1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chài của người dân tộc có thật không

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 10121989, 01/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,cái này có thật các bác ạ.EM có ông bạn người dân tộc mường,nhà chuyên làm cái trò này.
    Theo ông ấy,cái này con gái Mường ai cũng được truyền dạy,theo kiểu mẹ sang con,bà sang cháu.
    Người dân tộc rất giỏi sử dụng lá thuốc,lá cây và thảo mộc.Khi ăn,chỉ cần trộn một ít vào rau,cơm...,ăn hàng ngày.Khi nào ko được ăn sẽ thấy bứt rứt khó chịu,nếu nặg thì sẽ lơ ngơ,điên...Kiểu như thuốc phiện ấy.
    Còn chuyện ma xó thì em mới chỉ nghe nói,liên quan đến tục "Xôi xó" của người Tây nguyên,mới được ông thầy kể cho.Nhưng mà ko dám kể ra đây,sợ lắm.:(
  2. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    thế có bác nào đã chứng kiến mấy vụ nuôi ngải để iểm trong kinh doanh buôn bán chưa? nói tớ nghe cái..
    Nghe nói nhiều người buôn bán muốn thu hút khách hành hay kí được hợp đồng gì đấy, đều nuôi ngải của người da6n tộc. Thắc mắc của tớ là
    +có bác nào thấy thực tế chưa?
    +ngải hình thù thế nào? nuôi nó bằng cái gì?
  3. mochino3

    mochino3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    mình đang bị chài nè , tháng nào cũng phải về thanh sơn phú thọ ........ 1 cái
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bác biết thì kể đê cho anh em đề phòng
  5. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé,em mới nghe kể thôi,chứ ko biết phải hay không,nên độ xác thực em không chịu trách nhiệm nhé.Các dân tộc ở miền Tây Nguyên,thường chọn một người thân đã mất đem xác cho vào một cái cây bó lại,đặt vào góc nhà.Bên dưới đặt một cái chậu.Dần dần sẽ có nước chảy ra,hứng vào caí chậu ấy.
    Khi nào có khách quý,họ sẽ thổi một nồi xôi mời khách.Khi ăn sẽ chấm vào 1 bát nước lấy từ cái chậu kia.Nếu ai mà không ăn thì sẽ có rắc rối lớn xảy ra,vì người ta cho rằng như thế là tâm địa không ngay thẳng,Còn ăn vào thì sẽ quyến luyến và sẽ cực kì được gia chủ quý mến,coi như anh em luôn.
    Em nghe thế nhưng cũng ko biết thế nào.Có bác nào ăn rồi thì kể nghe cái.:)
  6. Guest06

    Guest06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải chứ mấy em dân tộc ..kinh ở Hà Nội có chài không nhỉ
  7. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Rào trước: Không tranh luận với các bác không tin
    Ngải có nhiều loại, có loại ở dạng thảo, mộc. Các bác có thể trồng và chăm nó ở trong nhà, nó rất khó tính nhưng đem lại cái lộc lớn nếu biết cách chăm bẵm nó, hồi truớc được tận mắt thấy mọt cây ngải, giống như cây hẹ ý Nói chung là có nhiều dạng lắm, em chưa được tận mắt với các loại khác. Ngải ở dạng mộc thì nó rất lành, không phải là loại đem hại người.
    Cái loại mà người ta (các pháp sư MB) hay đem ra hại người thì nó thường là cá loại sau: Rắn xanh và một số loại họ nhà rắn độc khác, còn chuột hay sâu như bác gì nói thì em chưa gặp nên không dám nói Nuôi nó cực kỳ khó và cũng nguy hiểm rình rập chẳng kém.
    Người ta thường nuôi nó trong chum, có đậy nắp, mỗi ngày mua cho nó vài lạng thịt lơn, thit ngon nhé, thả vào chum rồi đậy nắp lại. Thường thì người ta đặt chum ở vị trí rất kín trong nhà, người ngoài, thậm chí ngay cả người thân trong nhà chưa chắc đã biết.
    Khi đã luyện nó đến độ, và cần phải trả thù ai, thì dùgn đến nó, cứ thả ra là nó tự biết tìm đường đến nhà đối thủ Con rắn như hiểu thấu tâm can của chủ luôn, có thể coi như là mạng sống thứ 2 của chủ.
    Chủ còn thì con rắn còn, chủ chết mà chưa kịp truyền lại cho người khác thì nhà ấy chắc chắn sẽ có chuyện.
    Bí quyết nuôi ngải kiểu này thường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thế hệ sau mà cắt đứt, không muốn liên hệ tới ngải thì phải làm lễ rất tốn kém và không cẩn thận thì vẫn dính họa như thường,
    Ngải dạng sâu thì cũgn có nghe nói, người ta lấy râu hùm, đốt thành tro và rắc lên một loại gỗ mục nào đó, một thời gian sau từ chỗ đó mọc ra những cây như nấm và có những con sâu đo kcíh cỡ khác thường, đem về luyện là ok
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    chài của mấy em này là chài cao cấp, chài côngnghệ cao
    thay vì lá sâu rắn rết ngải bùa
    thì các em ý sử dụng những đồ mà ko ai cưỡng lại được và vô phương hoá giải
    đơn cử đi trên phố, nhất là mùa này, ánh đèn lug linh mờ ảo, tự nhiên tháy 1 tấm lưng trắng bóc, tưởng em nào nuy dám phi trên phố, vượt lên hoá ra em ý mặc kiểu trước có sau ko
    tiếc tý ngã xe <<<< loại chài này quá hiểm ạ
  9. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì girl dân tộc mà đã đi học tận HN hay có học hết lớp 9 trở lên thì chỉ thuộc diện vùng cao thôi chứ chưa sâu, xa, hẻo lánh nên không biết chài đâu.

Chia sẻ trang này