1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc nhà cửa và yêu cây cối

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Axon_Eds, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    cũng trồng tigon rồi nó cũng chết, mà nhìn hàng xóm có giàn tigon mê thế cơ chứ lỵ. Chắc là nó chỉ sống được khi trồng dưới đất thôi
  2. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    thế thì bó tay rồi, có lẽ em mang cây nhài nhà em xuống sân mà để nhỉ, trc nhà anh còn sân thượng trồng hoa nhài vẫn ngắt hoa đều đều.
    Nhìn mấy cây lan ở trên trông như chậu hoa giả ý nhở. Hồi trc sân nhà anh có giàn trồng cây lan tiêu, ở dưới móc 2-3 giò phong lan vừa râm mát lại trông có vẻ gì đó lãng mạn cổ xưa lắm, buổi trưa thì ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống sân rung rinh, còn buổi chiều tắt nắng 1 lúc thì phun nước tưới cây tưới sân, không khí mát rượi, dễ chịu ko tả, phải cái đến mùa thì suốt ngày phải quét sân vì ko những lá rơi mà hoa và sâu cũng rơi lộp bộp, sau đc khoảng 2 năm thì bà anh bảo trồng lan tiêu ko tốt (hình như có ma nên sợ bỏ luôn, bây giờ sân trơ trốc ra trông chán ốm
  3. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    thế thì bó tay rồi, có lẽ em mang cây nhài nhà em xuống sân mà để nhỉ, trc nhà anh còn sân thượng trồng hoa nhài vẫn ngắt hoa đều đều.
    Nhìn mấy cây lan ở trên trông như chậu hoa giả ý nhở. Hồi trc sân nhà anh có giàn trồng cây lan tiêu, ở dưới móc 2-3 giò phong lan vừa râm mát lại trông có vẻ gì đó lãng mạn cổ xưa lắm, buổi trưa thì ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống sân rung rinh, còn buổi chiều tắt nắng 1 lúc thì phun nước tưới cây tưới sân, không khí mát rượi, dễ chịu ko tả, phải cái đến mùa thì suốt ngày phải quét sân vì ko những lá rơi mà hoa và sâu cũng rơi lộp bộp, sau đc khoảng 2 năm thì bà anh bảo trồng lan tiêu ko tốt (hình như có ma nên sợ bỏ luôn, bây giờ sân trơ trốc ra trông chán ốm
  4. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    tức là ngày nào cũng cầm chổi và khăn lau í hả? đương nhiên rồi, chỗ cần năng lau chùi nhất là toilet, lúc nào cũng phải sạch bóng lên thì cảm giác mới thật dễ chịu tớ đã hình thành và tập thói quen thế này kể ra ko biết mọi ng có cười ko, cứ dùng xong là phải có ngay động tác lau khô luôn tất cả các vòi bằng khăn mềm, chậu sứ cáu cặn thì có thể dùng các chất tẩy rửa ngâm cho bong, chứ đồ inox hay mạ gì đó ta cứ nên xử lý luôn, nhìn các giọt nước loang lổ khô lại trông xấu kinh đâm ra đồ mới nhìn cứ như cũ, tệ lắm
  5. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    tức là ngày nào cũng cầm chổi và khăn lau í hả? đương nhiên rồi, chỗ cần năng lau chùi nhất là toilet, lúc nào cũng phải sạch bóng lên thì cảm giác mới thật dễ chịu tớ đã hình thành và tập thói quen thế này kể ra ko biết mọi ng có cười ko, cứ dùng xong là phải có ngay động tác lau khô luôn tất cả các vòi bằng khăn mềm, chậu sứ cáu cặn thì có thể dùng các chất tẩy rửa ngâm cho bong, chứ đồ inox hay mạ gì đó ta cứ nên xử lý luôn, nhìn các giọt nước loang lổ khô lại trông xấu kinh đâm ra đồ mới nhìn cứ như cũ, tệ lắm
  6. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quan niệm giống anh, em nghĩ toilet sạch sẽ và đẹp thích lắm ý, đi vào quán nước nào mà có toilet đẹp e rất hài lòng, Em muốn được rải đá trắng dưới sàn toilet cơ, nhưng chưa dám làm vì sợ đi đau chân và sợ ngã.
    Những chố cáu bẩn ở vòi inốc thì a cứ cho nước chùi nhà vệ sinh vào là trắng sáng trở lại ngay mà.
    mà anh cẩn thận quá cơ đi mất. .
    À, em thấy toilet đẹp và hấp dẫn nhất là có 1 bình hoa tươi. .
  7. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quan niệm giống anh, em nghĩ toilet sạch sẽ và đẹp thích lắm ý, đi vào quán nước nào mà có toilet đẹp e rất hài lòng, Em muốn được rải đá trắng dưới sàn toilet cơ, nhưng chưa dám làm vì sợ đi đau chân và sợ ngã.
    Những chố cáu bẩn ở vòi inốc thì a cứ cho nước chùi nhà vệ sinh vào là trắng sáng trở lại ngay mà.
    mà anh cẩn thận quá cơ đi mất. .
    À, em thấy toilet đẹp và hấp dẫn nhất là có 1 bình hoa tươi. .
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    oai thế bạn này có thường xuyên cọ toilet ko? Tớ thích toilet lúc nào cũng trắng tinh và khô ráo. Còn hoa tươi thì chưa dám mơ vì nhà tắm ko đủ rộng
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    oai thế bạn này có thường xuyên cọ toilet ko? Tớ thích toilet lúc nào cũng trắng tinh và khô ráo. Còn hoa tươi thì chưa dám mơ vì nhà tắm ko đủ rộng
  10. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    lúc nào cũng lau thì sạch rất nhanh chứ để phải dùng nước rửa là để bẩn lâu rồi còn gì, cứ vắt 1 cái khăn chuyên dùng để lau ở đó thì 1 động tác loáng cái là xong, lúc nào khăn ẩm quá thì mới phải đem giặt rồi có khăn khác dùng thay đổi luôn(dùng như kiểu khăn lau bát í, ra khỏi nhà vệ sinh mà để mọi thứ ướt rượt thì rất khó chịu, vào sau sẽ thấy ẩm rì, hôi rình, sàn mà cũng ko quét khô nước hay thực hiện cái ước mơ rải đá như em thì chỉ tổ đọng nước ngấm trần nếu là toilet trên tầng

Chia sẻ trang này