1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chaining Story "Made in NNTD"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lucke, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng


    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng
    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
    3 ku chàng ngồi lai rai, nhoáng 1 tí đã gần hết két bia. Lúc đấy Bia_ôm nháy mắt với C_B. C_B hiểu ý và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn.....Đột nhiên C-B có điện thoại :
    - Bác sĩ hả, em nghe đây ạ...........Sao ???? Thằng xml_84 lên cơn điên hả? Nó có đập phá gì không ???? .......... Em đang ngồi với bạn em tí ..........Vâng.....vâng........em về liền đây......vâng, vâng......
    Nghe điện xong, C-B quay sang 2 chiến hữu :
    - 2 ông thông cảm, thằng xml_84 lại lên cơn điên, tui phải đi liền dây, gấp lắm rùi..........bye 2 ông nhé..........Bye

  3. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng
    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
    3 ku chàng ngồi lai rai, nhoáng 1 tí đã gần hết két bia. Lúc đấy Bia_ôm nháy mắt với C_B. C_B hiểu ý và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn.....Đột nhiên C-B có điện thoại :
    - Bác sĩ hả, em nghe đây ạ...........Sao ???? Thằng xml_84 lên cơn điên hả? Nó có đập phá gì không ???? .......... Em đang ngồi với bạn em tí ..........Vâng.....vâng........em về liền đây......vâng, vâng......
    Nghe điện xong, C-B quay sang 2 chiến hữu :
    - 2 ông thông cảm, thằng xml_84 lại lên cơn điên, tui phải đi liền dây, gấp lắm rùi..........bye 2 ông nhé..........Bye

    C_B nói xong chạy vội ra bãi xe lấy xe máy phóng vào bệnh viện,C_B vừa ra đến bãi xe thì gặp Lucke ,C_B nói Lucke vào bệnh viện cùng tôi đi,đang đi trên đường có 1 xe tải lớn đang đi,thế là Lucke tông ngay vào chiếc xe tải đó,thế là XML_84 có bạn cùng ở bệnh viện.
    Được Luu_Diec_Phi sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 14/01/2007
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dzui thôi, dừng cho tai nạn tai niếc vô được hông pà con, khó viết theo lém
  5. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng
    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
    3 ku chàng ngồi lai rai, nhoáng 1 tí đã gần hết két bia. Lúc đấy Bia_ôm nháy mắt với C_B. C_B hiểu ý và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn.....Đột nhiên C-B có điện thoại :
    - Bác sĩ hả, em nghe đây ạ...........Sao ???? Thằng xml_84 lên cơn điên hả? Nó có đập phá gì không ???? .......... Em đang ngồi với bạn em tí ..........Vâng.....vâng........em về liền đây......vâng, vâng......
    Nghe điện xong, C-B quay sang 2 chiến hữu :
    - 2 ông thông cảm, thằng xml_84 lại lên cơn điên, tui phải đi liền dây, gấp lắm rùi..........bye 2 ông nhé..........Bye

    Thế là còn lại 2 chú BO và BB ngồi lại với nhau.Chú BO nghĩ thầm
    Lão BB này thì mình được nhờ vả gì,fải tự nghĩ cách cứu mình thôi
    Mặt chú BO lúc này thộn ra,nom đần đần trông cũng có dáng.Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt chú dòm thấy mụ chủ quán nhìn chú với cái nhìn hấp hiếng.Thế là trong giây phút,1 kế hoạh đã được vạch ra với cái ý tưởng đúng như cái tên của chú : Bia Ôm!.................
    Đỉa Trâu
    Được libetiteo sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 14/01/2007
    Được libetiteo sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 14/01/2007
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng
    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
    3 ku chàng ngồi lai rai, nhoáng 1 tí đã gần hết két bia. Lúc đấy Bia_ôm nháy mắt với C_B. C_B hiểu ý và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn.....Đột nhiên C-B có điện thoại :
    - Bác sĩ hả, em nghe đây ạ...........Sao ???? Thằng xml_84 lên cơn điên hả? Nó có đập phá gì không ???? .......... Em đang ngồi với bạn em tí ..........Vâng.....vâng........em về liền đây......vâng, vâng......
    Nghe điện xong, C-B quay sang 2 chiến hữu :
    - 2 ông thông cảm, thằng xml_84 lại lên cơn điên, tui phải đi liền dây, gấp lắm rùi..........bye 2 ông nhé..........Bye

    Thế là còn lại 2 chú BO và BB ngồi lại với nhau.Chú BO nghĩ thầm
    Lão BB này thì mình được nhờ vả gì,fải tự nghĩ cách cứu mình thôi
    Mặt chú BO lúc này thộn ra,nom đần đần trông cũng có dáng.Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt chú dòm thấy mụ chủ quán nhìn chú với cái nhìn hấp hiếng.Thế là trong giây phút,1 kế hoạh đã được vạch ra với cái ý tưởng đúng như cái tên của chú : Bia Ôm!.................
    Nhìn cái mặt ngền ngệt của BO, mụ chủ quán nghĩ thầm : Chả hiểu nó sao nhỉ, hay nó buồn cái nỗi gì. Vừa nghĩ mụ vừa nhìn lướt khắp toàn diện BO rồi Mụ lại thầm nghĩ : Nom cũng khớ đấy chứ.....mụ tủm tỉm cười....nếu nó thiếu tiền...rồi mụ lại tủm tỉm cười..............

  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng
    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
    3 ku chàng ngồi lai rai, nhoáng 1 tí đã gần hết két bia. Lúc đấy Bia_ôm nháy mắt với C_B. C_B hiểu ý và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn.....Đột nhiên C-B có điện thoại :
    - Bác sĩ hả, em nghe đây ạ...........Sao ???? Thằng xml_84 lên cơn điên hả? Nó có đập phá gì không ???? .......... Em đang ngồi với bạn em tí ..........Vâng.....vâng........em về liền đây......vâng, vâng......
    Nghe điện xong, C-B quay sang 2 chiến hữu :
    - 2 ông thông cảm, thằng xml_84 lại lên cơn điên, tui phải đi liền dây, gấp lắm rùi..........bye 2 ông nhé..........Bye
    Thế là còn lại 2 chú BO và BB ngồi lại với nhau.Chú BO nghĩ thầm
    Lão BB này thì mình được nhờ vả gì,fải tự nghĩ cách cứu mình thôi
    Mặt chú BO lúc này thộn ra,nom đần đần trông cũng có dáng.Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt chú dòm thấy mụ chủ quán nhìn chú với cái nhìn hấp hiếng.Thế là trong giây phút,1 kế hoạh đã được vạch ra với cái ý tưởng đúng như cái tên của chú : Bia Ôm!.................
    Nhìn cái mặt ngền ngệt của BO, mụ chủ quán nghĩ thầm : Chả hiểu nó sao nhỉ, hay nó buồn cái nỗi gì. Vừa nghĩ mụ vừa nhìn lướt khắp toàn diện BO rồi Mụ lại thầm nghĩ : Nom cũng khớ đấy chứ.....mụ tủm tỉm cười....nếu nó thiếu tiền...rồi mụ lại tủm tỉm cười..............
    Tuy đã hơn 40tuổi nhưng bà này cũng còn ham vui lắm. Chắc bà ý đang ngắm nghía thằng Baby_snocker. BB ơi kì này mày vô kèo thơm nhé. Nghĩ tới đấy, BO tủm tỉm cười. Nhưng sao thằng C_B làm gì lâu thế? Theo kế họach nó sẽ chạy vào mách với vợ mình và vợ mình chạy ra đấy kéo mình về mà. Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên
    - Cha chả, dám trốn bà đi uống bia nhé, về đây chết về bà
    Trong tích tắc BO bị mụ vợ kéo đi mất. bây giờ cũng đã 12h đêm rồi, chỉ còn BB ở lại với 1 két bia uống dở và 3 dĩa mồi chưa rả tiền.................

  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Bà chủ quán NewFace vẫn hấp háy mắt nhìn BB, ... Mất đống bia với mồi nhậu này tính ra vẫn còn lãi..... Bất giác, đôi tay NF chống vào đấu gối đẩy thần hình đầy đặn sít soát 1 tạ đúng dậy, tiến lại gần BB: "Quán em sắp đóng cửa rồi đó bác, bác có gọi thêm mồi gì không?"
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng
    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
    3 ku chàng ngồi lai rai, nhoáng 1 tí đã gần hết két bia. Lúc đấy Bia_ôm nháy mắt với C_B. C_B hiểu ý và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn.....Đột nhiên C-B có điện thoại :
    - Bác sĩ hả, em nghe đây ạ...........Sao ???? Thằng xml_84 lên cơn điên hả? Nó có đập phá gì không ???? .......... Em đang ngồi với bạn em tí ..........Vâng.....vâng........em về liền đây......vâng, vâng......
    Nghe điện xong, C-B quay sang 2 chiến hữu :
    - 2 ông thông cảm, thằng xml_84 lại lên cơn điên, tui phải đi liền dây, gấp lắm rùi..........bye 2 ông nhé..........Bye
    Thế là còn lại 2 chú BO và BB ngồi lại với nhau.Chú BO nghĩ thầm
    Lão BB này thì mình được nhờ vả gì,fải tự nghĩ cách cứu mình thôi
    Mặt chú BO lúc này thộn ra,nom đần đần trông cũng có dáng.Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt chú dòm thấy mụ chủ quán nhìn chú với cái nhìn hấp hiếng.Thế là trong giây phút,1 kế hoạh đã được vạch ra với cái ý tưởng đúng như cái tên của chú : Bia Ôm!.................
    Nhìn cái mặt ngền ngệt của BO, mụ chủ quán nghĩ thầm : Chả hiểu nó sao nhỉ, hay nó buồn cái nỗi gì. Vừa nghĩ mụ vừa nhìn lướt khắp toàn diện BO rồi Mụ lại thầm nghĩ : Nom cũng khớ đấy chứ.....mụ tủm tỉm cười....nếu nó thiếu tiền...rồi mụ lại tủm tỉm cười..............
    Tuy đã hơn 40tuổi nhưng bà này cũng còn ham vui lắm. Chắc bà ý đang ngắm nghía thằng Baby_snocker. BB ơi kì này mày vô kèo thơm nhé. Nghĩ tới đấy, BO tủm tỉm cười. Nhưng sao thằng C_B làm gì lâu thế? Theo kế họach nó sẽ chạy vào mách với vợ mình và vợ mình chạy ra đấy kéo mình về mà. Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên
    - Cha chả, dám trốn bà đi uống bia nhé, về đây chết về bà
    Trong tích tắc BO bị mụ vợ kéo đi mất. bây giờ cũng đã 12h đêm rồi, chỉ còn BB ở lại với 1 két bia uống dở và 3 dĩa mồi chưa rả tiền.................

    Bà chủ quán NewFace vẫn hấp háy mắt nhìn BB, ... Mất đống bia với mồi nhậu này tính ra vẫn còn lãi..... Bất giác, đôi tay NF chống vào đấu gối đẩy thần hình đầy đặn sít soát 1 tạ đúng dậy, tiến lại gần BB: "Quán em sắp đóng cửa rồi đó bác, bác có gọi thêm mồi gì không?"
    Face vừa nói vừa lê thân hình "cái vại" của mình ra chỗ BB!
    BB lẩm bẩm "mịa! Tưởng con vợ mình ở nhà nó đã là to nhất, ra đây còn có đứa to hơn! Mà cái lão C-B "dở hơi ăn cám lợn" đi đâu mà lâu thế không biết! Quá nửa đêm rồi mà ko về, nó dek mở cửa cho thì có mà ngủ vỉa hè! Mà trong túi cũng chỉ còn có 13k! Tiền đâu mà trả để về! BB nhìn bà chủ cười giả lả:
    ............

    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 15/01/2007
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay vẫn như mọi chiều khác,Bia Om ta mặc quần áo chỉnh tề,đầu chải bóng mượt,nước xịt phòng thơm phức rồi đi luợn lờ qua lại trước mặt tiền của các cửa hàng bia.....Nhìn những chai bia ướp lạnh mát rượi mà Bia ôm thèm nhỏ dãi :
    - Làm thế nào đây? Mình còn mỗi duy nhất xu 500 làm sao mua bia uống được ? Hay là vào uống quỵt vậy, chắc ko sao đâu ......
    Chân lão bước qua mà cái thủ lão cứ ngóai lại .....
    Thèm nắm rồi,máu nắm rồi.Tí nữa sao trăng jề ông tính sau vậy
    Thế là BOM ta lấy dáng tự tin bước vào quán,mẹt vênh thượng lên trần nhà,hất hàm nói với bà chủ quán bia
    Bà chủ - Cho 1 vại ba và 1 con cá mực
    - Trả tiền trước đây ! Bà chủ nói ngay không do dự. Ai chứ cái mặt thằng này bà còn lạ gì, chuyên gia uống quỵ, ăn quỵt của bà, của cả khu này. Cái ngữ nó là cứ phải tiền trao rồi cháo mới múc. Không thì thấy cái dại ngay tắp lự...
    Bia ôm luống cuống. Hắn chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ lại giở lại cái bài Chí Phèo cũ như nón rách ra đây. Mà hơn nữa, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại ngu dại mặc bộ quần áo Tết, không lăn lê bò toài được.
    Bác C_B nói,vậy lấy tạm bộ đồ của tôi mặc đi,tha hồ lăn lê bò toài,bẩn có con vợ em nó giặt,bác khỏi lo,Bia_Ôm hỏi,thế bác lấy thêm vợ hồi nào,mà anh em không hay,ôi dào,đã cưới đâu,BIA_ÔM hỏi,thế sao gọi là vợ,C_B trả lời,thì sống với nhau,trung chăn trung nhà,thì coi là vợ chồng,khi nào có ngoẻo thì còn có người khóc,chứ mấy con vợ trước nó toàn chê tôi ...Yếu,thế mới đau.
    Bia_ôm nghe thế cảm động trước lòng tốt........đột xuất của C_B nhưng chả lẽ 2 thằng thay đồ tại chỗ? trước mặt bà chủ quán? Chợt ku Baby_snocker đi ngang qua, vừa đi vừa huýt sáo. Cái khó ló cái khôn, Bia_ôm kề tai C_B nói nhỏ vài câu rồi quay sang nói với bà chủ :
    - Bà đợi tí, "đối tác" của tôi đang tới, bà đòi tiền liền khiến tôi khó làm ăn lắm. Tí nữa tôi thanh toán sòng phẳng
    Vừa thấy bia_om và C_B baby_snocker đã tay bắt mặt mừng: nói lớn:
    -"Bác C_B với chú bia_om đi đâu thế này, đây... đây vào quán làm tí bia chứ"
    -"Bà chủ đâu, cho ba vại bia lớn với mấy đồ nhắm coi nào", con mụ chủ trông thế mà dại "cái thằng này mới đến làng có vẻ ăn mặc chỉnh tề không như thằng bia ôm đâu, chắc nó không ăn quỵt đâu..."
    3 ku chàng ngồi lai rai, nhoáng 1 tí đã gần hết két bia. Lúc đấy Bia_ôm nháy mắt với C_B. C_B hiểu ý và bắt đầu kế hoạch đã vạch sẵn.....Đột nhiên C-B có điện thoại :
    - Bác sĩ hả, em nghe đây ạ...........Sao ???? Thằng xml_84 lên cơn điên hả? Nó có đập phá gì không ???? .......... Em đang ngồi với bạn em tí ..........Vâng.....vâng........em về liền đây......vâng, vâng......
    Nghe điện xong, C-B quay sang 2 chiến hữu :
    - 2 ông thông cảm, thằng xml_84 lại lên cơn điên, tui phải đi liền dây, gấp lắm rùi..........bye 2 ông nhé..........Bye
    Thế là còn lại 2 chú BO và BB ngồi lại với nhau.Chú BO nghĩ thầm
    Lão BB này thì mình được nhờ vả gì,fải tự nghĩ cách cứu mình thôi
    Mặt chú BO lúc này thộn ra,nom đần đần trông cũng có dáng.Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt chú dòm thấy mụ chủ quán nhìn chú với cái nhìn hấp hiếng.Thế là trong giây phút,1 kế hoạh đã được vạch ra với cái ý tưởng đúng như cái tên của chú : Bia Ôm!.................
    Nhìn cái mặt ngền ngệt của BO, mụ chủ quán nghĩ thầm : Chả hiểu nó sao nhỉ, hay nó buồn cái nỗi gì. Vừa nghĩ mụ vừa nhìn lướt khắp toàn diện BO rồi Mụ lại thầm nghĩ : Nom cũng khớ đấy chứ.....mụ tủm tỉm cười....nếu nó thiếu tiền...rồi mụ lại tủm tỉm cười..............
    Tuy đã hơn 40tuổi nhưng bà này cũng còn ham vui lắm. Chắc bà ý đang ngắm nghía thằng Baby_snocker. BB ơi kì này mày vô kèo thơm nhé. Nghĩ tới đấy, BO tủm tỉm cười. Nhưng sao thằng C_B làm gì lâu thế? Theo kế họach nó sẽ chạy vào mách với vợ mình và vợ mình chạy ra đấy kéo mình về mà. Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên
    - Cha chả, dám trốn bà đi uống bia nhé, về đây chết về bà
    Trong tích tắc BO bị mụ vợ kéo đi mất. bây giờ cũng đã 12h đêm rồi, chỉ còn BB ở lại với 1 két bia uống dở và 3 dĩa mồi chưa rả tiền.................

    Bà chủ quán NewFace vẫn hấp háy mắt nhìn BB, ... Mất đống bia với mồi nhậu này tính ra vẫn còn lãi..... Bất giác, đôi tay NF chống vào đấu gối đẩy thần hình đầy đặn sít soát 1 tạ đúng dậy, tiến lại gần BB: "Quán em sắp đóng cửa rồi đó bác, bác có gọi thêm mồi gì không?"
    [green]Face vừa nói vừa lê thân hình "cái vại" của mình ra chỗ BB!
    BB lẩm bẩm "mịa! Tưởng con vợ mình ở nhà nó đã là to nhất, ra đây còn có đứa to hơn! Mà cái lão C-B "dở hơi ăn cám lợn" đi đâu mà lâu thế không biết! Quá nửa đêm rồi mà ko về, nó dek mở cửa cho thì có mà ngủ vỉa hè! Mà trong túi cũng chỉ còn có 13k! Tiền đâu mà trả để về! BB nhìn bà chủ cười giả lả:
    Bà chủ quán quát,mày trả tiền cho bà đi,để bà còn đóng cửa,12 giờ đêm rồi chứ có ít đâu,ngày nào cũng uống,uống xong thì không chịu trả tiền,từ mai trở đi,bà đếch bán rượu cho tụi bay nữa,BB sướng quá cười khà khà,thế là may rồi,không bị bà ta lột hết đồ mới cho về thì tèo với con "SƯ TỬ" như chơi.

Chia sẻ trang này