1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    HỘi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người mặt đất quá hoang vu....
    Người yêu ơi ! Dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị: càng xa em ta càng thấy yêu em.
  2. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    HỘi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người mặt đất quá hoang vu....
    Người yêu ơi ! Dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị: càng xa em ta càng thấy yêu em.
  3. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy có thể kết thúc cái topic này ở đây được rồi đấy.
    Bác QN đã muốn over rồi mà mọi người cứ bàn ra tán vào làm gì nữa. Hãy để cái gì qua rồi qua luôn đi. Đúng không bác QN.
    Greenrose
  4. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy có thể kết thúc cái topic này ở đây được rồi đấy.
    Bác QN đã muốn over rồi mà mọi người cứ bàn ra tán vào làm gì nữa. Hãy để cái gì qua rồi qua luôn đi. Đúng không bác QN.
    Greenrose
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
  7. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Oh, cảm ơn bác. Cô bé đó cũng đã đọc, nhưng lại đọc trong cái trạng thái ấm ức cơ.
    Thôi, ma ke no. Muốn ra sao thì ra. Cảm ơn nha.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 00:56
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Oh, cảm ơn bác. Cô bé đó cũng đã đọc, nhưng lại đọc trong cái trạng thái ấm ức cơ.
    Thôi, ma ke no. Muốn ra sao thì ra. Cảm ơn nha.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 00:56
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, tôi cũng đã tuyên bố là GAME OVER
    Nhưng bàn ra hay bàn vào đâu có phải việc của tôi nữa đâu.
    Nhưng chán nhất là thực tế vẫn chưa phải là over.
    Kệ thây, muốn thế nào, chiếu thứ đấy.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 11:39
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, tôi cũng đã tuyên bố là GAME OVER
    Nhưng bàn ra hay bàn vào đâu có phải việc của tôi nữa đâu.
    Nhưng chán nhất là thực tế vẫn chưa phải là over.
    Kệ thây, muốn thế nào, chiếu thứ đấy.

    Winner never quit
    Quitter never win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/01/2002 11:39
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này