1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châm Ngôn Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TMP, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn cũng phải bị mất những đồ vật bình thừơng để hiểu được chúng kô đơn thuần chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa,mà đó là kỉ niệm ,là tình cảm của người tặng đã gửi gắm ,là nhân chứng của sự yêu thương....Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá
  2. Lov_Hun1124

    Lov_Hun1124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nước trong quá thì cũng không có cá
    Một con người hoàn hảo chỉ để thần tượng chứ không bao giờ yêu được cả.
  3. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đừng nên có 1 tình cảm trong tim và một tình cảm trên môi.
  4. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 người bạn bớt đi 1 kẻ thù
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu như con chó, khi ta chạy thì nó đuổi, khi ta đuổi thì nó chạy và khi ta đứng lại thì nó cũng đứng lại gầm gừ
  6. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    oán ghét là mặt trái của tình yêu
    Còn trả thù là con yêu .
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Có 3 điều khó khăn nhất, đó là giữ được một điều bí mật, quên đi một sự xúc phạm và biết dùng thời gian rỗi một cách có ích

Chia sẻ trang này