1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_come_in_peace_new

    I_come_in_peace_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh Quynhnguyen a nếu đã như vậy thì anh dứt điểm đi
    cho rồi , đừng tự làm khổ mình nữa . Cô gái kia đúng là
    không biết mình đang có một hạnh phúc lớn . Anh hãy
    vui vẻ hơn để sống và làm việc tốt hơn
    Nobody
  2. I_come_in_peace_new

    I_come_in_peace_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh Quynhnguyen a nếu đã như vậy thì anh dứt điểm đi
    cho rồi , đừng tự làm khổ mình nữa . Cô gái kia đúng là
    không biết mình đang có một hạnh phúc lớn . Anh hãy
    vui vẻ hơn để sống và làm việc tốt hơn
    Nobody
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To INVISIBLEMAN

    Okey, cảm ơn bác nhìu lắm. Tui cũng đang cố gắng để cho nó thực sự là over, nhưng tui là một thằng khá trầm lặng nên không dễ yêu rồi lại thôi yêu, bác cứ để tui từ từ một thời gian nữa, chắc chắn tui sẽ đi qua, mà qua một cách ngon lành cơ.
    Thực ra trước khi post lên đây cái topic này tui cũng đã post một số topic khác, và quả thật lúc đó không làm chủ được cảm xúc, lúc đó tui chỉ muốn chạy đến vào hét với cô ấy thật to. Nhưng giờ thì có ngồi đối diện cũng thế thôi.
    Cái gì đến thì đã đến, cái gì qua thì đã qua, kỷ niệm vẫn luôn là kỷ niệm, và đó là kỷ niệm buồn nữa nên nhiều khi nhớ đến không khỏi chạnh lòng. Nhưng con người càng sống thì càng chai sạn, tính lãng mạn mất dần đi, và chắc là tui cũng sẽ đi qua cái thời kỳ đó. Thôi, đau thì đau, qua thì qua.
    Cứ sống, gắng sống thật nhiệt tình, rồi đi đến đâu thì còn phải tuỳ duyên nữa. Thế nhé.
    Vui để sống.
    Sống để vui.

    Winner never quit
    Quitter never win
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To INVISIBLEMAN

    Okey, cảm ơn bác nhìu lắm. Tui cũng đang cố gắng để cho nó thực sự là over, nhưng tui là một thằng khá trầm lặng nên không dễ yêu rồi lại thôi yêu, bác cứ để tui từ từ một thời gian nữa, chắc chắn tui sẽ đi qua, mà qua một cách ngon lành cơ.
    Thực ra trước khi post lên đây cái topic này tui cũng đã post một số topic khác, và quả thật lúc đó không làm chủ được cảm xúc, lúc đó tui chỉ muốn chạy đến vào hét với cô ấy thật to. Nhưng giờ thì có ngồi đối diện cũng thế thôi.
    Cái gì đến thì đã đến, cái gì qua thì đã qua, kỷ niệm vẫn luôn là kỷ niệm, và đó là kỷ niệm buồn nữa nên nhiều khi nhớ đến không khỏi chạnh lòng. Nhưng con người càng sống thì càng chai sạn, tính lãng mạn mất dần đi, và chắc là tui cũng sẽ đi qua cái thời kỳ đó. Thôi, đau thì đau, qua thì qua.
    Cứ sống, gắng sống thật nhiệt tình, rồi đi đến đâu thì còn phải tuỳ duyên nữa. Thế nhé.
    Vui để sống.
    Sống để vui.

    Winner never quit
    Quitter never win
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, bác hỏi oái oăm thế, nhưng đúng thế thật đấy. Si thì vẫn si, có sao đâu. Bây giờ em mới hiểu câu nói "Con tim có những lý lẽ mà lý trí chẳng bao giờ hiểu được".
    Cảm ơn bác đã quan tâm (như đ/c INVISIBLEMAN nói cái topic này có hơn 12000 lượt đọc), cảm ơn bác đã quan tâm nha.

    Winner never quit
    Quitter never win
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, bác hỏi oái oăm thế, nhưng đúng thế thật đấy. Si thì vẫn si, có sao đâu. Bây giờ em mới hiểu câu nói "Con tim có những lý lẽ mà lý trí chẳng bao giờ hiểu được".
    Cảm ơn bác đã quan tâm (như đ/c INVISIBLEMAN nói cái topic này có hơn 12000 lượt đọc), cảm ơn bác đã quan tâm nha.

    Winner never quit
    Quitter never win
  7. I_come_in_peace_new

    I_come_in_peace_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của anh sao mà rắc rối quá nhưng công
    nhận là nó thật tuyệt vời
    Nobody
  8. I_come_in_peace_new

    I_come_in_peace_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của anh sao mà rắc rối quá nhưng công
    nhận là nó thật tuyệt vời
    Nobody
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To DUY-ANH
    Ôi Duy Anh ơi, sao lại đến nỗi này???? Biết rằng những rung động đầu đời quả là khó quên, có thể nói là chẳng bao giờ phai nhưng cuộc đời có nhiều điều đẹp lắm mà. Riêng đối với tui, chỉ cần một người nào đó là phụ nữ thì người đó cũng xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng rồi.
    Ôi Duy Anh ơi.....

    Winner never quit
    Quitter never win
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To DUY-ANH
    Ôi Duy Anh ơi, sao lại đến nỗi này???? Biết rằng những rung động đầu đời quả là khó quên, có thể nói là chẳng bao giờ phai nhưng cuộc đời có nhiều điều đẹp lắm mà. Riêng đối với tui, chỉ cần một người nào đó là phụ nữ thì người đó cũng xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng rồi.
    Ôi Duy Anh ơi.....

    Winner never quit
    Quitter never win
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này