1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châm chọc một tẹo! (Thơ vui post vào đây nha bà con!)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguyentrongnhan1972, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Châm chọc một tẹo! (Thơ vui post vào đây nha bà con!)

    a
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Con Gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
    Bỏ thêm một ký ớt bằm
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
    Nước mắt cá sấu tám xô
    Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
    Nêm thêm chín chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    ......................................
    Bổng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên nó: E-va
    Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
  3. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH CON.......
    Hôm kia Thánh Mẫu đi chơi,
    Chẳng may đụng té gẫy đôi guốc ngà
    Tức tốc người mới điều tra
    Thì ra có một con gà "chạy điên "
    Hờn căm người mới bảo liền
    Đem ra lột sạch chiên giòn cho ta .
    Bỏ vô một kí biếng lười
    Mười hai xị dấm chín mười trái chanh
    Bảy kí chảnh bảy kí lì
    Ở dơ một đấu xào mì bỏ thêm
    Bỏ luôn vài miếng vô duyên
    Đàng hoàng tử tế nêm thêm tí tì
    Đẹp xinh một tí dễ nhìn
    Một thùng xấu xí trộn vô trong lò
    Hứa lèo tám đấu cho thêm
    Hung hăng ghen tức trộn chung với ngầu
    Thánh Mẫu ngồi cứ "chàu dàu"
    Thứ này ắt sẽ mau mau hoàn thành
    Tiên nữ chạy khắp mọi nơi
    Na Tra phun lửa Phong Bà quạt than
    Sau trăm ngày nghe tiếng than
    Sai Lôi Chấn Tử phá nồi lôi ra
    Tức thì nghe tiếng đập la
    Tứ lò Bát Quái hiện ra con gì
    Không biết là cái chi chi
    Thánh Mẫu gọi đại nó là ....con trai
    Hehhêhhhehhe...........đọc xong bài "Sự tích con gái " của bác Ngualuoi màem thấy ngứa miệng wá ,sưu tầm được một bài khả dĩ một tí "Cổ tích con..." cho bác đọc tạm ,nhá !
    Hơ ,mà sao bác cứ bon chen bên này thế ,không chịu về Box Luật mà lo mấy vụ ứng cử ,bầu cử mod miếc đê......còn tính chuẩn bị ra mắt anh em thế nào chớ..................!!!!Heeeeee(nhắc nhở bác tí nhể ?!)
  4. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái này copy từ forum của công ty, post lên cho mọi người coi:
    Đầu tiên, chúng ta ai cũng biết sự thật hiển nhiên rằng: để chiều lòng phái đẹp nhất thiết cần có hai yếu tố: Thời Gian và Tiền Bạc.
    Như vậy ta có công thức:
    Đàn Bà = Thời Gian x Tiền Bạc (1)
    Lại có tiên đề không cần chứng minh: ?oThời gian là Vàng Bạc?
    ð Thời Gian = Vàng Bạc (2)
    Từ (1) và (2)
    => Đàn bà = Tiền Bạc x Tiền Bạc = (Tiền Bạc)2 (3)
    Thêm một chân lý khác: ?oTiền Bạc là nguồn gốc của mọi Tội Lỗi?
    => Tiền Bạc = ^sTội Lỗi (4)
    Từ (3), (4) ta có:
    Đàn bà = (^sTội Lỗi)2
    Vậy:
    Đàn Bà = Tội Lỗi
    => (đpcm)
    Dù sao đây cũng chỉ là một công thức vui, bởi lẽ không có một nửa ?oTội Lỗi? ấy, làm sao thế giới chúng ta trở nên hoàn hảo được cơ chứ?
  5. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ai bầu tớ là Mod bên ĐH Luật thì tớ , ai phản đối thì tớ chọn đi nào. Nhóc tha cho anh, không làm MOD đâu, vì giờ anh cũng đã MÓT rồi, phải để thời gian cho anh đi DÒM bạn gái nữa chứ, và nếu anh không TÓM được bạn gái thì anh chết già mất.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đó, em nangthang4 đã thấy bác ngualuoi gợi ý chưa? Bác ý đang "mót" đấy.
    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Vườn đào đã có ai vào hay chưa?
    hehhee
  7. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mận hỏi thì đào xin thưa,
    Vườn hồng đến ... nên chưa ai vào
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    CÁi bác này.... CÂu thơ của người ta như thế mà sửa ngay chữ "đào" thứ 2 thành chữ "hồng" được.
    Bác Ngứa lưỡi "bồ kết" em nangthang4 không? Em công khai làm bà mối cho.
    Mặc dù "làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu" là 4 cái nghề đại đại ...ngu. Nhưng em vẫn muốn làm cái nghề "khoai" nhất đấy. cũng tại vì thấy cái cảnh bác "mót" ghê quá nên... hì....
    Làm tặng bác ngualuoi và [4]nangthang4[/b] dăm câu thơ cho vui cửa vui nhà này:
    Nắng-tháng-tư bé về đây
    Để anh Ngứa-lưỡi ngất ngây mơ màng
    Bấy lâu tâm tính ngổn ngang
    Ngứa tim ngứa lưỡi, mùa sang... mót tình
    Đêm về mơ chuyện chúng mình
    Sáng ra ngắm nắng yên bình tháng tư
    Bé ơi anh trót tương tư
    Lưỡi anh muốn nói hai từ: "Mót em!"
    hehhehhehhe
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hic ,em định nghỉ ngơi 1 time mà khi đọc những vần thơ này lại muốn post gủi pác em.Dạo này pác em bận bịu tìm kiếm nửa còn lại ,em có gì quá lời thì pác em tha thứ cho ạ
    Anh đây ngứa lưỡi xin thưa
    Vườn tình rộng lối nhưng chưa ai zòm
    Bạo mồm đánh tiếng tháng 4
    Trái tim em có anh nào hay chưa
    Chưa có anh tiến anh cưa
    Có rùi anh về anh khóc tu tu cả lầng

Chia sẻ trang này