1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetgirl

    sweetgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Da bao lan nho anh , em khoc, va roi lai tim moi cach de quen anh, nhung em biet lam sao bay gio khi co quen thi lai cang nho. Anh thi van the, van tho o, van lanh lung,va anh co biet moi lan vo tinh thay anh ,thay thai do do cua anh ma long em dau lam, dau lam, anh co biet ko?
    Biet la dau nhung sao em van yeu anh nhieu den the!
  2. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    bác QuynhNguyen cho em hỏi 1 câu khí không phải, chẳng hay bác đang tự sự hay đang sáng tác chuyện thế ? hehe
    nếu là tự sự thì bác đưa em fát email của chị kia, em tình nguyện email 1 fát cho chị í, để chị ý vào đọc cái mục này của bác hờhờ, xem lúc đó chị ý nói gì
    mà cũng chán bác quá cơ, yêu thì nói ra, cứ như thế này có ngày, hehe, thủi thui cái mồm em, có ngày bác nhận được thiệp hồng của người ta không biết chừng bác ạ
    bác chắc cũng không còn trẻ nữa rồi còn gì, còn chị kia cũng 23 gì gì rồi, không nói bây giờ đợi đến bao giờ đây ???
    hìhì, lạm bàn 1 chút, có gì không phải bác bỏ quá cho em, đại xá cho em hehe
    "Học chính là nơi con người biết bắt đầu vun xới cho một thứ tình cảm hết sức tế nhị,dần dà bén rễ,đâm chồi,nảy lộc,để một mùa sẽ gặt lấy hương hoa!"
  3. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    bác QuynhNguyen cho em hỏi 1 câu khí không phải, chẳng hay bác đang tự sự hay đang sáng tác chuyện thế ? hehe
    nếu là tự sự thì bác đưa em fát email của chị kia, em tình nguyện email 1 fát cho chị í, để chị ý vào đọc cái mục này của bác hờhờ, xem lúc đó chị ý nói gì
    mà cũng chán bác quá cơ, yêu thì nói ra, cứ như thế này có ngày, hehe, thủi thui cái mồm em, có ngày bác nhận được thiệp hồng của người ta không biết chừng bác ạ
    bác chắc cũng không còn trẻ nữa rồi còn gì, còn chị kia cũng 23 gì gì rồi, không nói bây giờ đợi đến bao giờ đây ???
    hìhì, lạm bàn 1 chút, có gì không phải bác bỏ quá cho em, đại xá cho em hehe
    "Học chính là nơi con người biết bắt đầu vun xới cho một thứ tình cảm hết sức tế nhị,dần dà bén rễ,đâm chồi,nảy lộc,để một mùa sẽ gặt lấy hương hoa!"
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm đã qua kể từ ngày anh quen em. Hai năm thì kể ra cũng nhiều nhưng sao anh thấy nó đi qua nhanh thế, vì sao nhỉ? Có lẽ vì anh quan tâm đến công việc nhiều hơn em chăng? Rất có thể như thế. Thật là tệ, đúng không em.
    Nhưng từ lúc anh biết rằng trong lòng mình nghĩ đến ai thì bắt đầu có những cái gì đó thay đổi. Đầu tiên là những người bạn ở cùng công ty anh, họ thường ngạc nhiên khi thấy anh hát một mình hay là có những lúc trốn ra ngoài hành lang đứng một mình. Và anh biết chắc rằng đến ngày hôm nay họ vẫn không biết lý do tại sao cả. Kể ra thì cũng thật tệ với những đồng nghiệp đó.
    Chắc là em cũng còn nhớ những buổi chiều đột nhiên anh đến, khi thì với một bông hoa, khi thì với một tờ báo anh mua ở đâu đấy. Và em thì vẫn thường "ngạc nhiên" khi thấy anh xuất hiện, và tất nhiên là cùng với một câu hỏi muôn thủa "Anh đấy à? Anh đến làm gì vậy?". Anh không biết các cô gái khác có hỏi thế bao giờ không, nhưng chỉ có em là người duy nhất hỏi anh câu hỏi đó, anh thấy nó thật buồn cười, thật đáng yêu, và những lý do của anh không hôm nào giống hôm nào cả. Anh nhớ có lần anh có hỏi em rằng sao em hay hỏi câu đó vậy, em cười và nói với anh rằng "Em biết, nhưng em vẫn thích hỏi". Anh cũng không hiểu được. Anh khờ quá, đúng không.
    Em ạ, nhiều lúc bạn anh có hỏi chuyện của anh và em. Anh chỉ cười và nói với họ rằng vẫn "bình thường". Và dưới con mắt họ thì "bình thương" có nghĩa là anh chưa ngỏ lời thực sự với em. Nhưng em ạ, đối với anh thì nhiều cái cần phải nói, nói thật nhiều cho ra nhẽ, nhưng cũng có những cái chẳng cần phải nói, vì đơn giản là anh không biết phải nói như thế nào để miêu tả hết được cảm xúc của mình. Anh biết là em hiểu, và qua những cái nhìn của em, những lời nói nhẹ nhàng của em, anh hiểu những gì sắp đến với mình.
    Nhưng..... mọi thứ đâu có phải đều tươi đẹp, ánh hồng như mình nghĩ. Một số thứ bắt đầu thay đổi khi em sắp học hết năm thứ 2 tại trường ĐH Thương Mại.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm đã qua kể từ ngày anh quen em. Hai năm thì kể ra cũng nhiều nhưng sao anh thấy nó đi qua nhanh thế, vì sao nhỉ? Có lẽ vì anh quan tâm đến công việc nhiều hơn em chăng? Rất có thể như thế. Thật là tệ, đúng không em.
    Nhưng từ lúc anh biết rằng trong lòng mình nghĩ đến ai thì bắt đầu có những cái gì đó thay đổi. Đầu tiên là những người bạn ở cùng công ty anh, họ thường ngạc nhiên khi thấy anh hát một mình hay là có những lúc trốn ra ngoài hành lang đứng một mình. Và anh biết chắc rằng đến ngày hôm nay họ vẫn không biết lý do tại sao cả. Kể ra thì cũng thật tệ với những đồng nghiệp đó.
    Chắc là em cũng còn nhớ những buổi chiều đột nhiên anh đến, khi thì với một bông hoa, khi thì với một tờ báo anh mua ở đâu đấy. Và em thì vẫn thường "ngạc nhiên" khi thấy anh xuất hiện, và tất nhiên là cùng với một câu hỏi muôn thủa "Anh đấy à? Anh đến làm gì vậy?". Anh không biết các cô gái khác có hỏi thế bao giờ không, nhưng chỉ có em là người duy nhất hỏi anh câu hỏi đó, anh thấy nó thật buồn cười, thật đáng yêu, và những lý do của anh không hôm nào giống hôm nào cả. Anh nhớ có lần anh có hỏi em rằng sao em hay hỏi câu đó vậy, em cười và nói với anh rằng "Em biết, nhưng em vẫn thích hỏi". Anh cũng không hiểu được. Anh khờ quá, đúng không.
    Em ạ, nhiều lúc bạn anh có hỏi chuyện của anh và em. Anh chỉ cười và nói với họ rằng vẫn "bình thường". Và dưới con mắt họ thì "bình thương" có nghĩa là anh chưa ngỏ lời thực sự với em. Nhưng em ạ, đối với anh thì nhiều cái cần phải nói, nói thật nhiều cho ra nhẽ, nhưng cũng có những cái chẳng cần phải nói, vì đơn giản là anh không biết phải nói như thế nào để miêu tả hết được cảm xúc của mình. Anh biết là em hiểu, và qua những cái nhìn của em, những lời nói nhẹ nhàng của em, anh hiểu những gì sắp đến với mình.
    Nhưng..... mọi thứ đâu có phải đều tươi đẹp, ánh hồng như mình nghĩ. Một số thứ bắt đầu thay đổi khi em sắp học hết năm thứ 2 tại trường ĐH Thương Mại.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  6. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bác QuynhNguyen chắc đang định cạnh tranh với nhà văn Thái của chúng ta đây. Mà bác cũng có lắm chuyện tình bi thảm nhỉ, lúc nào cũng thấy bác buồn thỉu buồn thiu thôi

    Kien7782
  7. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bác QuynhNguyen chắc đang định cạnh tranh với nhà văn Thái của chúng ta đây. Mà bác cũng có lắm chuyện tình bi thảm nhỉ, lúc nào cũng thấy bác buồn thỉu buồn thiu thôi

    Kien7782
  8. sweetgirl

    sweetgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    QN oi, chuyen tinh that la cam dong, hay viet tiep nhung tam su cua long minh di de moi nguoi cung chia se voi anh va de mong anh se som voi di mot phan nao noi buon, dung gam nham noi buon mot minh anh nhe!
  9. sweetgirl

    sweetgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    QN oi, chuyen tinh that la cam dong, hay viet tiep nhung tam su cua long minh di de moi nguoi cung chia se voi anh va de mong anh se som voi di mot phan nao noi buon, dung gam nham noi buon mot minh anh nhe!
  10. bigworld

    bigworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bác QN oi em nghi bac nen noi thang voi nguoi ta di dung de mai nhu the khong muon mat day
    hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này