1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc là vì anh yêu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 26/11/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminhhien

    leminhhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh QuynhNguyen ơi..Cho Minh Hiền gọi anh là bạn nhe'
    với tôi...là người một con gái, tôi có suy nghĩ khác..tôi hiểu điều bạn băn khoăn.
    Tôi chúc bạn có sự can đảm để thể hiện tấm lòng của mình. Không một người con gái nào , không có sự nhạy cảm của mình cả... cô gái của bạn tôi thật khâm phục đấy.Tôi cũng đồng ý với bạn nào đấy... cô gái ấy cũng có gì đó với bạn đấy... Nếu là tôi, nếu tôi không có tình cảm với người khác phái nào đó..tôi sẽ không để người ta buồn nhiều đâu. Mỗi người đều có một nửa riêng định mệnh của mình cả bạn à và không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân của mình đấy.
    Bạn hãy nên yêu hết mình và sống hết mình. Bạn sẽ không thấy là vô ích đâu, ít nhất là trong tâm hồn của ban. Tôi khuyên chân thành đấy. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
  2. leminhhien

    leminhhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh QuynhNguyen ơi..Cho Minh Hiền gọi anh là bạn nhe'
    với tôi...là người một con gái, tôi có suy nghĩ khác..tôi hiểu điều bạn băn khoăn.
    Tôi chúc bạn có sự can đảm để thể hiện tấm lòng của mình. Không một người con gái nào , không có sự nhạy cảm của mình cả... cô gái của bạn tôi thật khâm phục đấy.Tôi cũng đồng ý với bạn nào đấy... cô gái ấy cũng có gì đó với bạn đấy... Nếu là tôi, nếu tôi không có tình cảm với người khác phái nào đó..tôi sẽ không để người ta buồn nhiều đâu. Mỗi người đều có một nửa riêng định mệnh của mình cả bạn à và không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân của mình đấy.
    Bạn hãy nên yêu hết mình và sống hết mình. Bạn sẽ không thấy là vô ích đâu, ít nhất là trong tâm hồn của ban. Tôi khuyên chân thành đấy. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
  3. aslongvn

    aslongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    một câu chuyện thật hấp dẫn va hay nhưng mà tại sao ông lại tự ti về mình quá vây
    hãy tin rằng tình yêu xuất phát từ trái tim co mà
    đừng suy nghỉ la mình xấu trai mà bỏ đi ý định cũa mình .
    Hãy cố lên nha
    dung
  4. aslongvn

    aslongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    một câu chuyện thật hấp dẫn va hay nhưng mà tại sao ông lại tự ti về mình quá vây
    hãy tin rằng tình yêu xuất phát từ trái tim co mà
    đừng suy nghỉ la mình xấu trai mà bỏ đi ý định cũa mình .
    Hãy cố lên nha
    dung
  5. iwillrockyou

    iwillrockyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thật là công dưỡng dục cũa cha me cua bác Qn hic xem được đền bù bằng gì kìa chĩ biết nghĩ tới một nhõ con gái nào thôi sao bvạn ko thử nghĩ xa hơn coi một khi bạn có công danh sư nghiệp vững vàn sẽ có biết bao cô gái theo bạn hic that đáng buồn khi nghĩ tiêu cực như thế nhưng nói cho cùng tình cũm bây gio luôn đi đôi với sự nghiệp
    hết con có cãnh một túp lều tranh hai trái tim chì nữa rồi
    khi bạn vung vàn thi biet d8âu đấy cô ban cua ban se .......
    SHOOt_THEM_DOWN,ANTI-MU
    MU WIN FOREVER
  6. iwillrockyou

    iwillrockyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thật là công dưỡng dục cũa cha me cua bác Qn hic xem được đền bù bằng gì kìa chĩ biết nghĩ tới một nhõ con gái nào thôi sao bvạn ko thử nghĩ xa hơn coi một khi bạn có công danh sư nghiệp vững vàn sẽ có biết bao cô gái theo bạn hic that đáng buồn khi nghĩ tiêu cực như thế nhưng nói cho cùng tình cũm bây gio luôn đi đôi với sự nghiệp
    hết con có cãnh một túp lều tranh hai trái tim chì nữa rồi
    khi bạn vung vàn thi biet d8âu đấy cô ban cua ban se .......
    SHOOt_THEM_DOWN,ANTI-MU
    MU WIN FOREVER
  7. kedaumat1234

    kedaumat1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! thật là một kẻ tội nghiệp
    bạn biết không ! nếu là đàn ông ấy thì hành động khác cơ
    phải biết dũng cảm chứ nếu đó thực sự là nửa kia của mình thì phải hành động ngay
    chắc bây giờ nàng cũng học năm một rồi nhỉ
    còn đợi gì nữa chứ
    con trai đâu chỉ có vẻ bề ngoài mà là bản lĩnh của chính mình mói khẳng định dược mình
    phải không mòi người
    vuvietcuong
    [/blue][/size=4]
  8. kedaumat1234

    kedaumat1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! thật là một kẻ tội nghiệp
    bạn biết không ! nếu là đàn ông ấy thì hành động khác cơ
    phải biết dũng cảm chứ nếu đó thực sự là nửa kia của mình thì phải hành động ngay
    chắc bây giờ nàng cũng học năm một rồi nhỉ
    còn đợi gì nữa chứ
    con trai đâu chỉ có vẻ bề ngoài mà là bản lĩnh của chính mình mói khẳng định dược mình
    phải không mòi người
    vuvietcuong
    [/blue][/size=4]
  9. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Text Nỗi buồn vu vơ
    Đôi khi cứ buồn vì một sự đổi thay, hôm qua còn cười thân, bỗng dưng nay mặt lạnh. Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh, chợt lầm lì nín lặng tựa vô tâm...
    Đừng thắc mắc vì sao, đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông, ta không thể hiểu chiều xoay của sóng, lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng. Can cớ gì phải buồn bã ưu tu?
    Ta mỉm cười và cất tiếng tự ru bằng câu hát ngàn năm: " Đừng rắc rối, người đổi thay đâu phải người có tội, mà chính mình đang mắc tội...vu vơ...
    Mình chỉ trích "Cảm xúc suy tư" của 1 bạn nào đó thôi, hi vọng các bạn sẽ tìm thấy 1 điều gì đó... Đã, đang & sẽ còn rất nhiều bạn vào topic này, để biết, để học, để hiểu hơn về cuộc sống xung quanh mình. Chúng ta còn rất nhiều điều và rất nhiều người để thương yêu, phải không nhỉ?
  10. DIEM-LINH-HN

    DIEM-LINH-HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Text Nỗi buồn vu vơ
    Đôi khi cứ buồn vì một sự đổi thay, hôm qua còn cười thân, bỗng dưng nay mặt lạnh. Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh, chợt lầm lì nín lặng tựa vô tâm...
    Đừng thắc mắc vì sao, đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông, ta không thể hiểu chiều xoay của sóng, lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng. Can cớ gì phải buồn bã ưu tu?
    Ta mỉm cười và cất tiếng tự ru bằng câu hát ngàn năm: " Đừng rắc rối, người đổi thay đâu phải người có tội, mà chính mình đang mắc tội...vu vơ...
    Mình chỉ trích "Cảm xúc suy tư" của 1 bạn nào đó thôi, hi vọng các bạn sẽ tìm thấy 1 điều gì đó... Đã, đang & sẽ còn rất nhiều bạn vào topic này, để biết, để học, để hiểu hơn về cuộc sống xung quanh mình. Chúng ta còn rất nhiều điều và rất nhiều người để thương yêu, phải không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này