1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thoi anh oi moi chuyen da qua roi
    nhac lai chi la ki niem thoi
    hi vong la co chuyen gi vui thi anh chia se cho moi nguoi cung nghe
    Khong phai em noi xau chi ay dau nhung ma
    dung la chua thay nguoi con gai nao nhan tam hon
    hi hi em cu tuong den em la lanh lung lam roi
    bay gio doc bai cua anh em moi thay minh .con.. hon nhieu
    con gai gi ma cu khong dut khoat the de cho nguoi ta phai dau kho suot nhu the qua dang
    em thi khong thich noi de cho nguoi ta biet y luon
    chu cu dung dang nhu the nay dung la lam kho bac
    thoi bac dung buon con gai con day thieu gi
    chu cung la con gai nhung nhu co nay cua bac thi em khong the thong cam noi
    cu de bac hi vong roi lai that vong
    dung la dau kho
    CHUC BAC SOM TIM DC MOT NUA THUC SU CUA MINH
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cái tết nặng nề đi qua với ước mơ tan vỡ. Anh vẫn đến công ty làm việc, và anh cố tỏ ra bình thường như chẳng có gì đã xảy ra đối với anh cả. Quả thật, mọi người trong công ty anh không có biết. Có lẽ mọi người chỉ thấy anh chợt ít nói đi, không tranh luận nữa mà thôi. Và có thể mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao, nhưng có lẽ bây giờ mọi người cũng đã biết rồi.
    Trong khoảng 2 tuần sau đó, hình như là vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2001, anh cứ tha thẩn như kẻ mất hồn, ngồi ở công ty làm việc mà không hiểu mình đang làm gì, ngồi họp với mọi người nhiều khi anh không hiểu mọi người nói gì. Tâm trí anh cứ quẩn quanh, cứ vẩn vương tới em, cho dù lúc đấy anh không hiểu nổi tại sao lại như vậy.
    Anh còn nhớ rõ lắm cái ngày 8/3/2001 vừa qua. Khi đó trong lòng anh vẫn còn nguyên những vẫn vương tình cảm nơi em, và nó thôi thúc anh làm một việc mà chính anh về sau cũng không hiểu nổi. Tối hôm đó anh qua nhà em, mong được nhìn thấy em một lần nữa rồi để giã từ. Anh vẫn nhớ được nét mặt ngạc nhiên của em khi anh mang một bó hoa nhỏ đến tặng em, à, và cả nét mặt kỳ lạ của bạn em, Nga, hắn không hiểu nổi những bông hoa đó nghĩa là gì. Kể cùng kỳ quái, có lẽ anh là người duy nhất đã tặng em một bó hoa như vậy. Đến bây giờ thi thoảng nghĩ lại anh vẫn thấy khá là buồn cười với những bông hồng đó, hai đỏ một vàng. Ba bông hoa xếp thứ tự từ cao đến thấp, đầu tiên là một nụ hồng đỏ tươi, kế tiếp là một bông hồng vàng nhìn như đã úa, và cuối cùng là một bông hổng đỏ thắm. Anh nghĩ có lẽ bạn Nga của em sẽ đặt câu hỏi về bó hoa đó nhưng anh biết chắc một điều rằng em biết anh muốn nói gì với em.
    Tối đó về nhà, anh tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ đã hết. Lúc đó anh lại được muốn chìm vào trong công việc, để có thể quên đi được phần nào ước muốn về em, quên đi được phần nào những khát khao. Em ạ, kể cũng kỳ lạ. Cứ mỗi lần như vậy thì không hiểu sao tự nhiên lúc đó sẽ có một công việc mới đến với anh, và công việc đó thường mới mẻ và hấp dẫn hơn những công việc phía trước, không biết có phải số phận của anh là như vậy không. Khi đó công ty anh phát triển một sản phẩm trên nền tảng .NET Framework, một công nghệ mới của Microsoft. Cái công việc tìm hiểu những công nghệ, những thành phần của .NET đã làm anh dần dần nguôi đi nỗi buồn, nguôi đi nỗi nhớ. Mà nếu dành hết thời gian đề làm việc, cả ngày lẫn đêm thì sao mà nỗi nhớ chẳng nguôi, cho dù rằng đôi lúc anh lại ngồi thừ ra để mà ngẫm nghĩ, để mà suy tưởng tới em.
    Suốt 3 tháng làm việc điên cuồng, làm việc để khám phá những công nghệ mới, và điều chính là để quên đi em, anh tưởng mình đã làm được điều đó. Cho dù suốt trong thời gian đó, anh có thi thoảng gặp em một hai lần gì đấy. Và anh tưởng rằng lòng mình sẽ yên ổn sau khi em có người khác, sau khi mọi thứ đã rõ ràng, anh tưởng rằng mình đã hồi phục. Nhưng không phải vậy. Vào một ngày tháng 5/2001, chợt em gọi điện tới công ty anh, đó là một buổi chiều nóng bức.
    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 31/01/2002 11:59
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cái tết nặng nề đi qua với ước mơ tan vỡ. Anh vẫn đến công ty làm việc, và anh cố tỏ ra bình thường như chẳng có gì đã xảy ra đối với anh cả. Quả thật, mọi người trong công ty anh không có biết. Có lẽ mọi người chỉ thấy anh chợt ít nói đi, không tranh luận nữa mà thôi. Và có thể mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao, nhưng có lẽ bây giờ mọi người cũng đã biết rồi.
    Trong khoảng 2 tuần sau đó, hình như là vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2001, anh cứ tha thẩn như kẻ mất hồn, ngồi ở công ty làm việc mà không hiểu mình đang làm gì, ngồi họp với mọi người nhiều khi anh không hiểu mọi người nói gì. Tâm trí anh cứ quẩn quanh, cứ vẩn vương tới em, cho dù lúc đấy anh không hiểu nổi tại sao lại như vậy.
    Anh còn nhớ rõ lắm cái ngày 8/3/2001 vừa qua. Khi đó trong lòng anh vẫn còn nguyên những vẫn vương tình cảm nơi em, và nó thôi thúc anh làm một việc mà chính anh về sau cũng không hiểu nổi. Tối hôm đó anh qua nhà em, mong được nhìn thấy em một lần nữa rồi để giã từ. Anh vẫn nhớ được nét mặt ngạc nhiên của em khi anh mang một bó hoa nhỏ đến tặng em, à, và cả nét mặt kỳ lạ của bạn em, Nga, hắn không hiểu nổi những bông hoa đó nghĩa là gì. Kể cùng kỳ quái, có lẽ anh là người duy nhất đã tặng em một bó hoa như vậy. Đến bây giờ thi thoảng nghĩ lại anh vẫn thấy khá là buồn cười với những bông hồng đó, hai đỏ một vàng. Ba bông hoa xếp thứ tự từ cao đến thấp, đầu tiên là một nụ hồng đỏ tươi, kế tiếp là một bông hồng vàng nhìn như đã úa, và cuối cùng là một bông hổng đỏ thắm. Anh nghĩ có lẽ bạn Nga của em sẽ đặt câu hỏi về bó hoa đó nhưng anh biết chắc một điều rằng em biết anh muốn nói gì với em.
    Tối đó về nhà, anh tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ đã hết. Lúc đó anh lại được muốn chìm vào trong công việc, để có thể quên đi được phần nào ước muốn về em, quên đi được phần nào những khát khao. Em ạ, kể cũng kỳ lạ. Cứ mỗi lần như vậy thì không hiểu sao tự nhiên lúc đó sẽ có một công việc mới đến với anh, và công việc đó thường mới mẻ và hấp dẫn hơn những công việc phía trước, không biết có phải số phận của anh là như vậy không. Khi đó công ty anh phát triển một sản phẩm trên nền tảng .NET Framework, một công nghệ mới của Microsoft. Cái công việc tìm hiểu những công nghệ, những thành phần của .NET đã làm anh dần dần nguôi đi nỗi buồn, nguôi đi nỗi nhớ. Mà nếu dành hết thời gian đề làm việc, cả ngày lẫn đêm thì sao mà nỗi nhớ chẳng nguôi, cho dù rằng đôi lúc anh lại ngồi thừ ra để mà ngẫm nghĩ, để mà suy tưởng tới em.
    Suốt 3 tháng làm việc điên cuồng, làm việc để khám phá những công nghệ mới, và điều chính là để quên đi em, anh tưởng mình đã làm được điều đó. Cho dù suốt trong thời gian đó, anh có thi thoảng gặp em một hai lần gì đấy. Và anh tưởng rằng lòng mình sẽ yên ổn sau khi em có người khác, sau khi mọi thứ đã rõ ràng, anh tưởng rằng mình đã hồi phục. Nhưng không phải vậy. Vào một ngày tháng 5/2001, chợt em gọi điện tới công ty anh, đó là một buổi chiều nóng bức.
    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 31/01/2002 11:59
  4. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ong nay lam chuyen no da khong yeu thi thoi luon di lang nhang doc sot ca ruot.

    tu
  5. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ong nay lam chuyen no da khong yeu thi thoi luon di lang nhang doc sot ca ruot.

    tu
  6. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    troi oi bac oi em muon nghe cac tiep dien cua cau chuyen cua bac.chuc bac thanh cong va som tim duoc nguoi iu moi nhe'
  7. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    troi oi bac oi em muon nghe cac tiep dien cua cau chuyen cua bac.chuc bac thanh cong va som tim duoc nguoi iu moi nhe'
  8. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ma sao chuyen cua ong nghe giong chuyen cua nguoi yeu toi ke cho toi the ha ?

    tu
  9. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ma sao chuyen cua ong nghe giong chuyen cua nguoi yeu toi ke cho toi the ha ?

    tu
  10. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Này này, tui đang lắng nghe từ dòng tự sự trong sáng của tác giả, cậu lại phá bĩnh hả. Người yêu cậu là con trai phải không??? Liệu có dám kể chuyện cậu đã vớ vẩn với thằng người yêu ấy không???
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:13
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này