1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chăm sóc bạn trai của bạn thân ......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chăm sóc bạn trai của bạn thân ......

    nhỏ bạn thân của tui đi du học và nhờ tui ở lại chăm sóc cho người iu của nó, chời ơi , tui biết phải chăm sóc thế nào đây ??? bà con ơi kíu dùm .....
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Một búp bê không tình yêu là một nùi rơm rất dễ đượm lửa lòng !
    Một chàng trai xa người yêu là 1 ngọn lửa vô cùng mãnh liệt.
    Ông bà ta có nói : Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén !
    Vì thế nếu giữ được khoảng cách thì tốt quá,còn không thì ô hô ai tai cho cả 3 người đấy cô bé !
    Mà chăm sóc là chăm sóc thế nào ? Anh ta có tàn phế đâu mà phảo có người chăm sóc ? Cô bạn của cô bé không lẽ muốn thử lòng cô bé và anh bạn trai của mình ?
    Thôi thì chúc cô bé tìm được cách giải quyết tốt nhất !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  3. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bupbe có phải là cô bạn đã đi Đức không ? Nếu bupbe muốn cô bạn ấy nhớ tới bupbe thì chăm sóc bạn trai cô ấy kĩ vào nhá, như chăm sóc bạn trai của bupbe đó. Hoặc bupbe coi như đó là bạn trai của bupbe luôn đi, thể nào cô bạn của bupbe cũng nhớ bupbe lắm
    Chuyện của bupbe sao giống đoạn Thuý Kiều trao Kim Trọng lại cho Thuý Vân thế nhỉ
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Yêu luôn hắn cho tiện
    Devil forever
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic .... phải nói làm sao đây ?!?!?! uhm.... nhỏ bạn thân của tui cũng muốn tui iu bạn trai của nó đấy ! có thể u cho là tụi tui điên nhưng hồi trước,khi mà nó chưa biết iu là gì nó và tui đã có ước nguyện se iu chung 1 người và phải cạnh tranh công bằng .... thế mới chết đấy bà con .....
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trời cùng yêu chung một người và cạnh tranh một cách công bằng. sao em thấy 2 chị như là trẻ con ý. :D:D . hihi tình cảm chứ có phải trò đùa đâu bà chị ơi. đừng mang người bạn trai kia ra mà cạnh tranh thế chứ. em nghĩ là để thể hiện sự chăm sóc chị chỉ cần coi người ấy như một người bạn thân, chia sẻ với người ta nếu mà lão có cảm thấy nhớ người yêu lão là được v.v
  7. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà :D.
  8. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng Truyện Kiều hiện đại rồi, ai có tài Nguyễn Du thì sáng tác nốt câu chuyện của bupbe đi
    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui đã , đang , và sẽ cố gắng xem hắn là 1 thằng bạn thân ...
  10. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chăm sóc thì chắc có nghĩa là .. nuôi him cho tốt ... dạy dỗ .. hông cho chơi bời long nhong .. ra đường gặp gái thì phải bịch mắt him lại ... sớm tối có nhau cho him đỡ cô đơn .... hihiihi ... tiện tay thì ... làm bạn gái him luôn cho him đỡ nhớ người yêu .. hiihihihi nói chơi thôi ...
    nếu bupbe hông có gì với him thì .. coi như bạn thân ... giúp được gì thì giúp ...
    Cười cho đời nó bớt khổ

Chia sẻ trang này