1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novsf

    novsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đọc câu chuyện của anh bạn thấy có QÚA NHIỀU CHI TIẾT LẶT VẶT. Nghe thì có vẻ anh bạn nghĩ nhiều đến cô gái nọ nhưng thực ra anh bạn nghĩ đến bản thân mình qúa nhiều, suy xét mình qúa nhiều. Cô gái nọ chắc là mệt mỏi vì cậu lắm đó.
    Làm thằng đàn ông mà chẳng khoáng đạt tý gì cả :D
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 7 dần dần đi qua trong bình thản, nhưng đối với anh những ngày đó nó ngọt ngào hơn. Hàng ngày anh vẫn đến cơ quan làm việc, và dường như công việc nó hào hứng hơn rất nhiều. Còn em, em đã bắt đầu đến cơ quan và làm quen với những công việc mới, và những công việc mới đó đã giúp em vợi đi nỗi buồn.
    Thi thoảng anh lại gọi điện hỏi thăm em, động viên em làm việc. Rồi khi thì đem đến cho em những bài viết, khi thì đem cho em những tập báo chí về thời trang để... em dùng nó để làm quen với những thành viên khác trong cơ quan. Khi thì lại đi ăn một bữa trưa với em, để được thấy em sống, thư thái và dịu dàng.
    Gần đến cuối tháng, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, em xin nghỉ không làm việc ở đó. Anh nhớ mình đã cố gắng tìm hiểu, nhưng lý do đích thực tại sao em không muốn làm việc ở đó thì anh không dám chắc lắm, anh chỉ mò mẫm tìm hiểu. Có lẽ nơi đó không hợp với ý thích của em hay không khí làm việc không được vui, anh cũng không biết nữa. Sang đầu tháng 8, em đến một công ty bé tẹo để làm việc, cái công ty đó cũng làm phần mềm máy tính, hình như tên của công ty đó là IMTECH (Improve Technology) thì phải. Em đến đó cũng là một sự tình cờ, chú giám đốc của công ty đó là một người hàng xóm của gia đình em. Tất nhiên là nhiều điều hứa hẹn, nhiều viễn cảnh mở ra.... nhiều thứ nghe thú vị lắm, và em đến đó làm việc. Và lĩnh vực của công ty em lại chính là lĩnh vực của anh, phần mềm máy tính, còn em, em là newbie trong tất cả mọi thứ, em cần có sự giúp đỡ, em đã nhờ anh giúp và anh đã nhận lời.
    Thế là suốt từ lúc đó, gần như tối nào anh cũng đến nhà em, khi thì ngồi chơi, khi thì chuyện trò, khi thì hướng dẫn em học những cái mới trong nghề làm phần mềm. Quãng thời gian đó quả là thú vị, nó giúp anh và em được gần nhau hơn, thường xuyên hơn, và lúc nào anh cũng mong rằng nó sẽ giúp em hiểu rõ về anh hơn, và quan trọng hơn cả là hiểu rõ về những định hướng khi em đi làm, khi em bước vào cuộc sống. Anh chẳng muốn vội vàng gì làm gì cả, anh muốn ngồi đấy để nhìn thấy em bình tâm trở lại, để nhìn thấy em hiểu được rõ anh, để những nỗi buồn qua đi, để những cái mới đến.
    Và quả thật là đúng như vậy, anh bắt đầu nhìn thấy những ánh sáng mới, những tình cảm mới nảy sinh từ phía em, cho dù nó là khá muộn màng sau một khoảng thời gian dài. Cái ước mơ khi trước anh tưởng nó đã tắt nay sống lại, nó như hòn than vùi trong tro chỉ đợi em thổi là nó lại bùng lên. Anh nhận thấy những điều đó rõ rệt lắm chứ, nhận thấy nó hiển hiện rõ ràng khi em "đòi" nghe những bản nhạc rock ầm ĩ của anh, "đòi" được đi chơi cùng anh vào tối thứ bảy hay những buổi chiều khi em đi làm về. Anh muốn nó đến một cách chậm chạp, từ từ, đến từ những tình cảm chân thực nơi em. Và nó đến, đến thật sự, quá rõ ràng, quá hiển hiện, chỉ cần một lời nói chính thức mà thôi.
    Nhưng sự thể đã không như thế, thế giới này đâu chỉ có riêng mình em và anh, xung quanh em còn có rất nhiều người nữa, ba mẹ, bạn bè. Chợt một ngày cuối tháng 9, em lại nói chuyện với anh.
    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 31/01/2002 12:04
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 7 dần dần đi qua trong bình thản, nhưng đối với anh những ngày đó nó ngọt ngào hơn. Hàng ngày anh vẫn đến cơ quan làm việc, và dường như công việc nó hào hứng hơn rất nhiều. Còn em, em đã bắt đầu đến cơ quan và làm quen với những công việc mới, và những công việc mới đó đã giúp em vợi đi nỗi buồn.
    Thi thoảng anh lại gọi điện hỏi thăm em, động viên em làm việc. Rồi khi thì đem đến cho em những bài viết, khi thì đem cho em những tập báo chí về thời trang để... em dùng nó để làm quen với những thành viên khác trong cơ quan. Khi thì lại đi ăn một bữa trưa với em, để được thấy em sống, thư thái và dịu dàng.
    Gần đến cuối tháng, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa, em xin nghỉ không làm việc ở đó. Anh nhớ mình đã cố gắng tìm hiểu, nhưng lý do đích thực tại sao em không muốn làm việc ở đó thì anh không dám chắc lắm, anh chỉ mò mẫm tìm hiểu. Có lẽ nơi đó không hợp với ý thích của em hay không khí làm việc không được vui, anh cũng không biết nữa. Sang đầu tháng 8, em đến một công ty bé tẹo để làm việc, cái công ty đó cũng làm phần mềm máy tính, hình như tên của công ty đó là IMTECH (Improve Technology) thì phải. Em đến đó cũng là một sự tình cờ, chú giám đốc của công ty đó là một người hàng xóm của gia đình em. Tất nhiên là nhiều điều hứa hẹn, nhiều viễn cảnh mở ra.... nhiều thứ nghe thú vị lắm, và em đến đó làm việc. Và lĩnh vực của công ty em lại chính là lĩnh vực của anh, phần mềm máy tính, còn em, em là newbie trong tất cả mọi thứ, em cần có sự giúp đỡ, em đã nhờ anh giúp và anh đã nhận lời.
    Thế là suốt từ lúc đó, gần như tối nào anh cũng đến nhà em, khi thì ngồi chơi, khi thì chuyện trò, khi thì hướng dẫn em học những cái mới trong nghề làm phần mềm. Quãng thời gian đó quả là thú vị, nó giúp anh và em được gần nhau hơn, thường xuyên hơn, và lúc nào anh cũng mong rằng nó sẽ giúp em hiểu rõ về anh hơn, và quan trọng hơn cả là hiểu rõ về những định hướng khi em đi làm, khi em bước vào cuộc sống. Anh chẳng muốn vội vàng gì làm gì cả, anh muốn ngồi đấy để nhìn thấy em bình tâm trở lại, để nhìn thấy em hiểu được rõ anh, để những nỗi buồn qua đi, để những cái mới đến.
    Và quả thật là đúng như vậy, anh bắt đầu nhìn thấy những ánh sáng mới, những tình cảm mới nảy sinh từ phía em, cho dù nó là khá muộn màng sau một khoảng thời gian dài. Cái ước mơ khi trước anh tưởng nó đã tắt nay sống lại, nó như hòn than vùi trong tro chỉ đợi em thổi là nó lại bùng lên. Anh nhận thấy những điều đó rõ rệt lắm chứ, nhận thấy nó hiển hiện rõ ràng khi em "đòi" nghe những bản nhạc rock ầm ĩ của anh, "đòi" được đi chơi cùng anh vào tối thứ bảy hay những buổi chiều khi em đi làm về. Anh muốn nó đến một cách chậm chạp, từ từ, đến từ những tình cảm chân thực nơi em. Và nó đến, đến thật sự, quá rõ ràng, quá hiển hiện, chỉ cần một lời nói chính thức mà thôi.
    Nhưng sự thể đã không như thế, thế giới này đâu chỉ có riêng mình em và anh, xung quanh em còn có rất nhiều người nữa, ba mẹ, bạn bè. Chợt một ngày cuối tháng 9, em lại nói chuyện với anh.
    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 31/01/2002 12:04
  4. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Trên cả tuyệt vời, mình lại nhìn thấy dấu hiện mùa xuân của anh chị rồi !!!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:14
  5. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Trên cả tuyệt vời, mình lại nhìn thấy dấu hiện mùa xuân của anh chị rồi !!!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:14
  6. codonTimvo

    codonTimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhật kí bo ngỏ chẳng có gì để bàn luân cả.chuyện xưa rùi hic hic
  7. codonTimvo

    codonTimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhật kí bo ngỏ chẳng có gì để bàn luân cả.chuyện xưa rùi hic hic
  8. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa như quả đất nhưng vẫn mới chứ!! Mình nhìn bằng con mắt khác đi, học hỏi bài học của QuynhNguyen. Biết đâu có lúc lại cần đấy, nhất là như đối tượng yêu của QuynhNguyen đâu chỉ có một trên đời này.
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:15
  9. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa như quả đất nhưng vẫn mới chứ!! Mình nhìn bằng con mắt khác đi, học hỏi bài học của QuynhNguyen. Biết đâu có lúc lại cần đấy, nhất là như đối tượng yêu của QuynhNguyen đâu chỉ có một trên đời này.
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:15
  10. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    anh ơi cái công ty đấy là MiTEch hay là Imtech
    Minh rua con
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này