1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắc toi em mất!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chắc toi em mất!!!!

    Các bác ơi, em và nàng đang giận nhau, chỉ vì chuyện này ạ. Tối em sang nhà nàng chơi nhưng mà không thấy ai ở nhà. Em gọi liền 2 cuộc cho nàng 2 lần xem nàng ở đâu để đón vì nàng đi học từ sáng mà không mang xe theo, nhưng mà cả 2 lần đều tắt máy đi. Lúc sau thì nàng gọi cho em, đến lần thứ 4 thì em mới nghe máy. Khi nàng về em hỏi vì sao không nghe máy và ai đưa về thì nàng nói là đi xe ôm và bận nên không nghe máy (lí do rất củ chuối,đi xe ôm mà bỏ máy ra ko nghe máy mà lại tắt đi, mà bt thì luôn gọi cho em đi đón khi nàng không đi xe). Em bực quá nên hỏi vặn vẹo 1 lúc nữa. Rồi khi em về nhà thì nhận được tin nhắn thế này:''e xin lỗi vì ko nghe máy, e sai.a đã nói với e là trong ty fải có niềm tin nhưng hnay e đã bít a thật ra đâu có tin j vào e. Vậy e cần tg để cả a và e suy nghĩ lại''. Trong cơn bực bội em liền nhắn lại ''A tin e,nhg sao e ko nói cho rõ vì sao e ko nghe máy,ko gọi cho a đi đón e, mà e đâu có như vậy bao giờ. Còn chỉ vì điều đó mà e nói như vậy, thì e cứ suy nghĩ đi nhé''
    Theo các bác là tình hình như thế nó đã nghiêm trọng đến mức nào rồi. Và em cần phải làm gì bây giờ. Nói thật em cũng không muốn mất nàng, nhưng mà em lại có cái tôi và tính tự trọng của con trai lắm. Chả nhẽ mình không jận hờn vô cớ,ghen tuông linh tinh mà lại phải nhượng bộ trước à?
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cứ bình tĩnh đã ông bạn ạh, mọi việc thế này vẫn bt thôi! ai cũng có lý của riêng mình, nếu bạn ko muốn tình hình xấu hơn thì cứ coi như ko có chuyện gì nghiêm trọng cả!đến nhà nàng đón nàng đi ăn sáng hay uống nước gì gì đó, nếu nàng vui thì coi như ko có gì, còn nếu nàng ko đi thì ta bàn tiếp
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 29/03/2007
  3. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    cứ coi như bình thường, không có gì xảy ra cả. Phải xem xét thái độ đã, chưa gì đã cuống lên thế nhỉ.
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chú làm thế là giữ giá cho a e rồi. dạo này a thấy lắm thằng trai giá tuột dốc không phanh, chỉ số cứ như vn index mấy ngày vừa rồi vậy. kmn e ạ
  5. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @lion: Em thì cũng chả coi là nghiêm trọng lắm đâu, nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng ko khó chịu lắm, giờ em cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ để vài hôm xem thế nào đã. Còn tự nhiên đến đón đi ăn sáng hay uống nước giờ này em ko làm nổi, cứ để diễn biến tình hình như nào.
    @matdem: Em cũng đang coi như bt rồi và em cũng không cà cuống đâu.
    @manhmouse: Em vẫn giữ giá lắm bác ạ.
    Em tặng mỗi bác 5* cho ngày mới nó may mắn nhé.
  6. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    uh ! chiến thắng cốt lõi là hiểu địch đang nghĩ gì là ta đã gần thắng jui cố thêm chút xíu nữa là ok toe !!!!!!!1
  7. fxitin

    fxitin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hey da
    !! vụ này coi bộ khó nghen!!
    nàng của bạn chắc là nhờ ai đó đưa về rồi! nhưng mình nghĩ ko phải là nàng ta thích lão đó đâu
    bạn hãy thử tưởng tượng thế này!
    nếu 1 cô gái học cùng lớp tối tối cứ phải đứng chờ người iu mà mãi lão đó mới đến, để cô bạn mình chờ đợi mãi thì bạn có sẵn lòng đưa cô gái đó về ko??
    con gái họ muốn được người iu chờ sẵn khi ra khỏi lớp chứ ko phải đứng chờ người iu đâu
    bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng và giải thích là sẽ ko có chuyện j nếu ny bạn nói ra sự thật
    mình nghĩ mọi chuyện sẽ ok
  8. luanhuong

    luanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ! con gai thich lam minh lam may ty roi quên ngay thôi.
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái gì mà phải lo, thích suy nghĩ thì suy nghĩ, lần sau rút kinh nghiệm, gọi đến lần thứ 2 thì thôi ko gọi nữa, lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà phải quản lý nhau
  10. oto_maykeo

    oto_maykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thuộc loại cái tôi đàn ông có vẻ hơi cao nên nếu gặp pải trường hợp này thì cứ để cho cô e thời gian mà suy nghĩ.

Chia sẻ trang này