1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấm hỏi? chấm than!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chamhoi_chamthan, 21/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Nhiều lúc muốn viết gì đó cho anh, viết về kỉ niệm và tình cảm của chúng mình nhưng rồi em lại chẳng viết, em cứ muốn giữ những thứ đó là của riêng ta, chỉ có 2 ta mới biết thôi.
    Anh nhỉ? Xa lâu lắm cái thời mà tình yêu chỉ là bước dạo đầu, lúc đó thật là nhiều tâm sự, nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn chia sẻ. Lúc đó mà biết có cái trang này thì có mà em đã gửi hàng đống tâm sự, chứ đâu phải viết giấm giúi vào quyển nhật kí rồi ngồi suy nghĩ không biết ta nên làm theo hướng nào. Nhưng rồi cuộc sống cho em nhiều may mắn nên những con đường mà em đã chọn em chưa thấy mình vấp phải sai lầm, và em hi vọng rằng sau này cũng sẽ vậy. Tự bản thân sợ nói câu "Hối tiếc".
  2. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ừ thì chấm hỏi
    ừ thì chấm than
    than rồi lại hỏi
    hỏi rồi lại than
    Sao chẳng có ai chỉ ra cho ta con đường sáng ?
  3. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ hoài và nghĩ mãi không ra đó phải chăng và chấm hỏi :) Đi lang thang đi hoài đi mãi rồi chợt thấy quặn trong lòng đó có phải là chấm than? Đúng thật, cuộc đời luôn xoay vần với những câu hỏi và những nỗi đau. ..............
    Đêm nay lại mưa đấy! không biết có lúc nào ấy nhơ tớ không....
  4. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi có phải anh luôn ích kỉ đối với em không? Anh muốn em làm những điều anh muốn mà lại không cho em làm những điều em muốn? Hay tại em chỉ hay nghĩ xấu về anh. Chẳng hiểu thế nào nhỉ? Em chỉ thấy em dễ làm theo những gì anh muốn. Tại anh hay tại em hay tại tình yêu?
  5. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em muốn là em
    Của cái ngày hôm trước
    Chẳng sợ gì dù đứng giữa cô đơn.
    Chúng ta yêu nhau thì muộn mà xa cách thì lại quá sớm. Nhưng nếu cho em chọn lại thì em vẫn chọn anh, dù rằng sẽ có rất nhiều khó khăn. Nào cùng nhau tiến bước.
    "không phải vì ngăn sông cách núi mà sợ vì lòng người ngại núi e sông."
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình đang không thể kiểm soát nổi chính mình, sao cứ phải làm theo ý người khác nhỉ? Mình đã hi sinh quá nhiều chăng.
    Tương lai của mình không biết rồi sẽ ra sao. Mình chẳng muốn sẽ làm một người phụ nữ vì gia đình tí nào cả, dù sao mình vẫn còn đang rất trẻ mà, mơ ước và hoài bão vẫn nhiều lắm, sao lại cứ phải để lại tất cả ở phía sau.
    Thôi không sao, sẽ cố gắng vậy, dù sao mình cũng rất yêu mẹ của anh mà.
    Thương bố mẹ mình nhiều quá, mình biết mình đã làm bố mẹ vất vả nhiều, biết làm sao đây khi mà chữ hiễu chẳng bao giờ có thể làm tròn.
    "Cha mẹ thương con bằng trời bằng bể, con thương cha mẹ con tình bằng ngày."
  7. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi được sống vì một người khác hay một cái gì đó cũng hạnh phúc đấy chứ. Có người đã nói với tôi rằng cuộc đời này luôn công bằng lắm, nếu bạn đã hi sinh thì nếu cuộc đời đúng là sẽ công bằng như người kia đã nói thì chắc bạn sẽ được bù đắp thôi ^^
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mong là như vậy. Nhưng thật ra thì khi hi sinh hay khi làm một cái gì cho ai đó mình không đòi hỏi sự đáp lại. Tại thật sự thì cũng không biết là có phải mình đã hi sinh hay không nữa?
    Thế đấy mọi thứ lúc nào cũng quẩn quanh mà, mìn chẳng thể tự mình dứt ra khỏi nhưng vòng tròn hỏi do mình đặt ra nữa. Nhiều lúc cứ thấy mình ngô ngê làm sao ấy.
  9. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích làm theo những gì người khác muốn, mà tớ cũng ko thích người khác làm theo những gì tớ muốn quá dễ dàng, thế mà anh luôn làm theo những gì tớ muốn. Thế mới trớ trêu chứ ! Cũng có thể là tại tình yêu !
    Bạn thử không làm theo điều mà anh ấy muốn 1 lần xem ! Biết đâu lại có sự thú vị nào đó xảy ra ... Suốt ngày nghe lời cũng chán, phải cho anh í thấy sự bất ngờ chứ
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ! Nhưng những điều anh muốn thì lại là những điều chính đáng cả, nếu giả sử tớ không làm theo tớ sợ một ngày nào đó tớ sẽ ân hận vì tương lai không ai nắm chắc nên tớ cũng chẳng giám thử.
    Còn nếu những điều con con thì tớ cũng chẳng làm đâu, cái chán tớ nó dô tướng, dễ gì đâu mà sai vặt được.
    Đấy chỉ có điều....

Chia sẻ trang này