1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chaining Story "Made in NNTD"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lucke, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mưa, sau vài giây suy nghĩ Tím đã nói lời chia tay với làng để dứt áo ra đi. Nhưng ... nghĩ lại thấy nhiều người còn nợ mình quá, người nợ tình, người nợ tiền nên suy đi nghĩ lại Tím quyết định hoãn nói lời chia tay. Thế là 1 kế hoạch đòi nợ le lói trong đầu Tím..........
    Sau quyết định chín chắn là ở lại để đòi nợ Tím mới thấy tác hại của sự bồng bột thiếu suy nghĩ là : Mình ngu quá cơ, đi thì cứ thế mà đi, lại còn bày ra trò dứt áo. Giờ nó rách toe loe tá lả thế này ..eo ơi...nào bụng...nào.....Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng Tím đành nén nỗi đau lịa để thực hiện kế hoạch của mình. Với tay lấy chiếc áo để đầu giường Tím đưa lên mũi hít hà mấy cái rồi nghĩ bụng "hôm qua đứa nào ăn bún đậu dây hết măm tôm lên áo mình rồi, thôi kệ mặc tạm vậy". Soi mình trong gương thêm lần nữa rồi Tím bước lên con Phượng Hoàng đang nghiêng mình dựa vào gốc cây lao ra khỏi nhà.......
    Rầm.....
    Á....Tu hú....đang nhiên chạy vô đây để làm chi rồi RẦM...thế hả ???
    Tím nhăn nhó hét toáng lên và xoa xoa cái sitdown đang ê ẩm vì Tu hú....
    Bỏ cái tay ra! Đừng có mà lợi dụng nhé. Tu hú đỏ bừng mặt rụt tay lại như phải bỏng .
    -Chú em đến có việc gì thế?
    Nghe giọng thỏ thẻ ngọt như mía lùi của Tím, Tu Hú hồn xiêu phách lạc, dang đôi cánh chập chờn chao liệng vài vòng rồi đáp xuống trước mặt Tím mà rằng :
    - Chị Tím ơi chị Tím, nghe nói chị dắt mấy đứa em chị về làng rồi ạ ? Làng bẩu chúng đang giăng bẫy khắp nơi. Em đến đây cắn rau cắn thịt xin chị bẩu bọn chúng chừa em ra. Em đã tu được tám quả rưỡi rùi, chỉ còn thiếu có nửa quả nữa là thành chín(h) quả thui. Em xin chị, có gì nợ nần kiếp sau em xin giả cả vốn lẫn lời
    Đang thao thao bất tuyệt với Tím, xa xa 1 bóng Hồng nhẹ nhàng đi tới. Cứ như là có một ma lực với Tu hú, Tu hú ta mồm chỉ mấp máy mà không nói được từ nào nữa, dãi thì chảy lòng thòng, mắt dán chặt vào bóng hồng, quên hẳn việc 8, 9 quả gì đấy ...
    - Em ơi, ới em ơi - Tu hú bỗng hét thật to. Tại đang ở tư thế không thuận lợi cho sự bật dậy nên sau một giây cố gắng, anh ta té bổ nhào vào người Tím.
    Sau một hồi vật lộn tìm đường thoát thân, Tu hú cũng vùng chạy được ra ngoài theo hướng bóng hồng... Vừa chạy vừa gọi với:
    - Em ơi... anh rút tiền tiết kiệm... tiết kiệm trong 8 quả rưỡi... ở ngân hàng về rồi đây này... em ơi... xây mộng uyên ương với anh nhé... xây mộng uyên ương... em ơi...!!!
    Tu hú nhắm mắt nhắm mũi chạy theo, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một người đang đứng phía trước, giật mình hắn bóp cả thắng trước lẫn thắng sau để dừng lại, hoá ra cô gái đã đứng lại tự bao giờ.
    Bây giờ Tu hú mới có dịp nhìn trừng trừng vào mặt bóng hồng, bỗng há hốc mồm, hổn hển Tu hú hỏi:
    - Thì ra là chú xờ mó à???Sao...sao...sao chú mày lại bôi son trét phấn lên mặt, lại diện bộ váy lên thế, làm cho anh...anh....
    cái bóng hồng mang tên Xờ mờ lờ kia nhoẻn 1 nụ cười mô na li sa với Tu hú, Tú hú bỗng vật ra đất nằm ngay đơ, không biết vì mệt do chạy theo bóng hồng hay do quá sốc vì gương mặt ấy ...
    Đến lúc Tu hú ti?nh dậy, xung quanh toa?n một ma?u trắng tinh, trắng toát, đâ?u giường lu? lu? một ba? bác syf va? anh công an mặt khó đăm đăm. Tu hú khef mấp máy môi, thê?u tha?o chi? va?o bi?nh nước ngo? ý ră?ng anh ta đang khát. Đột nhiên, ánh mắt anh ta dư?ng lại ơ? khuôn mặt vị nưf bác syf, trợn tro?n, ngây dại, đô?ng tư? anh ta thu nho? lại, mô?m há hốc, the? ca? lươfi ra, xi?u tiếp!...
    Bác sĩ chuẩn đóan Tu hú bị shock nặng, dây thần kinh số 10 có nguy cơ bị đứt, kêu người nhà ra chợ mua dây dù thay vào cho chắc. Chị Hai tu hú vừa nghe thế liền chạy ra chợ mua dây dù vừa lầm bầm :
    - Mama papa him (mịe cha nó), thằng nhỏ có tật là gặp gái xấu là nó xỉu, thế mà bệnh viện tuyển bà bác sĩ cá sấu quá, llàm nó xỉu lên xỉu xuống....Chắc phải thuê riêng 1 cô y tá trẻ, đẹp chăm sóc nó mới đc, tội nghiệp thằng nhỏ
    Tuy nhiên sau khi được nữ bác sĩ thay lại toàn bộ dây thần kinh trung ương bằng 3 mét dây dù thì Bệnh tình Tu hú thuyên giảm rõ rệt. Anh không ngất xỉu nữa, suốt ngày đậu trên cửa sổ há mỏ thè lưỡi, mắt dáo dác mỗi khi nghe tiếng chào mào chich chòe quạ cú xao xác ngoài vườn ....
    Bỗng Tu hú ngậm mỏ thụt lưỡi, mắt nhìn chằm chặp...rồi cất tiếng hót...Tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền, Tóc ngắn chạy xe như ứ ư tao bay...
    Không may cho Tu hú, Tóc ngắn vừa măm thịt thỏ Tóc nuôi nên trong lòng cay kú lắm Tóc liền lấy ná bắn cho Tu hú 1 phát ... Hỡi ôi, cô nàng ngắm cánh mà trúng đuôi và một số vùng lân cận của Hú
    Hú chỉ kịp húhúhú rồi lại nằm lăn quay ra bục cửa ngất ...
    Tóc mặt tái xanh gọi Niu Phây Phây .............

    Phây phây giè....trạm xá làng không chữa chim nhá....nghịch ngợm we''''''''....mà chim chưa có lông lại càng không chữa nhá.....
    mà sao các cô cứ bắt Tu hú nó ngất lên ngất xuống thế nhở. Cho nó một lần trong đời được ngóc đầu dậy xem nào....hừmmmmm
    VỪA ALO TRÌNH BÀY THÌ BỊ B/S MẮNG CHO 1 TRẬN TÉ TÁT. TÓC NGẮN HOẢNG QUÁ CHẢ BIẾT LÀM SAO. ĐỨNG ĐỜ RA MẤT MỘT LÚC RỒI LẮP BẮP : VẦNG...VẦNG....EM KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHO CHIM TU HÚ NGÓC DẬY ĐƯỢC CHỊ À. HAY CHỊ LÀM ƠN GIÚP EM ĐI . CHỨ HÚ NÓ MÀ SỤI HẲN THÌ TỘI EM CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG HẾT...CHỊ ƠI...HIẾP ME....HIẾP ME....
    Chỉ nghe 2 từ hiếp me của Tóc ngắn mà không cần y tá Phây động chạm gì sất, Tu hú ngóc đầu dậy ngọ nguậy

     
     

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mưa, sau vài giây suy nghĩ Tím đã nói lời chia tay với làng để dứt áo ra đi. Nhưng ... nghĩ lại thấy nhiều người còn nợ mình quá, người nợ tình, người nợ tiền nên suy đi nghĩ lại Tím quyết định hoãn nói lời chia tay. Thế là 1 kế hoạch đòi nợ le lói trong đầu Tím..........
    Sau quyết định chín chắn là ở lại để đòi nợ Tím mới thấy tác hại của sự bồng bột thiếu suy nghĩ là : Mình ngu quá cơ, đi thì cứ thế mà đi, lại còn bày ra trò dứt áo. Giờ nó rách toe loe tá lả thế này ..eo ơi...nào bụng...nào.....Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng Tím đành nén nỗi đau lịa để thực hiện kế hoạch của mình. Với tay lấy chiếc áo để đầu giường Tím đưa lên mũi hít hà mấy cái rồi nghĩ bụng "hôm qua đứa nào ăn bún đậu dây hết măm tôm lên áo mình rồi, thôi kệ mặc tạm vậy". Soi mình trong gương thêm lần nữa rồi Tím bước lên con Phượng Hoàng đang nghiêng mình dựa vào gốc cây lao ra khỏi nhà.......
    Rầm.....
    Á....Tu hú....đang nhiên chạy vô đây để làm chi rồi RẦM...thế hả ???
    Tím nhăn nhó hét toáng lên và xoa xoa cái sitdown đang ê ẩm vì Tu hú....
    Bỏ cái tay ra! Đừng có mà lợi dụng nhé. Tu hú đỏ bừng mặt rụt tay lại như phải bỏng .
    -Chú em đến có việc gì thế?
    Nghe giọng thỏ thẻ ngọt như mía lùi của Tím, Tu Hú hồn xiêu phách lạc, dang đôi cánh chập chờn chao liệng vài vòng rồi đáp xuống trước mặt Tím mà rằng :
    - Chị Tím ơi chị Tím, nghe nói chị dắt mấy đứa em chị về làng rồi ạ ? Làng bẩu chúng đang giăng bẫy khắp nơi. Em đến đây cắn rau cắn thịt xin chị bẩu bọn chúng chừa em ra. Em đã tu được tám quả rưỡi rùi, chỉ còn thiếu có nửa quả nữa là thành chín(h) quả thui. Em xin chị, có gì nợ nần kiếp sau em xin giả cả vốn lẫn lời
    Đang thao thao bất tuyệt với Tím, xa xa 1 bóng Hồng nhẹ nhàng đi tới. Cứ như là có một ma lực với Tu hú, Tu hú ta mồm chỉ mấp máy mà không nói được từ nào nữa, dãi thì chảy lòng thòng, mắt dán chặt vào bóng hồng, quên hẳn việc 8, 9 quả gì đấy ...
    - Em ơi, ới em ơi - Tu hú bỗng hét thật to. Tại đang ở tư thế không thuận lợi cho sự bật dậy nên sau một giây cố gắng, anh ta té bổ nhào vào người Tím.
    Sau một hồi vật lộn tìm đường thoát thân, Tu hú cũng vùng chạy được ra ngoài theo hướng bóng hồng... Vừa chạy vừa gọi với:
    - Em ơi... anh rút tiền tiết kiệm... tiết kiệm trong 8 quả rưỡi... ở ngân hàng về rồi đây này... em ơi... xây mộng uyên ương với anh nhé... xây mộng uyên ương... em ơi...!!!
    Tu hú nhắm mắt nhắm mũi chạy theo, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một người đang đứng phía trước, giật mình hắn bóp cả thắng trước lẫn thắng sau để dừng lại, hoá ra cô gái đã đứng lại tự bao giờ.
    Bây giờ Tu hú mới có dịp nhìn trừng trừng vào mặt bóng hồng, bỗng há hốc mồm, hổn hển Tu hú hỏi:
    - Thì ra là chú xờ mó à???Sao...sao...sao chú mày lại bôi son trét phấn lên mặt, lại diện bộ váy lên thế, làm cho anh...anh....
    cái bóng hồng mang tên Xờ mờ lờ kia nhoẻn 1 nụ cười mô na li sa với Tu hú, Tú hú bỗng vật ra đất nằm ngay đơ, không biết vì mệt do chạy theo bóng hồng hay do quá sốc vì gương mặt ấy ...
    Đến lúc Tu hú ti?nh dậy, xung quanh toa?n một ma?u trắng tinh, trắng toát, đâ?u giường lu? lu? một ba? bác syf va? anh công an mặt khó đăm đăm. Tu hú khef mấp máy môi, thê?u tha?o chi? va?o bi?nh nước ngo? ý ră?ng anh ta đang khát. Đột nhiên, ánh mắt anh ta dư?ng lại ơ? khuôn mặt vị nưf bác syf, trợn tro?n, ngây dại, đô?ng tư? anh ta thu nho? lại, mô?m há hốc, the? ca? lươfi ra, xi?u tiếp!...
    Bác sĩ chuẩn đóan Tu hú bị shock nặng, dây thần kinh số 10 có nguy cơ bị đứt, kêu người nhà ra chợ mua dây dù thay vào cho chắc. Chị Hai tu hú vừa nghe thế liền chạy ra chợ mua dây dù vừa lầm bầm :
    - Mama papa him (mịe cha nó), thằng nhỏ có tật là gặp gái xấu là nó xỉu, thế mà bệnh viện tuyển bà bác sĩ cá sấu quá, llàm nó xỉu lên xỉu xuống....Chắc phải thuê riêng 1 cô y tá trẻ, đẹp chăm sóc nó mới đc, tội nghiệp thằng nhỏ
    Tuy nhiên sau khi được nữ bác sĩ thay lại toàn bộ dây thần kinh trung ương bằng 3 mét dây dù thì Bệnh tình Tu hú thuyên giảm rõ rệt. Anh không ngất xỉu nữa, suốt ngày đậu trên cửa sổ há mỏ thè lưỡi, mắt dáo dác mỗi khi nghe tiếng chào mào chich chòe quạ cú xao xác ngoài vườn ....
    Bỗng Tu hú ngậm mỏ thụt lưỡi, mắt nhìn chằm chặp...rồi cất tiếng hót...Tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền, Tóc ngắn chạy xe như ứ ư tao bay...
    Không may cho Tu hú, Tóc ngắn vừa măm thịt thỏ Tóc nuôi nên trong lòng cay kú lắm Tóc liền lấy ná bắn cho Tu hú 1 phát ... Hỡi ôi, cô nàng ngắm cánh mà trúng đuôi và một số vùng lân cận của Hú
    Hú chỉ kịp húhúhú rồi lại nằm lăn quay ra bục cửa ngất ...
    Tóc mặt tái xanh gọi Niu Phây Phây .............

    Phây phây giè....trạm xá làng không chữa chim nhá....nghịch ngợm we''''''''''''''''....mà chim chưa có lông lại càng không chữa nhá.....
    mà sao các cô cứ bắt Tu hú nó ngất lên ngất xuống thế nhở. Cho nó một lần trong đời được ngóc đầu dậy xem nào....hừmmmmm
    VỪA ALO TRÌNH BÀY THÌ BỊ B/S MẮNG CHO 1 TRẬN TÉ TÁT. TÓC NGẮN HOẢNG QUÁ CHẢ BIẾT LÀM SAO. ĐỨNG ĐỜ RA MẤT MỘT LÚC RỒI LẮP BẮP : VẦNG...VẦNG....EM KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHO CHIM TU HÚ NGÓC DẬY ĐƯỢC CHỊ À. HAY CHỊ LÀM ƠN GIÚP EM ĐI . CHỨ HÚ NÓ MÀ SỤI HẲN THÌ TỘI EM CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG HẾT...CHỊ ƠI...HIẾP ME....HIẾP ME....
    Chỉ nghe 2 từ hiếp me của Tóc ngắn mà không cần y tá Phây động chạm gì sất, Tu hú ngóc đầu dậy ngọ nguậy
    Tóc ngắn mừng như bắt được vàng khi thấy mình chưa kịp làm gì mà đầu Hú đã ngọ nguậy...nhưng chưa kịp vui hết cái vui thì nụ cuời chợt tắt...hóa ra là Tím với chiếc áo đã dứt bỏ vừa xuất hiện...và đầu Tu hú ngóc về phía Tím..........
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mưa, sau vài giây suy nghĩ Tím đã nói lời chia tay với làng để dứt áo ra đi. Nhưng ... nghĩ lại thấy nhiều người còn nợ mình quá, người nợ tình, người nợ tiền nên suy đi nghĩ lại Tím quyết định hoãn nói lời chia tay. Thế là 1 kế hoạch đòi nợ le lói trong đầu Tím..........
    Sau quyết định chín chắn là ở lại để đòi nợ Tím mới thấy tác hại của sự bồng bột thiếu suy nghĩ là : Mình ngu quá cơ, đi thì cứ thế mà đi, lại còn bày ra trò dứt áo. Giờ nó rách toe loe tá lả thế này ..eo ơi...nào bụng...nào.....Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng Tím đành nén nỗi đau lịa để thực hiện kế hoạch của mình. Với tay lấy chiếc áo để đầu giường Tím đưa lên mũi hít hà mấy cái rồi nghĩ bụng "hôm qua đứa nào ăn bún đậu dây hết măm tôm lên áo mình rồi, thôi kệ mặc tạm vậy". Soi mình trong gương thêm lần nữa rồi Tím bước lên con Phượng Hoàng đang nghiêng mình dựa vào gốc cây lao ra khỏi nhà.......
    Rầm.....
    Á....Tu hú....đang nhiên chạy vô đây để làm chi rồi RẦM...thế hả ???
    Tím nhăn nhó hét toáng lên và xoa xoa cái sitdown đang ê ẩm vì Tu hú....
    Bỏ cái tay ra! Đừng có mà lợi dụng nhé. Tu hú đỏ bừng mặt rụt tay lại như phải bỏng .
    -Chú em đến có việc gì thế?
    Nghe giọng thỏ thẻ ngọt như mía lùi của Tím, Tu Hú hồn xiêu phách lạc, dang đôi cánh chập chờn chao liệng vài vòng rồi đáp xuống trước mặt Tím mà rằng :
    - Chị Tím ơi chị Tím, nghe nói chị dắt mấy đứa em chị về làng rồi ạ ? Làng bẩu chúng đang giăng bẫy khắp nơi. Em đến đây cắn rau cắn thịt xin chị bẩu bọn chúng chừa em ra. Em đã tu được tám quả rưỡi rùi, chỉ còn thiếu có nửa quả nữa là thành chín(h) quả thui. Em xin chị, có gì nợ nần kiếp sau em xin giả cả vốn lẫn lời
    Đang thao thao bất tuyệt với Tím, xa xa 1 bóng Hồng nhẹ nhàng đi tới. Cứ như là có một ma lực với Tu hú, Tu hú ta mồm chỉ mấp máy mà không nói được từ nào nữa, dãi thì chảy lòng thòng, mắt dán chặt vào bóng hồng, quên hẳn việc 8, 9 quả gì đấy ...
    - Em ơi, ới em ơi - Tu hú bỗng hét thật to. Tại đang ở tư thế không thuận lợi cho sự bật dậy nên sau một giây cố gắng, anh ta té bổ nhào vào người Tím.
    Sau một hồi vật lộn tìm đường thoát thân, Tu hú cũng vùng chạy được ra ngoài theo hướng bóng hồng... Vừa chạy vừa gọi với:
    - Em ơi... anh rút tiền tiết kiệm... tiết kiệm trong 8 quả rưỡi... ở ngân hàng về rồi đây này... em ơi... xây mộng uyên ương với anh nhé... xây mộng uyên ương... em ơi...!!!
    Tu hú nhắm mắt nhắm mũi chạy theo, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một người đang đứng phía trước, giật mình hắn bóp cả thắng trước lẫn thắng sau để dừng lại, hoá ra cô gái đã đứng lại tự bao giờ.
    Bây giờ Tu hú mới có dịp nhìn trừng trừng vào mặt bóng hồng, bỗng há hốc mồm, hổn hển Tu hú hỏi:
    - Thì ra là chú xờ mó à???Sao...sao...sao chú mày lại bôi son trét phấn lên mặt, lại diện bộ váy lên thế, làm cho anh...anh....
    cái bóng hồng mang tên Xờ mờ lờ kia nhoẻn 1 nụ cười mô na li sa với Tu hú, Tú hú bỗng vật ra đất nằm ngay đơ, không biết vì mệt do chạy theo bóng hồng hay do quá sốc vì gương mặt ấy ...
    Đến lúc Tu hú ti?nh dậy, xung quanh toa?n một ma?u trắng tinh, trắng toát, đâ?u giường lu? lu? một ba? bác syf va? anh công an mặt khó đăm đăm. Tu hú khef mấp máy môi, thê?u tha?o chi? va?o bi?nh nước ngo? ý ră?ng anh ta đang khát. Đột nhiên, ánh mắt anh ta dư?ng lại ơ? khuôn mặt vị nưf bác syf, trợn tro?n, ngây dại, đô?ng tư? anh ta thu nho? lại, mô?m há hốc, the? ca? lươfi ra, xi?u tiếp!...
    Bác sĩ chuẩn đóan Tu hú bị shock nặng, dây thần kinh số 10 có nguy cơ bị đứt, kêu người nhà ra chợ mua dây dù thay vào cho chắc. Chị Hai tu hú vừa nghe thế liền chạy ra chợ mua dây dù vừa lầm bầm :
    - Mama papa him (mịe cha nó), thằng nhỏ có tật là gặp gái xấu là nó xỉu, thế mà bệnh viện tuyển bà bác sĩ cá sấu quá, llàm nó xỉu lên xỉu xuống....Chắc phải thuê riêng 1 cô y tá trẻ, đẹp chăm sóc nó mới đc, tội nghiệp thằng nhỏ
    Tuy nhiên sau khi được nữ bác sĩ thay lại toàn bộ dây thần kinh trung ương bằng 3 mét dây dù thì Bệnh tình Tu hú thuyên giảm rõ rệt. Anh không ngất xỉu nữa, suốt ngày đậu trên cửa sổ há mỏ thè lưỡi, mắt dáo dác mỗi khi nghe tiếng chào mào chich chòe quạ cú xao xác ngoài vườn ....
    Bỗng Tu hú ngậm mỏ thụt lưỡi, mắt nhìn chằm chặp...rồi cất tiếng hót...Tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền, Tóc ngắn chạy xe như ứ ư tao bay...
    Không may cho Tu hú, Tóc ngắn vừa măm thịt thỏ Tóc nuôi nên trong lòng cay kú lắm Tóc liền lấy ná bắn cho Tu hú 1 phát ... Hỡi ôi, cô nàng ngắm cánh mà trúng đuôi và một số vùng lân cận của Hú
    Hú chỉ kịp húhúhú rồi lại nằm lăn quay ra bục cửa ngất ...
    Tóc mặt tái xanh gọi Niu Phây Phây .............

    Phây phây giè....trạm xá làng không chữa chim nhá....nghịch ngợm we''''''''''''''''''''''''''''''''....mà chim chưa có lông lại càng không chữa nhá.....
    mà sao các cô cứ bắt Tu hú nó ngất lên ngất xuống thế nhở. Cho nó một lần trong đời được ngóc đầu dậy xem nào....hừmmmmm
    VỪA ALO TRÌNH BÀY THÌ BỊ B/S MẮNG CHO 1 TRẬN TÉ TÁT. TÓC NGẮN HOẢNG QUÁ CHẢ BIẾT LÀM SAO. ĐỨNG ĐỜ RA MẤT MỘT LÚC RỒI LẮP BẮP : VẦNG...VẦNG....EM KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHO CHIM TU HÚ NGÓC DẬY ĐƯỢC CHỊ À. HAY CHỊ LÀM ƠN GIÚP EM ĐI . CHỨ HÚ NÓ MÀ SỤI HẲN THÌ TỘI EM CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG HẾT...CHỊ ƠI...HIẾP ME....HIẾP ME....
    Chỉ nghe 2 từ hiếp me của Tóc ngắn mà không cần y tá Phây động chạm gì sất, Tu hú ngóc đầu dậy ngọ nguậy
    Tóc ngắn mừng như bắt được vàng khi thấy mình chưa kịp làm gì mà đầu Hú đã ngọ nguậy...nhưng chưa kịp vui hết cái vui thì nụ cuời chợt tắt...hóa ra là Tím với chiếc áo đã dứt bỏ vừa xuất hiện...và đầu Tu hú ngóc về phía Tím..........
    Thế là xong, Phây ngoe nguẩy đứng dậy. Không cần tốn công khám hay chữa gì sất Lúc này Tu hú đã đứng dậy được, cặp mắt thì không tài nào rời khỏi Tím "xiền khám đâu, đưa đây nhanh lên" Giọng Phây lảnh lót, "vừa mới lãnh lương bên toà soạn mà lị"

     
     

Chia sẻ trang này