1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chấm hết ! tạch vì ngu ! xong chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 14/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Ùi ùi ùi, làm tý cho lại tinh thần nào
    Đừng bảo mod xóa, để đó anh em còn học hỏi kinh nghiệm chứ. Không ai cười cậu đâu, anh em trên này ai chả sứt đầu mẻ trán vài bận. Chiện bình thường ý mà
  2. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Xoá hết đi cho đỡ loãng chứ. Muốn hỏi tiếp thì lập cái mới hỏi.
  3. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Chắc bác này xấu hổ. Ko sao bác ạ, thua keo này bày keo khác, ai yêu cũng đều có những tình huống ngớ ngẩn cả thôi.
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bác bình tĩnh lại kể cho ae nghe còn rút kinh nghiệm với
    Em cũng tò mò không biết 0.1 % còn lại nó khó khăn thế nào nào
  5. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công. Còn sống là còn huy vọng. Nghe cậu nói cứ như chết đến nới rồi ý. Con trai mà yếu đuối thế thì chỉ có độc thân suốt đời cậu à.
    Bản thân tôi cũng thật sự thắc mắc. Cậu làm gì mà bị trở về con số 0 từ con số 99,9 thế. Theo tôi cậu tự vớ vẩn chẳng có gì phải xoắn. Kể ra đi, không chừng anh em trên này chỉ từ 0 lại lên 100% ngay í mà. MÀ nếu o giúp được thì xem như anh em trên đây mở mang tầm mắt. Vì tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào từ 99% phạm chỉ 1 sai lầm mà tuột về 0 cả. Áo rách, nhà có hư người ta còn vá, còn sửa được cơ mà.
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 14/10/2008
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế này bác chủ topic đừng phật lòng nhé :
    "Nước đổ đầu Vịt"
    Mịa, bác lập bao nhiêu topic trên này (nhiều cái nghe ngây ngô và hài vãi đá....i ) anh em cũng tư vấn cho bác nhiệt tình, cơ hội thành công của bác đã là 99.9% thế mà lại tạch, thế hoá ra ace tư vấn cho bác mà bác chả "khôn" ra tí nào à. Thôi bác tìm lại cái topic có chuyện thằng Khốt của bác cong050 mà đọc nhé.Đọc xxong đảm bảo bác sẽ "đỡ" gà hơn còn có hết gà hay không thì chịu
  7. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chắc em í bảo tháng sau em lấy chồng chứ giề
    con gái toàn thế, đong chán rồi, mình cứ tuởng là 4 số 9 rồi nhưng em nó lại chốt cho đau hết cả lòng ngay

  8. risk24h

    risk24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác thế nào thế ? chắc giống e ngày xưa rồi, cũng giống kiểu mỡ đến miệng , nhưng cái kiểu của bác và em ý, có hút đc mỡ thì cũng ko thành đc đâu, theo nhân tướng số mệnh, cái gì ko đạt đc thì ko thể cố đc
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mịa của thành công mừ, cố lên chú! Anh thấy chú hơi trẻ con quá trong khi con hàng kia thì già rặn hơn chú nhiều, thôi cũng coi như là cái may, vụ này mà thành công thì nó lên chức chị chú đấy. Cái sai là chú đã thể hiện mọi thứ hết sức bồng bột thiếu suy nghĩ.. Giá mà chú cũng ỡm ờ cho đứa kia ăn dưa bở vài lần thì giờ này đúa kêu than là nó chứ ko phải chú. Sau vụ này anh nghĩ là chú sẽ vỡ vạc ra nhiều điểu. Con kia nó thấy chú kết nó quá thì nó cũng đùa với chú một chút cho vui thôi, chú không phải mẫu người nó thik đâu.
    Chú làm hotboy nhiều rồi, thử làm coolboy đi. Lạnh lùng bí hiểm một chút cho gái nó phẩi lăn tăn về chú.
    Xin hết!
  10. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chuyện là như thế này :
    sau khi mọi chuyện diễn biến rất tốt đẹp , em cả cáo đã thống nhất rằng khi cảm thấy 2 đứa đủ đk chín muồi sẽ đồng ý làm người yêu của nhau , em đang sống trong cảm giác ngập trần hạnh phúc chờ ngày thịt . thì sự ngu xảy ra
    trước đây em có nói chuyện vui với mấy ông cty :" cái tr cũng bt thôi , con đấy anh em nào cưa chả được, em thấy nó thích anh X đấy, anh cưa đi..." ( nguyên văn) , để trêu ông X
    hôm qua em nó bảo em nó nghe được thông tin là C có nói gì hả ? em ngu quá tự nhiên bảo hồi xưa bọn anh chơi cá cược xem ai cưa được em (ngu 110/100)
    em nói thế cho vui ai ngờ em nó điên tiết tắt máy , gọi kô nghe nhắn tin kô trả lời, có một tin nhắn :" tôi đã biết bộ mặt thật của ông , cũng may là tôi biết sớm, thôi ông kô phải giải thích, giữa tôi và ông kô có gì để giải thích cả"
    tin thứ 2 :" tôi suy nghĩ kĩ rồi , ông cả tôi sẽ chỉ là bạn , kô phải nhắn tin hay gọi điện, tôi kô nghe đâu"
    gọi điện toàn busy , đến cty bơ luôn

Chia sẻ trang này