1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấm dứt hay tiếp tục???????????????(Help me)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetcandy86, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetcandy86

    sweetcandy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt hay tiếp tục???????????????(Help me)

    Chúng tôi học cùng một lớp và bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi được xếp ngồi cùng bàn. Ban đầu hai đứa đối xử với nhau như những người bạn bình thường khác trong lớp. Nhưng sau đó một thời gian thì tình bạn bình thường ấy đã trở nên vô cùng thân thiết. Đến nỗi trong suốt dịp nghỉ hè không lúc nào là không nấu cháo điện thoại với nhau. Và có lẽ vì quá hiểu nhau như vậy mà giữa hai đứa đã nảy sinh một thứ tình cảm vượt khỏi tình bạn từ lúc nào không biết.
    Tình yêu của chúng tôi được cả lớp giúp đỡ, động viên. Nhưng mọi việc lại không diễn ra êm xuôi như người ta tưởng. Chúng tôi đã có những xích mích nhỏ, không phải là cãi nhau chí choé mà là do từ khi chính thức yêu nhau hai đứa lại thay đổi hẳn tính cách của mình. Tôi trở nên yếu đuối hơn và thích dựa dẫm vào người yêu hơn, ngược lại anh thì có vẻ vô tâm hơn. Tuy vậy, chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau và cả hai cũng đã dần bỏ được những khuyết điểm ấy. Tình yêu của chúng tôi lại trở nên thắm thiết hơn bao giờ. Chúng tôi trân trọng nhau và cùng cố gẵng gìn giữ những khoảng thời gian có thể có bên nhau.
    Thế rồi chuyện chúng tôi bị gia đình và cô giáo chủ nhiệm biết. Mẹ tôi không tỏ ra phản đối mà chỉ nhắc nhở con cố gắng vào học. Còn mẹ anh thì cũng chỉ hỏi về tôi và cũng không tỏ ra phản đối. Nhưng có điều là mẹ anh lại rất quí người yêu trước đó của anh. Tôi buồn quá!! Không biết nên làm gì cả. Tôi và anh đã nói chuyện với nhau, anh bảo tôi:
    "Anh chỉ sợ em bị mắng vì yêu thôi chứ anh thì chả có vấn đề gì cả, Bây giờ em muốn thế nào?"

    Tôi bảo:"Anh muốn chia tay vì sợ mẹ phản đối à?"
    -"Anh cũng chả biết nữa. Thế nào cũng được."
    -"Vậy anh cũng suy nghĩ đi rồi trả lời em sau."
    Sau khi suy nghĩ anh bảo tôi là anh không muốn chia tay bởi anh còn yêu tôi lắm. nhưng anh không thể dung hoà giữa yêu và học được. Cho nên những lúc nào anh vô tâm thì đừng trách và dỗi nữa.
    Chẳng nhẽ tôi lại là vật cản trở cho anh vậy sao? Tôi không có quyèn đòi hỏi ở anh sự quan tâm sao. Tôi đã định chấm dứt mọi chuyện nhưng khi nhìn ánh mắt năn nỉ của anh tôi lại xuôi lòng. Nhưng chuyện của chúng tôi lại có nhan vật thứ ba xen vào là người yêu cũ của anh. Cô ấy hiền hơn tôi, đảm đang hơn tôi và nói chung đủ cả công dung ngôn hạnh. và hình như anh vẫn nhắc đến cô ấy sau lưng tôi.
    Tôi phải làm gì đây? "Tiếp tục hay chấm dứt?". Liệu anh ấy có yêu tôi không?
    Giúp tôi với!!!!!!!!!!!!!!!!



    [side=6]
    keo
    [/side=6]
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé! Các em cố gắng sống vui vẻ là okie, Chứ bé thế thì đừng làm khổ nhau mà mau già lắm
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hẵy tiếp tục nếu như bạn còn có thể .
    NguyễnTrung
  4. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ui trời sao bây giờ rách việc thế nhỉ, thích thì cứ chơi ko thích thì nghỉ, ai cấm. Hỏi vớ hỏi vẩn.

    Không bất tín không là quân tử.
    Không hại người không là đại trượng phu
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 86 mừ ,iêu sớm ghê ,chả bù cho mình

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  6. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá còn có 15' relax thì tại sao các bạn không nghỉ giải lao để chú tâm vào việc học nhỉ ? Đó cũng là thời gian để test tình cảm của mỗi người , cũng là lúc để bố mẹ yên tâm mà , ...
    When young life is used to get money , when old money is used to buy life .

Chia sẻ trang này