1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châm Ngôn Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TMP, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoianmay

    nguoianmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vn: Quan Hệ an toàn đừng có:
    "Ăn cơm trước kẻng"
    English:
    Life is not measured by the number of breaths we take, but by the momments that take our breath away.
    So..... live as you really are.
  2. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "When God close the door, he must open a window somewhere". So find it!
    Mỗi khi gặp điều gì ko như ý, tôi tự nói với mình như thế.
    Thích câu "Hạnh phúc giống như bóng của 1 chiếc gương, nó chỉ mỉm cười với mình khi mình mỉm cười với nó" của bạn TMP.
    Ta
  3. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống phải biết tha thứ.....tha thứ là quên đi tất cả. chỉ có tha thứ mới tình bạn vững bền qua năm tháng
    Cuộc dời đã đuổi kịp ta, dạu chúng ta yêu thương nhau va tha thứ cho nhau.
    Không bè bạn , thế giới chỉ còn là hoang vu
    Tình bạn là 1 thảo nguyên hoa.
    Không ai toàn diện đuợc ,bạn bè là phần mình còn thiếu.
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    - Chuyện ngày sau hãy để ngày mai (Scarlet O''hara)
    - Đời không phải lúc nào cũng diễn ra như người ta muốn (Joe Bradley)
    - Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói "rất tiếc" (NV nam chính phim Love story).
  6. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tất cả hạn [phúc của mình đều do mình cho
    Yêu là ssóng và còn sống là còn yêu
    Ái tình là 1 liều thuốc đắng, song không mấy ai có can đảm để chối từ.
  7. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng hãy tận hưởng
    Thử thách hãy vượt qua
    Gian khó hãy nếm trải
    Cơ hội hãy nắm lấy.
    Trong cuộc sống không phải lúc naòo ta cũng cảm thấy hạnh phúc. ta co the khóc, ta co thể cười 1 cách vô cớ, điếu đó không chứng tỏ ta yếu đuối. mà đó chính là 1 phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Với Thế giới bạn chỉ là một người. Với một người, bạn là cả Thế Giới
  10. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người bạn là 1 thế giới trong ta. thế giớ chỉ hình thành khi ta gặp họ.
    Trái tim nhỏ không giữ được tình yêu lớn

Chia sẻ trang này