1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Romantic thật.Cô bạn gái kia mớ đúng là một người khờ khi không biết nắm giwũ lấy hạnh phúc trong tầm tay mình.Chỉ tiếc bây giwò hiếm có người con trai nào yêu chân thành được như QuynhNguyen!!!!!!!
    RAINMOONLIGHT
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Những ngày em đi thi đại học cũng là những ngày anh bắt đầu đi tập việc tại một công ty máy tính bé tí tẹo. Anh theo một người bạn lớn tuổi tập làm phần mềm máy tính và bắt đầu có những suy nghĩ về tương lai của mình.
    Những ngày đó anh vẫn thi thoảng gọi điện thoại cho em, khi thì động viên, khi thì nói chuyện phiếm. Và đến ngày hôm nay anh cũng không hiểu tại sao thời gian đó anh có thể tìm ra những câu chuyện để nói với em qua điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ được.
    Rồi công việc đến, lần đầu tiên anh đi tiếp xúc với những khách hàng, lần đầu tiên đọc những trang sách dạy lập trình các ứng dụng cho Lotus Notes. Tất cả nó mới lạ và quyến rũ như em. Mãi mê với những thứ lạ lẫm đó, lúc nhìn lại đã thấy một mùa hè sắp sửa đi qua. Và giữa anh và em vẫn không có gì hơn những lần nói chuyện điện thoại.
    Rồi mùa hè cũng sắp hết. Nghĩa là sắp đến mùa đi học của học sinh và sinh viên. Một hôm anh gọi điện đến em, và em báo anh biết năm tới em sẽ đi học ở trường ĐH Thương Mại, còn trường Kinh Tế thì em thi không đỗ. Em có vẻ buồn. Còn anh thì cảm thấy mình là một tên tội đồ vì đã chiếm khá nhiều thời gian của em khi em chuẩn bị thi đại học.
    Em nhập học hôm nào, anh không biết. Em không nói cho anh biết. Và nhiều lúc anh vẫn tự hỏi tạo sao lại như thế.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Những ngày em đi thi đại học cũng là những ngày anh bắt đầu đi tập việc tại một công ty máy tính bé tí tẹo. Anh theo một người bạn lớn tuổi tập làm phần mềm máy tính và bắt đầu có những suy nghĩ về tương lai của mình.
    Những ngày đó anh vẫn thi thoảng gọi điện thoại cho em, khi thì động viên, khi thì nói chuyện phiếm. Và đến ngày hôm nay anh cũng không hiểu tại sao thời gian đó anh có thể tìm ra những câu chuyện để nói với em qua điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ được.
    Rồi công việc đến, lần đầu tiên anh đi tiếp xúc với những khách hàng, lần đầu tiên đọc những trang sách dạy lập trình các ứng dụng cho Lotus Notes. Tất cả nó mới lạ và quyến rũ như em. Mãi mê với những thứ lạ lẫm đó, lúc nhìn lại đã thấy một mùa hè sắp sửa đi qua. Và giữa anh và em vẫn không có gì hơn những lần nói chuyện điện thoại.
    Rồi mùa hè cũng sắp hết. Nghĩa là sắp đến mùa đi học của học sinh và sinh viên. Một hôm anh gọi điện đến em, và em báo anh biết năm tới em sẽ đi học ở trường ĐH Thương Mại, còn trường Kinh Tế thì em thi không đỗ. Em có vẻ buồn. Còn anh thì cảm thấy mình là một tên tội đồ vì đã chiếm khá nhiều thời gian của em khi em chuẩn bị thi đại học.
    Em nhập học hôm nào, anh không biết. Em không nói cho anh biết. Và nhiều lúc anh vẫn tự hỏi tạo sao lại như thế.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em đi học và anh cũng đi học. Và cùng lúc đó là những công việc mới mẻ ở công ty.
    Cuối tháng 11/1997, lần đầu tiên anh "được" công ty gửi đi công tác tại các tỉnh miền trung, để thực hiện một phần trong việc chuyển giao các công nghệ mà công ty thực hiện cho một số đơn vị trong đó.
    Khi đó, anh chỉ là một thằng sinh viên khờ khạo, 21 tuổi lớ ngớ theo các anh, các chú "đi công tác" và chuyến đi dài 15 ngày đó đã mở ra trước mắt anh những điều mới lạ về cuộc sống, cho dù những điều đó chỉ là mặt trái của cuộc sống mà thôi.
    Anh vẫn còn nhớ rõ, khi ở tỉnh Kon Tum, anh có gọi điện về Hà Nội. Anh không gọi về nhà, không gọi về công ty, anh chỉ gọi một cú điện thoại duy nhất cho em. Va khi đó em nghe anh nói rằng anh đang ở Kon Tum, và em tưởng anh đùa. Có lẽ ít người nói thật với em và lúc nào em cũng nghĩ rằng họ đùa????
    Thực tình anh muốn trở thành một người bạn của em, và anh cũng mong muốn em trở thành một người bạn của anh, nhưng hình như điều đó không được dễ dàng lắm.
    Anh biết, xung quanh em lúc nào cũng có khá nhiều các chàng trai vây quanh, nhưng anh không chưa bao giờ và không bao giờ giống những người đó, nhưng có lẽ đến ngày hôm nay em cũng không hiểu được.
    Hơn 15 ngày, anh trở về từ Tây Nguyên và mang theo đó là một chiếc túi thổ cẩm của người Tây Nguyên, lúc đó thực sự là em mới tin anh gọi điện cho em từ Kon Tum. Nhưng hình như lúc đó giữa anh và em đã có một cái gì đó vô hình, ngăn cách. Và khi đó, thực sự là anh không biết.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em đi học và anh cũng đi học. Và cùng lúc đó là những công việc mới mẻ ở công ty.
    Cuối tháng 11/1997, lần đầu tiên anh "được" công ty gửi đi công tác tại các tỉnh miền trung, để thực hiện một phần trong việc chuyển giao các công nghệ mà công ty thực hiện cho một số đơn vị trong đó.
    Khi đó, anh chỉ là một thằng sinh viên khờ khạo, 21 tuổi lớ ngớ theo các anh, các chú "đi công tác" và chuyến đi dài 15 ngày đó đã mở ra trước mắt anh những điều mới lạ về cuộc sống, cho dù những điều đó chỉ là mặt trái của cuộc sống mà thôi.
    Anh vẫn còn nhớ rõ, khi ở tỉnh Kon Tum, anh có gọi điện về Hà Nội. Anh không gọi về nhà, không gọi về công ty, anh chỉ gọi một cú điện thoại duy nhất cho em. Va khi đó em nghe anh nói rằng anh đang ở Kon Tum, và em tưởng anh đùa. Có lẽ ít người nói thật với em và lúc nào em cũng nghĩ rằng họ đùa????
    Thực tình anh muốn trở thành một người bạn của em, và anh cũng mong muốn em trở thành một người bạn của anh, nhưng hình như điều đó không được dễ dàng lắm.
    Anh biết, xung quanh em lúc nào cũng có khá nhiều các chàng trai vây quanh, nhưng anh không chưa bao giờ và không bao giờ giống những người đó, nhưng có lẽ đến ngày hôm nay em cũng không hiểu được.
    Hơn 15 ngày, anh trở về từ Tây Nguyên và mang theo đó là một chiếc túi thổ cẩm của người Tây Nguyên, lúc đó thực sự là em mới tin anh gọi điện cho em từ Kon Tum. Nhưng hình như lúc đó giữa anh và em đã có một cái gì đó vô hình, ngăn cách. Và khi đó, thực sự là anh không biết.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  6. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phải! Bác noi phải lắm! Có những việc mình tưởng đã có thể đào sâu chôn chặt trong lòng rồi vậy mà một lúc nào đó nó vẫn trỗi dậy. Tưởng như nó mới chỉ xảy ra ngay ngày hôm qua mà thôi! Những lúc như vậy thật đáng sợ, phải không?
  7. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phải! Bác noi phải lắm! Có những việc mình tưởng đã có thể đào sâu chôn chặt trong lòng rồi vậy mà một lúc nào đó nó vẫn trỗi dậy. Tưởng như nó mới chỉ xảy ra ngay ngày hôm qua mà thôi! Những lúc như vậy thật đáng sợ, phải không?
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa đông đến và Tết cổ truyền cũng sắp đến.
    Em mải đi học, bận bịu với những dự định trẻ con, còn anh thì bận bịu với công việc mới, với "trách nhiệm" mới.
    Thi thoảng anh lại đến chơi với em, với những câu chuyện không đầu không đuôi, nhạt nhẽo. Em cũng tiếp chuyện anh, khi thì hào hứng, khi thì nhạt nhẽo. Và anh vẫn thường nghĩ: con gái vẫn thế. Vả lại, đến ngày hôm nay, dù em đã 23 tuổi rồi nhưng những ý nghĩ vẫn còn nguyên như khi em 18. Anh cũng không biết tại sao nữa, anh luôn cảm thấy mình già đi từng ngày nhưng hình như thời gian không có dấu ấn ở em, cô gái mà anh yêu mến.
    Thế rồi thời gian qua, và em với anh cũng không tiến triển nhiều nhặn gì hơn. Có lẽ lúc đó những thứ mới lạ trong công việc nó hút hết thời gian của anh, có lẽ là như vậy. Anh cũng không rõ được.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa đông đến và Tết cổ truyền cũng sắp đến.
    Em mải đi học, bận bịu với những dự định trẻ con, còn anh thì bận bịu với công việc mới, với "trách nhiệm" mới.
    Thi thoảng anh lại đến chơi với em, với những câu chuyện không đầu không đuôi, nhạt nhẽo. Em cũng tiếp chuyện anh, khi thì hào hứng, khi thì nhạt nhẽo. Và anh vẫn thường nghĩ: con gái vẫn thế. Vả lại, đến ngày hôm nay, dù em đã 23 tuổi rồi nhưng những ý nghĩ vẫn còn nguyên như khi em 18. Anh cũng không biết tại sao nữa, anh luôn cảm thấy mình già đi từng ngày nhưng hình như thời gian không có dấu ấn ở em, cô gái mà anh yêu mến.
    Thế rồi thời gian qua, và em với anh cũng không tiến triển nhiều nhặn gì hơn. Có lẽ lúc đó những thứ mới lạ trong công việc nó hút hết thời gian của anh, có lẽ là như vậy. Anh cũng không rõ được.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Không theo kịp cái bi luỵu của bác nữa rồi!

    MeoMeo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này