1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chấm hết ! tạch vì ngu ! xong chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ớ ko
    em là em xin hộ các bác nhà mình
    chứ em thích tự viết tiểu thuyết cuộc đời hơn
    dù là toàn thất bại
    nhưng người ta ko chỉ học đc từ những thành công
    người ta còn học đc rất nhiều từ thất bại
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bùn tiện thể đọc cái topic của bác. E cũng thấy bác dở quá nhưng cũng phải thông cảm cho bác. Đâu phải bác mún thế đâu. Nhưng còn nước còn tát, trời không phụ lòng người đâu
    Khôgn biết có phải trùng hợp không chứ trường hợp bác giống y chang em ngày xưa . Lúc đó do cao hứng e cũng phát biểu "Con bé đó tao cua lúc nào chả đc, mún là đc thui" . Ai ngờ đén tai em ý, em ý chửi e (tuy khôgn nói trực tiếp) là hoang tưởng, tự cao nên lúc đó ghét e lắm. Nhưng e vẫn kiên trì, tuy ngoài mặt làm lơ nhưng vẫn cố tình chứng tỏ cho e ý tình cảm cua e là chân thành. Nữa năm, một năm rồi hai năm e vẫn giữ tinh trang đó . Rồi e ý cũng nhận ra đc tình cảm chân thành của e và tỏ ra thân thiện với e. Cuối cùng kẻ chiến thắng là em .
    Vì thế e khuyên bác ko nên bỏ cuộc . Việc bác nên làm là nhắn tin cho em ý "Tr cho mình xin lỗi, đó chỉ là 1 phút bốc đồng của thằng con trai thui, chứ thật tình mình ko phải như thế. Có thể hiện giờ Tr ko tin nhưng hãy để thòi gian chứng minh. Hi vọng T se thay doi suy nghi va chung ta co the tiep tuc moi QH nay "

Chia sẻ trang này