1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To XT
    Cảm ơn XT đã nhắc nhở. Đúng, thực tế quả là đúng như vậy. Đúng là lúc này tôi vẫn còn yêu, và chưa được yêu trở lại. Nhưng không phải cứ yêu người ta thật nhiều thì sẽ được yêu đâu chứ. Đằng sau những gì tôi đã viết còn có rất nhiều điều khúc mắc. Nhưng dầu sao tôi cũng sẽ suy nghĩ một chút, và chắc sẽ làm một cái gì đấy.
    Cảm ơn nha. Mong XT sẽ luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ.

    Winner never quit
    Quitter never win
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To XT
    Cảm ơn XT đã nhắc nhở. Đúng, thực tế quả là đúng như vậy. Đúng là lúc này tôi vẫn còn yêu, và chưa được yêu trở lại. Nhưng không phải cứ yêu người ta thật nhiều thì sẽ được yêu đâu chứ. Đằng sau những gì tôi đã viết còn có rất nhiều điều khúc mắc. Nhưng dầu sao tôi cũng sẽ suy nghĩ một chút, và chắc sẽ làm một cái gì đấy.
    Cảm ơn nha. Mong XT sẽ luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ.

    Winner never quit
    Quitter never win
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TMHuong
    Mai Hương ơi, đúng là cô ấy và Mai Hương cũng có những điểm chung. Nhưng cái điểm cuối cùng thì cô ấy và Mai Hương không giống nhau tý nào cả.
    Nhưng mà thôi, cái gì qua thì đã qua, không nên khuấy động lên nữa.
    Chúc Mai Hương luôn luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

    Winner never quit
    Quitter never win
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To TMHuong
    Mai Hương ơi, đúng là cô ấy và Mai Hương cũng có những điểm chung. Nhưng cái điểm cuối cùng thì cô ấy và Mai Hương không giống nhau tý nào cả.
    Nhưng mà thôi, cái gì qua thì đã qua, không nên khuấy động lên nữa.
    Chúc Mai Hương luôn luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

    Winner never quit
    Quitter never win
  5. hung321vn

    hung321vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    yeu la` "kho" , khong yeu la` bo
    nhung em day van thich "kho"
    tuy nhien chua duoc "kho" lan nao
    bac con duoc "kho"
    vay em chuc bac QN mai mai "kho " , co' ma` "kho"
  6. hung321vn

    hung321vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    yeu la` "kho" , khong yeu la` bo
    nhung em day van thich "kho"
    tuy nhien chua duoc "kho" lan nao
    bac con duoc "kho"
    vay em chuc bac QN mai mai "kho " , co' ma` "kho"
  7. hoangnm123

    hoangnm123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vo Van
  8. hoangnm123

    hoangnm123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vo Van
  9. Love3_Juve_RB_va

    Love3_Juve_RB_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! Chẳng hiểu sao lại co' nhiều người đọc bài này thế có phải do cái tiêu đề bài viết không nhỉ???
    Mình thì do thấy nhiều người vào quá nên tò mò thôi nhưng vào đến nơi thì thất vọng cho cả nội dung và tình huống của câu chuyện !Hic !Mình chưa hiểu vì sao cô bé đó giận bạn cả? Mà cũng chưa hiểu tại sao các bạn lại không duy trì tình bạn mà mình vốn có ! Và bạn cũng nên hiểu rằng tình yêu không phải hoàn toàn do hình thức bề ngoài quyết định đâu! Nếu mà như thế những người có hinh thưc bề ngoài mà không dễ nhìn thì không có quyền được yêu à?Tình yêu bắt nguồn không phải từ 1 cái gì có thể cân đo đong đếm được bạn à! Mà nó cũng chẳng bắt nguồn từ nhiều thứ vì có khi ta yêu 1 người vì 1 cái răng khểnh hay nụ cười ( hi` )
    Ma` có khi ta yêu mà chẳng biết tại sao ta lại yêu?
    Hì mình là new member và đây cũng là bài viết đầu tiên của mình , có gì không phải thì mong các bạn bỏ qua cho nha ! Cảm ơn!
    My Darling!!! Where are You?? huhuhu
  10. Love3_Juve_RB_va

    Love3_Juve_RB_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! Chẳng hiểu sao lại co' nhiều người đọc bài này thế có phải do cái tiêu đề bài viết không nhỉ???
    Mình thì do thấy nhiều người vào quá nên tò mò thôi nhưng vào đến nơi thì thất vọng cho cả nội dung và tình huống của câu chuyện !Hic !Mình chưa hiểu vì sao cô bé đó giận bạn cả? Mà cũng chưa hiểu tại sao các bạn lại không duy trì tình bạn mà mình vốn có ! Và bạn cũng nên hiểu rằng tình yêu không phải hoàn toàn do hình thức bề ngoài quyết định đâu! Nếu mà như thế những người có hinh thưc bề ngoài mà không dễ nhìn thì không có quyền được yêu à?Tình yêu bắt nguồn không phải từ 1 cái gì có thể cân đo đong đếm được bạn à! Mà nó cũng chẳng bắt nguồn từ nhiều thứ vì có khi ta yêu 1 người vì 1 cái răng khểnh hay nụ cười ( hi` )
    Ma` có khi ta yêu mà chẳng biết tại sao ta lại yêu?
    Hì mình là new member và đây cũng là bài viết đầu tiên của mình , có gì không phải thì mong các bạn bỏ qua cho nha ! Cảm ơn!
    My Darling!!! Where are You?? huhuhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này