1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chấm hết ! tạch vì ngu ! xong chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 14/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đến nuớc này cứ từ từ đã, chú càng nt, càng gọi điện nó càng cay, chú cứ đợi vài hôm nữa rồi tặng quà xin lỗi sau.
  2. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    ĐỌc lại một loạt topic của bác này...
    Em thấy ( bác đừng giận nhá ) bác chẳng khác gì cái đuôi.
    Đừng làm thêm cái gì nữa bác ạ
    Làm thế nào thì làm, để mỗi ngày đến công ty vẫn còn ngẩng cao đầu mà bước được ấy
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tán gái như bác này khổ nhỉ. Nhưng được 1 em ngon bỏ công ra cũng đáng. Em nghĩ bác chủ topic vẫn còn nhiều cơ hội lắm. Giờ thực hiện chính sách '''' lùi 1 bước để tiến 2 bước'''' Bác cứ bẵng đi 1 thời gian xem sao (khoảng 1 tháng) sau đó bắt đầu lại từ đầu. đảm bảo cơ hội thành công sẽ 90% keke.
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    đó chỉ là cái cớ cáo cho bác bỏ cuộc thôi
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì nó cũng ngu rồi ,làm thế éo nào đỡ ngu là được.Trước anh kết con bé cùng quê ,cũng chán lần ngu như chú ,nó cư xử giống con bé của chú .Thôi để 1 thời gian rồi lại nt gọi điện sau .Mà tình hình có lẽ chú yêu em nó thật lòng nhẩy.Con bé của anh cư xử như thế nhưng vẫn yêu anh chẳng qua nó kiêu cho chú biết chú là ai thôi.Cứ kiên nhẫn chì đi ,đừng nóng vội .Tình yêu không dễ lãng quên như vậy đâu yên chí!Tại chú chưa lấy được hết tình cảm mà đã như thế cũng đáng tội !Thôi coi như chì với em này là thú vui vậy ,chờ một thời gian xem sao ,chúc chú mày may mắn nhé
  6. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là chẳng muốn tư vấn cho chú gà này chút nào. Lúc trước anh em tư vấn nhiều rồi nhưng chú này không biết vì cố chấp hay bị gà mãn tính mà có chịu nghe bao giờ đâu. Bây giờ tư vấn lần chót. Chú nghe cũng được, không nghe cũng được.
    -Thứ nhất, chú đã lớn tuổi đi làm rồi thì đầu óc đừng có như trẻ con nữa. Nói ít làm nhiều mà khi nói thì hãy suy nghĩ kĩ rồi mới nói. Quan trọng nhất là hãy suy nghĩ kĩ coi chú có thích người ta hay không. Chú làm em ấy giận thì phải cho người ta giận chứ. Có nhiêu đó mà chú đã lên đây đòi quên "nó", không muốn nhắc đến "nó"... (Xưa nay vẫn là "em cáo" thay vì "nó".) Yêu thật lòng là vậy đó sao? Tình yêu trẻ con thì đúng hơn.
    -Thứ hai, ĐỪNG có đứng ngoài nhà em nó vang xin như một số bác ở đây gợi ý gì cả. Đối với mấy cặp tình nhân cặp nhau mấy năm trời thì bác trai có thể làm vậy để xin bác gái tha thứ. Đằng này, chú và em ấy chưa là gì cả. Làm vậy chỉ chứng tỏ cho em ấy thấy là chú lụy tình chỉ biết xin người ta bố thí tình cảm.
    -Thứ ba, em nó giận dữ kiểu này chỉ chứng tỏ là @ least em nó cũng thích chú phần nào. Nếu chú thực sự thích em ấy thì hãy tiếp tục theo đuổi. Điều cần làm trước nhất là chú đứng trước mặt em ấy nói lời xin lỗi về sự đùa giỡn kia một cách chân thành nhất. Đừng có giải thích liên miên dài dòng gì ở đây. Xin lỗi là cứ xin lỗi. Ngắn gọn vậy thôi. Xin lỗi xong rồi thì dừng ngay ở đó chứ đừng có nói thêm "anh yêu em..." hay bất cứ cái gì theo kiểu trẻ con của chú nữa. Xin lỗi xong rồi thì đi làm vẫn gặp mặt chào hỏi bình thường nhưng đừng có vồ người ta tới tấp hay gởi text messages gì cả. Xin lỗi thì chú cũng đã xin lỗi, bây giờ tạm thời chỉ cư xủ với nhau như bạn bè. Em nó giận là giận cái tính trẻ con và thiếu chửng chạc của chú. Nếu chú càng tỏ ra trưởng thành hơn thì em nó càng thích đấy và sau một thời gian hết giận rồi sẽ quay trở lại tìm chú đấy.
    Trong thời gian chờ đợi ấy thì lâu lâu cũng cho em ấy biết là vẫn còn đó sự hiện diện của chú. Thí dụ như lâu lâu đi làm chú mua bánh đải đồng nghiệp ăn. Đồng nghiệp chạy đến lấy bánh ăn nhưng chú là người mang bánh đến mời em ấy ăn. Em ấy làm việc về trể thì chú hỏi xem em ấy có need a ride hay không? Đấy, làm mấy việc nhỏ như một người bạn quan tâm đến một người bạn. Miệng đừng có bô bô như lúc trước nữa. Hãy đợi một thời gian xem phản ứng của em ấy thế nào. Nếu tốt thì hẹn đi chơi trở lại nhưng đừng quá trắng trợn.
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CÁO
    1-Em nghĩ bản chất sự việc không hề như bác chủ thớt nêu ra đâu ạ, hai bên CÙNG ĐI ĐÊN THOẢ THUẬN LÀ KHI NÀO CHÍN MUỒI THÌ SẼ YÊU NHAU chính là THẤT BẠI chứ đek phải thành công ạ, đây là kế hoãn binh thôi, chứ nó không chấm bác chủ thớt, nhưng vẫn cứ muốn bác quan tâm chăm sóc nó, không muốn bác bị shock thì nó nói thế (bài tủ "nghệ thuật từ chối", trang 37) Bác cứ hí hửng mà chờ cho đến Tết Maroc cái CHÍN MUỒI trong mơ ấy bác nhé.
    2-Đã thất bại thì cái kết cục là nó bới lông tìm vết, bới lỗi của bác ra để cắt đứt là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, thế nên bác chủ thớt nên tỉnh táo lại nhé, đừng bị lừa vì những lời lẽ hứa hẹn vớ vẩn. Không lỗi này thì cũng lỗi kia thôi. Nó để ý vụ chuyện trò của bác với ông kia từ lâu rồi, bây giờ nó mới lôi ra thôi! (Đúng lúc thế nhỉ)
    Đây là cáo cụ đấy ạ, bước 1 và bước 2 của nó cực kỳ ăn khớp và bài bản, (lại bài tủ sách dạy cắt đuôi, trang 116, chương 5 "phối hợp hành động")
    Thế nên em xin khẳng định là quả này hỏng hẳn rồi ạ, hỏng ngay từ lúc đầu, nhưng gặp con cáo trình cao quá nên nó cho bác ăn mơ + dưa bở hơi nhiều. Bây giờ nó cắt đứt thì HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LỖI CỦA NÓ NHÉ ( bác chủ thớt cho đến bây giờ vẫn còn tự cho rằng đấy là do bác ngu dốt v v v.... còn nó thì vô tội ...) Thê là từ giờ trở đi, nếu đek còn là gì của nhau thì gặp bác chủ thớt ở cơ quan, nó ngẩng cao đầu nhé ... Bao nhiêu tình cảm, yêu thương, quan tâm dành cho nó, nó sổ toẹt nhé .. Bởi vì chính bác chủ thớt cũng tự nhận đấy là lỗi của mình mà! ...
    Nói chung là bác chủ thớt đang lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng rồi, chứ đừng mong gì vớt vát chút tình cảm tưởng tượng (Các bác nào khuyên bác chủ thớt chai mặt làm lành cho em xin lỗi ạ - làm thế chỉ thành trò cười cho thiên hạ thôi). Yêu + tán gái cơ quan thì bao giờ cũng cảnh giác 4 cái chữ "thân bại danh liệt" treo lơ lửng trên đầu bác nhé!
    Lơ ngơ mới vào thớt, có gì lỗ mãng thì xin các bác bỏ qua ... ...
  8. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi lúa,mình đọc xong, uống cốc nước phun từ miệng lên mũi...keke....chỉ còn cách đẹp trai không băng chai mặt thôi bạn ạ.
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Giờ bác nhắn tin thế này cho em:
    Tr à. C biết lỗi rồi. C nói như vậy chỉ để trêu anh X thôi. C biết Tr giận là đúng. Như tình cảm mà C dành cho Tr là xuất phát từ đáy lòng. C ngàn lần xin lỗi Tr.
    Thế nhé. Thử Lửa 1 tin nhắn này đã.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đíu mẹ ... con vẹo này khôn lắm ...
    Nói thật nó điên tiết ko phải vì ch ông cá cược ... giả ngày xưa ông co cá cược thâạ nhưng nó đã thích rùi thì cũng chả sao ... nựng nịu tí là xong ...
    Nó điên là điên sao mình lại thich một thèng con trai đi làm rùi còn ... ngu thế ... ăn nói thiếu suy nghĩ , phát ngôn tuỳ hứng , chả co tí suy nghĩ gì nào cả ...
    Vẫn cứu đc ... nhưng ko phải lẽo đẽo hay omm hoa hiếc ngồi lý trc nhà nó như mấy ông kia bày đâu ... nó càng tởm ... định văn hoá sến lởm à ...
    Có gì hối lộ ko tôi bày cho cách ... chỉ hết giận mà lại càng iu hơn chỉ sau cùng lắm là ba ngày ko ????
    Bới vì nói ông ra rả vẫn nc đổ lá khoai nên ko thích bày vẽ nữa roài ...

Chia sẻ trang này