1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châm ngôn - sự lười nhác của chúng ta

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi x15y, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Những người lười biếng bao giờ cũng có những dự định
    Xét về khía cạnh nào đó mình thích câu này...
    Bạn hiểu biết ..tôi hiểu biết ...chúng ta đều hiểu biết
    Nhưng bạn nói nhiều hơn làm ...tôi nói nhiều hơn làm....chúng ta nói nhiều hơn làm.
    Còn chần chừ gì nữa ..tại sao chúng ta lại .ở đây bàn luận về châm ngôn sự lười nhác của chúng ta...
    Một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả ...
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    to x15y: bạn quan tâm tới bản thân
    ok, bạn không cần thì người khác cần, sao bạn phải nói về cả nền giáo dục của chúng ta?
    Bạn không quan tâm chính trị và xã hội? Tôi không hứng thú tham gia 2 hoạt động đó, nhưng tôi rất quan tâm, vì không có nó thì cuộc sống của tôi không phải cuộc sống con người, bạn thì chắc cũng không cần câcỉ điều kiện làm người nhỉ
    [/sign]
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 27/02/2006
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Nếu 1 ng` thích thứ gì đó, là vì ng` ta đã tìm thấy cái tôi của mình trong đó_Trần Bùi
    tớ mới đọc đc bàigốc và 1reply, bon chen luôn
    hé hé, mình sắp nổi tiếng
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hí hí, càng đọc càng chẳng hiểu gì cả
    bạn xyz nè, tơ ko b'' tớ có đc vinh hạnh biết n~ ng` ăn xin vĩ đại ko, nhưng có 1 điều bí mật rất to: tớ là 1 kẻ cướp trắng trợn và ko tử tế chút nào (nhìn chữ lí biết liền)
    ĐÁnh cướp tất cả, ngoại trừ tình iu
  5. x15y

    x15y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    TO RAGNAROK
    tôi thấy bạn đã giận dữ , tôi hiểu điều đó bạn cũng như phần lớn mọi ng` , tuổi trưởng thành của đa số chúng ta chỉ là 13 mà thôi , các nghiên cứu gần đây nhất đã chỉ ra điều đó , bằng chứng là khi bạn bị chọc giận thì bạn lập tức trở lên giận dữ như một đứa trẻ 13 tuổi . bạn đã có tới hơn 6000 bài viêt trên diễn đàn này nhưng rút cục bạn vẫn cư sử như một đứa trẻ ,thật đáng tiếc , tuy nhiên tôi thấy chỉ có mỗi mình bạn là đáng được trả lời , còn lại các ý kiến ở đây chỉ là vớ vẩn , hy vọng sẽ có nhiều người tham gia, các nhân tài của chúng ta đâu rồi nhỉ
  6. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói một mình: cái cô này bị làm sao ấy nhỉ, phải hiểu kỹ rồi mới bình chứ, chưa chi đã giở món Triết lý vụn ra. Rồi lại đem từ hàn lâm vào câu văn vẻ nữa chứ.
    Bình loạn: Người trẻ lại cố muốn làm cho mình dzà đi.
  7. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói một mình: Chú này nhiễm nặng rồi, bệnh tự kỷ cao quá. Dùng từ cứ như mình đạp lên đầu người khác ý. Không biết chú ấy có biết bạn bè chú, có thể là cả thầy cô chú... cũng là quần chúng không nhỉ. Chú có giỏi thì chú góp ý cho ngành Giáo dục như Nguyên Ngọc, Phan Đình Diệu, Nguyễn Cảnh Toàn đi...
    Bình loạn: Sao mà đúng thế, bi giờ phải "kính trẻ, nhường già" thui
  8. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Sorry nếu bạn tức tui nhé. Tui chỉ nói đùa xíu thôi.
    Tôi thích vế "tiểu nhân phòng bị gậy" hơn là vế đầu. Nhưng một hôm vẩn vơ cũng đọc được mấy câu bàn về người quân tử. Ấy là người:
    - Nói đương hả mà kìm ngay lại được
    -Ý đương hớn hở mà thu ngay lại được
    -Tức giận ham mê mà tiêu trừ ngay được.
    Ngẫm ra không sai.
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    sống trong xã hội không biết suy nghĩ và đánh giá, nghĩ rằng đợi mình bằng ông này ông kia mới làm thì chả bao giờ bằng được ông nào cả
    Còn nữa: bạn bè, thầy cô... có sao, bạn ta hay bạn người không quan trọng, đánh giá con người thì khách quan, bạn tôi là 1 thằng ngu, thầy tôi là 1 thằng ngu ... có thể lắm chứ, nhưng tôi vẫn công nhận người không phải bạn tôi có thể làm thày tôi bất cứ khi nào họ muốn. Cái tư duy của chú mới là nhiễm nặng cái suy nghĩ của thời đại 100 năm trước rồi. Người phương Tây phát triển nhanh hơn vì họ không bị nhầm lẫn 2 khái niệm tình cảm và tư tưởng, mong chú suy ngẫm về điều này
  10. x15y

    x15y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    to andesen
    bạn chắc chỉ 16 tuổi là cùng , thế thì vẫn còn kém tôi 2 tuổi , triết học của bạn không thể sâu sắc được , và nói chung thì triết học chỉ làm cho bạn thành nông cạn thôi , nhưng mà cứ đi theo hướng bạn thích đi , 1 ngày nào đó bạn sẽ biết , cũng giống như tôi đó !

Chia sẻ trang này