1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấm dứt tất cả từ đây!!! chỗ để tao viết về những sai lầm của tao...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 02/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà bắt đầu lun được hả em ???hichic?
    lanh
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko...e mà thick thì bắt đầu đc ngay và lun...có điều là chưa gặp đối tg để trúng gió thoai...toàn đối tg làm cảm nắng hí hí...cái khăn cô Vân tặng dùng mấy hôm bẩn rùi hum nay lại dùng khăn do e đan (chả biết đúng e đan ko) chả có cảm giác j nữa...bây h nó chỉ là 1 chiếc khăn bt như bao chiếc khăn khác...
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nghĩ được như vậy là tốt rồi
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e vừa tắm nước nóng xong tráng người bằng nước lạnh...thick thế :x tắm xong vừa tỉnh ngủ vừa thấy khỏe người...[:Dtrong TY cũng thế...sau mỗi lần vấp ngã mình lại tự đứng dậy = đôi chân của mình...mình xo đc những bài học mới...mình cảm thấy đau để rồi cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn như khi tắm nc lạnh vậy...chỉ lạnh khi nước chảy thẳng vào người nhưng rồi sau đó ra ngoài ko cần đến áo ấm...ko cần phải dù...ng máy sấy...em và nước lạnh cũng giống nhau như vậy...gây cảm giác khó chịu trong phút chốc để a đc cảm thấy thoải mái hơn những giây phút sau này.... yêu nước lạnh và...yêu e...
  5. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    đấy, nói được thế là tốt rồi đấy, ai lại mày mày tao tao,
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hề hề mày tao chỉ nói trong lúc nóng giận thui chứ mày tao mãi hả bác...cơ mà e cũng chỉ như nước...thoáng chảy qua người a rồi biến mất...mai a lại tắm nước mới=))...e nhỉ...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    lại nhầm nhọt mới đau chứ..học nhiều lẫn hết roài...
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    em còn nghĩ được như vậy là tốt chứ như chị đâu có nghĩ được như em!!chị vẫn còn hận người đấy!!
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Buồn làm chi,giận mà chi vì yêu sao oán trách gì???
    Hận hắn đc cái j hả chị...mình có vui hơn đc ko??? mình có thể làm thay đổi đc quá khứ ko ạ??? Ko việc j phải hận...ko việc j phải đau vs 1 ng ko tốt vs mình...sống cho hôm nay và cho ngày mai thật vui chị nhé...bao h mổ trâu để dành e cái thủ nhá
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào rồi cũng phải đứng dậy và cảm thấy giờ thoải mái hơn xưa?ko còn là mình của một năm trước,giờ là một con người hoàn toàn khác nhé

Chia sẻ trang này