1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấm hỏi? chấm than!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chamhoi_chamthan, 21/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Không ai biết chắc tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng cũng ít ai biết nó nằm ngay trên con đường mà ta đang đi.
    Buck
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @buck: đúng là tương lai đang nằm trên đường ta đang đi nhưng mà nó ở phía xa xa lắm nên cũng chẳng biết là nó thế nào cả đâu. hichic
    Lâu lắm chẳng vào đây nhỉ, nó bị đẩy xuống trang 4 đó, mọi người viết nhiều thế!
    Biết nói gì cho ngày hôm này ngoài một từ Buồn!!!
    Cứ tưởng ngủ một giấc xong là sẽ hết buồn giống như mọi lần mình vẫn vậy, thế mà lần này mãi chẳng hết, đến trong giấc ngủ vẫn con day dứt cơ mà. Hi vọng qua giấc ngủ tối sẽ hết. Phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, phải chiến đấu để nhận niềm vui vào ngày hôm sau mà bù lại cái nỗi buồn của ngày hôm nay, nếu không thì chết mất, hết được về nhà đấy!
  3. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh này! Càng đọc nhiều càng nghe nhiều thấy trong cuộc sống có nhiều điều mà mình không ngờ tới và cả trong tình yêu cũng vậy. Em chẳng thể hiểu được hết cảm xúc của những người phải chia tay nhau, chỉ thấy buồn cho những cuộc tình đã đi xa. Nhiều lúc tự hỏi không hiểu rồi tình yêu của chúng ta sẽ thế nào. Nếu chẳng may một phút yếu lòng nào đó xảy ra đến với em hoặc anh thì sẽ làm sao nhỉ? Em chẳng thể nghĩ tiếp mà cũng chẳng muốn nghĩ tiếp nữa cơ. Em thực sự tin anh và cũng tin vào nghĩ lực của chính mình. Hiện tại ta xa nhau cả hàng ngàn cây số, thời gian sẽ nhau sẽ con phải tình bằng năm nữa, vậy sẽ có điều gì xảy ra làm hỏng tình yêu của mình không anh nhỉ?
    Nhiều lúc cứ nghĩ giá như mình biết cái cảm xúc chia tay, hay mất đi tình yêu thì thế nào để rồi sau đấy sẽ biết trân trọng tình yêu hơn rất nhiều. Hihì như vậy rất là ngu ngốc phải không anh?
    Tự dưng viết cho anh vài dòng vậy thôi, có lẽ em sẽ bớt đọc đi anh ạ, đọc nhiều lại cứ nghĩ vào mình, khổ người anh nhỉ?
    Chúc anh vui vẻ. Yêu anh!
  4. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cuộc sống của người lớn lại phức tạp đến thế nhỉ? Nói chuyện với người lớn sao mà khó thế cơ chứ, cứ phải uốn lưỡi không những 7 lần mà có khi phải chục lần. Hichic, mình đang thấy sợ qua đi.
  5. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh vào mấy cái topic, đọc thấy những cuộc tình giang giở mà chỉ thấy buồn cả người, chẳng muốn viết vào, chẳng dám nhận xét, vì mình đâu đã từng trong hoàn cảnh của họ. Chẳng có mấy cái topic mà mọi người vui vẻ kể về tình yêu của họ bây giờ, thấy được mỗi một cái của gì gì gà cưng ấy, thì lại không dám chen chân, họ đang tâm sự với nhau cơ mà. Hichic, thế là thôi chui vào topic của mình luyên thuyên một mình.
    Mình biết là mình đã may mắn trong tình yêu khi ngay lần đầu đã tìm được một người hợp với mình, cũng yêu mình. Nhưng sao nhiều lúc vẫn thấy tình yêu của anh dành cho mình là chưa đủ, tham lam quá không nhỉ?
    Hôm qua nhận được thư con bạn, nó bảo buồn, đã cố quên người con trai đã rời bỏ nó nhưng lại không thể quên và vẫn yêu rất nhiều. Nó thường hay khóc. Yếu đuối quá! Nếu là mình thì sao, có lẽ sẽ không khóc, cuộc tình không thành thì nên để cho nó ra đi, cuộc sống của mình đang ở phía trước cơ mà, sao cứ sầu đau mãi với quá khứ. Ngay cả con bạn thân của mình cũng vậy, mình cũng thấy nó yếu đuối quá trong tình cảm, họ đã để nước mình rơi quá nhiều.
    Không biết có phải mình là con người cứng rắn, hay mình chưa gặp sóng gió cuộc đời để nhận thấy rằng mình cũng mỏng manh và yếu đuối?

Chia sẻ trang này