1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chạm nhẹ Tây Trường Sơn, dạo chơi Cửa Tùng, nhà KDD,QSS đang cần tuyển ôm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylifeisskidrow, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chạm nhẹ Tây Trường Sơn, dạo chơi Cửa Tùng, nhà KDD,QSS đang cần tuyển ôm

    Làm chuyến về đường Trường Sơn huyền thoại cái nhỉ. Chỉ tiếc là không có thời gian để sở lượn dài hơn. Bọn tớ đang thiếu ôm, có bạn nữ nào máu không ?

    Lịch trình nè.

    + Ngày 1: T6 29/8: 7h sáng tập trung ở Big C, 8h phắn hướng Xuân Mai - Hàng Trạm - Cúc Phương - Cẩm Thủy - Lam Sơn - Yên Cát - Thịnh Mỹ (giao với đường 48) . Ăn trưa tại đây.
    197 km

    Thịnh Mỹ - Tân Kỳ - Phố Châu - ngã 3 Đồng Lộc - Minh Sơn . Ngủ đêm ở Minh Sơn.
    182 km .
    Ở Phố Châu có khu di tích Lê Hữu Trác, nếu có thời gian tạt qua đấy xỉa răng.

    + Ngày 2: T7 30/8: Minh Sơn - Hương Khê - Tân Sơn - Vĩnh Sơn - Động Phong Nha ( chơi động 1/2 ngày ). Thuê nhà nghỉ rồi vứt đồ đi chơi động.
    145 km .
    Có thời gian thì đi chơi hang 8 cô cho Vân béo thỏa chí tò mò. Không kịp thì mai đi.

    + Ngày 3: CN 31/8: Cung đường phiêu . Chuẩn bị xe, xăng, dầu cho 250 km hoang vắng không nhà cửa, thị trấn, khu dân cư, trạm xăng ... đường đẹp mê li
    Động Phong Nha - Đường Trường Sơn Tây - ngã tư đường HCM và đường 20 - Xã Trường Sơn, ăn trưa ở xã Trường Sơn.
    120 km
    Từ đây trở đi là gần như chả còn khu dân cư nào nữa.
    xã Trường Sơn - Tăng Kỳ (cắt đường 10) - Khe Sanh (cắt đường 9) mình gặp - Lao Bảo . Thăm nhà từ Lao Bảo, thăm thú cửa khẩu này một chút, nếu còn nhiều thời gian thì chạy thêm 82 km nữa về Đông Hà
    147 km + 82 km.
    Tiếc quá bỏ qua Đồi Thịt Băm và con sông Đakrong. Đồi Thịt Băm ở A Lưới cách Khe Sanh 100 km.

    + Ngày 4: Thứ 2 1/9:
    Option 1: Book được vé tầu từ Đông Hà về Hà Nội
    Option 2: Đi xe máy về qua đường Trường Sơn Đông rồi về đường cũ. Nếu đi kiểu này thì tối 2/9 về tới Hà Nội.

    Ở Đông Hà tùy tình hình mình sẽ đi chơi vài chỗ : Nghĩa Trang Trường Sơn, Hiền Lương , địa đạo Vĩnh Linh, Vĩnh Mốc, Cửa Tùng (chú ý mang theo quần áo bơi, khuyến khích chị em dùng bikini).

    về tài chính mình ước tính mình sẽ tốn khoảng 1 triệu 2 (gồm cả xăng). Ai đi Minsk thì mỗi con Minsk tốn 1 triệu tiền xăng (chưa kể dầu).

    Cung đường này rất đẹp, đi qua các tỉnh-tp : Hà Nội (1+2) :D , Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị . Đi qua khu vực sinh sống của các đồng bào : Kinh :D , Thái , Mường , Mông , Dao, Xơ Đăng , Thổ, Khơ mú, Cơ tu, Gié - Triêng, Co, Chứt , Ơ đu....

    Bạn nào đăng kí thì call mình càng sớm càng tốt : Hiếu : 0989388300.
  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình chỉ thiếu ôm nữ.
    Đời tréo ngoe thế. Lúc thì thừa ôm, lúc lại thiếu ôm. :D
    Ai quan tâm contact với Hiếu nhé. :)
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Oi sao lai di vao sang t6 vay nho.Sao ko fai di tu chieu t6 di.To con fai di lam lay tien thuong roi moi co tien di choi dc. sao moi nguoi di som the
    Cuoi thang roi ma di sang t6 thi lay dau ra tien ma di choi.Kho than toi toan bi lo cuoc choi the nay
  4. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xin nghỉ cả ngày đi đồng chí. Đã nghỉ chiều được thì sao ko nghỉ luôn cả sáng đi. Tớ cũng xin nghỉ rồi.
    Tiền thưởng thì có phần mình rồi, mai ko đi làm thì về lấy, có gì đâu. Tiền nong thì kiếm cách j đó ứng trước đi rồi về hoàn lại, bt mà.
    Được japonica sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 28/08/2008
  5. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thông báo luôn về tình hình đoàn:
    Bọn tớ hiện có 5 xế và 2 ôm. Thiếu thốn như vậy vì bọn tớ đổi kế hoạch đột xuất cả lịch trình và ngày đi vào thứ 2 nên ko kịp tuyển.
    Hiện thời cần ít nhất 1 ôm, nhiều nhất 3 ôm.
    Trong tình huống xấu nhất (ko lôi kéo được ai) sẽ có 2 xe xế - ôm, 1 xe xế - xế và 1 xe chở đồ. Nên là cố gắng có 1 ôm cho đồng chí chở đồ đỡ buồn.
    2h chiều nay bọn tớ sẽ chốt danh sách nên các bạn gái quan tâm contact sớm nhé. Sđt của Hiếu đã có ở bài đầu tiên: 0989.388.300
    hoặc private mess cho tớ.
  6. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cũng bị vướng như bạn LA
  7. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hix, mọi lần thì ôm toàn nhiều hơn xế, phải từ chối đến khổ. H thì xế nhiều hơn ôm . Thời thế thay đổi rồi sao ?
  8. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đằng nào mà lần
    Chúc bọn ấy sớm tìm được ôm
  9. PinkDragon09

    PinkDragon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [red]------> em có được chị này gửi mess cho rùi, nhưng tình hình là chị gửi cho em muộn quá, thứ 6 đi mà thứ 5 em mới nhận được tin, làm sao chuẩn bị kịp, chẳng đủ $ và cũng chưa sắp xếp được lịch.
    Thôi thì chúc cho mọi người đi tốt đẹp và chuyến đi sau nhớ đến em với nhá, cho em 1 chân vào trong danh sách mem của box này nha, em lưu số của anh Hiếu và chị Vân rùi ạ.
    Mà đoàn mình lần này đi có 7 người thui á ? Trong tận mấy ngày liền, thế thì có ít quá không ? Lại chẳng vui, hay là rủ thêm người nữa đi ạ, xong đi gần gần thui, vì cái khoản $ đi Trường Sơn cũng lớn ghê cơ, fải đông thì mới tiết kiệm và vui chứ. Dạ, em chỉ xin góp í thế, còn mọi người vẫn máu thì vẫn chiến típ đi ạ Have fun !!!
  10. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đoàn mình chủ trương ko đi đông người, chỉ đi 3 or 4 xe thôi cho gọn nhẹ. Đúng là chương trình này bị gấp quá vì đổi kế hoạch đột ngột (trước mình định đi từ tối 31/8 đến 4/9) nên trở tay ko kịp. :D Hiếu cũng đưa thông tin lên hơi bị muộn nữa.
    Giới thiệu 1 tí về nhà QSS: nhà này xuất hiện 1 lần trên box vào 30/4 năm ngoái đi Hà Giang, các cung tiếp theo chủ yếu đi ít người (đi 2 xe), vì vậy thường ko thông báo rộng, và thường xuyên có tình trạng đổi nhân sự phút chót.
    Tuy nhiên cũng may toàn vớ phải người máu nên mấy lần đều có người sát giờ: 6h sáng hôm sau đi, 7h tối có người rút, 11h đêm tìm được người apply (viết mail xin sếp nghỉ lúc nửa đêm, sáng hôm sau xách đồ đi luôn, hoặc là đi tiễn rồi tiễn luôn tới tận Cao Bằng) :D
    Cung này muốn đi khoảng 4 xe, nếu bạn ôm nào máu và ko bị vướng kiểu xin nghỉ làm thì okie.

Chia sẻ trang này