1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấm hỏi? chấm than!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chamhoi_chamthan, 21/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chấm hỏi? chấm than!

    Đối với mình lúc nào trong đầu cũng rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đặt ra mà chẳng bao giờ tìm thấy được câu trả lời vì rằng những câu trả lời đó lại là một câu hỏi, phải chẳng điều đó do ta chưa lớn? Vậy lớn là thế nào? và khi nào thì ta sẽ lớn? Khi nào được hoan hỉ thốt lên ôi! tôi đã trưởng thành.

    Thật ra thì mọi điều chỉ là tương đối nhưng dù sao thì cũng nên đi tìm cái chuẩn mực để mà biết được mình đang nằm ở vị trí nào, cái đấy cũng chẳng mấy đơn giản.

    Thôi thì cứ sống với những câu hỏi để mong rồi sẽ tự lớn lên trong quá trình đi tìm những câu trả lời.
  2. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Uhm! ở đời này cái gì cũng khó hiểu, lúc nào cũng quay cuồng trong cái câu hỏi tại sai, vì sao. Tại sao lại như thế... tại sao.... ???? Và câu trả lời thì chẳng bao giờ có, hay có đi chăng nữa cũng chỉ là tương đối hay do chính bản thân mình tự nghĩ ra. Thế nào là đúng? thế nào là sai? Ôi thật mệt mỏi.
  3. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy và con người là thế! Sau mỗi chuỗi "chấm hỏi" rồi lại " chấm than" chính là sự trưởng thành.
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    dù đã là người trưởng thành hay còn là một đứa trẻ con ( như em đây ) thì lúc nào chẳng có những câu hỏi tại sao , những thắc mắc lo âu , có phải cứ người nào trưởng thành là ko như thế nữa đâu.... cuộc đời luôn là một câu hỏi lớn, .......
    ( những thứ viết ra trong lúc đang buồn nên thật vớ vẩn ...)
  5. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi cuộc sống là một câu hỏi lớn và trong suốt cuộc đời thì dấu hỏi vẫn đeo đẳng dù cho ta đã trưởng thành, vậy đấy như mình đã nói mọi sự chỉ là tương đối và cái định mức trưởng thành cũng chỉ là tương đối.
    Nào giờ thì viết gì nhỉ? Đôi lúc có rất nhiều tâm sự nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, với lại mình cũng thuộc loại ít nói tâm sự ra ngoài, chẳng hiểu sao lại không nói, có lẽ là do những cái tâm sự của mình nó kì quặc làm sao ấy và cũng chẳng đáng để nói ra. Anh đã từng bảo với mình là mình có cái kiểu cứ thích giữ tâm sự xong rồi lại giải quyết bằng cách ngồi vào một góc khóc tu tu hoặc là lang thang đây đó. Nhưng anh lại phải công nhận một điều là tâm sự của mình dễ qua nhanh, cũng như là những cơn giận dữ cũng vậy. Mình chẳng thể nào để lâu trong người được một cái gì cả, ngay cả những điều bí mất. Hehe, đúng là đáng xấu hổ ghê ha.
    Mình cảm thấy cuộc sống của mình trôi đi thật nhẹ nhàng, chưa sóng gió, chưa sáo động. Những sự kiện tưởng chừng như to lớn đối với mình lại là một điều hiển nhiên. Hiển nhiên như kiểu tình yêu của anh và mình, nó đến thật tự nhiên nhẹ nhàng và .... Một tình yêu đầu đời và có lẽ chẳng thể kết thúc. Nhiều khi cũng muốn thử cảm giác thất tình nó thế nào nhưng rồi chẳng thể đánh rơi cái tình yêu hiện có, vì sợ rằng mất nó rồi chẳng thể nào lấy lại được, thành ra mình sẽ luôn cố gắng trân trọng nó.
    Hehe luyên thuyên nhiều quá rồi đấy. Rối rắm quá cơ.
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thấy nhiều người đòi chia tay vậy nhỉ? Nhiều người cảm thấy chia tay dễ dàng vậy sao? Sao họ yêu nhanh rồi lại sớm nhận ra rằng tình yêu của họ là không thể tồn tại thêm nữa, hay chính bạn thân mình không hiểu được cảm xúc của họ trong lúc này. Có lẽ vậy, có lẽ ra ta đã may mắn trong tình yêu, đã gặp và yêu một người mà đã đi suốt một chặng đường dài chưa một lần phải suy nghĩ lại.
    Đã có một lần, một lần mình bảo chia tay nhưng đó là lúc giận, giận vì cái đòi hỏi của anh mình không thể đáp ứng. Mình đã bảo nếu anh không thể vượt quá điều đó thì ta chia tay. Hì và anh đã hỏi ngược lại rằng: Chia tay đơn giản thế sao? Cũng may là anh đã hiểu được mình và biết đòi hỏi của anh là không nên, và từ đó mình cũng hiểu được rằng nói chia tay không phải là điều đơn giản. Từ sau trở đi dù có giận anh, giận thật nhiều, biết anh sai nhiều nhưng cũng chẳng giám suy nghĩ đến hai từ chia tay, và cách giải quyết tốt nhất là chia sẻ bức xúc nếu cái bức xúc đó không thể tan đi.
    Hì, thấy thật hạnh phúc khi ta đã tìm được nhau, nhưng như vậy là rất khó khăn để chia sẻ và hiểu được những người đã từng mất tình yêu. Chắc mình không đủ tư cách để khuyên họ hay chia sẻ, vì sợ rằng mình đã hiểu sai những cảm súc và suy nghĩ của người ta.
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chán thế không biết! Mãi mà không vào được hòm thư, có mỗi cái hòm thư để liên lạc với anh mà không vào được thì làm sao giờ, ặc ặc.
    Mấy ngày hôm nay nóng nực quá đê, thế mà hôm qua mình lại phải bỏ cả một ngày để làm mấy cái bài tập kinh tế dở hơi biết bơi, nóng lại càng nóng. Điên cả người.
    Hôm qua đọc truyện ".." thấy không biết nghĩ sao. Liệu giữ chân một người con trai có quá khó không nhỉ?
    Chẳng biết thế nào. Người ta bảo mềm nắn, rắn buông, lạt mềm buộc chặt.
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ tràn về dâng đầy khoé mắt
    Cô đơn tìm lại lòng thổn thức đau
    Nghĩ đến anh trong đêm thanh vắng
    Nước mắt nào sao chảy ngược vào trong?
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nước mắt chảy ngược vào trong cũng là một vẫn đề khoa học cần phải xem xét
    Buck
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hì tại tớ không biết làm thơ nên là bốc phét vậy đấy. với lại muốn khóc mà nước mắt nó không chảy ra nên đoán nó chảy vào trong mắt rồi. Mà chẳng hiểu sao nhiều lúc lại khó khăn trong chuyện khóc nhè đến vậy? Chẳng nhẽ đã lớn khôn lên một chút, đã nghị lực thêm một chút, đã biết chịu đựng thêm một chút, cứng rắn thêm một chút........ vân và vân vân.
    Nhiều lúc cũng muốn mình mãi trẻ con và ngây thơ trong sáng như cái thủa nào, nhưng muốn là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác. Tự nhìn lại mình đã thấy mình thay đổi nhiều, thay đổi theo nhiều chiều hướng, xấu có, tốt có, nhưng mọi sự chỉ là tương đối nên tốt hay xấu cũng là tương đối mà thôi, nhưng dù sao cũng đã thay đổi, đã không còn là bé con nữa rồi.

Chia sẻ trang này