1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho bố này quá.
    Hoang Manh Ha
  2. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho bố này quá.
    Hoang Manh Ha
  3. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho bố này quá.
    Hoang Manh Ha
  4. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Yêu được như bác này kể cũng hiếm có.
    Cô bạn của bác có quan tâm đáp lại gì đâu mà bác phải cố nhiều thế
    Kể ra nếu bác đánh giá được cái posibility của bác sớm và tự biết kết thúc khi tình cảm chưa sâu nặng thì tốt hơn
    Tuy nhiên câu chuyện rất hay

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  5. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Yêu được như bác này kể cũng hiếm có.
    Cô bạn của bác có quan tâm đáp lại gì đâu mà bác phải cố nhiều thế
    Kể ra nếu bác đánh giá được cái posibility của bác sớm và tự biết kết thúc khi tình cảm chưa sâu nặng thì tốt hơn
    Tuy nhiên câu chuyện rất hay

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  6. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tớ sốt ruột quá. QN ơi, sao mà cậu khổ thế này...
    Tớ thương cậu quá. Nhưng cậu khổ thế này cũng là do cậu cả. Cậu chẳng dứt khoác gì cả, cứ để cô ấy vờn cậu như mèo vờn chuột ấy. Tớ thì tớ nghĩ là chẳng phải cô ấy 'trẻ con' đâu, cô ấy biết rõ tình cảm của cậu dành cho cô ấy. Chính vì vậy, cô ấy mới cảm thấy tiếc nuối.
    Thôi, chẳng nên trách cậu làm gì, không trách thì cậu cũng đã quá đau khổ rồi.

    DO&DEN

  7. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tớ sốt ruột quá. QN ơi, sao mà cậu khổ thế này...
    Tớ thương cậu quá. Nhưng cậu khổ thế này cũng là do cậu cả. Cậu chẳng dứt khoác gì cả, cứ để cô ấy vờn cậu như mèo vờn chuột ấy. Tớ thì tớ nghĩ là chẳng phải cô ấy 'trẻ con' đâu, cô ấy biết rõ tình cảm của cậu dành cho cô ấy. Chính vì vậy, cô ấy mới cảm thấy tiếc nuối.
    Thôi, chẳng nên trách cậu làm gì, không trách thì cậu cũng đã quá đau khổ rồi.

    DO&DEN

  8. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chuyen cua bac doc cung thu vi,neu dung thanh phim thi chac ban se rat giau vi ban ban quyen chuyen tinh yeu nay day.
    tinh yeu la nhu vay day
  9. dreamboy

    dreamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chuyen cua bac doc cung thu vi,neu dung thanh phim thi chac ban se rat giau vi ban ban quyen chuyen tinh yeu nay day.
    tinh yeu la nhu vay day
  10. EricTuan

    EricTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em cung xấu trai, nhưng em nghĩ răng bản chất con người mới quan trọng ,hãy làm theo sự mách bảo của trái tim anh đi.
    Eric Tuan
    Anh Tuan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này