1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lukeboy

    Lukeboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ko biết hiện giờ bác QN ra sao , bác phải quên hết mọi chuyện đã qua đi , cuộc đời này còn nhiều thứ khiến ta phải sống , em muốn nói rằng sống chứ không chỉ là tồn tại. Đọc xong chuyện của bác mà em thấy buồn quá đi mất , bác hãy thử tìm niềm vui ở một người con gái khác xem sao , trên đời này đâu chỉ có một người con gái vô tình như vậy . Nếu ko như vậy thì chính bác sẽ chết dần chết mòn trong những kỉ niệm đó thôi .
  2. Lukeboy

    Lukeboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ko biết hiện giờ bác QN ra sao , bác phải quên hết mọi chuyện đã qua đi , cuộc đời này còn nhiều thứ khiến ta phải sống , em muốn nói rằng sống chứ không chỉ là tồn tại. Đọc xong chuyện của bác mà em thấy buồn quá đi mất , bác hãy thử tìm niềm vui ở một người con gái khác xem sao , trên đời này đâu chỉ có một người con gái vô tình như vậy . Nếu ko như vậy thì chính bác sẽ chết dần chết mòn trong những kỉ niệm đó thôi .
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TTVNOnliners......
    To CHOC

    Q ơi ra ngoài đi! Bạn sẽ thấy trời HN đẹp lắm! Hoa sữa thơm lắm! Đừng tìm kiếm lại hương hoa xưa cũ nữa, mà hãy cất nó một góc trang trọng nơi trái tim. Hãy để những dòng tươi thắm luân chảy nuôi dưỡng trái tim bạn còn phải đập vì nhiều lý tưởng có ý nghĩa khác, chứ đừng quanh quẩn tù đọng u ám thế kia!Hãy hít thở bầu không khí của cuộc sống tươi mới va đón nhận nhiệt tình những quan tâm cua bạn bè chung quanh. Mọi người cũng NICE lắm chứ bộ! Rồi Q sẽ ngạc nhiên thấy mình một ngày lại sẵn sàng đập nhịp đập yêu thương cho một người con gái khác! Can đạm lên bạn!

    Cảm ơn CHOC nhiều lắm. Đúng, trời Hà Nội rất đẹp và hoa sữa vẫn thơm như ngày nào. Những dòng chữ này tôi viết ra để kể một chút, để cho quá khứ được trôi đi, biết rằng còn nhiều điều luyến tiếc nhưng cái gì qua thì rồi cũng sẽ qua. Cảm ơn nhiều lắm.
    To PHONGTC

    Neu da yeu nguoi ta that su thi chi con co 1 cach ........
    theo duoi den cung cho du co bat hanh xay ra doc duong di.
    Va nho rang :"Hanh phuc cua nguoi minh yeu cung chinh la hanh phuc cua minh", nho nhe!

    Tôi cũng đã như bạn khuyên, đã như thế 4 năm nay. Gạt ra ngoài tất cả những bất đồng, bỏ qua tất cả những lỗi lầm, nhẫn nãi, kiên trì.... Nhưng hình như nó chỉ là điều phiền muộn cho cô ấy thôi. Lúc nào tôi cũng mong muốn cô ấy được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự đến, cần phải tự đi tìm, tự dựng xây....
    To LION KING

    Tôi cũng không hiểu một điều tại sao (tôi có tính xấu là rất hay hỏi "tại sao" do thói quen nghề nghiệp, mong bạn thông cảm) bạn là người duy nhất cho đến giờ biết được kết thúc của câu chuyện mà lại đặt tên cho topic này là "Chắc là vì anh yêu em"? Tại sao lại "chắc là" mà không đưa ra một cụm từ nào đấy mang tính khẳng định hơn?
    Tôi không phải là dân kỹ thuật, tôi làm chính trị cơ. Nhưng tôi thấy có một sự trùng hợp trong cách xử sự của chúng ta. Tôi cũng lao vào học tập và rồi vào công việc của mình như con thiêu thân. Chuyện làm việc 14-16 tiếng trở nên quen thuộc, không còn là một cái gì đó khủng khiếp như điều đã khiến những người công nhân đấu tranh làm biết bao cuộc cách mạng để có thể làm 8 tiếng như trong lịch sử nữa. Trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất là mình phải làm được một cái gì đó thật tốt, thật nổi danh, để dù sao trong tương lai khi mà người yêu của tôi nghĩ lại - chỉ cần trong tâm tưởng của cô ấy thôi - có một điều rằng: "ngày xưa mình đã từng được một người tuyệt vời như thế yêu", thế là tôi mãn nguyện lắm rồi.
    Không biết QN thế nào chứ tôi chẳng còn tin là có một tình yêu thật sự nào trên đời này nữa. Có những người mà mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ thì họ lại không để ý gì đến mình. Hình như người ta chỉ xây dựng những tình yêu cao đẹp trên truyền hình thôi thì phải. Ngoài đời này thì làm gì có.

    Cảm ơn anh rất nhiều, một người đã từng trong hoàn cảnh như thế thì sự cảm thông chia xẻ là rất nhiều. Tôi và anh chưa từng gặp gỡ, chưa từng trao đổi, nhưng những gì anh viết cho tôi quả thật là trùng hợp với những gì tôi đã từng nghĩ. Đối với tôi, việc làm việc nhiều không hẳn chỉ là để chạy chốn thực tại, mà bởi vì tôi cũng yêu thích công việc.
    Cô bạn của tôi cũng đã từng nói với tôi rằng "có một người bạn như anh thật là tuyệt vời", và tôi biết được chắc chắn tôi đứng ở đâu trong tâm trí của cô ấy, và ở những vai trò nào. Nhưng thường rằng những cái mình có được là quá ít so với những cái mình khát khao. Dù buồn thế nào đi nữa thì cũng sẽ qua. Tôi mong mình cố gắng sống ngày hôm nay cho thật tốt, vì sang ngày mai thì hôm nay đã là quá khứ, để chẳng phải hối tiếc gì cả. Tôi luôn tin rằng tình yêu sẽ đến, trong lúc nó chưa đến thì mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thôi. Nói tóm lại, mai là một ngày mới....
    Tôi cũng mong một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến với anh, đến với anh thật bất ngờ, thật ngọt ngào.
    Cảm ơn anh nhiều lắm
    To GIANGPHAM

    Tho mong qua nhi, am cung qua nhi, doc xong buon ngu qua

    Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Cái gì trong mơ cũng đẹp....
    To VIP80VN

    Miễn bình luận về bác QN vì đã có quá nhiều người bình luận rồi. Có lẽ em cũng hơi giống bác và rất thông cảm với bác. Đáng trách là bác không cắt ngay từ khi biết rằng chuyện của bác khó có kết quả (em tin rằng bác đã đoán từ trước). Nhưng cắt sớm mà làm gì nhỉ, đằng nào cũng phải đau khổ thì trước hay sau cũng thế thôi, thêm được vài giây phút hạnh phúc và nuôi hy vọng thì càng hay???
    Có nhiều người trách "nhân vật kia", nhưng mà họ có gì đáng trách nhỉ, tình yêu là chuyện tự nhiên chứ có phải là muốn yêu là yêu đâu, cứ giả sử rằng she rất quý bác QN và không muốn mất một người bạn như vậy, nhưng she không yêu thì biết làm sao? Có rất nhiều lý do để giải thích tại sao she không sớm cắt khi biết mình ko yêu: Để chờ thời gian xác định rõ tình cảm, vì không đủ kiên quyết dũng cảm, hay thậm chí nếu she có "chờ cho đến khi có người thay thế" thì cũng là chuyện bình thường chứ chẳng phải quá đáng trách.
    Tất nhiên những dòng nguỵ biện trên chỉ là trong trường hợp tốt đẹp nhất, còn nếu she thực sự đáng trách thì mừng cho bác QN đã kết thúc được, và xin chúc bác sớm tìm được người hiểu bác hơn, xứng đáng hơn.

    Cảm ơn những trao đổi của bạn. Đúng, cần thời gian kiểm chứng. Lý do rất nhiều, nói rất dễ, nhưng làm được những gì đã nói thì cần phải có thời gian. Và tôi cũng biết rằng tình cảm là cái của bên trong tâm hồn, để có tình cảm thì cần có thời gian để những thay đổi dần dần xảy ra, từ trong ra ngoài. Nhưng quá dài...............
    To NOVSF

    Hê hê, đọc câu chuyện của anh bạn thấy có QÚA NHIỀU CHI TIẾT LẶT VẶT. Nghe thì có vẻ anh bạn nghĩ nhiều đến cô gái nọ nhưng thực ra anh bạn nghĩ đến bản thân mình qúa nhiều, suy xét mình qúa nhiều. Cô gái nọ chắc là mệt mỏi vì cậu lắm đó.
    Làm thằng đàn ông mà chẳng khoáng đạt tý gì cả :D

    Cảm ơn bạn, làm thằng đàn ông cần phải khoáng đạt, nhưng khoáng đạt là thế nào nhỉ?
    To NGAY_XUA_OI

    híc híc em mất hơn 2 tiếng để đọc nó ....... mọi người nhận xét hết cả rồi ..... Nhưng mà anh là con trai, anh phải mạnh dạn trong tình cảm chứ ? Có lẽ cái Tôi của anh lớn quá , như anh đã nói, anh kô muốn làm người lấp chỗ trống nhưng trong TY nếu cứ mải suy nghĩ là mình làm như thế này , mình làm như thế kia mới đúng là con người của mình thì mệt lắm anh ạ. Hãy hành động như tình cảm & đừng bắt đầu óc của anh fải làm việc wá nhiều như thế, so sánh wá nhiều như thế . Anh đừng nghĩ đến việc người ta nghĩ mình như thế nào ..... Cô ấy đã quen anh lâu như thế lẽ nào lại kô hiểu anh ? Nếu anh đến với cô ấy ( lúc này ) thì với cô, đó sẽ là hạnh phúc chứ chẳng phải để lấp chỗ trống đâu ......... Vì anh quá rụt rè nên cô ấy mới đắn đo & kô xác định t/c của mình nên chuyện 2 người dùng dằng mãi như thế .......... Và đến bây giờ, liệu anh có nghĩ là TY của anh nó trở thành 1 thói quen rồi kô ? Thói quen trong suy nghĩ , thói quen trong trái tim ? Mà thói quen thì làm cho mình mất đi tính đột phá , nó cứ bằng lặng, chăm chỉ & chịu đựng . Liệu anh có biết là con gái cần 1 người bạn trai mãnh mẽ, thẳng thắn & quyết tâm kô ? Biết là anh rất có năng lực trong cv của anh, nhưng giống như là anh lấy cv để quên chứ kô fải anh cần có nó ....... Em xin lỗi nếu nói kô nhẹ nhàng làm anh tự ái nhưng mà em nghĩ có lẽ kết thúc chuyện này là kô có hậu cho anh ...... ( kiểu như các film tình cảm) nhưng .... nếu anh hiểu được mọi chuyện, theo nhận xét khách quan của các bạn ở đây thì kết thúc chưa hẳn là đã hết . 4 năm cho 1 chuyện tình còn là quá dài, huống chi của anh chưa hẳn đã thành 1 câu chuyện ...... Mong anh cố gắng để dành được tình yêu của mình chứ kô fải ngậm ngùi nghĩ về QK như thế này . Anh thật sự là 1 người con trai hiếm có .... hiếm có cả ở 2 mặt , tốt & xấu ......... Sẽ có 1 cô gái hiểu được anh & mong rằng cô ấy chính là cô gái mà anh yêu kia .

    Híc, cảm ơn em rất nhiều. Lần đầu tiên khi đọc những dòng em viết, anh ngẫm ra một số điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Âu cũng là do số phận, hợp rồi lại tan cũng là lẽ thường tình. Còn cô ấy có hiểu anh hay không, xin dành câu trả lời cho cô ấy, anh không thể trả lời được. Em ạ, anh cũng không nghĩ TY đối với anh là một thói quen đâu, chỉ mỗi một việc nhỏ là một cô gái đem đến cho anh một viên kẹo ho để anh ngậm lúc húng hắng cũng đủ làm anh ngẩn ngơ rồi. Anh có sao không???
    Mong rằng hạnh phúc và niềm vui sẽ mãi mãi bên em, NGUOI_XUA_OI.....
    Cảm ơn em nhiều.
    To DREAMBOY

    thoi toi doc tu dau den bay gio toi moi thay bao la mot nguoi chan quyet dinh duoc cai gi co.ngay tu dau co iu nguoi ta ma cung khong noi ra duoc.bac se chang iu duoc ai neu nhu con nhu vay .
    âhhhahahhah rat may toi khong giong bac,vi toi thay cai gi dung thi toi se lam va noi cho nguoi ma toi thich biet hihihihih

    Tự truyện của bác hay quá. Nhưng em không phải là bác nên em không làm được như bác.
    Mong rằng người mà bác thích sẽ luôn được bác làm và nói. Cảm ơn bác.
    To ZUZU

    Em đọc chuyện của bác, em thấy bác la một người chung tình, thật sự rất chung tình, nhưng em nhận thấy người con gái không thật lòng với bác đâu. Xin lỗi bác, em đọc tâm sự của bác và thật tình cờ, em biết được người con gái đó. Em biết người đó chỉ muốn bác tiếp tục theo đuổi cô ta thôi chứ cô ta sẽ không cho bác một cơ hội để tiến tới nào đâu. Cái kiểu dự bị mà bác. Bác hãy mau chóng tỉnh khỏi giấc mộng đó đi, không đến một ngày nào đó bác sẽ vỡ tim vi vỡ mộng thôi.
    Một người thật lòng muốn giúp đỡ bác
    ----
    Chào bác! Em đã đọc câu chuyện của bác, em thật sự thấy buồn, sao bác lại không chia sẻ với em gái của bác. Em gái của bác có thể giúp bác được nhiều lắm chứ. Hy vọng bác sẽ cởi mở hơn với những người thân của bác.

    Cảm ơn ZUZU, đọc đến đó, tôi rất tò mò không biết ZUZU là ai. Nhưng sau tôi không muốn tìm hiểu nữa. Thật sự là chẳng bao giờ tôi nghĩ cô ấy như thế cả. Dẫu sao duyên đến đó là hết. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn trong những ngày tới.
    Thật sự rằng tôi đã cách xa những người trong gia đình, nhưng cần có thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ trở lại, và gia đình sẽ là một nơi ấm áp để ta trở về.
    To GLADIATOR2

    Chuyen cua ban thoat nghe co ve cuon hut, vi but phap co ve la, nhung sau do thi thay no vo vi, no khong co gia tri thuc tien, thieu tinh chien dau, hihi neu ban la con gai thi thuong hay uy mi chuyen tinh cam, con neu ban la con trai thi qua te.. trong the ky 21, rat tiec va xin chia buon.

    Cảm ơn vì những gì đã ngợi khen và chê trách. Tôi sẽ cố gắng hơn một chút. Dầu sao bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi. Cảm ơn.
    À, mà tui có định viết truyện đâu, hoá ra bút pháp có vẻ lạ à, tôi sẽ xem lại. Cảm ơn nha.
    To MINIMOON

    Vậy là sắp đến đoạn cuối, tôi đọc truyện này có cảm giác thương cho cô bé kia hơn là giận như mọi người, vì mọi người đau có được nghe những tình cảm của cô ấy như của ông QN đây mà biết.
    Tôi nghĩ cô ấy xem ông như là một người anh trai vậy, cô ấy cần ông trong những quyết đinh về sự nghiệp, những lúc buồn không còn chịu đựng được nữa thì muốn tâm sự với ông, vì có lẽ theo cô ấy ông là người có kinh nghiệm, cô ấy kính trọng và tin tưởng ông. Nhưng cái ông thiếu là sự gần gũi, tôi cũng từng như cô gái ấy, tôi biết mình được yêu bởi một người lớn tuổi hơn, nhưng tôi không tin tưởng vào những người lớn ấy, tôi thích trẻ con hơn, những tình cảm ào ạt quá làm tôi sợ và hồ nghi, thế nên đừng bảo là một tên trẻ con thì không đáng so sánh với ông nhé, trẻ con có cái hay của trẻ con !
    Tóm lại là phản ứng của cô gái ấy rất bình thường, chẳng có gì đáng bàn cãi cả. Còn việc biết người ta yêu mình nhiếu và lâu như thế thì thế nào, phải yêu lại ngay ấy à, khó lắm khó lắm, ai mà bảo được con tim chứ !
    Chỉ mong là tình cảm và sự bền bỉ của ông đủ cùng với những hoàn cảnh thích hợp khác, để tạo cho cô ấy "cảm giác". Cái ấy không có giá trị gì nhiều, nhưng cực kỳ quan trọng ...

    Cảm ơn MOON nhiều lắm. Quả đúng là như vậy. Nhưng cô ấy không phải là MOON và MOON cũng không phải là cô ấy, và tôi cũng không có những tình cảm ào ạt, tôi là một kẻ trầm lặng, không dễ yêu rồi lại thôi yêu. Và cũng đã có những hoàn cảnh thích hợp để có những cái "cảm giác", nhưng đã qua....
    To BANGLANGTIM

    Tình yêu có thể biến một anh hùng thành con lừa và nó cũng có thể biến con lừa thành một anh hùng.

    Tôi không biết, nhưng có lẽ là thế.
    To EMXING & THANHTRUNGZUES

    chuyện của QN thật lãng mạn & cảm động. nhưng muh càng ngày mình thấy nó ... cứ nhạt dần, nhạt dần ... như kiểu mấy cái film Hàn Quốc đang chiếu trên tivi ấy
    Mong bác thứ lỗi
    -----
    hohhohhoh
    tôi thấy chuyện này lạ qúa , giống film hàn quốc quá bà con a.

    Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim Hàn Quốc nào quá 10'. Nghe các bác nói tôi mới biết là giống phim Hàn Quốc.
    Tôi chỉ mới đọc một quyển sách của một người Hàn Quốc viết. Quyển sách "Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc cần phải làm" của Kim Woo Choong.
    Tôi rất khâm phục người Hàn Quốc.
    To THICHANKEM

    Hôm nay là lần đầu tiên em đọc tâm sự của anh. Tuy chưa biết đoạn kết sẽ ra sao (hoặc có thể chưa có kết thúc ) nhưng em nghĩ có lẽ cô gái ấy sẽ không yêu anh đâu. Cô ấy chỉ coi anh như một người bạn để trút tâm sự và giải buồn những lúc cô dơn thôi vì cô ấy biết anh rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không từ chối anh thẳng thừng nữa đâu vì tâm lý con gái nói chung không muốn một mất đi một người rất yêu mình cho dù biết rằng sẽ không bao giờ yêu người ấy. Có lẽ phải đến khi cô ấy tìm được bạn trai thật sự và có ý định tiến tới hôn nhân thì khi ấy anh mới thoát khỏi " vòng kiềm toả " của cô ấy.
    Em không khuyên anh cắt đứt với cô ấy đâu vì chắc chắn anh không làm được như vây. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu cô ấy thực sự cắt đứt với anh thì anh sẽ quên cô ấy nhanh thôi. Sau này sẽ có lúc anh thấy ngạc nhiên vì những suy nghĩ, tình cảm của mình bây giờ.
    Anh chắc chắn sẽ vượt qua được mọi cú sốc tình cảm ( nhưng em mong nó sẽ không xảy ra).

    Cảm ơn em. Chưa bao giờ anh nghĩ như thế cả. Và bây giờ cô ấy cũng đã từ chối anh một cách rõ ràng.
    To BLUE-BOY

    Mac du chua biê't kê't qua? cau chuyê.n cua bac Quynh
    Nguyen nhung tôi hi vong ba'c se tim đuoc tinh yêu cua minh vi môt nguoi nhu ba'c xung dang voi diê`u do'.
    Chuc bac hanh phuc !

    Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ đi tìm và tin tưởng rằng mình sẽ tìm thấy. Cảm ơn nhiều.
    To KITO

    em không hiểu vì sao mà bác Nguyên nhát quá vậy.Tiến lên bác Nguyên ơi.Nhát thế đủ rồi.Hãy cho cô ấy biết được là bác muốn là người yêu của cô ấy.Em la em cứ mì ăn liền chứ không đợi lâu đâu.BYE.

    Ừ đúng, không biết sao được, cứ ngồi trước mặt cô ấy là tui lại cuống hết cả lên. Bây giờ cũng hết cuống rồi, nhưng không sao để thành "mì ăn liền được". Cảm ơn đã động viên nha.
    To ASMY

    Chào anh QN, em là thành viên mới của mạng và đây là lần đầu tiên em đọc tâm sự của anh, và em nghĩ rằng câu chuyện đã đi đến hồi kết. Em nghĩ rằng hiện tại anh đang buộc phải kết thúc câu chuyện theo kết cục thứ nhất của câu chuyện cổ tích nhưng trong lòng lại muốn kết thúc theo kết cục thứ ba, một kết cục có hậu (và em cũng mong câu chuyện được kết thúc bằng kết cục thứ ba).
    Có một điều em không hiểu là tại sao cô bạn anh lại xử xự thế? Theo anh kể thì cô ấy quá hồn nhiên, quá giản đơn trong suy nghĩ. Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã khá lớn rồi (anh quen cô ấy năm 1997, giờ đã sang năm 2002), vậy đó có thực sự là sự hồn nhiên không? Hay đó chỉ là một biểu hiện của sự vô tâm, sự vô tâm biểu lộ một tâm hồn nông cạn về tình cảm?? Em không biết nữa, em nghĩ chỉ có anh và cô ấy là biết, em cũng mong không phải là như vậy, vì như thế thì đáng thương cho cô gái của anh quá.
    Em không biết nói gì nhiều hơn. Mong anh trở lại tâm trạng vui vẻ và tìm được hạnh phúc mà anh mong đợi.

    Tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng mong rằng không phải là như thế.
    Cảm ơn em rất nhiều.
    To COTHANH18

    hi ! Qn that la toi nghiep , nhung ma du co yeu toi co nao thi cung phai tinh tao chu .Biet nguoi ta o thich ma yeu chi??Nhung cai gi cam len duoc thi cung bo xuong duoc, hay quen co be ay di...

    Cảm ơn THANH, mình sẽ cố gắng....
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 17/01/2002 20:22
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TTVNOnliners......
    To CHOC

    Q ơi ra ngoài đi! Bạn sẽ thấy trời HN đẹp lắm! Hoa sữa thơm lắm! Đừng tìm kiếm lại hương hoa xưa cũ nữa, mà hãy cất nó một góc trang trọng nơi trái tim. Hãy để những dòng tươi thắm luân chảy nuôi dưỡng trái tim bạn còn phải đập vì nhiều lý tưởng có ý nghĩa khác, chứ đừng quanh quẩn tù đọng u ám thế kia!Hãy hít thở bầu không khí của cuộc sống tươi mới va đón nhận nhiệt tình những quan tâm cua bạn bè chung quanh. Mọi người cũng NICE lắm chứ bộ! Rồi Q sẽ ngạc nhiên thấy mình một ngày lại sẵn sàng đập nhịp đập yêu thương cho một người con gái khác! Can đạm lên bạn!

    Cảm ơn CHOC nhiều lắm. Đúng, trời Hà Nội rất đẹp và hoa sữa vẫn thơm như ngày nào. Những dòng chữ này tôi viết ra để kể một chút, để cho quá khứ được trôi đi, biết rằng còn nhiều điều luyến tiếc nhưng cái gì qua thì rồi cũng sẽ qua. Cảm ơn nhiều lắm.
    To PHONGTC

    Neu da yeu nguoi ta that su thi chi con co 1 cach ........
    theo duoi den cung cho du co bat hanh xay ra doc duong di.
    Va nho rang :"Hanh phuc cua nguoi minh yeu cung chinh la hanh phuc cua minh", nho nhe!

    Tôi cũng đã như bạn khuyên, đã như thế 4 năm nay. Gạt ra ngoài tất cả những bất đồng, bỏ qua tất cả những lỗi lầm, nhẫn nãi, kiên trì.... Nhưng hình như nó chỉ là điều phiền muộn cho cô ấy thôi. Lúc nào tôi cũng mong muốn cô ấy được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự đến, cần phải tự đi tìm, tự dựng xây....
    To LION KING

    Tôi cũng không hiểu một điều tại sao (tôi có tính xấu là rất hay hỏi "tại sao" do thói quen nghề nghiệp, mong bạn thông cảm) bạn là người duy nhất cho đến giờ biết được kết thúc của câu chuyện mà lại đặt tên cho topic này là "Chắc là vì anh yêu em"? Tại sao lại "chắc là" mà không đưa ra một cụm từ nào đấy mang tính khẳng định hơn?
    Tôi không phải là dân kỹ thuật, tôi làm chính trị cơ. Nhưng tôi thấy có một sự trùng hợp trong cách xử sự của chúng ta. Tôi cũng lao vào học tập và rồi vào công việc của mình như con thiêu thân. Chuyện làm việc 14-16 tiếng trở nên quen thuộc, không còn là một cái gì đó khủng khiếp như điều đã khiến những người công nhân đấu tranh làm biết bao cuộc cách mạng để có thể làm 8 tiếng như trong lịch sử nữa. Trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất là mình phải làm được một cái gì đó thật tốt, thật nổi danh, để dù sao trong tương lai khi mà người yêu của tôi nghĩ lại - chỉ cần trong tâm tưởng của cô ấy thôi - có một điều rằng: "ngày xưa mình đã từng được một người tuyệt vời như thế yêu", thế là tôi mãn nguyện lắm rồi.
    Không biết QN thế nào chứ tôi chẳng còn tin là có một tình yêu thật sự nào trên đời này nữa. Có những người mà mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ thì họ lại không để ý gì đến mình. Hình như người ta chỉ xây dựng những tình yêu cao đẹp trên truyền hình thôi thì phải. Ngoài đời này thì làm gì có.

    Cảm ơn anh rất nhiều, một người đã từng trong hoàn cảnh như thế thì sự cảm thông chia xẻ là rất nhiều. Tôi và anh chưa từng gặp gỡ, chưa từng trao đổi, nhưng những gì anh viết cho tôi quả thật là trùng hợp với những gì tôi đã từng nghĩ. Đối với tôi, việc làm việc nhiều không hẳn chỉ là để chạy chốn thực tại, mà bởi vì tôi cũng yêu thích công việc.
    Cô bạn của tôi cũng đã từng nói với tôi rằng "có một người bạn như anh thật là tuyệt vời", và tôi biết được chắc chắn tôi đứng ở đâu trong tâm trí của cô ấy, và ở những vai trò nào. Nhưng thường rằng những cái mình có được là quá ít so với những cái mình khát khao. Dù buồn thế nào đi nữa thì cũng sẽ qua. Tôi mong mình cố gắng sống ngày hôm nay cho thật tốt, vì sang ngày mai thì hôm nay đã là quá khứ, để chẳng phải hối tiếc gì cả. Tôi luôn tin rằng tình yêu sẽ đến, trong lúc nó chưa đến thì mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thôi. Nói tóm lại, mai là một ngày mới....
    Tôi cũng mong một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến với anh, đến với anh thật bất ngờ, thật ngọt ngào.
    Cảm ơn anh nhiều lắm
    To GIANGPHAM

    Tho mong qua nhi, am cung qua nhi, doc xong buon ngu qua

    Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Cái gì trong mơ cũng đẹp....
    To VIP80VN

    Miễn bình luận về bác QN vì đã có quá nhiều người bình luận rồi. Có lẽ em cũng hơi giống bác và rất thông cảm với bác. Đáng trách là bác không cắt ngay từ khi biết rằng chuyện của bác khó có kết quả (em tin rằng bác đã đoán từ trước). Nhưng cắt sớm mà làm gì nhỉ, đằng nào cũng phải đau khổ thì trước hay sau cũng thế thôi, thêm được vài giây phút hạnh phúc và nuôi hy vọng thì càng hay???
    Có nhiều người trách "nhân vật kia", nhưng mà họ có gì đáng trách nhỉ, tình yêu là chuyện tự nhiên chứ có phải là muốn yêu là yêu đâu, cứ giả sử rằng she rất quý bác QN và không muốn mất một người bạn như vậy, nhưng she không yêu thì biết làm sao? Có rất nhiều lý do để giải thích tại sao she không sớm cắt khi biết mình ko yêu: Để chờ thời gian xác định rõ tình cảm, vì không đủ kiên quyết dũng cảm, hay thậm chí nếu she có "chờ cho đến khi có người thay thế" thì cũng là chuyện bình thường chứ chẳng phải quá đáng trách.
    Tất nhiên những dòng nguỵ biện trên chỉ là trong trường hợp tốt đẹp nhất, còn nếu she thực sự đáng trách thì mừng cho bác QN đã kết thúc được, và xin chúc bác sớm tìm được người hiểu bác hơn, xứng đáng hơn.

    Cảm ơn những trao đổi của bạn. Đúng, cần thời gian kiểm chứng. Lý do rất nhiều, nói rất dễ, nhưng làm được những gì đã nói thì cần phải có thời gian. Và tôi cũng biết rằng tình cảm là cái của bên trong tâm hồn, để có tình cảm thì cần có thời gian để những thay đổi dần dần xảy ra, từ trong ra ngoài. Nhưng quá dài...............
    To NOVSF

    Hê hê, đọc câu chuyện của anh bạn thấy có QÚA NHIỀU CHI TIẾT LẶT VẶT. Nghe thì có vẻ anh bạn nghĩ nhiều đến cô gái nọ nhưng thực ra anh bạn nghĩ đến bản thân mình qúa nhiều, suy xét mình qúa nhiều. Cô gái nọ chắc là mệt mỏi vì cậu lắm đó.
    Làm thằng đàn ông mà chẳng khoáng đạt tý gì cả :D

    Cảm ơn bạn, làm thằng đàn ông cần phải khoáng đạt, nhưng khoáng đạt là thế nào nhỉ?
    To NGAY_XUA_OI

    híc híc em mất hơn 2 tiếng để đọc nó ....... mọi người nhận xét hết cả rồi ..... Nhưng mà anh là con trai, anh phải mạnh dạn trong tình cảm chứ ? Có lẽ cái Tôi của anh lớn quá , như anh đã nói, anh kô muốn làm người lấp chỗ trống nhưng trong TY nếu cứ mải suy nghĩ là mình làm như thế này , mình làm như thế kia mới đúng là con người của mình thì mệt lắm anh ạ. Hãy hành động như tình cảm & đừng bắt đầu óc của anh fải làm việc wá nhiều như thế, so sánh wá nhiều như thế . Anh đừng nghĩ đến việc người ta nghĩ mình như thế nào ..... Cô ấy đã quen anh lâu như thế lẽ nào lại kô hiểu anh ? Nếu anh đến với cô ấy ( lúc này ) thì với cô, đó sẽ là hạnh phúc chứ chẳng phải để lấp chỗ trống đâu ......... Vì anh quá rụt rè nên cô ấy mới đắn đo & kô xác định t/c của mình nên chuyện 2 người dùng dằng mãi như thế .......... Và đến bây giờ, liệu anh có nghĩ là TY của anh nó trở thành 1 thói quen rồi kô ? Thói quen trong suy nghĩ , thói quen trong trái tim ? Mà thói quen thì làm cho mình mất đi tính đột phá , nó cứ bằng lặng, chăm chỉ & chịu đựng . Liệu anh có biết là con gái cần 1 người bạn trai mãnh mẽ, thẳng thắn & quyết tâm kô ? Biết là anh rất có năng lực trong cv của anh, nhưng giống như là anh lấy cv để quên chứ kô fải anh cần có nó ....... Em xin lỗi nếu nói kô nhẹ nhàng làm anh tự ái nhưng mà em nghĩ có lẽ kết thúc chuyện này là kô có hậu cho anh ...... ( kiểu như các film tình cảm) nhưng .... nếu anh hiểu được mọi chuyện, theo nhận xét khách quan của các bạn ở đây thì kết thúc chưa hẳn là đã hết . 4 năm cho 1 chuyện tình còn là quá dài, huống chi của anh chưa hẳn đã thành 1 câu chuyện ...... Mong anh cố gắng để dành được tình yêu của mình chứ kô fải ngậm ngùi nghĩ về QK như thế này . Anh thật sự là 1 người con trai hiếm có .... hiếm có cả ở 2 mặt , tốt & xấu ......... Sẽ có 1 cô gái hiểu được anh & mong rằng cô ấy chính là cô gái mà anh yêu kia .

    Híc, cảm ơn em rất nhiều. Lần đầu tiên khi đọc những dòng em viết, anh ngẫm ra một số điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Âu cũng là do số phận, hợp rồi lại tan cũng là lẽ thường tình. Còn cô ấy có hiểu anh hay không, xin dành câu trả lời cho cô ấy, anh không thể trả lời được. Em ạ, anh cũng không nghĩ TY đối với anh là một thói quen đâu, chỉ mỗi một việc nhỏ là một cô gái đem đến cho anh một viên kẹo ho để anh ngậm lúc húng hắng cũng đủ làm anh ngẩn ngơ rồi. Anh có sao không???
    Mong rằng hạnh phúc và niềm vui sẽ mãi mãi bên em, NGUOI_XUA_OI.....
    Cảm ơn em nhiều.
    To DREAMBOY

    thoi toi doc tu dau den bay gio toi moi thay bao la mot nguoi chan quyet dinh duoc cai gi co.ngay tu dau co iu nguoi ta ma cung khong noi ra duoc.bac se chang iu duoc ai neu nhu con nhu vay .
    âhhhahahhah rat may toi khong giong bac,vi toi thay cai gi dung thi toi se lam va noi cho nguoi ma toi thich biet hihihihih

    Tự truyện của bác hay quá. Nhưng em không phải là bác nên em không làm được như bác.
    Mong rằng người mà bác thích sẽ luôn được bác làm và nói. Cảm ơn bác.
    To ZUZU

    Em đọc chuyện của bác, em thấy bác la một người chung tình, thật sự rất chung tình, nhưng em nhận thấy người con gái không thật lòng với bác đâu. Xin lỗi bác, em đọc tâm sự của bác và thật tình cờ, em biết được người con gái đó. Em biết người đó chỉ muốn bác tiếp tục theo đuổi cô ta thôi chứ cô ta sẽ không cho bác một cơ hội để tiến tới nào đâu. Cái kiểu dự bị mà bác. Bác hãy mau chóng tỉnh khỏi giấc mộng đó đi, không đến một ngày nào đó bác sẽ vỡ tim vi vỡ mộng thôi.
    Một người thật lòng muốn giúp đỡ bác
    ----
    Chào bác! Em đã đọc câu chuyện của bác, em thật sự thấy buồn, sao bác lại không chia sẻ với em gái của bác. Em gái của bác có thể giúp bác được nhiều lắm chứ. Hy vọng bác sẽ cởi mở hơn với những người thân của bác.

    Cảm ơn ZUZU, đọc đến đó, tôi rất tò mò không biết ZUZU là ai. Nhưng sau tôi không muốn tìm hiểu nữa. Thật sự là chẳng bao giờ tôi nghĩ cô ấy như thế cả. Dẫu sao duyên đến đó là hết. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn trong những ngày tới.
    Thật sự rằng tôi đã cách xa những người trong gia đình, nhưng cần có thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ trở lại, và gia đình sẽ là một nơi ấm áp để ta trở về.
    To GLADIATOR2

    Chuyen cua ban thoat nghe co ve cuon hut, vi but phap co ve la, nhung sau do thi thay no vo vi, no khong co gia tri thuc tien, thieu tinh chien dau, hihi neu ban la con gai thi thuong hay uy mi chuyen tinh cam, con neu ban la con trai thi qua te.. trong the ky 21, rat tiec va xin chia buon.

    Cảm ơn vì những gì đã ngợi khen và chê trách. Tôi sẽ cố gắng hơn một chút. Dầu sao bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi. Cảm ơn.
    À, mà tui có định viết truyện đâu, hoá ra bút pháp có vẻ lạ à, tôi sẽ xem lại. Cảm ơn nha.
    To MINIMOON

    Vậy là sắp đến đoạn cuối, tôi đọc truyện này có cảm giác thương cho cô bé kia hơn là giận như mọi người, vì mọi người đau có được nghe những tình cảm của cô ấy như của ông QN đây mà biết.
    Tôi nghĩ cô ấy xem ông như là một người anh trai vậy, cô ấy cần ông trong những quyết đinh về sự nghiệp, những lúc buồn không còn chịu đựng được nữa thì muốn tâm sự với ông, vì có lẽ theo cô ấy ông là người có kinh nghiệm, cô ấy kính trọng và tin tưởng ông. Nhưng cái ông thiếu là sự gần gũi, tôi cũng từng như cô gái ấy, tôi biết mình được yêu bởi một người lớn tuổi hơn, nhưng tôi không tin tưởng vào những người lớn ấy, tôi thích trẻ con hơn, những tình cảm ào ạt quá làm tôi sợ và hồ nghi, thế nên đừng bảo là một tên trẻ con thì không đáng so sánh với ông nhé, trẻ con có cái hay của trẻ con !
    Tóm lại là phản ứng của cô gái ấy rất bình thường, chẳng có gì đáng bàn cãi cả. Còn việc biết người ta yêu mình nhiếu và lâu như thế thì thế nào, phải yêu lại ngay ấy à, khó lắm khó lắm, ai mà bảo được con tim chứ !
    Chỉ mong là tình cảm và sự bền bỉ của ông đủ cùng với những hoàn cảnh thích hợp khác, để tạo cho cô ấy "cảm giác". Cái ấy không có giá trị gì nhiều, nhưng cực kỳ quan trọng ...

    Cảm ơn MOON nhiều lắm. Quả đúng là như vậy. Nhưng cô ấy không phải là MOON và MOON cũng không phải là cô ấy, và tôi cũng không có những tình cảm ào ạt, tôi là một kẻ trầm lặng, không dễ yêu rồi lại thôi yêu. Và cũng đã có những hoàn cảnh thích hợp để có những cái "cảm giác", nhưng đã qua....
    To BANGLANGTIM

    Tình yêu có thể biến một anh hùng thành con lừa và nó cũng có thể biến con lừa thành một anh hùng.

    Tôi không biết, nhưng có lẽ là thế.
    To EMXING & THANHTRUNGZUES

    chuyện của QN thật lãng mạn & cảm động. nhưng muh càng ngày mình thấy nó ... cứ nhạt dần, nhạt dần ... như kiểu mấy cái film Hàn Quốc đang chiếu trên tivi ấy
    Mong bác thứ lỗi
    -----
    hohhohhoh
    tôi thấy chuyện này lạ qúa , giống film hàn quốc quá bà con a.

    Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim Hàn Quốc nào quá 10'. Nghe các bác nói tôi mới biết là giống phim Hàn Quốc.
    Tôi chỉ mới đọc một quyển sách của một người Hàn Quốc viết. Quyển sách "Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc cần phải làm" của Kim Woo Choong.
    Tôi rất khâm phục người Hàn Quốc.
    To THICHANKEM

    Hôm nay là lần đầu tiên em đọc tâm sự của anh. Tuy chưa biết đoạn kết sẽ ra sao (hoặc có thể chưa có kết thúc ) nhưng em nghĩ có lẽ cô gái ấy sẽ không yêu anh đâu. Cô ấy chỉ coi anh như một người bạn để trút tâm sự và giải buồn những lúc cô dơn thôi vì cô ấy biết anh rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không từ chối anh thẳng thừng nữa đâu vì tâm lý con gái nói chung không muốn một mất đi một người rất yêu mình cho dù biết rằng sẽ không bao giờ yêu người ấy. Có lẽ phải đến khi cô ấy tìm được bạn trai thật sự và có ý định tiến tới hôn nhân thì khi ấy anh mới thoát khỏi " vòng kiềm toả " của cô ấy.
    Em không khuyên anh cắt đứt với cô ấy đâu vì chắc chắn anh không làm được như vây. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu cô ấy thực sự cắt đứt với anh thì anh sẽ quên cô ấy nhanh thôi. Sau này sẽ có lúc anh thấy ngạc nhiên vì những suy nghĩ, tình cảm của mình bây giờ.
    Anh chắc chắn sẽ vượt qua được mọi cú sốc tình cảm ( nhưng em mong nó sẽ không xảy ra).

    Cảm ơn em. Chưa bao giờ anh nghĩ như thế cả. Và bây giờ cô ấy cũng đã từ chối anh một cách rõ ràng.
    To BLUE-BOY

    Mac du chua biê't kê't qua? cau chuyê.n cua bac Quynh
    Nguyen nhung tôi hi vong ba'c se tim đuoc tinh yêu cua minh vi môt nguoi nhu ba'c xung dang voi diê`u do'.
    Chuc bac hanh phuc !

    Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ đi tìm và tin tưởng rằng mình sẽ tìm thấy. Cảm ơn nhiều.
    To KITO

    em không hiểu vì sao mà bác Nguyên nhát quá vậy.Tiến lên bác Nguyên ơi.Nhát thế đủ rồi.Hãy cho cô ấy biết được là bác muốn là người yêu của cô ấy.Em la em cứ mì ăn liền chứ không đợi lâu đâu.BYE.

    Ừ đúng, không biết sao được, cứ ngồi trước mặt cô ấy là tui lại cuống hết cả lên. Bây giờ cũng hết cuống rồi, nhưng không sao để thành "mì ăn liền được". Cảm ơn đã động viên nha.
    To ASMY

    Chào anh QN, em là thành viên mới của mạng và đây là lần đầu tiên em đọc tâm sự của anh, và em nghĩ rằng câu chuyện đã đi đến hồi kết. Em nghĩ rằng hiện tại anh đang buộc phải kết thúc câu chuyện theo kết cục thứ nhất của câu chuyện cổ tích nhưng trong lòng lại muốn kết thúc theo kết cục thứ ba, một kết cục có hậu (và em cũng mong câu chuyện được kết thúc bằng kết cục thứ ba).
    Có một điều em không hiểu là tại sao cô bạn anh lại xử xự thế? Theo anh kể thì cô ấy quá hồn nhiên, quá giản đơn trong suy nghĩ. Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã khá lớn rồi (anh quen cô ấy năm 1997, giờ đã sang năm 2002), vậy đó có thực sự là sự hồn nhiên không? Hay đó chỉ là một biểu hiện của sự vô tâm, sự vô tâm biểu lộ một tâm hồn nông cạn về tình cảm?? Em không biết nữa, em nghĩ chỉ có anh và cô ấy là biết, em cũng mong không phải là như vậy, vì như thế thì đáng thương cho cô gái của anh quá.
    Em không biết nói gì nhiều hơn. Mong anh trở lại tâm trạng vui vẻ và tìm được hạnh phúc mà anh mong đợi.

    Tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng mong rằng không phải là như thế.
    Cảm ơn em rất nhiều.
    To COTHANH18

    hi ! Qn that la toi nghiep , nhung ma du co yeu toi co nao thi cung phai tinh tao chu .Biet nguoi ta o thich ma yeu chi??Nhung cai gi cam len duoc thi cung bo xuong duoc, hay quen co be ay di...

    Cảm ơn THANH, mình sẽ cố gắng....
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 17/01/2002 20:22
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TTVNOnliners.......
    To XR00157

    Chuyện của bác dài dòng văn tự quá. Bác quen sống với kỉ niệm nhiều hơn là sống với thực tế. Em cũng đồng ý với quan điểm của bác nên để tình yêu nó tự đến. Tuy nhiên bác chơi với người ta lâu thế mà không thấy rõ là người ta chỉ cần bác thôi sao. Người ta lâu lâu không thấy bác hỏi thăm thì mới gọi điện đến chỗ làm của bác :-( Em thấy bác mà cứ tiếp tục như thế sau này vợ con vào đâm khổ với cái đống kỉ niệm của bác. Em cũng từng có những giây phút dằn vặt như bác nhưng mà thời gian sẽ xóa nhòa đi thôi.
    bye bye love.. hello loneliness ;-)

    Ừ, thời gian sẽ xoá dần. Mình đang học cách quên....
    Nhưng không chung thuỷ được với quá khứ thì sao chung thuỷ được với hiện tại và tương lai?
    To BRAVEHEART

    Trong công việc anh là một chuyên gia.
    Trong tình yêu anh là một con gà.
    Gặp nước sôi mà cứ tưởng nước lạnh.
    Gặp cáo già mà cứ tưởng cáo non.
    Hu hu hu, đâu rồi cái thời son.
    Của tuổi trẻ thanh xuân và sức sống.
    Thương thay QN, một con gà trống.
    Mới mọc lông mà đã tập yêu đương.
    Yêu đơn phương yêu dại khờ ngu ngốc.
    Đường rộng không đi cứ tường mà phóng.
    Tường ẩn ra anh lại cứ xán vào.
    Rồi lại trách tường sao mà vô tình thế.
    Hic hic hic, rõ là vô tình rồi.
    Có yêu đầu chỉ muốn làm bạn thôi.
    Anh không biết hay là anh giả điếc.
    Em nói rùi anh chẳng nghe thấy sao.
    Kem danh răng P.S:
    Hi hi đùa tý thôi, lâu lắm mới lên lại TTVNONLINE, ngồi đọc một mạch câu chuyện của bác QN thấy đúng là rất hay (vì nó chân thật), cảm động (vì trên thế gian này tưởng chỉ có mỗi mình là người ... chung tình... hoá ra còn có cả QN nữa), .... nhưng mà mù quáng và ... NGU nữa chứ. Hic hic, xin lỗi vì nếu có nói quá lời nhé.
    Cũng có thể bác là người may mắn, hạnh phúc vì được một lần trong đời có được một tình yêu mà chẳng phải ai cũng có được, nhưng mà thực sự thì tôi phải nó lời thương tiếc với, thương cho tình yêu của bác quá, nó đẹp thật đấy, lãng mạn thật đấy,... nhưng mà .. con người mấy ai yêu được tình yêu như vậy, tình yêu như vậy chỉ dành cho .. tiểu thuyết mà thôi.
    Một trái tim bé (của con nguời bình thường) thì không nên cố chứa vào trong đó một tình yêu lớn (chỉ có trong những giấc mơ đẹp).
    Hãy sống cho mình, cho bạn bè, cho gia đinh bạn nhé. Sống chỉ cho tình yêu là sống ích kỷ lắm đấy bạn ạ. Cuộc đời đâu phải chỉ có tình yêu và đâu phải là chỉ yêu một lần trong đời.
    Mà tình yêu không thành mới là tình yêu đẹp đấy bạn ạ.
    Niềm vui người ta hưởng hai mình (không có bạn trong đó), nỗi buồn người ta xẻ cho bạn một nửa.. như vậy không thể nói là công bằng được, trong tình bạn thì còn có thể tàm tạm, chứ trong tình yêu, dù là yêu đơn phương, đó là một sự bất công.
    Con người dù cao thượng, dù chịu đựng giỏi đến đâu, thì vẫn chỉ là con người thôi bạn ạ.
    Hãy tỉnh táo nhận ra mọi việc, hãy thành thật với bản thân mình, dù chỉ một lần thôi và có được những quyết định đúng đắn.
    Chúc cho bạn tìm được những niềm vui mới và sớm tìm được người hiểu và chia xẻ với bạn những niềm vui nỗi buồn.

    Đúng đúng, đọc thơ bạn gửi tặng, vừa cười vừa buồn.
    Sự thật luôn là sự thật. Và chẳng có gì là mãi mãi......
    Cảm ơn bác Trái Tim Dũng Cảm (tui thích phim này lắm...)
    To TUANDTVT

    Chào bác QN em phải công nhân rằng câu chuyên của bác rất hay.
    Không biết người như bác đó,yêu nhưng không nói ra hay nói đúng hơn là không dám nói ra.Co lẽ nhiều người cho rằng thế la nhát gan,nhưng en lai thấy thế la hay.
    không biết bác nghi sao chứ em rất sợ phải nghe câu " em không yêu anh".thà cứ để nó như là những kỉ niệm đẹp và giữ mãi trong lòng .Chắc chắn là rất thất vọng,đau khổ khi yêu mà không được yêu.Thế thì cứ đừng thổ lộ tình cảm như vậy vẫn được làm bạn với nàng,được gặp nàng,được nhìn nàng cười...cho dù nụ cười đó không dành cho mình,nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là hạnh phúc rồi.
    Bác đúng là mẫu người mà em hâm mộ dó,bác hãy vui lên khi nghĩ rẵng cô ây sẽ có 1 người tuyêt vời bên cạnh(dù đó không phải là mình..hic...)em tin bác sẽ gặp một người con gái của đời mình dù hình bóng tình đầu sẽ không bao giờ phai.
    CHUC BÁC VUIVẺ NHÉ

    Chẳng thể nào quên. Nhưng ước mơ rồi sẽ mất.
    Cảm ơn nha.
    To STOREKEEPER

    Nhieu nguoi noi cau chuyen da den hoi ket thuc nhung minh dang nghi lieu da ket thuc hay chua?
    Minh da mat rat nhieu thoi gian de doc het tat ca cau chuyen cua Nguyen Quynh. Doc va nhieu luc vua gian, vua thuong mot nguoi con trai nhu anh. Nhung anh a, khong biet phai cam thay khen ngoi, hay che trach anh nua, hinh nhu anh da mu quang trong tinh yeu mat roi. ANh da song dua nhieu vao tinh cam hon la ly tri. Da bao nhieu lan tuong chuyen hai nguoi da ket thuc, nhung chi can mot cu dien thoai cua nguoi con gai do thoi, anh lai thay doi. Gio da phai la hoi ket thuc chua? Chua dau cac ban a, chung ta se con duoc nghe them nhieu tam su nua cua Nguyen Quynh vi chi nay mai thoi, hoac xa lam chi mot hai thang nua thoi, moi chuyen lai bat dau tro lai tu dau, lai nhung bang khuang, nhung giang xe, nhung dau kho, nhung hanh phuc mit mo...
    Hay cho nhe

    Đọc góp ý của bạn, tui ngẩn cả người. Tôi cũng không biết mình sẽ thế nào khi cô ấy gọi điện đến nữa. Nhưng tôi cũng đã nhận được một cú điện trong cái tháng cuối cùng của năm 2001. Nhưng bây giờ tôi vẫn sống.....
    Có lẽ từ bây giờ tôi phải tập bịt tai, nhắm mắt lại. Không dõi theo cô ấy nữa.
    Cần phải nhẫn tâm với chính mình.
    To PUPPYALIBUBU

    Nói thật là những dòng tâm sự đầu tiên của QN lam tôi tò mò và ngậm ngùi muon theo dõi tinh fcảm cua bạn .
    nhưng tôi thấy chán thật sư và tôi quyết diịnh khônng đọc nữa.
    tôi không biết bạn ddang gửi gắm tâm sự hay bạn viet nhật kí cho cái cuộc tính khônng nói nên lời đó.??/?
    có lẽ bạn đã quen với những câu thúc dục bạn hãy viết đi nên bạn vẫn tư từ lặng lẽ viết???????????
    chán thật!
    bạn đừng viết như vậy nữa.con trai như vậy yếu đuôi kinh khủng.có thể chị ấy đã hết sức chịu đựng để chờ được cai lời yêu của bạn. tôi thấy chị ấy thật giỏi khi chơi với anh dược ba bốn năm trời đấy.
    NẾU TÔI LÀ CHỊ ẤY THÌ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU MỘT CON NGƯỜI YẾU DUỐI NHƯ ANH!!!!!!!!!!!!
    hiềnthu

    Lời yêu cũng đã nói, người cũng đã đi, và tất nhiên tôi chẳng phải kẻ được chọn.
    Đúng, quả thật là yếu đuối, kinh khủng, và tôi cũng chẳng lý giải nổi bản thân nữa.
    No one love me......
    To COBEBUON

    Cung ko han QN yeu duoi, chac chan anh ay co noi kho rieng hay mot dieu gi do tuong tu lam rao can tinh yeu giua anh ay va nguoi con gai do. Anh ay la mot nguoi con trai tot, dam hy sinh nhieu vi nguoi con gai minh yeu, theo toi nghi chac la tai chi kia ko ro rang tinh cam voi anh ay, nua yeu nua ko, khien cho anh ay phai dau kho, phai buon de roi viet len nhung dong tam su voi moi nguoi o TTvn . Dung che trach gi o QN, vi rieng toi toi cam thay anh ay co mot trai tim chung thuy hiem co, mot nguoi het long vi thu tinh yeu dau kho da chon!

    Ui, tui đúng là người yếu đuối đó. Chỉ một hành động quan tâm, chỉ cần một lời ngọt ngào cũng đủ làm ngẩn ngơ. Chán lắm.......
    To NLNGHIA

    Truyện hay nhưng bốc phét nhiều quá. Đọc trước khi đi ngủ thì cũng được dấy.

    Ừ, chính tôi đọc lại cũng thấy buồn ngủ. Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    From GZHIVAGO

    Tôi không muốn lừa dối em một lần nữa
    Mà lần này là lần cuối đó thôi
    Để gạt đi thắc mắc của đời tôi
    Cũng là lời thề hẹn ước
    Tôi nói đây là lòng tôi tê buốt
    Nhưng cũng là ấm cúng của đời tôi
    Mảnh tình riêng tôi thật không ngờ
    Đem ân tình trao cho người bội bạc
    Tưởng trăng sáng lan tràn lối cũ
    Nhưng trăng vàng lại ẩn dưới mây đen
    Và tôi đây là kẻ nghèo hèn
    Sao xứng với người sang trọng ấy
    Từ buổi đầu tôi chưa nhìn thấy
    Nên bước vào hậu quả đau thương
    Cám ơn cô đã vạch cho đường
    Còn thời gian tôi đi tìm người khác
    Người đó không hơn cô về tài sắc
    Nhưng đẹp hơn cô bởi tấm lòng

    To CEO

    phải bỏ tù ông vì tội nhát gái!
    Con gái mà theo ông có khi chết già
    hỏng cả môt đơi con gái - đời con gái ngắn lắm ông ơi!
    Hhm
    ông đúng là thằng dở? đừng có ai dại theo những người như thế này!

    Đúng, nhát lắm. Thế có nhà tù nào làm tui hết nhát, chỉ với, để tui đến đăng ký.
    To SANDBOY83

    trời ơi
    QN ơi ông anh lang mạn ghê ha
    nhưng theo tui nghi thi hinh như ông anh hwi quá đa tình đấy
    chả ai yêu như ông anh cả .Tôi thì không bao giờ phiền muôn vì một cô bé ro ràng là kiêu và có vẻ mắt hơi..............kém như thế .Tôi cung là người đa cảm nhưng với trường hợp này của ông anh thì quá là....ngớ ngẩn đấy (tui xin lôi nếu co gi xúc pham nha)
    chúc ông bạn sớm tỉnh táo sáng suốt trước khi yêu ng ta thì cung nên hỏi xem ng ta có ng yêu chưa chứ
    thế nhé
    hân hạnh được làm quen với ông bạn

    Đúng, cần xem lại mắt...... híc híc
    To FW5

    câu chuyện dài quá làm em lười đọc các bác thông cảm nhưng mà câu chuyện này thật được bao nhieu phần trăm vậy các bác

    Híc, em không biết nói gì với bác cả. Em nghĩ là 1% đối với bác.
    To TRAIHANOICODON

    chào bạn co lẽ ban dang hieu do là tinh yeu. toi cũng co một thời giancũng lâm vao một hoàn canh tương tự như ban.toi cung cuon hút dược ngươ dó bang dủ mọi cánh.nhưng mốitình dó tan vỡ nhanh lam.bỏi vi tôi nhân ra rằng do chi là tinh hiếu thang thíich chinh phục cuamột người con trai.tình yêu do quá phiêu lưu vá không vung bền nen chúng toi dã moi nguoi mộ dương dó là truong hơp của tôi bạn ngĩ sao

    Híc, tui không biết, tui chỉ nghĩ rằng tui đã yêu cô ây thôi.....
    To KIMLAN

    Thuở ấu thơ ta thèm làm người lớn
    Lớn lên rồi ta có biết ta chăng?
    Đam mê
    Thất vọng
    Ta chợt hiểu
    Cuộc đời là thế
    Chữ sở cầu bất đắc mấy ai qua!
    For QN với tất cả sự trân trọng dành cho tình cảm của anh.

    Cảm ơn bạn nhiều lắm....
    To MTKP

    Ôi, nghe bác QN nói chuyện có vẽ lâm li nghê ha, nhưng mà bác là con trai thì lãng mãn quá như vậy là không được đâu, tôi là con gái vậy mà phai nói là lãng mạn chưa bằng một nữa bác.

    Không bít, con trai hay con gái thì có khác gì nhau đâu. Mỗi người một hoàn cảnh, một gia đình, một tính cách mà.......
    Tôi chợt nghĩ, không biết hai ông bà luật sư lấy nhau thì đêm tân hôn họ nói chuyện gì nhỉ?
    To XIWAXI

    Kể ra mà nói, yêu như chu' em này thì quả là BI ĐÁT, và con gái cũng không ai có thể chịu được 1 người như vậy.
    Là con trai, phải mạnh bạo nên, uỷ mị và tình cảm ướt át wá nó không phù hợp, khi đã làm gì thì phải dứt khoát và rõ ràng, nếu giả sử anh là con gái, anh cũng DO NOT CARE ABOUT YOU.
    Mọi chuyện nói bây giờ với chú em là wá muộn. Cũng biết có khi chú không quan tâm tới những gì mọi người viết ở đây, nhưng mà vì tương lai thế hệ trẻ - những ai đang đi theo "vết xe đổ" của chú, vẫn có 1 lời khuyên "MỌI CHUYỆN NÊN CHẤM DỨT" như chú đã nói "game over".
    Yêu mà đã hó khăn và phức tạp như vậy, lấy nhau rồi biết tính sao đây ???

    Lý do tại sao SHE DOESN'T CARE ABOUT ME thì xin để đó là một dấu chấm hỏi, tôi muốn đó là sự bí ẩn còn lại cho riêng mình.
    Bất kỳ ai cũng khát khao yêu và được yêu, khát khao có một cuộc sống tình cảm ngọt ngào. Nhưng cần phải có đắng để khi có ngọt thì thấy ngọt hơn. Dù sao những gì đã qua cũng là đã qua, thôi để nó qua và giữ lại những kỷ niệm, để còn có gì để nhớ.
    To CHIAKINGUYEN

    Chào bác QuynhNguyen,
    tựa câu chuyện of bác thấy hấp dẫn quá- mò vô đọc....Đúng là hấp dẫn thật! Nghe thật là thương thay cho thân bác...lãng mạn, bi thương...Nhưng thú thật với bác là em chỉ có sức đọc cho tới trang 5 là...em hết kiên nhẫn cũng như tâm trí cứ mụ mẫm cả...Câu chuyện of bác được ngắt ra thành nhiều đoạn- kể ra thì cũng hay đấy- làm người đọc luôn thấy tò mò phần sau- nhưng nó cũng bi luỵ quá...Cũng may là có bạn gì gì đó (xin lỗi là em không nhớ tên) đã gom lại 1 lần. Nhưng vì câu chuyện of bác QN đầy nhóc mùi bi thương....tuy là em rất yêu đời nhưng đọc xong "câu chuyện tình tôi" of bác làm em cũng phát mệt. Bác yêu tha thiết thật đấy nhưng......Thú thật là cũng may người yêu of em không như bác- chứ nếu không thì chắc em chết ngất mất. Bác yêu đời lên 1 chút đi chứ..cuộc đời này còn nhiều tình cảm khác, còn nhiều chuyện khác đáng quan tâm lắm kìa...còn rất nhiều người không có điều kiện để suốt ngày ngồi rầu rĩ ôm mối tình đau khổ như bác đâu...Không phải mọi lúc, mọi người đều gặp may mắn nhưng phải biết lạc quan...có thế mới sống vui được.Bác phải nhìn cuộc sống xung quanh thử đi- bác sẽ thấy....
    Mong rằng sẽ thấy bác yêu đời hơn..
    p.s. bác có thấy là bác cũng có năng khiếu viết tiểu thuyết lắm không?nhge giọng văn giống giống Quỳnh Giao lắm- không biết bác có nghiện QG và đọc tiểu thuyết QG không?...nếu thất nghiệp chắc bác cũng có thể làm thử nghề.....nhưng thú thật với bác là em cũng ghét QG lắm- văn chương gì mà sến, bi luỵ quá.....
    Tin chắc là ý kiến of em sẽ **ng chạm nhiều người (những người thông cảm với bác QN + bác QN + độc giả mê QG..) nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân- mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau....dù sao cũng mong các bác thông cảm, rộng lòng tha thứ cho nếu có phật lòng....

    Cảm ơn Chiaki, phải nói thế nào nhỉ, "Cố lên Chiaki", à không, "Cố lên Quỳnh Nguyễn"... đúng vậy chứ?
    Dầu sao đến ngày hôm nay tớ vẫn sống, và chỉ cần nghĩ rằng hôm nay mình vẫn sống, vẫn hít thở không khí, thế đã là rất tốt rồi. Tớ cũng đã nhìn xung quanh, và thấy nhiều thứ lắm...... Và tớ sẽ luôn yêu đời... Cảm ơn rất nhiều nha.
    PS: À, cảm ơn đã đem Quỳnh Giao ra so sánh với tớ, nhưng tớ chưa đọc một dòng nào của QG cả... không hiểu sao lại đến thế nữa.
    To HAMI

    TROI OI! KHONG THE HIEU NOI TAI SAO BAN LAI BUON DEN THE CO CHU, DAY CO THE NOI LA 1 SU MAC CAM TU TI, BAN CO LO^~I CA VOI BAN THAN VA CA NGUOI BAN GAI KIA NUA, BAN VI MAC CAM NEN TU DAU DA TAO RA MOT KHOANG CACH VOI BAN GAI AY, ROI DEN KHI CA HAI DEU BIET MAT NHAU THI BAN LAI DA SO CHI NOI QUA DIEN THOAI , LAM CHO K/ CACH GIUA HAI NGUOI NGAY CANG XA HON, ROI CO LE BAN CUNG KO THANH THAT VOI BAN GAI AY, BAN NGAI NOI CHUYEN TRUC TIEP, VA ...............
    VA CUNG CO LE VI THE NEN BAN GAI DO KO YEU BAN NHUNG....." NEU TA KO CO NHUNG GI CHUNG TA THICH THI CHUNG TA HAY THICH NHUNG GI CHUNG TA CO".............BAN CO THE VAN GIU LAI MOI TINH DO NHUNG HAY XEM DO LA 1 KY NIEM , KY UC DEP, DUNG NEN XEM DO LA MOT SU MAC CAM DAI DANG CU DEO BAM BAN HOAI...........
    "CUOC DOI CON NHIEU CAI DE HOC , DE THICH VA DE NHO LAM, DUNG LANG PHI THOI GIAN VI NHUNG NOI BUON , HAY SONG HET MINH TRONG TUNG GIAY CUA CUOC DOI "........

    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Nhưng khoảng cách và lý do cách xa, xin để mình cô bạn tôi biết và trả lời được. Ai đã làm gì, ai đã nói gì, ai đã nghĩ gì, xin để mọi thứ qua.......
    To ASTRAY

    QN oi ! sao ma` ban. buon` kho? den the' huh?
    ban co thay ban da lam` bao nhieu luot. nguoi` doc. bai` cua ban. roi` ko? toi hoi hoi qua' dang' nhung den gio` thi` nhung gi` ban ke? co' con` la` cau truyen cua ban nua ko hay tro thanh` cai' thai' qua' de ban thu hut' nguoi` doc. roi`? xin loi` nhieu` neu toi sai!...

    Vì sao mình buồn khổ à? Có lẽ vì niềm tin bị đổ vỡ.... hoặc là một cái gì đấy. Giờ đây mình không muốn đi tìm nữa, càng tìm càng thấy chán......
    À, nhưng thu hút người đọc để làm gì nhỉ? Bạn không biết tôi là ai, và tôi cũng không biết bạn là ai cả......
    To CAMTU2312 & LUKEBOY
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tớ. Giờ đây tớ vẫn sống, sống ngon lành (nhưng mọi người không nói thế). Tớ sẽ cố gắng trở lại con người của ngày xưa, không xìu xìu thế này nữa. Đó chỉ là do không có duyên với nhau thôi, rồi sẽ gặp đúng duyên của mình mà....

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 13:27
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TTVNOnliners.......
    To XR00157

    Chuyện của bác dài dòng văn tự quá. Bác quen sống với kỉ niệm nhiều hơn là sống với thực tế. Em cũng đồng ý với quan điểm của bác nên để tình yêu nó tự đến. Tuy nhiên bác chơi với người ta lâu thế mà không thấy rõ là người ta chỉ cần bác thôi sao. Người ta lâu lâu không thấy bác hỏi thăm thì mới gọi điện đến chỗ làm của bác :-( Em thấy bác mà cứ tiếp tục như thế sau này vợ con vào đâm khổ với cái đống kỉ niệm của bác. Em cũng từng có những giây phút dằn vặt như bác nhưng mà thời gian sẽ xóa nhòa đi thôi.
    bye bye love.. hello loneliness ;-)

    Ừ, thời gian sẽ xoá dần. Mình đang học cách quên....
    Nhưng không chung thuỷ được với quá khứ thì sao chung thuỷ được với hiện tại và tương lai?
    To BRAVEHEART

    Trong công việc anh là một chuyên gia.
    Trong tình yêu anh là một con gà.
    Gặp nước sôi mà cứ tưởng nước lạnh.
    Gặp cáo già mà cứ tưởng cáo non.
    Hu hu hu, đâu rồi cái thời son.
    Của tuổi trẻ thanh xuân và sức sống.
    Thương thay QN, một con gà trống.
    Mới mọc lông mà đã tập yêu đương.
    Yêu đơn phương yêu dại khờ ngu ngốc.
    Đường rộng không đi cứ tường mà phóng.
    Tường ẩn ra anh lại cứ xán vào.
    Rồi lại trách tường sao mà vô tình thế.
    Hic hic hic, rõ là vô tình rồi.
    Có yêu đầu chỉ muốn làm bạn thôi.
    Anh không biết hay là anh giả điếc.
    Em nói rùi anh chẳng nghe thấy sao.
    Kem danh răng P.S:
    Hi hi đùa tý thôi, lâu lắm mới lên lại TTVNONLINE, ngồi đọc một mạch câu chuyện của bác QN thấy đúng là rất hay (vì nó chân thật), cảm động (vì trên thế gian này tưởng chỉ có mỗi mình là người ... chung tình... hoá ra còn có cả QN nữa), .... nhưng mà mù quáng và ... NGU nữa chứ. Hic hic, xin lỗi vì nếu có nói quá lời nhé.
    Cũng có thể bác là người may mắn, hạnh phúc vì được một lần trong đời có được một tình yêu mà chẳng phải ai cũng có được, nhưng mà thực sự thì tôi phải nó lời thương tiếc với, thương cho tình yêu của bác quá, nó đẹp thật đấy, lãng mạn thật đấy,... nhưng mà .. con người mấy ai yêu được tình yêu như vậy, tình yêu như vậy chỉ dành cho .. tiểu thuyết mà thôi.
    Một trái tim bé (của con nguời bình thường) thì không nên cố chứa vào trong đó một tình yêu lớn (chỉ có trong những giấc mơ đẹp).
    Hãy sống cho mình, cho bạn bè, cho gia đinh bạn nhé. Sống chỉ cho tình yêu là sống ích kỷ lắm đấy bạn ạ. Cuộc đời đâu phải chỉ có tình yêu và đâu phải là chỉ yêu một lần trong đời.
    Mà tình yêu không thành mới là tình yêu đẹp đấy bạn ạ.
    Niềm vui người ta hưởng hai mình (không có bạn trong đó), nỗi buồn người ta xẻ cho bạn một nửa.. như vậy không thể nói là công bằng được, trong tình bạn thì còn có thể tàm tạm, chứ trong tình yêu, dù là yêu đơn phương, đó là một sự bất công.
    Con người dù cao thượng, dù chịu đựng giỏi đến đâu, thì vẫn chỉ là con người thôi bạn ạ.
    Hãy tỉnh táo nhận ra mọi việc, hãy thành thật với bản thân mình, dù chỉ một lần thôi và có được những quyết định đúng đắn.
    Chúc cho bạn tìm được những niềm vui mới và sớm tìm được người hiểu và chia xẻ với bạn những niềm vui nỗi buồn.

    Đúng đúng, đọc thơ bạn gửi tặng, vừa cười vừa buồn.
    Sự thật luôn là sự thật. Và chẳng có gì là mãi mãi......
    Cảm ơn bác Trái Tim Dũng Cảm (tui thích phim này lắm...)
    To TUANDTVT

    Chào bác QN em phải công nhân rằng câu chuyên của bác rất hay.
    Không biết người như bác đó,yêu nhưng không nói ra hay nói đúng hơn là không dám nói ra.Co lẽ nhiều người cho rằng thế la nhát gan,nhưng en lai thấy thế la hay.
    không biết bác nghi sao chứ em rất sợ phải nghe câu " em không yêu anh".thà cứ để nó như là những kỉ niệm đẹp và giữ mãi trong lòng .Chắc chắn là rất thất vọng,đau khổ khi yêu mà không được yêu.Thế thì cứ đừng thổ lộ tình cảm như vậy vẫn được làm bạn với nàng,được gặp nàng,được nhìn nàng cười...cho dù nụ cười đó không dành cho mình,nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là hạnh phúc rồi.
    Bác đúng là mẫu người mà em hâm mộ dó,bác hãy vui lên khi nghĩ rẵng cô ây sẽ có 1 người tuyêt vời bên cạnh(dù đó không phải là mình..hic...)em tin bác sẽ gặp một người con gái của đời mình dù hình bóng tình đầu sẽ không bao giờ phai.
    CHUC BÁC VUIVẺ NHÉ

    Chẳng thể nào quên. Nhưng ước mơ rồi sẽ mất.
    Cảm ơn nha.
    To STOREKEEPER

    Nhieu nguoi noi cau chuyen da den hoi ket thuc nhung minh dang nghi lieu da ket thuc hay chua?
    Minh da mat rat nhieu thoi gian de doc het tat ca cau chuyen cua Nguyen Quynh. Doc va nhieu luc vua gian, vua thuong mot nguoi con trai nhu anh. Nhung anh a, khong biet phai cam thay khen ngoi, hay che trach anh nua, hinh nhu anh da mu quang trong tinh yeu mat roi. ANh da song dua nhieu vao tinh cam hon la ly tri. Da bao nhieu lan tuong chuyen hai nguoi da ket thuc, nhung chi can mot cu dien thoai cua nguoi con gai do thoi, anh lai thay doi. Gio da phai la hoi ket thuc chua? Chua dau cac ban a, chung ta se con duoc nghe them nhieu tam su nua cua Nguyen Quynh vi chi nay mai thoi, hoac xa lam chi mot hai thang nua thoi, moi chuyen lai bat dau tro lai tu dau, lai nhung bang khuang, nhung giang xe, nhung dau kho, nhung hanh phuc mit mo...
    Hay cho nhe

    Đọc góp ý của bạn, tui ngẩn cả người. Tôi cũng không biết mình sẽ thế nào khi cô ấy gọi điện đến nữa. Nhưng tôi cũng đã nhận được một cú điện trong cái tháng cuối cùng của năm 2001. Nhưng bây giờ tôi vẫn sống.....
    Có lẽ từ bây giờ tôi phải tập bịt tai, nhắm mắt lại. Không dõi theo cô ấy nữa.
    Cần phải nhẫn tâm với chính mình.
    To PUPPYALIBUBU

    Nói thật là những dòng tâm sự đầu tiên của QN lam tôi tò mò và ngậm ngùi muon theo dõi tinh fcảm cua bạn .
    nhưng tôi thấy chán thật sư và tôi quyết diịnh khônng đọc nữa.
    tôi không biết bạn ddang gửi gắm tâm sự hay bạn viet nhật kí cho cái cuộc tính khônng nói nên lời đó.??/?
    có lẽ bạn đã quen với những câu thúc dục bạn hãy viết đi nên bạn vẫn tư từ lặng lẽ viết???????????
    chán thật!
    bạn đừng viết như vậy nữa.con trai như vậy yếu đuôi kinh khủng.có thể chị ấy đã hết sức chịu đựng để chờ được cai lời yêu của bạn. tôi thấy chị ấy thật giỏi khi chơi với anh dược ba bốn năm trời đấy.
    NẾU TÔI LÀ CHỊ ẤY THÌ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU MỘT CON NGƯỜI YẾU DUỐI NHƯ ANH!!!!!!!!!!!!
    hiềnthu

    Lời yêu cũng đã nói, người cũng đã đi, và tất nhiên tôi chẳng phải kẻ được chọn.
    Đúng, quả thật là yếu đuối, kinh khủng, và tôi cũng chẳng lý giải nổi bản thân nữa.
    No one love me......
    To COBEBUON

    Cung ko han QN yeu duoi, chac chan anh ay co noi kho rieng hay mot dieu gi do tuong tu lam rao can tinh yeu giua anh ay va nguoi con gai do. Anh ay la mot nguoi con trai tot, dam hy sinh nhieu vi nguoi con gai minh yeu, theo toi nghi chac la tai chi kia ko ro rang tinh cam voi anh ay, nua yeu nua ko, khien cho anh ay phai dau kho, phai buon de roi viet len nhung dong tam su voi moi nguoi o TTvn . Dung che trach gi o QN, vi rieng toi toi cam thay anh ay co mot trai tim chung thuy hiem co, mot nguoi het long vi thu tinh yeu dau kho da chon!

    Ui, tui đúng là người yếu đuối đó. Chỉ một hành động quan tâm, chỉ cần một lời ngọt ngào cũng đủ làm ngẩn ngơ. Chán lắm.......
    To NLNGHIA

    Truyện hay nhưng bốc phét nhiều quá. Đọc trước khi đi ngủ thì cũng được dấy.

    Ừ, chính tôi đọc lại cũng thấy buồn ngủ. Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    From GZHIVAGO

    Tôi không muốn lừa dối em một lần nữa
    Mà lần này là lần cuối đó thôi
    Để gạt đi thắc mắc của đời tôi
    Cũng là lời thề hẹn ước
    Tôi nói đây là lòng tôi tê buốt
    Nhưng cũng là ấm cúng của đời tôi
    Mảnh tình riêng tôi thật không ngờ
    Đem ân tình trao cho người bội bạc
    Tưởng trăng sáng lan tràn lối cũ
    Nhưng trăng vàng lại ẩn dưới mây đen
    Và tôi đây là kẻ nghèo hèn
    Sao xứng với người sang trọng ấy
    Từ buổi đầu tôi chưa nhìn thấy
    Nên bước vào hậu quả đau thương
    Cám ơn cô đã vạch cho đường
    Còn thời gian tôi đi tìm người khác
    Người đó không hơn cô về tài sắc
    Nhưng đẹp hơn cô bởi tấm lòng

    To CEO

    phải bỏ tù ông vì tội nhát gái!
    Con gái mà theo ông có khi chết già
    hỏng cả môt đơi con gái - đời con gái ngắn lắm ông ơi!
    Hhm
    ông đúng là thằng dở? đừng có ai dại theo những người như thế này!

    Đúng, nhát lắm. Thế có nhà tù nào làm tui hết nhát, chỉ với, để tui đến đăng ký.
    To SANDBOY83

    trời ơi
    QN ơi ông anh lang mạn ghê ha
    nhưng theo tui nghi thi hinh như ông anh hwi quá đa tình đấy
    chả ai yêu như ông anh cả .Tôi thì không bao giờ phiền muôn vì một cô bé ro ràng là kiêu và có vẻ mắt hơi..............kém như thế .Tôi cung là người đa cảm nhưng với trường hợp này của ông anh thì quá là....ngớ ngẩn đấy (tui xin lôi nếu co gi xúc pham nha)
    chúc ông bạn sớm tỉnh táo sáng suốt trước khi yêu ng ta thì cung nên hỏi xem ng ta có ng yêu chưa chứ
    thế nhé
    hân hạnh được làm quen với ông bạn

    Đúng, cần xem lại mắt...... híc híc
    To FW5

    câu chuyện dài quá làm em lười đọc các bác thông cảm nhưng mà câu chuyện này thật được bao nhieu phần trăm vậy các bác

    Híc, em không biết nói gì với bác cả. Em nghĩ là 1% đối với bác.
    To TRAIHANOICODON

    chào bạn co lẽ ban dang hieu do là tinh yeu. toi cũng co một thời giancũng lâm vao một hoàn canh tương tự như ban.toi cung cuon hút dược ngươ dó bang dủ mọi cánh.nhưng mốitình dó tan vỡ nhanh lam.bỏi vi tôi nhân ra rằng do chi là tinh hiếu thang thíich chinh phục cuamột người con trai.tình yêu do quá phiêu lưu vá không vung bền nen chúng toi dã moi nguoi mộ dương dó là truong hơp của tôi bạn ngĩ sao

    Híc, tui không biết, tui chỉ nghĩ rằng tui đã yêu cô ây thôi.....
    To KIMLAN

    Thuở ấu thơ ta thèm làm người lớn
    Lớn lên rồi ta có biết ta chăng?
    Đam mê
    Thất vọng
    Ta chợt hiểu
    Cuộc đời là thế
    Chữ sở cầu bất đắc mấy ai qua!
    For QN với tất cả sự trân trọng dành cho tình cảm của anh.

    Cảm ơn bạn nhiều lắm....
    To MTKP

    Ôi, nghe bác QN nói chuyện có vẽ lâm li nghê ha, nhưng mà bác là con trai thì lãng mãn quá như vậy là không được đâu, tôi là con gái vậy mà phai nói là lãng mạn chưa bằng một nữa bác.

    Không bít, con trai hay con gái thì có khác gì nhau đâu. Mỗi người một hoàn cảnh, một gia đình, một tính cách mà.......
    Tôi chợt nghĩ, không biết hai ông bà luật sư lấy nhau thì đêm tân hôn họ nói chuyện gì nhỉ?
    To XIWAXI

    Kể ra mà nói, yêu như chu' em này thì quả là BI ĐÁT, và con gái cũng không ai có thể chịu được 1 người như vậy.
    Là con trai, phải mạnh bạo nên, uỷ mị và tình cảm ướt át wá nó không phù hợp, khi đã làm gì thì phải dứt khoát và rõ ràng, nếu giả sử anh là con gái, anh cũng DO NOT CARE ABOUT YOU.
    Mọi chuyện nói bây giờ với chú em là wá muộn. Cũng biết có khi chú không quan tâm tới những gì mọi người viết ở đây, nhưng mà vì tương lai thế hệ trẻ - những ai đang đi theo "vết xe đổ" của chú, vẫn có 1 lời khuyên "MỌI CHUYỆN NÊN CHẤM DỨT" như chú đã nói "game over".
    Yêu mà đã hó khăn và phức tạp như vậy, lấy nhau rồi biết tính sao đây ???

    Lý do tại sao SHE DOESN'T CARE ABOUT ME thì xin để đó là một dấu chấm hỏi, tôi muốn đó là sự bí ẩn còn lại cho riêng mình.
    Bất kỳ ai cũng khát khao yêu và được yêu, khát khao có một cuộc sống tình cảm ngọt ngào. Nhưng cần phải có đắng để khi có ngọt thì thấy ngọt hơn. Dù sao những gì đã qua cũng là đã qua, thôi để nó qua và giữ lại những kỷ niệm, để còn có gì để nhớ.
    To CHIAKINGUYEN

    Chào bác QuynhNguyen,
    tựa câu chuyện of bác thấy hấp dẫn quá- mò vô đọc....Đúng là hấp dẫn thật! Nghe thật là thương thay cho thân bác...lãng mạn, bi thương...Nhưng thú thật với bác là em chỉ có sức đọc cho tới trang 5 là...em hết kiên nhẫn cũng như tâm trí cứ mụ mẫm cả...Câu chuyện of bác được ngắt ra thành nhiều đoạn- kể ra thì cũng hay đấy- làm người đọc luôn thấy tò mò phần sau- nhưng nó cũng bi luỵ quá...Cũng may là có bạn gì gì đó (xin lỗi là em không nhớ tên) đã gom lại 1 lần. Nhưng vì câu chuyện of bác QN đầy nhóc mùi bi thương....tuy là em rất yêu đời nhưng đọc xong "câu chuyện tình tôi" of bác làm em cũng phát mệt. Bác yêu tha thiết thật đấy nhưng......Thú thật là cũng may người yêu of em không như bác- chứ nếu không thì chắc em chết ngất mất. Bác yêu đời lên 1 chút đi chứ..cuộc đời này còn nhiều tình cảm khác, còn nhiều chuyện khác đáng quan tâm lắm kìa...còn rất nhiều người không có điều kiện để suốt ngày ngồi rầu rĩ ôm mối tình đau khổ như bác đâu...Không phải mọi lúc, mọi người đều gặp may mắn nhưng phải biết lạc quan...có thế mới sống vui được.Bác phải nhìn cuộc sống xung quanh thử đi- bác sẽ thấy....
    Mong rằng sẽ thấy bác yêu đời hơn..
    p.s. bác có thấy là bác cũng có năng khiếu viết tiểu thuyết lắm không?nhge giọng văn giống giống Quỳnh Giao lắm- không biết bác có nghiện QG và đọc tiểu thuyết QG không?...nếu thất nghiệp chắc bác cũng có thể làm thử nghề.....nhưng thú thật với bác là em cũng ghét QG lắm- văn chương gì mà sến, bi luỵ quá.....
    Tin chắc là ý kiến of em sẽ **ng chạm nhiều người (những người thông cảm với bác QN + bác QN + độc giả mê QG..) nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân- mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau....dù sao cũng mong các bác thông cảm, rộng lòng tha thứ cho nếu có phật lòng....

    Cảm ơn Chiaki, phải nói thế nào nhỉ, "Cố lên Chiaki", à không, "Cố lên Quỳnh Nguyễn"... đúng vậy chứ?
    Dầu sao đến ngày hôm nay tớ vẫn sống, và chỉ cần nghĩ rằng hôm nay mình vẫn sống, vẫn hít thở không khí, thế đã là rất tốt rồi. Tớ cũng đã nhìn xung quanh, và thấy nhiều thứ lắm...... Và tớ sẽ luôn yêu đời... Cảm ơn rất nhiều nha.
    PS: À, cảm ơn đã đem Quỳnh Giao ra so sánh với tớ, nhưng tớ chưa đọc một dòng nào của QG cả... không hiểu sao lại đến thế nữa.
    To HAMI

    TROI OI! KHONG THE HIEU NOI TAI SAO BAN LAI BUON DEN THE CO CHU, DAY CO THE NOI LA 1 SU MAC CAM TU TI, BAN CO LO^~I CA VOI BAN THAN VA CA NGUOI BAN GAI KIA NUA, BAN VI MAC CAM NEN TU DAU DA TAO RA MOT KHOANG CACH VOI BAN GAI AY, ROI DEN KHI CA HAI DEU BIET MAT NHAU THI BAN LAI DA SO CHI NOI QUA DIEN THOAI , LAM CHO K/ CACH GIUA HAI NGUOI NGAY CANG XA HON, ROI CO LE BAN CUNG KO THANH THAT VOI BAN GAI AY, BAN NGAI NOI CHUYEN TRUC TIEP, VA ...............
    VA CUNG CO LE VI THE NEN BAN GAI DO KO YEU BAN NHUNG....." NEU TA KO CO NHUNG GI CHUNG TA THICH THI CHUNG TA HAY THICH NHUNG GI CHUNG TA CO".............BAN CO THE VAN GIU LAI MOI TINH DO NHUNG HAY XEM DO LA 1 KY NIEM , KY UC DEP, DUNG NEN XEM DO LA MOT SU MAC CAM DAI DANG CU DEO BAM BAN HOAI...........
    "CUOC DOI CON NHIEU CAI DE HOC , DE THICH VA DE NHO LAM, DUNG LANG PHI THOI GIAN VI NHUNG NOI BUON , HAY SONG HET MINH TRONG TUNG GIAY CUA CUOC DOI "........

    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Nhưng khoảng cách và lý do cách xa, xin để mình cô bạn tôi biết và trả lời được. Ai đã làm gì, ai đã nói gì, ai đã nghĩ gì, xin để mọi thứ qua.......
    To ASTRAY

    QN oi ! sao ma` ban. buon` kho? den the' huh?
    ban co thay ban da lam` bao nhieu luot. nguoi` doc. bai` cua ban. roi` ko? toi hoi hoi qua' dang' nhung den gio` thi` nhung gi` ban ke? co' con` la` cau truyen cua ban nua ko hay tro thanh` cai' thai' qua' de ban thu hut' nguoi` doc. roi`? xin loi` nhieu` neu toi sai!...

    Vì sao mình buồn khổ à? Có lẽ vì niềm tin bị đổ vỡ.... hoặc là một cái gì đấy. Giờ đây mình không muốn đi tìm nữa, càng tìm càng thấy chán......
    À, nhưng thu hút người đọc để làm gì nhỉ? Bạn không biết tôi là ai, và tôi cũng không biết bạn là ai cả......
    To CAMTU2312 & LUKEBOY
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tớ. Giờ đây tớ vẫn sống, sống ngon lành (nhưng mọi người không nói thế). Tớ sẽ cố gắng trở lại con người của ngày xưa, không xìu xìu thế này nữa. Đó chỉ là do không có duyên với nhau thôi, rồi sẽ gặp đúng duyên của mình mà....

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 13:27
  7. camtu2312

    camtu2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HUU DUYEN THIEN LY NANG TUONG NGO
    VO DUYEN DOI DUYEN BAT TUONG PHUNG
    o doi cai chu Duyen no quan trong lam... nhieu khi ngoct ngao nhung co khi lai cay dang vo cung... Nhung bac da suy nghi duoc den the nay.. thi co nghia la nhieu nguoi nhu bac cung se thoat khoi tam trang dau kho do thoi.... cam on ong troi qua...
    Bac biet khong... tinh yeu.. va ky niem no nhu mot cai banh... voi du vi chua cay.. ngot ngao.... Nhung moi khi tim ve qua khu.. gam nham lai mot chut ky niem... chiec banh se cho ta huong vi tuyet voi... do la huong vi cuoc song.
    Ky niem la su gia cua qua khu... va nhung su gia ay se mang den cho ta ca nhung dieu tot dep cua tuong lai.
    Thoi chao bac....
    Khiep bac lam nguoi doc chung em... cung phai dau tim vi bac day... bac thay bac co dao hoa khong nao ? hi`hi`
    Hocamtu
  8. camtu2312

    camtu2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HUU DUYEN THIEN LY NANG TUONG NGO
    VO DUYEN DOI DUYEN BAT TUONG PHUNG
    o doi cai chu Duyen no quan trong lam... nhieu khi ngoct ngao nhung co khi lai cay dang vo cung... Nhung bac da suy nghi duoc den the nay.. thi co nghia la nhieu nguoi nhu bac cung se thoat khoi tam trang dau kho do thoi.... cam on ong troi qua...
    Bac biet khong... tinh yeu.. va ky niem no nhu mot cai banh... voi du vi chua cay.. ngot ngao.... Nhung moi khi tim ve qua khu.. gam nham lai mot chut ky niem... chiec banh se cho ta huong vi tuyet voi... do la huong vi cuoc song.
    Ky niem la su gia cua qua khu... va nhung su gia ay se mang den cho ta ca nhung dieu tot dep cua tuong lai.
    Thoi chao bac....
    Khiep bac lam nguoi doc chung em... cung phai dau tim vi bac day... bac thay bac co dao hoa khong nao ? hi`hi`
    Hocamtu
  9. acmilan

    acmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    acmilan
  10. acmilan

    acmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    acmilan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này