1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baohp

    baohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu rat la cac ban a!
    Ai chay tron no thi no lai chay theo; ai chay theo thi no bo tron.
  2. baohp

    baohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu rat la cac ban a!
    Ai chay tron no thi no lai chay theo; ai chay theo thi no bo tron.
  3. anhminh

    anhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    HIC, câu chuyện của anh nó lâm ly bi đát quá, lại còn dài dằng dặc nữa, em chỉ dám đọc đến trang 9 tui` thui luôn, không thì tốn tiền lên net lắm.
    Trần Anh Minh
  4. anhminh

    anhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    HIC, câu chuyện của anh nó lâm ly bi đát quá, lại còn dài dằng dặc nữa, em chỉ dám đọc đến trang 9 tui` thui luôn, không thì tốn tiền lên net lắm.
    Trần Anh Minh
  5. TYH72

    TYH72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Oi tinh yeu !!!!!!!!
    TYH72
  6. TYH72

    TYH72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Oi tinh yeu !!!!!!!!
    TYH72
  7. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chào QN và các bạn,
    Mình là thành viên mới, chưa kịp làm quen với các bạn thì thấy topic được nhiều người đọc nhất nên nhào vô, không ngờ hấp dẫn quá. Có lẽ mình mất nhiều thời gian để đọc nhất, vì lúc này đây chủ đề đã lên đến 36 tr và đã hơn 21.000 người đọc rồi. Cũng có rất nhiều tâm sự gửi cho QN nên có thể ý kiến của mình là thừa, nhưng cũng xin phép được nói đôi lời.
    QN ơi, bạn có biết bạn đã góp phần làm cho TTVNonline hấp dẫn rất nhiều qua những dòng tự sự của bạn ko! theo mình đó là cái được thứ nhất
    Cái được thứ hai: cho dù có nhiều bạn trách, chê...những dòng tâm sự đó, thì bạn cũng đã làm cho không ít những người đã và đang rơi vào cảnh ngộ như vậy, thấy được sự đồng cảm, được sẻ chia.
    Còn với riêng QN, thì mình thấy bạn thật sự dũng cảm, bạn đã thổ lộ TY (cho dù rất muộn) nhưng nặng ký bằng cách mà không phải ai cũng có thể làm được: đưa lên mạng.(khác hẳn tính cách mà bạn đã tự kể)
    Đây có thể là chiêu quyết định chăng? (Mình hỏi vậy vì biết rằng TY trong bạn vẫn nguyên vẹn, mà câu chuyện của bạn vẫn đang tiếp tục, cho dù bạn tự cho là đã kết thúc.)
    Chỉ có điều mình thấy bạn cũng thật có lỗi với người mà bạn yêu. Đọc những dòng tự sự của bạn, mọi người dễ có cảm nhận bạn gái đó không tốt. Mà bạn biết không, dù không nói rõ nhưng gần như bạn đã chỉ cho nhiều người thấy cô ấy là ai (học trường gì, từng làm ở đâu, nhà khu vực nào, đã từng chơi với anh QN, anh 33...) và đã nhiều người biết cô ấy ngoài đời cùng câu chuyện này . Như vậy là bạn đã làm khó cho cô ấy rồi! Chắc chắn cô ấy không chỉ ấm ức như bạn nói đâu, có khi đang rất căm thù đấy. Nhưng có khi cô ấy đã cảm nhận được TY của bạn mà bỏ qua mọi thứ cũng nên???
    QN ơi, cho dù kết cục thế nào, dù rằng bạn đã nếm trải đủ những đắng cay ngọt bùi trong TY, thì theo mình, bạn đã có những tháng năm rất hạnh phúc đó, và những kỷ niệm đẹp này bạn sẽ không quên được đâu, chắc chắn là như vậy.
    Mà mình thấy nhiều bài của các bạn rất hay và rất sâu sắc như của TMHuong, Invisibleman, cavang, Lion King, loveme... QN lưu tâm xem, các bạn đó chắc sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích đấy.
    Chúc QN và các bạn vui vẻ, mọi sự tốt lành
    -Essence-
    PS. Sao không thấy QN nhờ bạn bè trong chuyện tình của mình vậy. Bạn Vịnh Xuân nhiều người tuyệt lắm chớ!!!
  8. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chào QN và các bạn,
    Mình là thành viên mới, chưa kịp làm quen với các bạn thì thấy topic được nhiều người đọc nhất nên nhào vô, không ngờ hấp dẫn quá. Có lẽ mình mất nhiều thời gian để đọc nhất, vì lúc này đây chủ đề đã lên đến 36 tr và đã hơn 21.000 người đọc rồi. Cũng có rất nhiều tâm sự gửi cho QN nên có thể ý kiến của mình là thừa, nhưng cũng xin phép được nói đôi lời.
    QN ơi, bạn có biết bạn đã góp phần làm cho TTVNonline hấp dẫn rất nhiều qua những dòng tự sự của bạn ko! theo mình đó là cái được thứ nhất
    Cái được thứ hai: cho dù có nhiều bạn trách, chê...những dòng tâm sự đó, thì bạn cũng đã làm cho không ít những người đã và đang rơi vào cảnh ngộ như vậy, thấy được sự đồng cảm, được sẻ chia.
    Còn với riêng QN, thì mình thấy bạn thật sự dũng cảm, bạn đã thổ lộ TY (cho dù rất muộn) nhưng nặng ký bằng cách mà không phải ai cũng có thể làm được: đưa lên mạng.(khác hẳn tính cách mà bạn đã tự kể)
    Đây có thể là chiêu quyết định chăng? (Mình hỏi vậy vì biết rằng TY trong bạn vẫn nguyên vẹn, mà câu chuyện của bạn vẫn đang tiếp tục, cho dù bạn tự cho là đã kết thúc.)
    Chỉ có điều mình thấy bạn cũng thật có lỗi với người mà bạn yêu. Đọc những dòng tự sự của bạn, mọi người dễ có cảm nhận bạn gái đó không tốt. Mà bạn biết không, dù không nói rõ nhưng gần như bạn đã chỉ cho nhiều người thấy cô ấy là ai (học trường gì, từng làm ở đâu, nhà khu vực nào, đã từng chơi với anh QN, anh 33...) và đã nhiều người biết cô ấy ngoài đời cùng câu chuyện này . Như vậy là bạn đã làm khó cho cô ấy rồi! Chắc chắn cô ấy không chỉ ấm ức như bạn nói đâu, có khi đang rất căm thù đấy. Nhưng có khi cô ấy đã cảm nhận được TY của bạn mà bỏ qua mọi thứ cũng nên???
    QN ơi, cho dù kết cục thế nào, dù rằng bạn đã nếm trải đủ những đắng cay ngọt bùi trong TY, thì theo mình, bạn đã có những tháng năm rất hạnh phúc đó, và những kỷ niệm đẹp này bạn sẽ không quên được đâu, chắc chắn là như vậy.
    Mà mình thấy nhiều bài của các bạn rất hay và rất sâu sắc như của TMHuong, Invisibleman, cavang, Lion King, loveme... QN lưu tâm xem, các bạn đó chắc sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích đấy.
    Chúc QN và các bạn vui vẻ, mọi sự tốt lành
    -Essence-
    PS. Sao không thấy QN nhờ bạn bè trong chuyện tình của mình vậy. Bạn Vịnh Xuân nhiều người tuyệt lắm chớ!!!
  9. nhumai20

    nhumai20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mai nghi chi co nguoi dep moi lam cho nguoi ta het ngu ngo toi muc do thoi. Khong biet cuoi cung ket thuc thi sao?
    "Con trai chi yeu bang con mat , con gai yeu bang lo tai ma"
    flower
  10. nhumai20

    nhumai20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mai nghi chi co nguoi dep moi lam cho nguoi ta het ngu ngo toi muc do thoi. Khong biet cuoi cung ket thuc thi sao?
    "Con trai chi yeu bang con mat , con gai yeu bang lo tai ma"
    flower
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này