1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấm dứt tất cả từ đây!!! chỗ để tao viết về những sai lầm của tao...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 02/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Chấm dứt tất cả từ đây!!! chỗ để tao viết về những sai lầm của tao...

    Biết ngay mà...trong tâm cảm thấy ko bình thường là a lại tìm ngay đến Plus của e dù a chưa bao h cho e biết rằng a vẫn luôn dõi theo Plus của e hết cả...E viết hay lắm, e viết rất thật vs tình cảm của mình, đó cũng là điều mà a mong e nói ra càng sớm càng tốt...Dù a tốt đến đâu, dù a rộng lượng thế nào, dù a yêu e nhiều đến đâu và dù a có thể tha thứ cho e tất cả...nhưng...e giỏi lắm...a vẫn biết thời gian qua a vẫn chả là cái j của e cả nhưng a vẫn luôn coi e là bạn gái của a...là ng a yêu và là ng a xác định tương lai lâu dài...A có thể ngồi nghe e kể về G mà ko 1 chút ghen tuông vì e nói rằng đó là quá khứ rằng e đã hết y G...Vậy đấy...vậy là 5 ngày trc e vẫn còn yêu G...ko sao...e hãy quay lại vs G vì a biết e y G và rất nhiều ng biết và muốn e y G...A ko muốn trách j e cả vì tình cảm là ko thể điều khiển đc...Nhưng e đã động đến lòng tự ái của 1 thg kon trai...Tôi cảm thấy như cô đã xúc phạm tôi...đã dội cho tôi 1 gáo nc lạnh để tôi tỉnh táo ôn thi đúng ko? Cám ơn cô nhiều lắm...Nhưng xin lỗi tôi sẽ ko bao h...ko bao h quên rằng cô đã đối xử vs tôi như thế nào...Tôi biết tôi chả đc tốt đẹp j mà đòi có đc tình cảm của cô...nhưng mà tôi cũng ko phải loại ng ất ơ mà ai muốn đối xử vs tôi như nào cũng đc...Tôi hút thuốc đấy, rượu bia tôi cũng uống đấy, cờ bạc ư? chuyện nhỏ...đánh nhau á? ko dám lên mặt vs ai nhưng cũng *** biết sợ thg nào? Thác loạn chứ j? *** bao h phải nghĩ thick là xõa...gái chứ j? kiểu *** j mà tôi chả từng tán...******** chứ j? thick thì lúc *** nào cũng có sẵn ng dân hiến cho tôi...Nhưng tôi ko phải là thg ko đc ăn học và tôi thấu hiểu những điều đó nên tôi biết giữ mình. Là thg kon trai cái j cũng phải biết 1 tý! đúng vậy. Kể cả việc bị xỏ mũi hay cắm cho vài cái sừng nữa...Nói thật đọc xong entry của mày tao *** thể chịu đc luôn...mày lại 1 lần nữa đem tao và M ra làm trò đùa...mày xem lại bản thân mày đi xem mày nói thế có đc ko? tao đến bên M những lúc M cần đấy thì sao nào...1 tình bạn như vậy đáng để mày lên án hay sao??? Tao thật ko thể hiểu đc mày và M chơi vs nhau như vậy mà mày lại có thể viết lên đc những lời như thế? Mày đi đâu có bao h tao hỏi hay bắt mày khai báo j ko??? Ko đúng ko? tao luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Mày đi vs ai? làm j là việc của mày tao ko cần biết. Cái tao quan tâm là mày đừng có phụ lòng tin của tao là đc. Thế nên tao luôn tin tưởng mày...Để bây h tao uất ức ngồi đây viết nhật kí...mày muốn nghe tao kể đến bên M như thế nào ko? Tao đi vs tốc độ 80km/h khi vừa uống rượu để đến bên M...tao vội tháo khăn trên cổ quàng lên cổ M vì tao biết M lạnh...tao lấy ngay khăn tay ra đưa M lau nc mắt vì tao biết nụ cười kia sao mà chua chát thế? Tao lắng nghe M nói...Tao ôm M vào lòng mình...tao trao tình cảm cao quý của mình cho M...tao chịu để M cắn mà ko kêu lên 1 tiếng nào...để M cảm thấy thoải mái sau khi đc cắn 1 phát mạnh đến như vậy...Tao là thế...tao sống vs bạn bè như thế! bất chấp...tao có thể làm tất cả vì bạn bè...Hôm đấy tao kòn ko thèm xem đồng hồ vì tao biết bây h bố mẹ đã tin tưởng tao rất nhiều...tin vào thg kon trai 1 thời hư hỏng của họ đã lớn...tao có thể ngồi vs M thâu đêm đó cũng đc...tao có thể ngồi im cho M dựa vào vai tao mà khóc...tao có thể nhẹ nhàng ôm M vào lòng nếu tao thấy m lạnh...tao có thể mỉm cuời khi thấy ánh mắt M vui và tao cảm thấy nhẹ nhàng khi đc 1 ng tin tg mà tâm sự vs tao tất cả và niềm tin ấy càng cao hơn nữa khi bất ngờ tao đc M ôm từ từ và nhẹ nhàng từ phía sau lưng. Đó! tình bạn của bọn tao là thế đó. Chẳng phải 1 câu chuyện cổ tích hay 1 bộ phim lãng mạn nhưng trong tao tình bạn này là đẹp nhất, là thật nhất và đáng trân trọng nhất...vậy mà mày lại lôi ra để soi xét bóc mới ghen tuông ...tao thật ko thể hiểu nổi mày nữa??? Tao cũng đã từng nói vs mày rằng tao luôn dành 35% tình cảm của mình cho M và tao luôn yêu mày...bây h thì hết thật rồi nhé...35% kia tao sẽ vẫn giữ nguyên vẹn ko hơn ko kém...kòn mày...tao thật sự ko thể yêu mày thêm 1s 1p nào nữa...tao muốn khóc quá...nhưng ko...tao sẽ ko khóc...tao sẽ ko để mày thấy tao rơi lệ 1 lần nữa...và tao ko muốn khóc vì 1 ng đã làm tao trở nên điên dại như lúc này...tao sẽ giữ chiếc khăn mày tặng tao...tao sẽ trân trọng nó...tao sẽ vẫn giữ những tấm thiệp mà 4 năm trc mày hay tặng tao....tao sẽ nhớ những kỉ niệm này...nhưng...có 1 thứ tao sẽ quên...đó là mày...từ nay gặp mày tao và mày hãy như vừa quen biết :" Dù mai sau mình gặp nhau , thì hồn nhiên như chưa bắt đầu" lời bài hát mà tao gửi tặng mày đấy...Thế nhé! Bây h tao muốn nổ tung quá nhưng rồi công việc và chuyện thi cử bắt tao phải ngồi im 1 chỗ như này...Hết thật rồi...tao và mày...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tao biết cái hôm tao gọi mày ra chỗ đó mày ko ra là vì mày đã có hẹn vs G nhưng tao vẫn tin rằng chỉ là mày nhớ lại kỉ niệm xưa...tao biết hôm sau mày ko gặp tao mày đi đâu nhưng tao vẫn tin mày có lí do của mày...Đấy...tao lại sai nữa rồi...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Chả phải tao muốn giải thick hay níu kéo mày đâu? Chỉ là M bảo mày đi bộ 1 mình ...mà tao thì biết mày mới đọc Plus của tao xong...tao ko muốn có chuyện j xảy ra vs mày để rồi tao phải ân hận cả. Mọi chuyên tao muốn nói rõ luôn nhưng mày ko muốn nghe thì thôi. Chuỵên của tao vs mày thì coi như chấm dứt ko bàn thêm nữa...Nhưng cái tao muốn nói vs mày là cái cách mày đối xử với bạn bè ý...M có nhiều điều muốn nói thẳng vs mày nhưng mày xem M đối xử vs mày như nào? Kòn mày thì sao??? mày cho 1 bài viết thật hòanh tráng nói về ng bạn của mày cho thiên hạ biết. Mẹ kiếp...tao muốn nói ra tất cả những j tao phải chịu đựng bấy lâu nay...mày khôn thật đấy...mày mà nghe chắc tao nói đến sáng luôn...Thôi ko sao...mọi chuyện đã kết thúc...tao và mày...chấm dứt...vứt hết QK và cái tg lai mày đã vẽ lên đi...đồ lừa dối...tao cũng chẳng muốn giữ lại cái j hết cả...tao đốt hết...vứt hết...từ nay tao vs mày đừng bao h gặp nhau và cũng như chưa từng quen biết! Có 1 chuyện này tao muốn nói nốt vs mày thôi. Đó là M. Mày đừng bao h thốt lên những câu chỉ trích hay ghen tuông vô cớ vs M như vậy. Mày có biết M tốt vs mày ntn ko? Mày có biết chính M ngăn tao cho mày đọc và muốn tao xóa đi ko? Mày có biết bao nhiêu chuyện M ko hài lòng và muốn góp ý vs mày ko? Thế nhưg M ko nói. M ko trách j mày cả mà vẫn tốt vs mày...Để mày ngồi mày viết 1 bài thật cảm động về M...Đến h phút này mà M vẫn lo lắng cho mày...vẫn tốt và quan tâm đến mày...tao ko cần mày hiểu hay suy nghĩ j cả? Chỉ cần mày biết rằng M ko đáng để bị mày đối xử như vậy. Dù rằng tao và mày coi như bây h ở 2 thế giới hoàn tòan khác nhau...Nhưng...nếu tao biết mày lại làm M tổn thương...tao thề sẽ ko để cho mày yên đâu. Hôm nay tao muốn nói chuyện với mày lần cuối nhưng mày đã ko muốn nghe. Vậy thì từ nay sẽ ko có chuyện j để nói vs nhau nữa. Coi như 4 tháng qua tao là thg NGU là vật thay thế cho ng khác là thg để mày lấp đầy khoảng trống và là trò chơi của mày...2 năm để quên và 4 tháng để bắt đầu lại từ đầu với tao thật quá khó...và bây h để quên hết vs tao thật chẳng dễ dàng j? À quên tao chỉ thắc mắc 1 điều rằng...mà thôi *** nói nữa...CHẤM DỨT ...thế nhé! The End...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mày có nhớ lần đầu tiên tao xưng mày tao với mầy là khi nào kể từ lúc tao vs mày thay đổi cách gọi sang ae ko??? Nó ko dài dòng như này mà chỉ đơn giản là 1 câu nói:" Mày ko đáng để tao yêu"...vậy mà tao vẫn bước vào bóng tối và yêu mày nhiều hơn nữa...bây h thì câu nói đó lại về trong tao và tao càng hiểu câu nói đó của mình hơn...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ!!!
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tao ko thể tin đc ai nữa...thank mày...
    @maybe: thank u nhưng thật khó để hiểu đc đúng ko?
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    khi hình vuông có đủ 2 đg chéo nhưng thiếu đi 1 cạnh bên...mày hiểu tao nói j ko???
  8. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ông bạn cay thế làm gì? cay thế là còn yêu, nhưng yêu theo kiểu ích kỉ, đàn ông phải sẵn sàng giang rộng tay nhưng cũng phải sẵn sàng giơ cao chân , ngẩng cao đầu bước qua hết tất cả..
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn này viết gì mà kinh khủng thế. Mình vào đây là vì một điểm tương đồng duy nhất với nhân vật mà bạn chửi: hình vuông thiếu cạnh. Không yêu đừng nói lời cay đắng bạn ơi. Nếu đã không chấp nhận được thì đừng yêu nhau. Sao lại để đến nỗi phải nói người ta là hình vuông thiếu cạnh. Hình vuông thiếu cạnh có nghĩa là vô đạo hử?
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau không thể nói nên lời mới thực là nỗi đau. Nỗi đau có thể nói ra, có thể chỉ là nỗi buồn và sự uất ức thôi.

Chia sẻ trang này