1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châm ngôn - sự lười nhác của chúng ta

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi x15y, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    phải nghĩ rằng tâm trí con người lúc mới sinh ra là một tờ giấy trắng, và kinh nghiệm được nạp dần vào tâm trí ấy từ mọi nguồn có thể, cả từ thực tế, cả từ kinh nghiệm của người khác mà những kinh nghiệm xuất sắc thì hầu như đều được đưa vào danh ngôn, và cả từ những phút loé sáng trong tâm trí của bạn ! bạn không thể tự phụ tự bạn làm nên mọi kinh nghiệm của bản thân, hơn nữa danh ngôn không cho bạn kinh nghiệm, mà cho bạn hiểu biết để đi đến kinh nghiệm nếu bạn chịu chấp nhận nó và biến nó thành của mình !
    "Kinh nghiệm của bản thân đó là điều khó lấy đi nhất mà cũng khó nhận nhất ,vậy mà có hàng nghìn câu châm ngôn được in tới hàng ngàn lần tại sao vậy ?"
    có nhiều người được khai sáng tâm trí của họ qua danh ngôn, và tôi tin bạn cũng đã từng như thế, và hơn nữa danh ngôn còn có trách nhiệm nữa là gợi nhắc kinh nghiệm và cảm xúc, nếu vậy thì chúng xứng đáng được in tới hàng ngàn lần !
  2. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nếu như vậy thì tiêu cực quá ! "bản ngã của anh ta ko cho phép bản thân mình thấp kém hơn bất kì ai !" là để cho anh ta nỗ lực làm mình không thấp kém, không phải để anh ta phủ nhận người khác, vì như vậy lấy gì để so sánh !
  3. x15y

    x15y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bạn thuongb à
    Bạn có nhầm kién thức với kinh nghiệm không ,kiến thức bạn có thể cập nhật dễ dàng qua mọi nguồn thông tin , điều đó là đúng , nhưng kinh nghiệm là cái gì ? nếu không phải chính là sự trải qua của bạn ? nếu bạn không trải qua nó thì nó có phải là kinh nghiệm không ?

    Kinh nghiệm là cai gì đó cao hơn kiến thức , chính vì thế giới trẻ dù nhiều kiến thức hơn người cao tuổi nhưng họ vẫn phải hỏi về cuộc sống , ai sẽ rút ra được kinh nghiệm chỉ qua việc đọc cái này cái nọ ? nếu việc tích luỹ kiến thức có giá trị hơn thì chẳng cần thiét phải sống làm gì , bạn cứ ngồi ở nhà mà đọc sách !
    trong những bài viết của tôi có nhiều điều bạn cũng phải công nhận là đúng , nhưng bạn lại không phát biểu gì về nó cả , tâm trí của bạn chỉ hướng tới mỗi một việc là chống lại tôi , tại sao vậy ,tại sao việc chống lại ý kiến người khác lại cần thiết và phổ biến đến thế , bất kể những phát biểu đó có đúng hay sai .
    Đó chính là bản ngã của bạn ,từ sâu thẳm trong bạn nó gào thét và chống lại mọi thứ , có người nói bản ngã chính là sự huỷ diệt . tâm trí của bạn có thể nghĩ hàng nghìn cách khác nhau để tao ra cho được lý lẽ chống lại bất kì ai . nhưng lý lẽ của bạn chỉ có thể đánh lừa bạn , nó không đánh lừa được người khác .

    Được x15y sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 18/03/2006
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Vậy là biết tuổi của cô bé này rồi, vừa mới đủ tuổi lấy chồng đầy, thảo nào to mồm thế. Lấy chồng thì được chứ để hiểu về xã hội và tư duy thì còn vài năm nữa là ít em ạ, cứ học thêm đi nhé
  5. thuongb2

    thuongb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhầm kién thức với kinh nghiệm không ,kiến thức bạn có thể cập nhật dễ dàng qua mọi nguồn thông tin , điều đó là đúng , nhưng kinh nghiệm là cái gì ? nếu không phải chính là sự trải qua của bạn ? nếu bạn không trải qua nó thì nó có phải là kinh nghiệm không ?
    Thường không nhầm kiến thức với kinh nghiệm, vì Thường cũng đã nói rằng "danh ngôn không cho bạn kinh nghiệm, mà cho bạn hiểu biết để đi đến kinh nghiệm nếu bạn chịu chấp nhận nó và biến nó thành của mình "
    Kinh nghiệm là cai gì đó cao hơn kiến thức , chính vì thế giới trẻ dù nhiều kiến thức hơn người cao tuổi nhưng họ vẫn phải hỏi về cuộc sống , ai sẽ rút ra được kinh nghiệm chỉ qua việc đọc cái này cái nọ ? nếu việc tích luỹ kiến thức có giá trị hơn thì chẳng cần thiét phải sống làm gì , bạn cứ ngồi ở nhà mà đọc sách !
    Điều đó đương nhiên đúng, nhưng bạn phải thấy bạn đã nói gì "Kinh nghiệm của bản thân đó là điều khó lấy đi nhất mà cũng khó nhận nhất ,vậy mà có hàng nghìn câu châm ngôn được in tới hàng ngàn lần tại sao vậy ?" và tôi chỉ trả lời cho điều đó.
    trong những bài viết của tôi có nhiều điều bạn cũng phải công nhận là đúng , nhưng bạn lại không phát biểu gì về nó cả , tâm trí của bạn chỉ hướng tới mỗi một việc là chống lại tôi , tại sao vậy ,tại sao việc chống lại ý kiến người khác lại cần thiết và phổ biến đến thế , bất kể những phát biểu đó có đúng hay sai .
    .
    bạn có thấy bạn giống 1 đứa trẻ quá không ? 1 đứa trẻ bao giờ cũng đòi quà và tán thưởng, và chính bạn cũng đang làm cái việc phổ biến và cần thiết nhất đấy !
    Đó chính là bản ngã của bạn ,từ sâu thẳm trong bạn nó gào thét và chống lại mọi thứ , có người nói bản ngã chính là sự huỷ diệt . tâm trí của bạn có thể nghĩ hàng nghìn cách khác nhau để tao ra cho được lý lẽ chống lại bất kì ai . nhưng lý lẽ của bạn chỉ có thể đánh lừa bạn , nó không đánh lừa được người khác
    sao lại có 1 câu văn rườm rà đến vậy, giống 1 thứ hỗn hợp nhão nhoét được nhào nặn bởi bàn tay trẻ thơ hiếu động ! làm sao mà "bản ngã chính là sự huỷ diệt" trong khi đó là cái lớn nhất và đại diện chính xác nhất cho con người ? làm sao "bản ngã chính là sự huỷ diệt", khi mà "có thể nghĩ hàng nghìn cách" thúc đẩy sáng tạo ?
    hẹn gặp lại sau nhé !
  6. x15y

    x15y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bạn thường ạ , tôi nói những điều đơn giản đến vậy mà bạn vẫn ko hiểu , có lẽ nó không khó đến mức bạn không thể hiểu , chỉ vì bạn không thích hiểu . vì bạn đang ôm sự ngu dốt của mình , nếu bạn hiểu tôi thì bạn sẽ phải vứt sự ngu dốt của bạn vào sọt rát , đó chính là việc bạn phải nhìn nhận lại bản ngã của mình , điều đó là quá khó khăn cho bạn , tôi biết những người ngu dốt như bạn đã giết chết socrat , giesu , thôi tôi đi chốn đây

Chia sẻ trang này