1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châm ngôn về TÌNH BẠN & TÌNH YÊU (st).

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên biết rằng chỉ vì một người không yêu bạn đúng cách mà bạn muốn thì không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có.
    * * *
    Bạn nên nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì rất có thể đó là lần cuối bạn được nhìn thấy họ
    * * *
    Love makes a subtle man out of a crucle one, it giveseloquence to the mute, it gives courage to the cowardly and makes the idle quick and sharp.
    * * *
    Đàn bà là cái xương sườn của Adam , sát bên cánh tay chàng để được che chở và sát bên trái tim chàng để được yêu.
    * * *
    Nếu thượng đế cướp đi của bạn thứ quí giá nhất , nghĩa là Người sẽ đem đến cho bạn thứ quí giá hơn
    * * *
    Nếu bạn không có thời gian làm đúng ngay từ đầu, làm sao bạn có đủ thời gian để làm lại từ đầu.
    * * *
    Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá , nhưng người ta chỉ chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thật.
    * * *
    Bạn bè là những người mà ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói.
    * * *
    Tình yêu của một con người đối với một con người chỉ là hai nỗi cô đơn tới gần nhau, nhìn nhận nhau, che chở nhau và an ủi vỗ về nhau
    * * *
    Bạn hãy yêu thương kẻ thù - điều đó sẽ làm cho kẻ thù bạn lúng túng
    * * *
    Người nào nói chuyện chung tình và hứa hẹn rất nhiều chính là người hay phản bội hơn ai hết
    * * *
    Tình yêu sẽ đến khi nó muốn đến, và nó sẽ đi khi nó muốn đi
    * * *
    Khi đối mặt, người phụ nữ nói to với người đàn ông nàng dửng dưng, nói khẽ khàng với người mà nàng bắt đầu yêu và giữ yên lặng với người mà nàng yêu
    * * *
    Có người nhìn vào vũng nước chỉ thấy vũng nước , nhưng có người nhìn vào vũng nước lại thấy những vì sao.
    * * *
    Để hiểu nhau , tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi, có ngày tin cho chắn chắn. Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi.
    * * *
    Hãy cho đi cái mà bạn có. Đối với ai đó, thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ
    * * *
    nếu đã yêu và muốn sống cho tình yêu thì đừng nên lãng phí thời gian, đừng cố công chạy trốn mà hãy can đảm đón nhận
    * * *
    Hãy đối xử với bạn bè như đối sử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở gốc độ có nhiều ánh sáng nhất
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  2. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Làm trọng tài cho 2 kẻ thù tốt hơn là làm trọng tài cho 2 người bạn vì 1 trong 2 kẻ thù sẽ trở thành bạn và 1 trong 2 người bạn sẽ trở thành kẻ thù.
    Tình yêu là khói sinh ra từ hơi thở muộn phiền.
    Đối với người đàn ông: tình yêu cũng giống như gia vị của cuộc đời, không có cũng không sao. Nhưng đối với người Phụ nữ: tình yêu là tất cả.
    Ngọn lửa càng bị phủ kín càng cháy âm ỉ.
    Tình yêu giống như liều thuốc. Nó sẽ là thuốc bổ cho người này nhưng lại là thuốc độc cho kẻ khác.
    Dù không mạng mặt nạ nhưng đối với mỗi người bạn ta có một khuôn mặt khác nhau.
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Làm trọng tài cho 2 kẻ thù tốt hơn là làm trọng tài cho 2 người bạn vì 1 trong 2 kẻ thù sẽ trở thành bạn và 1 trong 2 người bạn sẽ trở thành kẻ thù.
    Tình yêu là khói sinh ra từ hơi thở muộn phiền.
    Đối với người đàn ông: tình yêu cũng giống như gia vị của cuộc đời, không có cũng không sao. Nhưng đối với người Phụ nữ: tình yêu là tất cả.
    Ngọn lửa càng bị phủ kín càng cháy âm ỉ.
    Tình yêu giống như liều thuốc. Nó sẽ là thuốc bổ cho người này nhưng lại là thuốc độc cho kẻ khác.
    Dù không mạng mặt nạ nhưng đối với mỗi người bạn ta có một khuôn mặt khác nhau.
  4. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    1/ tình bạn như một ngọn nửa hồng tronh đêm đông giá rét. nếu không biết nhen nhóm bảo vệ ta sẽ bị lạnh cóng, nếu biết nhen nhóm nó sẽ sưởi ấm ta trong đêm đông gió rét.
    2/ sống không yêu là sống giữ tha ma
    nơi sương gió phong ba và tuyết phủ
    đời không yêu là cuộc đời đau khổ
    sống quạnh hưu không tình cảm làm người....
    3/ ...hỡi thế gian rộng làm chi cho bát ngát
    cho con người chia biên giới thế gian
    cho sa mạc thổi bùng cơn bão táp
    cho lòng anh chưa bén đã lụi tàn....
    Em biết đã đưa sai chủ đề nhưng em vẫn muốn đưa vì đây là "sự nhầm lẫn có chủ định"
    <P>               Tiền tài che mắt gái</P>
    <P>Sương gió phủ đời Trai</P>
    <P> </P>
    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 24/11/2003
  5. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    1/ tình bạn như một ngọn nửa hồng tronh đêm đông giá rét. nếu không biết nhen nhóm bảo vệ ta sẽ bị lạnh cóng, nếu biết nhen nhóm nó sẽ sưởi ấm ta trong đêm đông gió rét.
    2/ sống không yêu là sống giữ tha ma
    nơi sương gió phong ba và tuyết phủ
    đời không yêu là cuộc đời đau khổ
    sống quạnh hưu không tình cảm làm người....
    3/ ...hỡi thế gian rộng làm chi cho bát ngát
    cho con người chia biên giới thế gian
    cho sa mạc thổi bùng cơn bão táp
    cho lòng anh chưa bén đã lụi tàn....
    Em biết đã đưa sai chủ đề nhưng em vẫn muốn đưa vì đây là "sự nhầm lẫn có chủ định"
    <P>               Tiền tài che mắt gái</P>
    <P>Sương gió phủ đời Trai</P>
    <P> </P>
    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 24/11/2003
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Là thư Marx gửi cho con cũng được coi là một tuyên ngôn về lẽ sống trong tình yêu :
    "... Con ơi, dù con sợ Tình Yêu nhưng Tình Yêu cứ đến. Nếu đây là niềm vui thì con cứ nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Nếu đây là vết thương lòng cũng có thể tâm hồn con vương vấn. Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không? Cái thứ Tình Yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là Tình Yêu nữa. Khi con yêu con đừng đắn đo tính toán.
    *Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu.
    *Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con.
    *Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ.
    Tình Yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm đúng theo lời cha dạy. Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì?
    *Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng: "Sắc đẹp của con rồi sẽ tàn."
    *Nếu người đó yêu con vì con có chức cao thì con hãy khẳng định rằng: "Người đó không yêu con." Con hãy bảo họ rằng :"Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính."
    *Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự.
    *Con hãy chung thủy với người yêu xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con làm mất hai chữ quí báu đó thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội. Nếu con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh, bẩn thỉu lên môi con, thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.
    Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con. Vui khi con có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may. Đó chính là chồng của con.
    CON HÃY YÊU ĐI, YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA ... !!!"
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Là thư Marx gửi cho con cũng được coi là một tuyên ngôn về lẽ sống trong tình yêu :
    "... Con ơi, dù con sợ Tình Yêu nhưng Tình Yêu cứ đến. Nếu đây là niềm vui thì con cứ nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Nếu đây là vết thương lòng cũng có thể tâm hồn con vương vấn. Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không? Cái thứ Tình Yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là Tình Yêu nữa. Khi con yêu con đừng đắn đo tính toán.
    *Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu.
    *Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con.
    *Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ.
    Tình Yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm đúng theo lời cha dạy. Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì?
    *Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng: "Sắc đẹp của con rồi sẽ tàn."
    *Nếu người đó yêu con vì con có chức cao thì con hãy khẳng định rằng: "Người đó không yêu con." Con hãy bảo họ rằng :"Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính."
    *Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự.
    *Con hãy chung thủy với người yêu xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con làm mất hai chữ quí báu đó thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội. Nếu con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh, bẩn thỉu lên môi con, thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.
    Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con. Vui khi con có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may. Đó chính là chồng của con.
    CON HÃY YÊU ĐI, YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA ... !!!"
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói quan niệm của thanh niên ngày nay thoáng hơn rất nhiều , yêu đương không khắt khe như trước đây nữa . Họ có thể yêu ngay sau lần gặp đầu tiên khi họ cảm thấy bị rung động trước một người khác phái .
    Giờ đây quan niệm " Nam nữ thụ thụ bất thân" dần mất đi nên thanh niên đã tự do hơn trong yêu đương
    Thanh niên ngày nay không còn quan niệm là chỉ yêu một người duy nhất nữa mà theo quan niệm hiện đại đó là yêu nhiều để lựa chọn cho dễ. Bởi trước khi yêu trong họ đã có suy nghĩ là "không yêu được người này thì ta có thể yêu người khác" như vậy thì làm sao có được một tình yêu chân thành được...
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói quan niệm của thanh niên ngày nay thoáng hơn rất nhiều , yêu đương không khắt khe như trước đây nữa . Họ có thể yêu ngay sau lần gặp đầu tiên khi họ cảm thấy bị rung động trước một người khác phái .
    Giờ đây quan niệm " Nam nữ thụ thụ bất thân" dần mất đi nên thanh niên đã tự do hơn trong yêu đương
    Thanh niên ngày nay không còn quan niệm là chỉ yêu một người duy nhất nữa mà theo quan niệm hiện đại đó là yêu nhiều để lựa chọn cho dễ. Bởi trước khi yêu trong họ đã có suy nghĩ là "không yêu được người này thì ta có thể yêu người khác" như vậy thì làm sao có được một tình yêu chân thành được...
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nhiều khái niệm lắm:
    tình yêu là bát bún riêu
    bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    tình yêu là cái toalét
    người ở trong muốn ra , người ở ngoài muốn vào
    tình yêu là một ngọn lửa , đứng xa nhìn thì thấy lung linh , lại gần thì chết bỏng , vì thế người ta hay chia tay nhau
    yêu là một chút gì để nhớ
    một chút thương pha thêm tí giận hờn
    yêu là chết ở trong lòng gần hết và mất ở trong nhà cũng gần hết
    tình yêu là đồ thị hình trái tim được biểu diễn bởi một hàm ánh mắt
    yêu là thán phục bằng con tim còn thán phục là yêu bằng trí óc
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?

Chia sẻ trang này