1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigworld

    bigworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bác QN oi em nghi bac nen noi thang voi nguoi ta di dung de mai nhu the khong muon mat day
    hihi
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bác Nguyên ơi thật sự đọc chuyện của bác nếu như tui đang dùng máy tính ở nhà thì chắc là tui khóc mất vì tâm sự của bác thực sự cũng là 1 phần tâm sự của tôi hồi trước. Nhưng tôi và nàng bây giờ đã thành rồi còn chuyện của bác thế nào, sao bác buồn thế vui lên nhé. Có gì cứ pót lên cho mọi người cùng chia sẻ.
    Thân

    I can live without you but without you my life is not possible
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bác Nguyên ơi thật sự đọc chuyện của bác nếu như tui đang dùng máy tính ở nhà thì chắc là tui khóc mất vì tâm sự của bác thực sự cũng là 1 phần tâm sự của tôi hồi trước. Nhưng tôi và nàng bây giờ đã thành rồi còn chuyện của bác thế nào, sao bác buồn thế vui lên nhé. Có gì cứ pót lên cho mọi người cùng chia sẻ.
    Thân

    I can live without you but without you my life is not possible
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bác QN thật là tình cảm.
    Em mà là cô gái ấy, chắc sẽ phải tự tử vì bác mất thôi
    Đùa tí bác dừng giận nhé.
    Thực sự thông cảm với nỗi buồn của bác.
    Chúc bác tìm lại được hạnh phúc
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bác QN thật là tình cảm.
    Em mà là cô gái ấy, chắc sẽ phải tự tử vì bác mất thôi
    Đùa tí bác dừng giận nhé.
    Thực sự thông cảm với nỗi buồn của bác.
    Chúc bác tìm lại được hạnh phúc
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  6. sweetgirl

    sweetgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lai nho anh nua roi, anh oi, anh co biet ko vay ?
    EVERYDAY I LOVE YOU!
  7. sweetgirl

    sweetgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lai nho anh nua roi, anh oi, anh co biet ko vay ?
    EVERYDAY I LOVE YOU!
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ một lần đi cùng anh về, đột nhiên em nói với anh rằng: "Anh ạ, em thấy chúng mình nên dừng ở đây". Em biết không, lúc đó anh cảm thấy như đất đang sụp ở dưới chân. Anh không nói gì cả, để em vào nhà, chào em rồi lầm lũi đi về.
    Chắc em còn nhớ buổi tối hôm đó chúng ta nói chuyện bằng điện thoại dài như thế nào chứ? Cho đến ngày hôm nay thì đó vẫn là lần nói chuyện dài nhất bằng điện thoại của anh. Thực sự là đến lúc này anh cũng không nhớ nổi rằng mình đã nói những gì lúc đó, điều duy nhất anh còn nhớ là anh hẹn với em chiều hôm sau qua nhà em. Anh cũng không hiểu mình làm thế để làm gì nữa. Em chắc còn nhớ, khi anh đến gặp em, và khi đối diện với em, anh nói với em rằng "Em ạ, nếu em thấy chúng ta cần phải dừng lại ở đây, thì bây giờ em nói lại với anh đi, em nói lại những lời tối qua chúng ta nói bằng điện thoại một lần nữa đi. Anh muốn nghe lại một cách kỹ càng, nhưng khi đó, em cần nhìn thẳng vào mắt anh mà nói".
    Và anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy em đáp lại rằng "Đâu, em có nói gì đâu". Anh vô cùng bối rối, anh không hiểu em muốn gì. Và đến ngày hôm nay, anh vẫn chưa có câu trả lời. Và lúc đó anh đã bắt đầu cảm thấy những sự đổi thay, và đau đớn nhất là những sự đổi thay đó "không có lợi" cho anh.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ một lần đi cùng anh về, đột nhiên em nói với anh rằng: "Anh ạ, em thấy chúng mình nên dừng ở đây". Em biết không, lúc đó anh cảm thấy như đất đang sụp ở dưới chân. Anh không nói gì cả, để em vào nhà, chào em rồi lầm lũi đi về.
    Chắc em còn nhớ buổi tối hôm đó chúng ta nói chuyện bằng điện thoại dài như thế nào chứ? Cho đến ngày hôm nay thì đó vẫn là lần nói chuyện dài nhất bằng điện thoại của anh. Thực sự là đến lúc này anh cũng không nhớ nổi rằng mình đã nói những gì lúc đó, điều duy nhất anh còn nhớ là anh hẹn với em chiều hôm sau qua nhà em. Anh cũng không hiểu mình làm thế để làm gì nữa. Em chắc còn nhớ, khi anh đến gặp em, và khi đối diện với em, anh nói với em rằng "Em ạ, nếu em thấy chúng ta cần phải dừng lại ở đây, thì bây giờ em nói lại với anh đi, em nói lại những lời tối qua chúng ta nói bằng điện thoại một lần nữa đi. Anh muốn nghe lại một cách kỹ càng, nhưng khi đó, em cần nhìn thẳng vào mắt anh mà nói".
    Và anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy em đáp lại rằng "Đâu, em có nói gì đâu". Anh vô cùng bối rối, anh không hiểu em muốn gì. Và đến ngày hôm nay, anh vẫn chưa có câu trả lời. Và lúc đó anh đã bắt đầu cảm thấy những sự đổi thay, và đau đớn nhất là những sự đổi thay đó "không có lợi" cho anh.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
  10. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em biết không, khi em còn đang học năm thứ 2, người bạn đã đưa bức ảnh của em cho anh có hỏi thăm mối liên hệ giữa anh và em. Và chắc là em cũng biết anh trả lời như thế nào rồi. Và chị ấy cứ hối thúc với anh rằng cần phải nói với em, phải ngỏ lời với em, hối thúc anh nhiều lắm. Nhưng anh không chịu nghe, và có lẽ đó là điều duy nhất mà anh hối hận mình đã không làm em ạ. Nhưng em có biết tại sao anh không nói với em không? Bởi vì anh muốn là một người bạn của em, là một người có thể chia xẻ những niềm vui những nỗi buồn với em. Mặc dù anh biết rằng anh đã yêu em rồi nhưng anh vẫn muốn để tình yêu nó tự đến, đến thật từ từ, thật tự nhiên, để một lúc nào đó chúng ta ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã yêu từ lúc nào rồi. Nhưng chắc đó không hẳn tốt trong trường hợp này em ạ.
    Ngoài ra, còn có một lý do nữa khiến anh chưa bày tỏ tình cảm của mình đối với em lúc đó. Anh biết rằng anh yêu em nhưng anh cũng biết rằng em chưa sẵn sàng, em vẫn còn đắn đo. Vì nếu em không còn đắn đo thì trước đó em đã không nói một đằng, làm một nẻo.
    Và anh cũng biết được em mong muốn gì ở một người bạn trai, anh biết, nhưng không rõ ràng như lúc này em ạ. Anh biết em muốn có một người bạn trai "good looking", lịch lãm, luôn hiểu em, luôn làm em vui. Và chính những điều đó đã dần tạo ra khoảng cách giữa anh và em, khoảng cách ấy xuất phát từ phía em, anh biết, nhưng nó còn mơ hồ lắm. Em ạ, để trở thành một con người hiểu em, để chia xẻ những niềm vui nỗi buồn với em hay giúp đỡ em trong cuộc sống thì lúc nào anh cũng sẵn sàng, nhưng nếu em muốn anh là một chàng trai "good looking" thì không bao giờ. Anh biết điều đó một cách rõ ràng, và anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhờ đến những trợ giúp bên ngoài để trở thành "good looking" hay là một thứ gì đấy tương tự. Anh đã và sẽ luôn luôn nhớ điều đó, vì thế anh cũng chẳng có gì phải mặc cảm bởi điều đó cả em ạ. Vì sao ư? Vì từ trước đến nay anh gặp khá nhiều người như thế rồi, vì nhìn thấy họ có một vẻ bề ngoài hào hoa, và họ mải mê với cái mà họ có nên quên mất đi cái bên trong hoặc là quá sơ sài, mà đối với anh thì cái bên trong là điều rất quan trọng, em ạ, và chắc điều đó là tất nhiên rồi.
    Vậy nên đối với em, anh chẳng có gì nhiều, anh nghĩ mình chỉ có duy nhất một tấm lòng chân thành đối với em mà thôi.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 27/01/2002 15:07
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này