1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chaining Story "Made in NNTD"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lucke, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc các bác ko lạ. iem ko biết có topic này có chưa nên mạo muội set up nó lên. Bác đi sau nhớ post lại phần của người trước nhé. Một người 1 câu, 1 ý tưởng, khi ráp lại chúng ta sẽ có những câu chuyện thú vị đấy. Mong mọi người hưởng ứng. iem mở hàng trước đây

    Sáng đầu tuần, bác Cờ Bờ quần áo chỉnh tề bước chân ra đường.............
  2. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Sáng đầu tuần, bác Cờ Bờ quần áo chỉnh tề bước chân ra đường.............
    Không giống như mọi khi, dắt con xe đạp cà tàng ra đạp cọc cạch, hôm nay bác hiên ngang rút ví, lấy ra tờ 10 nghìn đỏ chót, vẫy gọi thằng xe ôm...........

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    - Chào pác mod, vẫn chỗ như mọi khi hả pác -- ánh mắt đưa tình "..." hỏi
  4. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đã đến chổ cần đến, có cô nàng ra chào đón bác thân tình,bác đến mọi người đứng dậy...
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ngừi thìa móc xu lẻ, ngừi thìa ngó lơ ... Mắt pác thìa dáo dác ... Bỗng ầm ...
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Các bác chịu khó copy và paste lại câu của người trước để ráp lại thành 1 câu truyện hoàn chỉnh nhé . iem tiếp đây :
    Sáng đầu tuần, bác Cờ Bờ quần áo chỉnh tề bước chân ra đường............. Không giống như mọi khi, dắt con xe đạp cà tàng ra đạp cọc cạch, hôm nay bác hiên ngang rút ví, lấy ra tờ 10 nghìn đỏ chót, vẫy gọi thằng xe ôm.... :
    - Chào pác mod, vẫn chỗ như mọi khi hả pác -- ánh mắt đưa tình "..." hỏi
    Đã đến chổ cần đến, có cô nàng ra chào đón bác thân tình,bác đến mọi người đứng dậy... Ngừi thìa móc xu lẻ, ngừi thìa ngó lơ ... Mắt pác thìa dáo dác ... Bỗng ầm.....anh xe ôm xô cửa chạy vào hớt hơ hớt hãi :
    - Bác ơi, tiền này là tiền giả...........
    To bác Cờ Bờ : ở đây iem quen mỗi mình bác nên thường hay đem bác ra cà khịa, mong bác thông cảm đừng treo cổ iem lên nhé
    Học cho lắm cũng mắm với cà
    Học tà tà cũng cà với mắm

    Được lucke sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 12/01/2007
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sáng đầu tuần, bác Cờ Bờ quần áo chỉnh tề bước chân ra đường............. Không giống như mọi khi, dắt con xe đạp cà tàng ra đạp cọc cạch, hôm nay bác hiên ngang rút ví, lấy ra tờ 10 nghìn đỏ chót, vẫy gọi thằng xe ôm.... :
    - Chào pác mod, vẫn chỗ như mọi khi hả pác -- ánh mắt đưa tình "..." hỏi
    Đã đến chổ cần đến, có cô nàng ra chào đón bác thân tình,bác đến mọi người đứng dậy... Ngừi thìa móc xu lẻ, ngừi thìa ngó lơ ... Mắt pác thìa dáo dác ... Bỗng ầm.....anh xe ôm xô cửa chạy vào hớt hơ hớt hãi :
    - Bác ơi, tiền này là tiền giả...........
    - Hở, cái gì cơ, giả á, đứa nào giả...à, tiền giả hở....ai bảo chú đây là tiền giả, người còn chả biết giả thật nữa là tiền....Lucky.....luc....ky...ky.....đổi cho nó tờ khác đi.....
    @ Lucky ; Càng wen càng lèn cho bẹp...sợ giè
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    Sáng đầu tuần, bác Cờ Bờ quần áo chỉnh tề bước chân ra đường............. Không giống như mọi khi, dắt con xe đạp cà tàng ra đạp cọc cạch, hôm nay bác hiên ngang rút ví, lấy ra tờ 10 nghìn đỏ chót, vẫy gọi thằng xe ôm.... :
    - Chào pác mod, vẫn chỗ như mọi khi hả pác -- ánh mắt đưa tình "..." hỏi
    Đã đến chổ cần đến, có cô nàng ra chào đón bác thân tình,bác đến mọi người đứng dậy... Ngừi thìa móc xu lẻ, ngừi thìa ngó lơ ... Mắt pác thìa dáo dác ... Bỗng ầm.....anh xe ôm xô cửa chạy vào hớt hơ hớt hãi :
    - Bác ơi, tiền này là tiền giả...........
    - Hở, cái gì cơ, giả á, đứa nào giả...à, tiền giả hở....ai bảo chú đây là tiền giả, người còn chả biết giả thật nữa là tiền....Lucky.....luc....ky...ky.....đổi cho nó tờ khác đi.....
    Lucky quay lại , nhanh tay chụp lấy tờ tiền rồi ... dzọt lẹ. Lão xe ôm baby_snocker đứng cười khả ố, mụ hàng nước New fê vừa cười vừa múa phụ họa.
    CB bực mình lẩm bẩm " Bảnh mắt ra đã gặp dững đứa dở hơi hơn mình, sáng nay mình bước nhầm chân trái ra đường " CB tập tễnh quay về nhà, bắt đầu bước lại chân trái ra đường. May, vẫn còn sớm.
    [/quote]
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Sáng đầu tuần, bác Cờ Bờ quần áo chỉnh tề bước chân ra đường............. Không giống như mọi khi, dắt con xe đạp cà tàng ra đạp cọc cạch, hôm nay bác hiên ngang rút ví, lấy ra tờ 10 nghìn đỏ chót, vẫy gọi thằng xe ôm.... :
    - Chào pác mod, vẫn chỗ như mọi khi hả pác -- ánh mắt đưa tình "..." hỏi
    Đã đến chổ cần đến, có cô nàng ra chào đón bác thân tình,bác đến mọi người đứng dậy... Ngừi thìa móc xu lẻ, ngừi thìa ngó lơ ... Mắt pác thìa dáo dác ... Bỗng ầm.....anh xe ôm xô cửa chạy vào hớt hơ hớt hãi :
    - Bác ơi, tiền này là tiền giả...........
    - Hở, cái gì cơ, giả á, đứa nào giả...à, tiền giả hở....ai bảo chú đây là tiền giả, người còn chả biết giả thật nữa là tiền....Lucky.....luc....ky...ky.....đổi cho nó tờ khác đi.....
    Lucky quay lại , nhanh tay chụp lấy tờ tiền rồi ... dzọt lẹ. Lão xe ôm baby_snocker đứng cười khả ố, mụ hàng nước New fê vừa cười vừa múa phụ họa.
    CB bực mình lẩm bẩm " Bảnh mắt ra đã gặp dững đứa dở hơi hơn mình, sáng nay mình bước nhầm chân trái ra đường " CB tập tễnh quay về nhà, bắt đầu bước lại chân trái ra đường. May, vẫn còn sớm.
    CB thất thểu về đến nhà, lão nhướn đôi mắt tèm nhèm nhìn đồng hồ, chít mịa, tưởng còn sớm hóa ra chả sớm. Lão thò chân trái ra cửa, bỗng lão giât thọt mình rụt lại, ngẫm nghĩ : Chả hiểu hồi sáng mình bước chân nào trước mà đen nhỉ, lão lại thò chân fải ra cửa rồi lại rụt lại...cứ thế...cứ thế....
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 12/01/2007
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/01/2007
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0

    Sáng đầu tuần, bác Cờ Bờ quần áo chỉnh tề bước chân ra đường............. Không giống như mọi khi, dắt con xe đạp cà tàng ra đạp cọc cạch, hôm nay bác hiên ngang rút ví, lấy ra tờ 10 nghìn đỏ chót, vẫy gọi thằng xe ôm.... :
    - Chào pác mod, vẫn chỗ như mọi khi hả pác -- ánh mắt đưa tình "..." hỏi
    Đã đến chổ cần đến, có cô nàng ra chào đón bác thân tình,bác đến mọi người đứng dậy... Ngừi thìa móc xu lẻ, ngừi thìa ngó lơ ... Mắt pác thìa dáo dác ... Bỗng ầm.....anh xe ôm xô cửa chạy vào hớt hơ hớt hãi :
    - Bác ơi, tiền này là tiền giả...........
    - Hở, cái gì cơ, giả á, đứa nào giả...à, tiền giả hở....ai bảo chú đây là tiền giả, người còn chả biết giả thật nữa là tiền....Lucky.....luc....ky...ky.....đổi cho nó tờ khác đi.....
    Lucky quay lại , nhanh tay chụp lấy tờ tiền rồi ... dzọt lẹ. Lão xe ôm baby_snocker đứng cười khả ố, mụ hàng nước New fê vừa cười vừa múa phụ họa.
    CB bực mình lẩm bẩm " Bảnh mắt ra đã gặp dững đứa dở hơi hơn mình, sáng nay mình bước nhầm chân trái ra đường " CB tập tễnh quay về nhà, bắt đầu bước lại chân trái ra đường. May, vẫn còn sớm.
    CB thất thểu về đến nhà, lão nhướn đôi mắt tèm nhèm nhìn đồng hồ, chít mịa, tưởng còn sớm hóa ra chả sớm. Lão thò chân trái ra cửa, bỗng lão giât thọt mình rụt lại, ngẫm nghĩ : Chả hiểu hồi sáng mình bước chân nào trước mà đen nhỉ, lão lại thò chân fải ra cửa rồi lại rụt lại...cứ thế...cứ thế....
    được một lúc lão mỏi cẳng .. thôi ông bước 2 chân ra một lúc vậy .. thế là lão nín hơi nhảy từ trong ra ngoài ... phù ... không biết còn đen nữa hay không ... mà sáng ra đi xe ôm đen quá ... ông lôi con Phượng hoàng ra đi vậy ... một lát sau .. người ta đã thấy lão trên đường .... bộ comple mới mượn hôm qua diện vào có khác ... trông lão khác hẳn ... chỉ có con Phượng hoàng là cũ ... vẫn quán trà đá đầu làng hôm nào ... lão thẳng tiến ... đang mơ mộng bỗng .....

Chia sẻ trang này