1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chấm hết ! tạch vì ngu ! xong chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chấm hết ! tạch vì ngu ! xong chuyện

    nhờ mod xoá hộ tất cả các topic của em trong này , em kô muốn cái gì liên quan đến nó nữa!


    mọi chuyện đã chấm hết vì một hành động ngu chưa từng thấy , đã nắm đến 99,9% nhưng vì một hành động mà về 0 , bây h nó thậm chí còn ghét em nữa !!!


    đúng là nhục , mỡ đến miệng còn tự nhè ra , đây là bài học nhớ đời
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    khổ , em nó là mem ttvn mà bác lại đem chuyện em nó lên TTVN xin tư vấn chứ gì
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    biết là có ngày hôm nay mà .buồn làm giề ,lại tìm đứa khác
  4. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hehehe. Xin chúc mừng chú em đã trở về mặc dù bị te tua thảm hại.
    Thấy chú em .chợt nhớ đến hai câu thơ của Kinh Kha trước khi đi thích Tần.
    Gio'' thổi sông Dịch lạnh lùng ghê.
    Tráng sĩ ra đi không trở về.
    Chú em còn trở về được là tốt. Còn giữ được rừng xanh. không lo chi thiếu củi đốt
    Có gan đi kua gái sao không có gan mà chịu đựng sự thật phũ phàng.
    Không biết kua gái giống như anh thì làm ơn ngồi ở nhà đi. Mình ko có sở trường kua gái thì nên luyện tập sở trường làm cho gái nó kua mình, He he he.
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đi chú, cùng là cảnh đi cưa gái cơ quan, anh rất hiểu tâm trạng của chú . Anh nghĩ là chưa hết đâu, chú còn lên đây nói thì còn chưa hết đâu , sẽ có 1 giai đoạn chú còn ko muốn lên đây nói, lúc đấy mới là giai đoạn chán thực sự .
    Tình trạng của anh bi giờ là: cáo lại nhắn tin cho anh vào buổi tối, mà anh ko có nhắn tin cho cáo vào buổi tối hay gọi giếc gì kể từ cách đây khoảng 2 tuần. Tự dưng lại nhắn tin, giờ anh cũng chơi trò mèo vờn chuột với cáo, xem tình hình thế nào . Quả này anh chơi trò tương kế tựu kế, thế cho nó máu
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Bàc 'ùng là? rài quà.
  8. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    thế chuyện như nào
    kể đi anh em khác còn rút kinh nghiệm
    thất bại là mẹ của thành công
    cứ nhủ thế
    môisau hoành tráng hơn mối này mình sẽ thành công
  9. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc mấy topic của bác này,thấy cũng hay như vụ bác HBo í
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    chắc em nó cũng trên ttvn này. Hồi trước mình cũng tán em lớp 12 ở Tr Quang Trung. Nên đây hỏi linh tinh. Em biết. Em ghét. Thế là từ đó không ngu nữa. Nhưng công nhận em đó đẹp thật

Chia sẻ trang này