1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt wa' đi mất,
    Mất cả buổi sáng và mất cả bưã ăn trưa để đọc cho hết tất cả, mà suốt ngày thấy lời chúc của TTVN "chúc 1 bữa ăn trưa ngon miệng"...... từ sáng tới giờ đã ăn uống gì đâu ???
    Nói nốt 1 tý rồi đi ăn vậy.
    Kể ra mà nói, yêu như chu' em này thì quả là BI ĐÁT, và con gái cũng không ai có thể chịu được 1 người như vậy.
    Là con trai, phải mạnh bạo nên, uỷ mị và tình cảm ướt át wá nó không phù hợp, khi đã làm gì thì phải dứt khoát và rõ ràng, nếu giả sử anh là con gái, anh cũng DO NOT CARE ABOUT YOU.
    Mọi chuyện nói bây giờ với chú em là wá muộn. Cũng biết có khi chú không quan tâm tới những gì mọi người viết ở đây, nhưng mà vì tương lai thế hệ trẻ - những ai đang đi theo "vết xe đổ" của chú, vẫn có 1 lời khuyên "MỌI CHUYỆN NÊN CHẤM DỨT" như chú đã nói "game over".
    Yêu mà đã hó khăn và phức tạp như vậy, lấy nhau rồi biết tính sao đây ???
    Haha, anh đã có vợ nên mạnh mồm wá chăng ???
    Good luck !!!
    Ăn trưa hay là ăn sáng đây ???
    [xiwaxi]
    [ -- X I W A X I -- ]
    [/xiwaxi]
  2. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt wa' đi mất,
    Mất cả buổi sáng và mất cả bưã ăn trưa để đọc cho hết tất cả, mà suốt ngày thấy lời chúc của TTVN "chúc 1 bữa ăn trưa ngon miệng"...... từ sáng tới giờ đã ăn uống gì đâu ???
    Nói nốt 1 tý rồi đi ăn vậy.
    Kể ra mà nói, yêu như chu' em này thì quả là BI ĐÁT, và con gái cũng không ai có thể chịu được 1 người như vậy.
    Là con trai, phải mạnh bạo nên, uỷ mị và tình cảm ướt át wá nó không phù hợp, khi đã làm gì thì phải dứt khoát và rõ ràng, nếu giả sử anh là con gái, anh cũng DO NOT CARE ABOUT YOU.
    Mọi chuyện nói bây giờ với chú em là wá muộn. Cũng biết có khi chú không quan tâm tới những gì mọi người viết ở đây, nhưng mà vì tương lai thế hệ trẻ - những ai đang đi theo "vết xe đổ" của chú, vẫn có 1 lời khuyên "MỌI CHUYỆN NÊN CHẤM DỨT" như chú đã nói "game over".
    Yêu mà đã hó khăn và phức tạp như vậy, lấy nhau rồi biết tính sao đây ???
    Haha, anh đã có vợ nên mạnh mồm wá chăng ???
    Good luck !!!
    Ăn trưa hay là ăn sáng đây ???
    [xiwaxi]
    [ -- X I W A X I -- ]
    [/xiwaxi]
  3. chiakinguyen

    chiakinguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác QuynhNguyen,
    tựa câu chuyện of bác thấy hấp dẫn quá- mò vô đọc....Đúng là hấp dẫn thật! Nghe thật là thương thay cho thân bác...lãng mạn, bi thương...Nhưng thú thật với bác là em chỉ có sức đọc cho tới trang 5 là...em hết kiên nhẫn cũng như tâm trí cứ mụ mẫm cả...Câu chuyện of bác được ngắt ra thành nhiều đoạn- kể ra thì cũng hay đấy- làm người đọc luôn thấy tò mò phần sau- nhưng nó cũng bi luỵ quá...Cũng may là có bạn gì gì đó (xin lỗi là em không nhớ tên) đã gom lại 1 lần. Nhưng vì câu chuyện of bác QN đầy nhóc mùi bi thương....tuy là em rất yêu đời nhưng đọc xong "câu chuyện tình tôi" of bác làm em cũng phát mệt. Bác yêu tha thiết thật đấy nhưng......Thú thật là cũng may người yêu of em không như bác- chứ nếu không thì chắc em chết ngất mất. Bác yêu đời lên 1 chút đi chứ..cuộc đời này còn nhiều tình cảm khác, còn nhiều chuyện khác đáng quan tâm lắm kìa...còn rất nhiều người không có điều kiện để suốt ngày ngồi rầu rĩ ôm mối tình đau khổ như bác đâu...Không phải mọi lúc, mọi người đều gặp may mắn nhưng phải biết lạc quan...có thế mới sống vui được.Bác phải nhìn cuộc sống xung quanh thử đi- bác sẽ thấy....
    Mong rằng sẽ thấy bác yêu đời hơn..
    p.s. bác có thấy là bác cũng có năng khiếu viết tiểu thuyết lắm không?nhge giọng văn giống giống Quỳnh Giao lắm- không biết bác có nghiện QG và đọc tiểu thuyết QG không?...nếu thất nghiệp chắc bác cũng có thể làm thử nghề.....nhưng thú thật với bác là em cũng ghét QG lắm- văn chương gì mà sến, bi luỵ quá.....
    Tin chắc là ý kiến of em sẽ đụng chạm nhiều người (những người thông cảm với bác QN + bác QN + độc giả mê QG..) nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân- mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau....dù sao cũng mong các bác thông cảm, rộng lòng tha thứ cho nếu có phật lòng....
  4. chiakinguyen

    chiakinguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác QuynhNguyen,
    tựa câu chuyện of bác thấy hấp dẫn quá- mò vô đọc....Đúng là hấp dẫn thật! Nghe thật là thương thay cho thân bác...lãng mạn, bi thương...Nhưng thú thật với bác là em chỉ có sức đọc cho tới trang 5 là...em hết kiên nhẫn cũng như tâm trí cứ mụ mẫm cả...Câu chuyện of bác được ngắt ra thành nhiều đoạn- kể ra thì cũng hay đấy- làm người đọc luôn thấy tò mò phần sau- nhưng nó cũng bi luỵ quá...Cũng may là có bạn gì gì đó (xin lỗi là em không nhớ tên) đã gom lại 1 lần. Nhưng vì câu chuyện of bác QN đầy nhóc mùi bi thương....tuy là em rất yêu đời nhưng đọc xong "câu chuyện tình tôi" of bác làm em cũng phát mệt. Bác yêu tha thiết thật đấy nhưng......Thú thật là cũng may người yêu of em không như bác- chứ nếu không thì chắc em chết ngất mất. Bác yêu đời lên 1 chút đi chứ..cuộc đời này còn nhiều tình cảm khác, còn nhiều chuyện khác đáng quan tâm lắm kìa...còn rất nhiều người không có điều kiện để suốt ngày ngồi rầu rĩ ôm mối tình đau khổ như bác đâu...Không phải mọi lúc, mọi người đều gặp may mắn nhưng phải biết lạc quan...có thế mới sống vui được.Bác phải nhìn cuộc sống xung quanh thử đi- bác sẽ thấy....
    Mong rằng sẽ thấy bác yêu đời hơn..
    p.s. bác có thấy là bác cũng có năng khiếu viết tiểu thuyết lắm không?nhge giọng văn giống giống Quỳnh Giao lắm- không biết bác có nghiện QG và đọc tiểu thuyết QG không?...nếu thất nghiệp chắc bác cũng có thể làm thử nghề.....nhưng thú thật với bác là em cũng ghét QG lắm- văn chương gì mà sến, bi luỵ quá.....
    Tin chắc là ý kiến of em sẽ đụng chạm nhiều người (những người thông cảm với bác QN + bác QN + độc giả mê QG..) nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân- mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau....dù sao cũng mong các bác thông cảm, rộng lòng tha thứ cho nếu có phật lòng....
  5. hami

    hami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TROI OI! KHONG THE HIEU NOI TAI SAO BAN LAI BUON DEN THE CO CHU, DAY CO THE NOI LA 1 SU MAC CAM TU TI, BAN CO LO^~I CA VOI BAN THAN VA CA NGUOI BAN GAI KIA NUA, BAN VI MAC CAM NEN TU DAU DA TAO RA MOT KHOANG CACH VOI BAN GAI AY, ROI DEN KHI CA HAI DEU BIET MAT NHAU THI BAN LAI DA SO CHI NOI QUA DIEN THOAI , LAM CHO K/ CACH GIUA HAI NGUOI NGAY CANG XA HON, ROI CO LE BAN CUNG KO THANH THAT VOI BAN GAI AY, BAN NGAI NOI CHUYEN TRUC TIEP, VA ...............
    VA CUNG CO LE VI THE NEN BAN GAI DO KO YEU BAN NHUNG....." NEU TA KO CO NHUNG GI CHUNG TA THICH THI CHUNG TA HAY THICH NHUNG GI CHUNG TA CO".............BAN CO THE VAN GIU LAI MOI TINH DO NHUNG HAY XEM DO LA 1 KY NIEM , KY UC DEP, DUNG NEN XEM DO LA MOT SU MAC CAM DAI DANG CU DEO BAM BAN HOAI...........
    "CUOC DOI CON NHIEU CAI DE HOC , DE THICH VA DE NHO LAM, DUNG LANG PHI THOI GIAN VI NHUNG NOI BUON , HAY SONG HET MINH TRONG TUNG GIAY CUA CUOC DOI "........
    ..............CHA! SAO HOM NAY MINH "LAM VAN" THE NHI???...MONG AI CO CUNG WAN DIEM NHU MINH HAY GOP Y NHE,,,,,..........HIHIHI.....
    ha mi
  6. hami

    hami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TROI OI! KHONG THE HIEU NOI TAI SAO BAN LAI BUON DEN THE CO CHU, DAY CO THE NOI LA 1 SU MAC CAM TU TI, BAN CO LO^~I CA VOI BAN THAN VA CA NGUOI BAN GAI KIA NUA, BAN VI MAC CAM NEN TU DAU DA TAO RA MOT KHOANG CACH VOI BAN GAI AY, ROI DEN KHI CA HAI DEU BIET MAT NHAU THI BAN LAI DA SO CHI NOI QUA DIEN THOAI , LAM CHO K/ CACH GIUA HAI NGUOI NGAY CANG XA HON, ROI CO LE BAN CUNG KO THANH THAT VOI BAN GAI AY, BAN NGAI NOI CHUYEN TRUC TIEP, VA ...............
    VA CUNG CO LE VI THE NEN BAN GAI DO KO YEU BAN NHUNG....." NEU TA KO CO NHUNG GI CHUNG TA THICH THI CHUNG TA HAY THICH NHUNG GI CHUNG TA CO".............BAN CO THE VAN GIU LAI MOI TINH DO NHUNG HAY XEM DO LA 1 KY NIEM , KY UC DEP, DUNG NEN XEM DO LA MOT SU MAC CAM DAI DANG CU DEO BAM BAN HOAI...........
    "CUOC DOI CON NHIEU CAI DE HOC , DE THICH VA DE NHO LAM, DUNG LANG PHI THOI GIAN VI NHUNG NOI BUON , HAY SONG HET MINH TRONG TUNG GIAY CUA CUOC DOI "........
    ..............CHA! SAO HOM NAY MINH "LAM VAN" THE NHI???...MONG AI CO CUNG WAN DIEM NHU MINH HAY GOP Y NHE,,,,,..........HIHIHI.....
    ha mi
  7. kod273

    kod273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hic hic toi cung da o trong tinh trang cua bac QN roi nen cung thong cam cho bac ,the bay gio tinh hinh di den dau roi ha bac QN
  8. kod273

    kod273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hic hic toi cung da o trong tinh trang cua bac QN roi nen cung thong cam cho bac ,the bay gio tinh hinh di den dau roi ha bac QN
  9. Astray

    Astray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    QN oi ! sao ma` ban. buon` kho? den the' huh?
    ban co thay ban da lam` bao nhieu luot. nguoi` doc. bai` cua ban. roi` ko? toi hoi hoi qua' dang' nhung den gio` thi` nhung gi` ban ke? co' con` la` cau truyen cua ban nua ko hay tro thanh` cai' thai' qua' de ban thu hut' nguoi` doc. roi`? xin loi` nhieu` neu toi sai!...
    Astray
  10. Astray

    Astray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    QN oi ! sao ma` ban. buon` kho? den the' huh?
    ban co thay ban da lam` bao nhieu luot. nguoi` doc. bai` cua ban. roi` ko? toi hoi hoi qua' dang' nhung den gio` thi` nhung gi` ban ke? co' con` la` cau truyen cua ban nua ko hay tro thanh` cai' thai' qua' de ban thu hut' nguoi` doc. roi`? xin loi` nhieu` neu toi sai!...
    Astray
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này