1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc da hỗn hợp, nhạy cảm, và đang bị dị ứng

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Feb, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy mỹ phẩm của L''Oreal hơi nặng đấy.. tớ nghĩ dùng nhưng loại gì trên thành phần thiên nhiên thì sẽ tốt hơn.. Ví dụ như Clinique, L''Occitane, Body Shop.. n nói chung tớ nghĩ phải đi ktra da trước.. vì đến lúc đám cưới thì bạn còn phải make-up nữa.. mà những cái này thì lại còn gây dị ứng nhiều hơn nữa.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Feb sắp đám cưới nhe
    Gần đến ngày cưới rồi thì đừng lo lắng nhiều quá nhe. Cũng đừng lao vào dùng cái này cái kia để chữa cháy. Hôm trước Feb vào thẩm mỹ viện mà bị dị ứng thì tốt hơn hết để da không từ từ để dị ứng nó lắng xuống, sau này hãy thử cái khác.
    Ngày cưới nhiều thứ phải lo, đừng để mang thêm cái lo nữa. Quan trọng nhất là mình có niềm vui lớn nhất, con gái lớn tìm được chỗ nương tựa rồi hah. Người ta nói, không có ai đẹp bằng cô dâu trong ngày cưới cả. Câu này luôn đúng, vì cô dâu không chỉ đẹp nhờ váy áo, make up, mà còn vì niềm vui nó tỏa ra bên ngoài. Nên Feb cũng đừng lo lắng quá.
    Nếu muốn thì tìm một chuyên viên trang điểm đẹp, giúp che bớt khiếm khuyết của da đi. Người ta nói xấu che, tốt khoe. Trên đời chả có ai hoàn hảo, đẹp hơn cũng là do mình biết cách che những khiếm khuyết, và đề cao ưu điểm.
    Mà nói nhỏ Feb cái này, chú rể ngày cưới nhất là đêm tân hôn không có care đến da dẻ thế nào đâu ah. nên Feb cũng đừng lo quá. lo quá nhiều khi lại không tận hưởng được hạnh phúc.
    chúc Feb đám cưới vui nhé.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Feb sắp đám cưới nhe
    Gần đến ngày cưới rồi thì đừng lo lắng nhiều quá nhe. Cũng đừng lao vào dùng cái này cái kia để chữa cháy. Hôm trước Feb vào thẩm mỹ viện mà bị dị ứng thì tốt hơn hết để da không từ từ để dị ứng nó lắng xuống, sau này hãy thử cái khác.
    Ngày cưới nhiều thứ phải lo, đừng để mang thêm cái lo nữa. Quan trọng nhất là mình có niềm vui lớn nhất, con gái lớn tìm được chỗ nương tựa rồi hah. Người ta nói, không có ai đẹp bằng cô dâu trong ngày cưới cả. Câu này luôn đúng, vì cô dâu không chỉ đẹp nhờ váy áo, make up, mà còn vì niềm vui nó tỏa ra bên ngoài. Nên Feb cũng đừng lo lắng quá.
    Nếu muốn thì tìm một chuyên viên trang điểm đẹp, giúp che bớt khiếm khuyết của da đi. Người ta nói xấu che, tốt khoe. Trên đời chả có ai hoàn hảo, đẹp hơn cũng là do mình biết cách che những khiếm khuyết, và đề cao ưu điểm.
    Mà nói nhỏ Feb cái này, chú rể ngày cưới nhất là đêm tân hôn không có care đến da dẻ thế nào đâu ah. nên Feb cũng đừng lo quá. lo quá nhiều khi lại không tận hưởng được hạnh phúc.
    chúc Feb đám cưới vui nhé.
  4. Guest

    Guest Guest

    Thế bạn có cre*** card ko? lên mạng mà mua, vừa rẻ mà chất lượng đảm bảo lắm...mình đã dùng nhiều loại rồi, nhưng công nhận Clinique thích nhất( ko hẳn là vì nó đắt đâu), nhưng mà đắt xắt ra miếng đấy. Còn L''oreal Pure Zone mình ko kết lắm, vì tác dụng chỉ là tức thời. ví dụ dùng moisturizer của nó thì giữ được ẩm lúc đấy, còn dùng clinique một thời gian da đẹp lên hẳn, lại ít bị dị ứng nữa( trừ phi mua phải hàng quá đát như scandal hồi gì ở Clinique hà nội đấy) Còn nữa, cài Step 3 moiturizer của Pure Zone đáy, ko hiểu các bạn có để ý ko, nếu bạn bôi một lớp quá dầy hoặc trót bôi phủ vào phần mắt đã được bôi kem mắt, sẽ thấy lớp kem bị bong như là ghét ấy( sợ vật, nhiều người bị chứ ko phải em). Được cái mùi thơm nhẹ nhàng của dưa leo và lúc bôi xong trông như đánh phấn ấy
  5. Guest

    Guest Guest

    Thế bạn có cre*** card ko? lên mạng mà mua, vừa rẻ mà chất lượng đảm bảo lắm...mình đã dùng nhiều loại rồi, nhưng công nhận Clinique thích nhất( ko hẳn là vì nó đắt đâu), nhưng mà đắt xắt ra miếng đấy. Còn L''oreal Pure Zone mình ko kết lắm, vì tác dụng chỉ là tức thời. ví dụ dùng moisturizer của nó thì giữ được ẩm lúc đấy, còn dùng clinique một thời gian da đẹp lên hẳn, lại ít bị dị ứng nữa( trừ phi mua phải hàng quá đát như scandal hồi gì ở Clinique hà nội đấy) Còn nữa, cài Step 3 moiturizer của Pure Zone đáy, ko hiểu các bạn có để ý ko, nếu bạn bôi một lớp quá dầy hoặc trót bôi phủ vào phần mắt đã được bôi kem mắt, sẽ thấy lớp kem bị bong như là ghét ấy( sợ vật, nhiều người bị chứ ko phải em). Được cái mùi thơm nhẹ nhàng của dưa leo và lúc bôi xong trông như đánh phấn ấy
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, tớ chưa dùng cái Pure Zone bao giờ cả, hôm nọ đi mua cái làm săn da cho mẹ thì nó quảng cáo thế. Trước có một thời gian dùng cái Skin Refiner cho da nhờn, da đẹp hơn hẳn và ít nhờn, và không có mụn.
    Tớ cũng ngại dùng mỹ phẩm, nên sau đó không dùng nữa, từ đó đến nay chỉ rửa mặt bằng Nivea Oil Free Vita E và Acnes-loại này khá dễ chịu (bọt rửa mặt và lotion) là ổn rùi, da không đổ nhờn lại, mà vẫn dịu, mềm.
    Da tớ mỏng và hơi yếu nên mỗi ngày tớ chỉ rửa 2 lần với Acnes vào sáng và trưa (hoặc khi đi ngoài đường về) và 1 lần tối với Nivea trước khi đi ngũ hoặc dưỡng da với sữa chua hoặc sữa tươi.
    Mà các ấy này, hình như cũng không nên rửa mặt quá nhiều lần trong ngày, dù là chỉ rửa với nước sạcht hui, đúng không nhỉ?
    Có cách nào để giảm ửng đỏ da khi ra nắng không nhỉ? Tớ không thích kem chống nắng, thấy nó rin rít thế nào ấy, khó chịu cực, lại dễ nhờn da?
    Một vấn đề nữa là da mỏng quá đi, nhiều khi sượt qua tí là chảy máu, hơi ghê ghê. Làm sao cho da khoẻ lên nhỉ, mà ko phải là dày cui lên đâu đấy! Da tớ hay bị đỏ ửng lên quá, nhiều người bảo là tại máu, cứ đổi thời tiết hay có cảm xúc bất thường là lại...hicz
    Hiện tớ tương đối hài lòng với da dẻ của mình, chỉ muốn thỉnh giáo mọi người về những vấn đề trên thui ! Post cái ảnh lên xem nhỉ?
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, tớ chưa dùng cái Pure Zone bao giờ cả, hôm nọ đi mua cái làm săn da cho mẹ thì nó quảng cáo thế. Trước có một thời gian dùng cái Skin Refiner cho da nhờn, da đẹp hơn hẳn và ít nhờn, và không có mụn.
    Tớ cũng ngại dùng mỹ phẩm, nên sau đó không dùng nữa, từ đó đến nay chỉ rửa mặt bằng Nivea Oil Free Vita E và Acnes-loại này khá dễ chịu (bọt rửa mặt và lotion) là ổn rùi, da không đổ nhờn lại, mà vẫn dịu, mềm.
    Da tớ mỏng và hơi yếu nên mỗi ngày tớ chỉ rửa 2 lần với Acnes vào sáng và trưa (hoặc khi đi ngoài đường về) và 1 lần tối với Nivea trước khi đi ngũ hoặc dưỡng da với sữa chua hoặc sữa tươi.
    Mà các ấy này, hình như cũng không nên rửa mặt quá nhiều lần trong ngày, dù là chỉ rửa với nước sạcht hui, đúng không nhỉ?
    Có cách nào để giảm ửng đỏ da khi ra nắng không nhỉ? Tớ không thích kem chống nắng, thấy nó rin rít thế nào ấy, khó chịu cực, lại dễ nhờn da?
    Một vấn đề nữa là da mỏng quá đi, nhiều khi sượt qua tí là chảy máu, hơi ghê ghê. Làm sao cho da khoẻ lên nhỉ, mà ko phải là dày cui lên đâu đấy! Da tớ hay bị đỏ ửng lên quá, nhiều người bảo là tại máu, cứ đổi thời tiết hay có cảm xúc bất thường là lại...hicz
    Hiện tớ tương đối hài lòng với da dẻ của mình, chỉ muốn thỉnh giáo mọi người về những vấn đề trên thui ! Post cái ảnh lên xem nhỉ?
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, các chị đã quan tâm và giúp ý kiến cho em, nhất là lời an ủi vô cùng hiệu quả của chị 6sense
    Thông tin mới nhất, mặt F vừa xẹp bớt mấy cái dị ứng do săn sóc da, chỉ còn tí lốm đốm vết thâm thì F phải đi chụp ảnh cưới, về lại bị dị ứng tiếp . Kết quả: lưng, cổ và vai thì nổi mẩn đỏ, ngứa như bị nổi sảy, mặt thì anh em nhà mụn vùng lên, mắt viêm kết mạc, lỗ tai sưng. Đại khái cứ chỗ nào tiếp xúc với đồ giả là có vấn đề chỗ ấy: mỹ phẩm, keo xịt tóc, lông mi giả, bông tai, dây đeo cổ....
    Mấy hôm nay F nằm nhà đắp dưa leo, bọn nó lặn được 2/3 rồi, hy vọng trong một tuần nữa sẽ "trở về trạng thái bóng mượt". F giờ chỉ mong mấy cái mẩn đỏ với mụn nó xẹp đi thôi là mừng lắm rồi, vết thâm thì được đến đâu hay đến đó, chứ tẩy làm sao kịp nữa?
    Đến ngày cưới có lẽ em phải đi tìm người trang điểm nào giỏi một tí, xài mỹ phẩm tốt tốt một tí (hic, viêm màng túi chắc rồi ). Nhân đây F hỏi luôn, ở HCM ngoài Lê Dũng, Hồ Khanh mình còn ai trang điểm tốt nữa không mọi người?
    Cảm ơn mọi người rất nhiều
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, các chị đã quan tâm và giúp ý kiến cho em, nhất là lời an ủi vô cùng hiệu quả của chị 6sense
    Thông tin mới nhất, mặt F vừa xẹp bớt mấy cái dị ứng do săn sóc da, chỉ còn tí lốm đốm vết thâm thì F phải đi chụp ảnh cưới, về lại bị dị ứng tiếp . Kết quả: lưng, cổ và vai thì nổi mẩn đỏ, ngứa như bị nổi sảy, mặt thì anh em nhà mụn vùng lên, mắt viêm kết mạc, lỗ tai sưng. Đại khái cứ chỗ nào tiếp xúc với đồ giả là có vấn đề chỗ ấy: mỹ phẩm, keo xịt tóc, lông mi giả, bông tai, dây đeo cổ....
    Mấy hôm nay F nằm nhà đắp dưa leo, bọn nó lặn được 2/3 rồi, hy vọng trong một tuần nữa sẽ "trở về trạng thái bóng mượt". F giờ chỉ mong mấy cái mẩn đỏ với mụn nó xẹp đi thôi là mừng lắm rồi, vết thâm thì được đến đâu hay đến đó, chứ tẩy làm sao kịp nữa?
    Đến ngày cưới có lẽ em phải đi tìm người trang điểm nào giỏi một tí, xài mỹ phẩm tốt tốt một tí (hic, viêm màng túi chắc rồi ). Nhân đây F hỏi luôn, ở HCM ngoài Lê Dũng, Hồ Khanh mình còn ai trang điểm tốt nữa không mọi người?
    Cảm ơn mọi người rất nhiều
  10. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! em thấy hết cả hồn với làn da của chị Feb ! sao mà nó nhạy cảm khiếp thế nhỉ ? ở Sài Gòn thì em thấy 1 chuyên viên trang điểm tên là Hường C thường hay trang điểm cho các người mẫu trên báo đó , cũng chuyên nghiệp lắm ! còn địa chỉ của người ấy thì em không biết nữa !

Chia sẻ trang này