1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấm dứt tình yêu,giúp tui với!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thientam, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientam

    thientam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt tình yêu,giúp tui với!

    Khi mà mình không còn cảm thấy thích người yêu của mình nữa!! Làm sao để chấm dứt với nàng mà không bị mang tiếng là Sở Khanh??? Các bác giúp tui với????
    Nói nhỏ với các bác là tui với người yêu của tui hơi bị thân thiết rùi đó,nên tui rất khó xữ
  2. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thế thân thiết đến mức nào hả anh ???
    Chắc anh chán chị ấy rồi thì bỏ phải không nào ( biết hết mọi thứ rồi thì quăng ngay )
    Con trai hay thế lắm , đã yêu nhau đến mức thân thiết rồi mà còn bảo chán ----> thật là lạ , hồi chưa biết gì sao không bảo là chán đi
    Xin lỗi sếp nhé !!! Em nói gì đụng chạm mong sếp bỏ qua cho
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    chỉ khổ con gái thôi...
    hãy nói sự thật...nhưng cứ cố gắng xem có cứu vớt đc TY nữa ko???
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kĩ chưa?
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đã không thích rồi thì đừng có mà cố vớt, còn bỏ thì kiểu gì chẳng được gọi là Sở. Đừng có vì cái quan niệm sợ mang tiếng đó là cố giữ gìn. Không thích thì chia tay ngay bây giờ thì hậu quả còn nhẹ, cố giữ cái không thích rồi cưới nhau về lúc đó còn ngang trái hơn gấp tỷ lần. Trên đời làm gì có cái gì mà perfect, được cái "lọ" thì phải mất cái "chai" chứ.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  6. APC

    APC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tui có cách này hay lém nè. Trước hết là bác bẩu gia đình anh ko đồng ý em. Qua cái câu này, 90% là ẻm của bác oăn tu gâu ơ uây ( want to go away ). Nếu ẻm vẫn nhất định trụ lại trong 10% còn lại, bác thuê người đóng giả bố / mẹ / ông / bà / anh / chị giề đó đến nhà cô bé kia, bẩu với pố mịa cô ấy là nhà bác hổng có ưng bác iu đương leng nheng, bắt bác phải trịu khó học hành đến nơi đến trốn. ( hie hie, hùi bé chắc bác thuê ông xe ôm đầu ngõ đi họp phụ huynh nhìu rùi chứ giề ).
    Qua bước này thì 9% trong số 10% hiếm hoi ấy cũng sẽ " hẹn anh kiếp sau, kíp này chúng mình không có duyên số hic hic hu hu ". Còn bác cùng lắm là mang tiếng yếu đuối thui, hổng ai bỉu bác sở khanh nữa đâu ( trừ cái lũ trên TTVN này thui á ).
    Mà ẻm vẫn cố tình dạt sang 1% phải nói là vô cùng hiếm hoi thì cho bác một ít lựa chọn:
    1. Ẻm yêu bác hết lòng hết dạ, hết phổi hết mề gùi..... bác ko kiếm được ai hơn thía nữa đâu, đừng có dại đứng núi này bắc ống nhòm ngắm sang núi nọ nữa hén.
    2. Bác rủ em tự tử, trước khi tự tử viết di chúc đàng hoàng... nói là chán đời vì ko được yêu nhau. Nhưng bác cho nàng uống thuốc xịn, còn bác uống thuốc bổ .. đảm bảo bác chẳng mang tiếng gì hết á. ( còn ai chửi thầm trong bụng thì đố bác biết được đấy )

  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chuyện này hay đấy, vậy mà mọi người lại còn trêu đùa được nữa. Theo tui thì bạn nên suy nghĩ kỹ hơn, có thể bạn chỉ một thoáng thấy không còn yêu bạn gái của mình nữa thôi, hãy nghĩ, nhớ, về những kỷ niệm đẹp, những đemhẹn hò, những nụ hôn cả những lần cãi nhau giận hờn nữa, có lẽ bạn sẽ thay đỏi được quyết định đấy, Nhưng rút cục mà bạn vấy muốn chia tay thì hãy nói thẳng với cô ấy, hãy nhận lỗi đó thuộc về bạn, cô ấy sẽ đau khổ nhưng: Thà kết thúc trong đau khổ còn hơn là đau khổ mà không bao giờ kết thúc.
    Chúc bạn chọn được quyết đinh đúng đắn nhất cho mình!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    "...em ơi...anh chán em rồi...làm sao đây..chia tay nhá...à này..đừng nói với mọi người là anh sở khanh đấy...cám ơn em nhé...bye em"

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đã thân thiết rùi thì sao mà phải bỏ. Mà đã làm gì rùi mà lại sợ bị coi là sở khanh
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  10. thientam

    thientam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bác sao mà châm chích tui dữ như vậy? Tui có nổi khổ riêng mà,đâu phải chỉ riêng tui có lổi đâu mà,sao các bác không nghĩ rằng cô ấy có 1 phần trách nhiệm?

Chia sẻ trang này