1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bác a`, từ trước đến nay chỉ theo dõi câu chuyện của Bác không post bài lên đây...em biết rằng câu chuyện chưa kết thúc nhưng .....em chỉ mong bác đừng bao giờ phải đau khổ nữa thôi.
    Rất ấn tượng về lần gặp bác tại Hội 7X. Chỉ muốn nói rằng "bác là một người con trai thật tốt và bác đâu có xấu trai như bác tự ti đâu"
    Chúc bác được yêu như bác đã từng yêu
    .IYE.
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bác a`, từ trước đến nay chỉ theo dõi câu chuyện của Bác không post bài lên đây...em biết rằng câu chuyện chưa kết thúc nhưng .....em chỉ mong bác đừng bao giờ phải đau khổ nữa thôi.
    Rất ấn tượng về lần gặp bác tại Hội 7X. Chỉ muốn nói rằng "bác là một người con trai thật tốt và bác đâu có xấu trai như bác tự ti đâu"
    Chúc bác được yêu như bác đã từng yêu
    .IYE.
  3. James_Mark_new

    James_Mark_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyen cua QN thi Mark co the hieu duoc 1 phan cam xuc cua QN...Cung giong nhu Hai_Uyen noi: "Lúc nào ta cũng mù quáng, khổ sở cho việc vô nghĩa mà ta lại tưởng là ta đang đứng trước đại nghĩa cơ chứ"
    Nhung chung ta khong the noi viec lam cua QN o day la mu quang duoc boi vi con tim co cai ly le rieng cua no ma khong mot dinh luat Toan Hoc, vat Ly, Hoa Hoc nao co the chung minh duoc....
    [blue]JamesMark
  4. James_Mark_new

    James_Mark_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyen cua QN thi Mark co the hieu duoc 1 phan cam xuc cua QN...Cung giong nhu Hai_Uyen noi: "Lúc nào ta cũng mù quáng, khổ sở cho việc vô nghĩa mà ta lại tưởng là ta đang đứng trước đại nghĩa cơ chứ"
    Nhung chung ta khong the noi viec lam cua QN o day la mu quang duoc boi vi con tim co cai ly le rieng cua no ma khong mot dinh luat Toan Hoc, vat Ly, Hoa Hoc nao co the chung minh duoc....
    [blue]JamesMark
  5. invisibleman

    invisibleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To QUYNHNGUYEN
    Tôi xin tỏ lòng khâm phục ông đấy, không biết ngoài đời ông là con người thế nào? Tôi nghĩ ttvnonline phải cảm ơn nhưng người như ông, có những người như ông thì ttvnonline mới có thể duy trì và phát triển được, vì chỉ riêng cái topic của ông đã hơn 12000 người đọc rồi. Hồi trước đã có lần tôi viết thư cho chú Thangvv tôi chê site nay, hồi đó tôi cứ tưởng webmaster là của nhóm nào đó bên hải ngoại nhưng cuối cung hoá ra không phải. Ông là một người đặc biệt, nếu như ông giống như những gì mà ông viết, tôi thấy trong sự yếu đuối của ông có cái gì đó rất mạnh mẽ mặc dù cái topic đầu tiên mà ông post lên đây có lẽ là vì một phút không làm chủ được mình. Có lẽ tôi và một số người khác có cảm tình với những gì ông viết đấy, còn với bản thân tôi tôi thây cách suy nghĩ của tôi cũng khá giống ông nhưng cách làm của tôi lại hoàn toàn khác ông, điều đó tôi cần phải học ở ông rất nhiều, đó là tính kiên trì và sẵn sàng hi sinh vì những gì mình muốn, sẵn sàng nói những gì mà mình cần phải nói, thật là một cách giải toả thú vị và cũng khá tuyệt vời. Tôi cũng đã thất bại trong tình cảm, khá nhiều là đằng khác, nhưng tôi không thất bại theo kiểu của ông và chỉ cách đây có vài ngày thôi tôi đã vừa phải game over giống ông. Tôi cũng đang rất buồn vì vậy tôi mới vào cái site nay ngày hôm qua, tôi biết là ông nói chuyện đó đã qua, nhưng đó mới chỉ là ông nói thế thôi, tôi cũng thế tôi tưởng mọi chuyện đã qua nhưng cái gì nó đã là vết thương rồi thì suốt đời nó sẽ vẫn để lại sẹo. Vết sẹo của tôi đã bớt đi phần nào khi tôi đọc những lời tâm sự của ông, tuy tôi nói tôi tức lắm nhưng cái tức của tôi thật nhẹ nhàng hỏm hỉnh vì sự chân thành và chân chất của ông. Thôi nhé, cái gì đã qua thì cho qua m. nó đi, cuộc đời nhiều khi phải bất cần một chút, ở đây còn bao nhiêu người đang quan tâm đên ông, và đã từng dõi theo nhưng lời tâm sự của ông, đó cũng là một cái gì đó thật quý giá, tôi thấy bây giờ ông phải hạnh phúc mới phải, cả tôi cũng thế bây giờ tôi cũng đang mất thời gian vì ông nhưng cũng vì tôi nữa. Bây giờ tôi cũng sẽ quên nhưng gì tôi đã làm sai, những gì tồi tệ đã đến với tôi, và cả những gì mà người khác đối xử tồi với tôi. Tôi nghĩ ông là người tốt, tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng là một người tương đối tốt, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ là nhưng con người tốt hơn. Tình yêu của ông tuy thất bại nhưng tôi thấy nó thật đẹp, chẳng phải chỉ mỗi ông trên đời này có kỷ niệm đẹp và khó quên như vậy, chỉ khác là ai biết nói ra, ai biết sống chân thành, ai biết cống hiến và cởi mở với mọi người mà thôi.
    Tôi đồng ý với ông hành động của viên sĩ quan trong câu chuyện về người Viking, đó là cuộc chiến và đã ra trận là phải chiến thắng và anh ta cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một viên sĩ quan, nhưng anh ta có nghĩ đến số binh lính của anh ta có thể bị hi sinh hoàn toàn nếu như đội quân của anh ta không thể có khả năng chiến thắng, chắc ông hiểu ý tôi cũng có thể là tôi sai. Tôi thấy ghen tị với ông đấy , không biết đã có bao nhiêu người phải mất thời gian vì ông, tôi nghĩ là nếu ông thực sự muốn quên thì ông cũng cho cái topic này gameover cùng với cô gái kia đi, hôm trước tôi đã thức đến hơn 3 giờ sáng vì ông không phải hoàn toàn thời gian đó chỉ để đọc những lời tự sự của ông, nhưng tôi online 5 tiếng đồng hồ thì vì ông thật, tôi cũng thường thức muộn nên chuyện đó với tôi nhỏ như con thỏ thôi mà hi` hi`.
    Cũng thật tình cờ là hình như tôi bằng tuổi ông, tôi cũng làm về IT, và có lẽ tôi cũng ở cùng khu với nàng của ông, cái tuổi của ông thì còn nhiều người alone lắm, rồi một lúc nào đó sẽ có người hiểu ông và đánh giá đúng giá trị của ông. Cần gì một người khi người ta không cần mình nếu mình đã cố gắng hết sức.
    Cảm ơn ông vì những lời chúc tốt đẹp mà ông giành cho tôi, tôi cũng chúc ông làm việc đã tốt rối sẽ còn tốt hơn nữa, hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn ở bên ông.
    Sống để vui, vui để sống.
    THANGDD.
    [red]
  6. invisibleman

    invisibleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To QUYNHNGUYEN
    Tôi xin tỏ lòng khâm phục ông đấy, không biết ngoài đời ông là con người thế nào? Tôi nghĩ ttvnonline phải cảm ơn nhưng người như ông, có những người như ông thì ttvnonline mới có thể duy trì và phát triển được, vì chỉ riêng cái topic của ông đã hơn 12000 người đọc rồi. Hồi trước đã có lần tôi viết thư cho chú Thangvv tôi chê site nay, hồi đó tôi cứ tưởng webmaster là của nhóm nào đó bên hải ngoại nhưng cuối cung hoá ra không phải. Ông là một người đặc biệt, nếu như ông giống như những gì mà ông viết, tôi thấy trong sự yếu đuối của ông có cái gì đó rất mạnh mẽ mặc dù cái topic đầu tiên mà ông post lên đây có lẽ là vì một phút không làm chủ được mình. Có lẽ tôi và một số người khác có cảm tình với những gì ông viết đấy, còn với bản thân tôi tôi thây cách suy nghĩ của tôi cũng khá giống ông nhưng cách làm của tôi lại hoàn toàn khác ông, điều đó tôi cần phải học ở ông rất nhiều, đó là tính kiên trì và sẵn sàng hi sinh vì những gì mình muốn, sẵn sàng nói những gì mà mình cần phải nói, thật là một cách giải toả thú vị và cũng khá tuyệt vời. Tôi cũng đã thất bại trong tình cảm, khá nhiều là đằng khác, nhưng tôi không thất bại theo kiểu của ông và chỉ cách đây có vài ngày thôi tôi đã vừa phải game over giống ông. Tôi cũng đang rất buồn vì vậy tôi mới vào cái site nay ngày hôm qua, tôi biết là ông nói chuyện đó đã qua, nhưng đó mới chỉ là ông nói thế thôi, tôi cũng thế tôi tưởng mọi chuyện đã qua nhưng cái gì nó đã là vết thương rồi thì suốt đời nó sẽ vẫn để lại sẹo. Vết sẹo của tôi đã bớt đi phần nào khi tôi đọc những lời tâm sự của ông, tuy tôi nói tôi tức lắm nhưng cái tức của tôi thật nhẹ nhàng hỏm hỉnh vì sự chân thành và chân chất của ông. Thôi nhé, cái gì đã qua thì cho qua m. nó đi, cuộc đời nhiều khi phải bất cần một chút, ở đây còn bao nhiêu người đang quan tâm đên ông, và đã từng dõi theo nhưng lời tâm sự của ông, đó cũng là một cái gì đó thật quý giá, tôi thấy bây giờ ông phải hạnh phúc mới phải, cả tôi cũng thế bây giờ tôi cũng đang mất thời gian vì ông nhưng cũng vì tôi nữa. Bây giờ tôi cũng sẽ quên nhưng gì tôi đã làm sai, những gì tồi tệ đã đến với tôi, và cả những gì mà người khác đối xử tồi với tôi. Tôi nghĩ ông là người tốt, tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng là một người tương đối tốt, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ là nhưng con người tốt hơn. Tình yêu của ông tuy thất bại nhưng tôi thấy nó thật đẹp, chẳng phải chỉ mỗi ông trên đời này có kỷ niệm đẹp và khó quên như vậy, chỉ khác là ai biết nói ra, ai biết sống chân thành, ai biết cống hiến và cởi mở với mọi người mà thôi.
    Tôi đồng ý với ông hành động của viên sĩ quan trong câu chuyện về người Viking, đó là cuộc chiến và đã ra trận là phải chiến thắng và anh ta cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một viên sĩ quan, nhưng anh ta có nghĩ đến số binh lính của anh ta có thể bị hi sinh hoàn toàn nếu như đội quân của anh ta không thể có khả năng chiến thắng, chắc ông hiểu ý tôi cũng có thể là tôi sai. Tôi thấy ghen tị với ông đấy , không biết đã có bao nhiêu người phải mất thời gian vì ông, tôi nghĩ là nếu ông thực sự muốn quên thì ông cũng cho cái topic này gameover cùng với cô gái kia đi, hôm trước tôi đã thức đến hơn 3 giờ sáng vì ông không phải hoàn toàn thời gian đó chỉ để đọc những lời tự sự của ông, nhưng tôi online 5 tiếng đồng hồ thì vì ông thật, tôi cũng thường thức muộn nên chuyện đó với tôi nhỏ như con thỏ thôi mà hi` hi`.
    Cũng thật tình cờ là hình như tôi bằng tuổi ông, tôi cũng làm về IT, và có lẽ tôi cũng ở cùng khu với nàng của ông, cái tuổi của ông thì còn nhiều người alone lắm, rồi một lúc nào đó sẽ có người hiểu ông và đánh giá đúng giá trị của ông. Cần gì một người khi người ta không cần mình nếu mình đã cố gắng hết sức.
    Cảm ơn ông vì những lời chúc tốt đẹp mà ông giành cho tôi, tôi cũng chúc ông làm việc đã tốt rối sẽ còn tốt hơn nữa, hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn ở bên ông.
    Sống để vui, vui để sống.
    THANGDD.
    [red]
  7. kod273

    kod273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc câu chuyện này hết 2 ngày đơn giản chỉ vì tôi không co nhiều thời gian ,mới đầu tôi chỉ nghĩ là A.Quynh chi gui nham muc dich goi tri to mo hon la mot tam su ...nhung cang luc toi cang thay no co gi do khien toi khong the khong quan tam .Toi cung tung o trong hoan canh do va that su bay gio la toi van chua thoat tinh huong do ,viec doc cau chuyen cua anh Q va cac ban giup toi co nhung cach sử xự cho riêng mình .Sáng nay tôi lại đi chơi theo lời mời của cô ấy ....mọi chuyện lại hinh như bắt đầu lại nhưng giờ thì tôi đã có cách...
  8. kod273

    kod273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc câu chuyện này hết 2 ngày đơn giản chỉ vì tôi không co nhiều thời gian ,mới đầu tôi chỉ nghĩ là A.Quynh chi gui nham muc dich goi tri to mo hon la mot tam su ...nhung cang luc toi cang thay no co gi do khien toi khong the khong quan tam .Toi cung tung o trong hoan canh do va that su bay gio la toi van chua thoat tinh huong do ,viec doc cau chuyen cua anh Q va cac ban giup toi co nhung cach sử xự cho riêng mình .Sáng nay tôi lại đi chơi theo lời mời của cô ấy ....mọi chuyện lại hinh như bắt đầu lại nhưng giờ thì tôi đã có cách...
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TUINE
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TUINE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này