1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tôi chưa biết yêu là gì, may quá. chưa bao h biết đau khổ như các ông bà

    ======Romeo@======
    Killing ants is my Business
    And my business is good
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trở lại những gì đã xảy ra vào quãng thời gian cuối năm 2000 đó, có lẽ anh cho rằng nó là êm đềm cho dù đôi lúc anh có mất lòng tin vào một số điều. Công việc ở công ty tiến triển tốt đẹp, anh vẫn cứ sống ào ào, vẫn làm việc, học thêm những cái mới, tìm hiểu thêm về cuộc sống. Vẫn cứ như vậy, ào ạt, quay cuồng. Và trong những lúc đó, em là điểm trầm lặng duy nhất của anh, chắc em cũng biết.
    Có đôi khi anh lại tự hỏi mình rằng: thế rồi đây sẽ là gì, rồi sẽ đi về đâu. Em biết rồi đấy, anh thường tự nghĩ anh là một kẻ không bình thường. Kỳ lạ đúng không em. Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Anh không hiểu tại sao khi làm việc, anh có thể làm việc ở công ty với một cường độ cao, tranh luận cãi cọ với mọi người với một thái độ hăng máu nhưng lại ngọng nghịu luống cuống khi ngồi trước mặt em nữa. Anh không biết rõ ràng đó là cái gì nữa. Mà nghĩ lại, kể cả em cũng kỳ lạ thật. Lúc đó anh không hiểu nổi tại sao em như vậy, lúc đó anh vẫn thường tự đặt những câu hỏi về em: em đặt anh ở vị trí nào trong tâm tưởng của em, em nghĩ về anh như thế nào??? Hoặc là em có biết những tình cảm của anh dành cho em không? Anh không trả lời được, anh cũng không tìm được con đường để đi đến những câu trả lời chính xác. Và có nhiều khi, anh thấy mình khờ khạo với nhiều suy nghĩ quay cuồng, anh mặc kệ, anh không quan tâm đến những thứ như vậy nữa. Nhưng chắc chắn là một điều anh biết, em biết rằng anh dành cho em những tình cảm như thế nào, cho dù lúc đó em cố tình "không biết". Anh không thấy em phản đối, cũng không thấy em đồng tình, nó cứ lửng lơ, chập chờn. Vả lại suy nghĩ anh lại giản đơn vô cùng, anh không quan tâm đến cuối cùng chúng ta sẽ đi đến đâu, anh chỉ quan tâm tới những gì anh đã làm và sẽ làm cho em, anh muốn mình cố gắng hết sức, cố gắng để làm những điều ngọt ngào và đẹp đẽ cho em mà thôi.
    Nhưng rồi thời gian đi qua, và đến những thời điểm mà như mọi người đã từng nói: cần chuyển sang những trạng thái mới. Khi đó anh không nghĩ là như vậy, nhưng giờ đây ngẫm lại thì quả đúng là như thế. Cái thời điểm đó là vào cuối tháng 12/2000, khi Lan Anh và anh Hoà tổ chức lễ cưới tại KS Kim Liên, một nơi rất gần nhà em.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trở lại những gì đã xảy ra vào quãng thời gian cuối năm 2000 đó, có lẽ anh cho rằng nó là êm đềm cho dù đôi lúc anh có mất lòng tin vào một số điều. Công việc ở công ty tiến triển tốt đẹp, anh vẫn cứ sống ào ào, vẫn làm việc, học thêm những cái mới, tìm hiểu thêm về cuộc sống. Vẫn cứ như vậy, ào ạt, quay cuồng. Và trong những lúc đó, em là điểm trầm lặng duy nhất của anh, chắc em cũng biết.
    Có đôi khi anh lại tự hỏi mình rằng: thế rồi đây sẽ là gì, rồi sẽ đi về đâu. Em biết rồi đấy, anh thường tự nghĩ anh là một kẻ không bình thường. Kỳ lạ đúng không em. Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Anh không hiểu tại sao khi làm việc, anh có thể làm việc ở công ty với một cường độ cao, tranh luận cãi cọ với mọi người với một thái độ hăng máu nhưng lại ngọng nghịu luống cuống khi ngồi trước mặt em nữa. Anh không biết rõ ràng đó là cái gì nữa. Mà nghĩ lại, kể cả em cũng kỳ lạ thật. Lúc đó anh không hiểu nổi tại sao em như vậy, lúc đó anh vẫn thường tự đặt những câu hỏi về em: em đặt anh ở vị trí nào trong tâm tưởng của em, em nghĩ về anh như thế nào??? Hoặc là em có biết những tình cảm của anh dành cho em không? Anh không trả lời được, anh cũng không tìm được con đường để đi đến những câu trả lời chính xác. Và có nhiều khi, anh thấy mình khờ khạo với nhiều suy nghĩ quay cuồng, anh mặc kệ, anh không quan tâm đến những thứ như vậy nữa. Nhưng chắc chắn là một điều anh biết, em biết rằng anh dành cho em những tình cảm như thế nào, cho dù lúc đó em cố tình "không biết". Anh không thấy em phản đối, cũng không thấy em đồng tình, nó cứ lửng lơ, chập chờn. Vả lại suy nghĩ anh lại giản đơn vô cùng, anh không quan tâm đến cuối cùng chúng ta sẽ đi đến đâu, anh chỉ quan tâm tới những gì anh đã làm và sẽ làm cho em, anh muốn mình cố gắng hết sức, cố gắng để làm những điều ngọt ngào và đẹp đẽ cho em mà thôi.
    Nhưng rồi thời gian đi qua, và đến những thời điểm mà như mọi người đã từng nói: cần chuyển sang những trạng thái mới. Khi đó anh không nghĩ là như vậy, nhưng giờ đây ngẫm lại thì quả đúng là như thế. Cái thời điểm đó là vào cuối tháng 12/2000, khi Lan Anh và anh Hoà tổ chức lễ cưới tại KS Kim Liên, một nơi rất gần nhà em.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  4. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi ông anh ! Chuyện của anh cũng hay đấy ,Tui cũng có nhiều lúc như anh vậy , tui cũng hay lang thang 1 mình vào những lúc như thế .... viết nhanh lên nhé !
    Good luck to you !
  5. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi ông anh ! Chuyện của anh cũng hay đấy ,Tui cũng có nhiều lúc như anh vậy , tui cũng hay lang thang 1 mình vào những lúc như thế .... viết nhanh lên nhé !
    Good luck to you !
  6. tuandung

    tuandung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ha ha .... co be do chac kieu ky qua vi co ta co nhan sac ma. Bac QN chac troc phai to ong roi.
  7. tuandung

    tuandung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ha ha .... co be do chac kieu ky qua vi co ta co nhan sac ma. Bac QN chac troc phai to ong roi.
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bác Nguyên ơi sao trên đời lại có người con gái phũ phàng như thế hả bác> tình cảm bác dành cho người ta đúng là tre con cấp hai chúng nó nhìn vào còn biết là bác kết người ta rùi. Mà sao bạn gái ấy cố tình lảng tránh thế nhỉ, lạ thật đúng là 1 người con gái vô tâm quá mức....................thôi bác tiếp đi để anh em cập nhật thông tin rùi còn khuyên bác chứ vì bác post bài vừa rùi lên kể ra cũng là chuyện một năm trước rùi còn gì..........

    I can live without you but without you my life is not possible
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bác Nguyên ơi sao trên đời lại có người con gái phũ phàng như thế hả bác> tình cảm bác dành cho người ta đúng là tre con cấp hai chúng nó nhìn vào còn biết là bác kết người ta rùi. Mà sao bạn gái ấy cố tình lảng tránh thế nhỉ, lạ thật đúng là 1 người con gái vô tâm quá mức....................thôi bác tiếp đi để anh em cập nhật thông tin rùi còn khuyên bác chứ vì bác post bài vừa rùi lên kể ra cũng là chuyện một năm trước rùi còn gì..........

    I can live without you but without you my life is not possible
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em chắc cũng còn nhớ hai lần anh mời em đi sinh nhật bạn của anh chứ? Một lần là sinh nhật Thuỷ năm 1999 và lần thứ hai là sinh nhật Lan Anh vào cuối tháng 5/2000. Sau cái lần đó em mới thật sự tin là giữa anh và Lan Anh ?okhông có cái gì cả?. Kể cũng lạ, anh không nhớ nổi bao nhiều lần rồi, anh nói với em hay anh làm một cái gì đó cho em, và tất cả chỉ muốn chuyển tới em một thông điệp là ?oEm là number one, em là tất cả?. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao dường như là em không hiểu, hay là em vẫn còn nghi ngờ. Anh cũng không hiểu được nữa. Em ạ, theo anh thì có lẽ mãi đến đám cưới của Lan Anh và anh Hoà vào cuối tháng 12/2000 thì lúc đó em mới thực sự tin rằng điều đó là đúng. Không biết rằng điều đó anh nói có sai không nhỉ? Nhưng sao mọi thứ nó cứ dần dần trở nên hỗn loạn, không định hướng. Em cũng đã biết, biết rằng đối với anh thì em là ?othe most beautiful woman in the world? nhưng sao em cũng không mở rộng trái tim để từ đó em trở thành là ?othe only woman i loved?. Khi đó anh không hiểu tại sao nữa. Mà kể cũng lạ kỳ, nếu đã thế sao em không chối từ anh ngay đi, hay làm một cái gì đó để niềm hi vọng của anh, ước mơ của anh về em nó dần xa. Em không làm gì cả. Và anh cũng không sao nói lên lời được. Khi đó lý do duy nhất mà anh chưa nói thành lời với em là khi đó em đang đi học tại trường và em còn quá nhiều điều bận rộn phải nghĩ suy, anh không muốn để em phải bận lòng thêm nữa.
    Nhưng càng về sau, anh thấy mọi điều trở nên kỳ lạ, khó hiểu. Đám cưới của Lan Anh và anh Hoà được tổ chức ở KS. Kim Liên, một nơi rất gần nhà em, và vào ngày cuối tuần, ngày mà tất cả mọi người đều có thể rảnh rỗi, nhưng không hiểu sao ?oem bận?. Anh cũng không tiện hỏi, anh cũng không mời thêm nhiều lần nữa. Không hiểu sao anh lại làm như vậy. Nhưng chắc là em biết anh sẽ làm như vậy. Chắc em còn nhớ một số lần anh mời em đi xem nhạc cùng anh mấy năm trước chứ? À, mà hình như chỉ có một lần đó thôi hay sao ý?? Anh nhớ rồi, cái lần đó anh được tặng 2 vé mời đi xem chương trình giao lưu giữa nhạc sỹ Dương Thụ và một số ca sỹ như Hồng Nhung, Thanh Lam.... Anh mời em, và em cũng đã nhận lời. Nhưng đến phút cuối em lại không đi, anh lại hỏi em lại một hay hai lần gì đó, em vẫn không đi, em có nói với anh rằng ?oAnh mời người khác đi đi?. Và thế là anh đưa em hai cái vé đó: ?oAnh không thể. Thứ nhất là anh muốn đi với em. Thứ hai là anh sẽ thấy mình có lỗi rất nhiều khi mời một người khác đi sau khi mời mà em không đi?. Đấy em, chắc em cũng sẽ biết anh sẽ làm cái gì sau khi xảy ra tình huống như vậy.
    Em ạ, lúc đó anh không hiểu tại sao em không đến dự đám cưới của Lan Anh và anh Hoà, hai người mà anh rất yêu quý, anh rất muốn em làm quen với những người bạn của anh, để có thể hiểu anh được nhiều hơn. Nhưng rồi anh cũng biết tại sao em làm như vậy. Anh biết được lý do tại sao vào ngày mùng 6 tết nguyên đán năm đấy. Hình như là vào khoảng cuối tháng 2 năm 2001 gì đó.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này