1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hix! tình hình là thế này, tớ lúc đầu cũng đi nghe nóng chán chê thấy Phụ sản hay Viện C đông đúc quá nên mới lò dò sang Việt-Nhật, cũng đi tham quan thấy bệnh viện sạch sẽ lắm, đi khám cũng được, ít ra thì cũng ko đông lắm. Hôm vừa rồi tớ mới thấy có nước ra, ít thôi, nhớ đến lúc đi học lớp tiền sản người ta nói sắp đến ngày sinh mà thấy ra nước thì rất có thể là rò rỉ nước ối. Tớ mới đến VN để khám, siêu âm người ta bảo tớ cạn nước ối, sau đó cho 1 cái máy test tiếc gì đấy thì tim thai vẫn ổn định, người ta khám trong cho tớ ko thấy có nước ối ra thế nhưng bác sỹ vẫn cho là tớ đã bị dò nước ối rồi. Thế là người ta tiến hành làm các thủ tục, giao kèo để trong trường hợp xấu nhất thì các bác sỹ..ko phải chịu trách nhiệm gì hết! Nguời ta ta chuẩn bị cho tớ đẻ chỉ huy nhưng được khoảng 1h tớ ko thấy đau gì cả người ta bảo thai của tớ bị suy phải đi mổ cấu cứa. Thế là tớ bị đưa lên bàn mổ, mổ dọc mới nhục. Bây giờ còn ai bị mổ dọc nữa đâu.
    Xong! Đoạn đầu là thế sau khi được đem xuống phòng cùng với những người khác tớ mới được biết vì tớ ko có người nhà trong khoa sản của VN nên mới bị người ta mổ dọc (1 người nằm gần giường tớ cũng bị giống tớ nhưng ko bị mổ dọc chỉ vì có người nhà trực tiếp đứng đấy xem cho)
    Ngày ngày tớ và mọi người hồi hộp chờ đến lúc tiêm. Ngày nào cũng phải tiêm 3,4 mũi nhưng cái chính là y tá ở đây tiêm rất rất bạo lực. Ngoài y tá ra thì toàn là học viên thực tập tiêm. Ngay hôm đầu tiên xuống tớ đã bị 1 bác tiêm cho đau đến nỗi mấy ngày sau mới đi được, đấy là chưa kể vài lần bị vỡ cả ven. Hôm cuối ra viện còn được kỉ niệm 1 mũi vỡ ven, sưng vù lên làm cho mình đau ko nhịn nổi khóc. Bây giờ về nhà được gần 5 ngày rồi mà vẫn bị thâm tím Bác sỹ thì chả thấy có tý trách nhiệm gì, các sáng từ sáng thứ 2 đến thứ 6 thì cũng xuống khám qua loa đại khái cho xong. 1 chị cùng phòng với tớ đến buổi chiều chuẩn bị ra viện rồi thì y tá (chứ ko phải bác sỹ) mới phát hiện ra vết mổ của chị ấy bên trong toàn mủ. Nặn ra khéo được cả bát cơm ấy chứ....Thế mà bác sỹ chả có tý trách nhiệm hay áy náy gì cũng chỉ xuống nhìn nhìn 1 tý rồi đổ lỗi..."tại con em to quá". Buổi sáng thì cứ đuổi người nhà đi nhưng đến lúc có việc gì thì lại hỏi người nhà của em đâu rồi mà trong khi đó mổ xong cũng phải 2,3 ngày sau mới bắt đầu tập đi được. Chưa kể những lúc tiêm xong thì cũng phải nằm 1 lúc mới dậy đi lại được vì đau quá Tớ được biết dì tớ đẻ ở viện C ngày nào bác sỹ cũng thay băng cho, khám cho cả mẹ và con. Ở đây mà mình thấy con mình có vấn để hỏi nó là nó bảo là đem con mình lên phòng sơ sinh nằm luôn chứ chả có xem xét gì hết. Tớ cũng 1 lần suýt bị đem con lên phòng sơ sinh, phải nói là có người nhà làm trong bệnh viện này nó mới thôi cho đấy. Còn nhiều những tệ nạn khác nữa nhưng kể ra chắc hết ngày mất mà tớ nghĩ những cái đấy bệnh viện nào cũng có thể có. Chỉ muốn khuyên mọi người tìm hiểu thật kĩ càng nơi sinh mà thôi! Còn tớ thì tớ cạch VN rồi.
  2. Hin_lily

    Hin_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà mình nghe nhiều người nói đẻ ở Việt Nhật thích lắm.
    Mình đăng ký đẻ ở viện C, công nhận là đông khủng khiếp. Hôm trước đi khám thai mà bực cả mình. Do từ trước nguyệt san của mình ko đều nên mình ko nhớ chính xác ngày đầu KKC là ngày nào chỉ biết khoảng đầu tháng, thường bị nhanh chậm khoảng 1 tuần. Lần trước đến khám mình ghi là ngày mùng 3 nhưng sau đó về nghĩ lại thì mình nhớ là tháng cuối mình bị chậm hơn. Vậy nên lần này đến khám mình có nói lại là vào khoảng mùng 6 chính xác hơn thì bị cái chị y tá phụ tá gì đấy mắng cho một trận, còn bảo mình là có thai ko phải chuyện đùa, thái độ rất thiếu tôn trọng mặc dù mình đã giải thích rõ.
    Cô bác sĩ khám cho mình cũng khá hách dịch, đến khi hỏi mình đăng ký đẻ ở đâu mình bảo ở viện C thì cô ấy mới dịu giọng một tí. Khi họ yêu cầu mình đi siêu âm, mình đưa kết quả siêu âm vừa làm ở bên Viện Lão Khoa ra thì cô ta ko thèm liếc mắt bảo mình lần sau phải siêu âm trong viện.
    Mình thấy bác sĩ ở viện C ghê gớm quá đi mất hix hix
    Hôm đó trời rất nắng nóng, mất gần hết 1 ngày đi đi lại lại về nhà mình bị phù nhẹ ở chân và tay rất khó chịu, mất 2 ngày mới khỏi. Mình mới được 21 tuần nên ko biết phù thế có sao ko nữa.
  3. tuanlinh04

    tuanlinh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng xin chúc mừng chuotbeou đã mẹ tròn con vuông dù thể xác và tinh thần của mẹ có bị ảnh hưởng đôi chút sau khi sinh tại VN. Mình mới sinh ở VN tháng 12/2005, quả thực dịch vụ cũng không thể coi là tuyệt vời nhưng cũng chấp nhận được, có điều vết tiêm ở đùi cũng đau thật. Híc đúng là vào viện mới thấy nếu thái độ của bác sỹ y tá mà vui vẻ hoà nhã với bệnh nhân 1 chút thì bệnh nhân cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều.
    Mẹ chuotbeou chịu khó nghỉ ngơi để có sữa cho bé nhé, mình thấy bạn online sớm thế
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Chuotbeou mẹ tròn con vuông
    [​IMG]
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào muốn tìm hiểu về sinh con-nuôi con thi vao trang này nhé, nhưng phải biết tiếng Anh cơ, bạn cứ điền ngày thụ thai dự tính và điền email address vào thì họ sẽ tư vấn qua E-mail miễn phí cho bạn từ A-Z hàng tuần cách chăm sóc thai và em bé sau này theo đà phát triển của nó www.babycenter.com .
    Ông ngoại tôi ở LS còn có bài thuốc làm đẹp cho phụ nữ sau khi sinh tuyệt lắm, chuyên giảm cân, co dạ con, tử cung, eo... cho chị em sau khi sinh, đảm bảo sinh xong 2 tháng uống thuốc này bạn lại eo ót như chưa sinh em bé, gấp vạn lần đi Spa ấy chứ.... Bạn nào quan tâm nhắn tôi nhé tôi gửi thuốc tới tận nhà cho, uống xong có kết quả tốt như quảng cáo mới phải trả tiền...
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được ngắm cháu em qua ảnh siêu âm
    Chị em bảo "Cháu nó môi cong giống dì"
  7. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở đây có bạn nào trong gia đình nuôi mèo trong lúc mang thai mà đã có mẹ tròn con vuông chưa ? Nhà mình có nuôi một con mèo cũng khá lâu năm và sắp tới mình tính có bầu .Nhưng gần đây khi đọc một số sách thì họ khuyến cáo fải tránh xa mèo trong thời kì mang thai , nhất là thai kỳ đầu . Vì mèo mang virus Toxoplasmois dễ làm thai nhi dị dạng khi tiếp xúc với nó ,nhất là phân mèo mang rất nhiều virus này ...
    Vấn đề là mình ko nỡ vứt con mèo nhà mình đi . Chán quá ..... Mình nghĩ nếu có bầu thì ko sờ mó vào nó nữa và cách xa thì chắc ko sao đâu nhỉ ?
    Có bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin chia sẻ với mình với .
  8. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn này giống hệt mình. Virus đấy có nhiều trong phân chó/phân mèo + thịt sống nên khi có bầu phải tránh mấy cái đó thôi. Tớ yêu mèo lắm nên ko thể vứt chúng nó đi được, chỉ dám chơi với chúng nó bằng ..... chân thôi , ko ôm ấp, hôn hít được , đồ ăn sống thì nhờ anh xã rửa ráy, làm giúp........ Hiện tại tớ được 3 tháng rồi, siêu âm (trộm vía) mọi thứ vẫn bình thường, em bé vẫn khoẻ mạnh
  9. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ui hay quá , ít ra là có bạn mattroi cùng hoàn cảnh với tớ .Mình cũng yêu mèo lắm vì nó đáng yêu quá đi mất ,hic hic mà nuôi bao nhiêu lâu bây giờ bảo vứt thật ko chịu nổi . Àh vậy là trong thịt sống cũng có virus đó hả bạn ?
    Cái vụ mèo này tớ đang ko biết tính sao thì may quá ít nhất là có bạn này làm thực tế cho mình đỡ lo . Vậy thì tớ sẽ tránh tiếp xúc với mèo trong giai đoạn thai kỳ đầu . Nhưng còn những thai kỳ tiếp theo ko biết có thể sờ một tí ko nhỉ hay vẫn fải tránh tuyệt đối ? Bạn nào có kinh nghiệm chia sẻ với tớ nhé .
  10. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, cho aimeee hỏi khi mang bầu mà ăn cà pháo muối thì độc hại đến như nào? Mọi người hãy trả lởi aimeee nhé. Thanks

Chia sẻ trang này