế là tại ông chứ còn ai vào đây nữa, tui mà là cô bé ấy thì tui cùng chẳng chọn ông đâu (nói ông đừng buồn). Chứ kiểu hôm giao thừa không thèm ngó ngàng gì đến mình mà đi chơi với một người khác mà mình biết rất gần gũi với họ thì tui cũng nghĩ là ông và cái cô LA gì đấy yêu nhau rồi ! Còn cái cậu chở cô ấy cũng là một trong những người theo đuổi cô ấy, rủ đi chơi cho cô ấy khỏi ở nhà một mình chỉ vì cái sự dốt nát của ông thì cũng quá bình thường. Còn ba mẹ cô ấy ít nhiều đối với ông rất có tình cảm, mới nói chuyện tâm sự này nọ như thế, thế mà cũng không biết tận dụng, đến uống trà với ông già, sẵn chăm sóc cô con gái...
    Túm lại, ông yêu người ta cũng chưa thật hết mình lắm đâu, ông còn phân vân giữa nhiều thứ và chưa toàn tâm toàn ý yêu thương cô gái ấy và chỉ cô gái ấy mà thôi, Ông không yêu hết mình thì làm sao đạt được, nhất là một cô bé đáng yêu như thế, có nhiều tình cảm như thế, chuyện tình yêu hay sự nghiệp cũng thế thôi, phải hết mình ! Chấm hết !
    Love u much !
  4. sucomoc

    sucomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiiiiii nam mô a di đà phật!
    xin chia buồn cùng bác
    bác si quá rồi
    tôi sẽ giời thiệu cho bác một cô khác cho hợp cạ nhé!
    ĐT: sucomoc
    none
  5. sucomoc

    sucomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiiiiii nam mô a di đà phật!
    xin chia buồn cùng bác
    bác si quá rồi
    tôi sẽ giời thiệu cho bác một cô khác cho hợp cạ nhé!
    ĐT: sucomoc
    none
  6. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thế !! Tội nghiệp chú bé quá, một tâm lý trẻ thơ mà tình yêu đầu đã khổ.
    Dũng cảm lên sau này nhé, đời chú chắc sẽ còn gặp nhiều các nhi đồng mới lớn !!
    Có lỗi không quan trọng, quan trọng là biết sửa lỗi !!!!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:10
  7. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thế !! Tội nghiệp chú bé quá, một tâm lý trẻ thơ mà tình yêu đầu đã khổ.
    Dũng cảm lên sau này nhé, đời chú chắc sẽ còn gặp nhiều các nhi đồng mới lớn !!
    Có lỗi không quan trọng, quan trọng là biết sửa lỗi !!!!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:10
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 5, cái dự án đầu tiên ở công ty mới mà anh làm với anh Hoà cũng đã sắp kết thúc. Khi đó anh không còn làm việc theo cái kiểu cũ nữa, không còn thức những đêm dài liên tục để hoàn thành những nhiệm vụ cần làm. Chính thời gian đó công việc không nhiều nên tâm trí của anh lại vẩn vương tới em.
    Những tối thứ bảy đi chơi cùng một số cậu bạn hoặc lang thang một mình, anh vẫn đi qua cửa nhà em. Và một điều ngạc nhiên là anh thấy sao cánh cửa vẫn im lìm, đèn không sáng. Sao thế nhỉ? Anh lại vẩn vương, hay là mình nhầm. Đúng, anh nhầm. Nhưng không phải nhầm về cái đêm 30 tết đó, nhầm vì chính bản thân anh. Anh không hiểu tại sao cả, có lẽ câu trả lời chỉ có thể là vì anh dành cho em khá nhiều tình cảm, có lẽ điều đó khiến anh nhầm. Và anh lại phạm vào một sai lầm nữa.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 5, cái dự án đầu tiên ở công ty mới mà anh làm với anh Hoà cũng đã sắp kết thúc. Khi đó anh không còn làm việc theo cái kiểu cũ nữa, không còn thức những đêm dài liên tục để hoàn thành những nhiệm vụ cần làm. Chính thời gian đó công việc không nhiều nên tâm trí của anh lại vẩn vương tới em.
    Những tối thứ bảy đi chơi cùng một số cậu bạn hoặc lang thang một mình, anh vẫn đi qua cửa nhà em. Và một điều ngạc nhiên là anh thấy sao cánh cửa vẫn im lìm, đèn không sáng. Sao thế nhỉ? Anh lại vẩn vương, hay là mình nhầm. Đúng, anh nhầm. Nhưng không phải nhầm về cái đêm 30 tết đó, nhầm vì chính bản thân anh. Anh không hiểu tại sao cả, có lẽ câu trả lời chỉ có thể là vì anh dành cho em khá nhiều tình cảm, có lẽ điều đó khiến anh nhầm. Và anh lại phạm vào một sai lầm nữa.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  10. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ai chà chà, không chơi xấu chú nữa. Đúng là một câu chuyện tình nhiều sự kiện ẩn giấu tình cảm riêng tư. Du sao quá khứ này cũng đau buồn, lâm li quá. Chia buồn với cậu nhi đồng nhỏ.
    Thật đúng, trước nói ít thì sau này nói phải nhiều lên. Quan trọng là mục đích của Truyền thông phải là hiểu được nhau. Hình như lứa đôi trong chuyện nghĩ về những chuyện khác nhau của cuộc sống thì phải. Thôi chờ đến kết thúc, không võ đoán nữa...
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:11
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này