1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần bầu bí gì mọi người đã khuyên không nên ăn cà rồi ( 1 quả cà bằng 3 thang thuốc mờ) nhưng tớ thèm tớ vẫn ăn như thường. Nhưng kể cũng hơi hãi nên giảm xuống chỉ ăn 3 - 5 quả /bữa thôi ( không chơi cả bát như bth), căn bản cũng vin vào cớ ngày xưa các cụ chỉ có cà mà ăn ( bà nội chồng, mẹ chồng) vẫn đẻ ra con thông minh , khoẻ mạnh chứ không thì cũng ko dám đụng. Mà aimeee cẩn thận thì vắt bỏ hạt đi, cà hình như độc nhất chỉ ở hạt thôi ..........
  2. 4saisons

    4saisons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em Aimeee nếu mà thèm quá thì ăn quả olive loại mặn và đã bỏ hạt thay cho cà pháo thì hơn chứ ăn nhiều cà pháo thì chẳng tốt đâu. Chị họ của chị lúc mang thai cũng làm vậy đấy.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cà rất độc mang tính Hàn ai đang ốm hoặc có thai thì không nên ăn chỉ có những người khoẻ thì đuợc ăn...được cái mùa Hè ăn cà và canh cua là dễ nuốt nhất..lại ăn được nhiều nữa
  4. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thank you mọi người nhé.
    Aimeee hỏi bởi vì lần nào ăn cà pháo xong thì ngày hôm xong thấy không ổn là đi bác sĩ. Aimeee không biết có phải là vì do cà pháo hay do thứ khác. Nhưng từ bây giờ là không dám ăn nữa rồi.
  5. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ muốn sanh con dễ nên đi bộ thật nhiều vào, tầm trên 5 tháng mỗi ngày đi chừng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ. Lúc tớ có bầu bé Gà con tớ đi nhiều lắm, có những hôm tớ lang thang cả 4 tiếng đồng hồ luôn ấy, báo hại tối về nằm ôm chân khóc ( tớ bị phong thấp từ bé mà, đi nhiều là nhức chịu không được). Với lại khi baby chừng 7 tháng các mẹ nên học cách tập thở, hít ra thở vào, cách giữ hơi để lấy sức còn rặn, tớ chỉ đọc sách thôi nhưng tối nào cũng tập thở vậy mà có lúc đau quá muốn ngộp thở luôn được cái bác sĩ bên này tốt lắm giúp đỡ từng chút một nên dù đau lâu tớ cũng nhất quyết sanh thường không chịu để chích sống lưng, hay mổ xẻ gì cả. Những mẹ nào sanh con đầu lòng thì phải chuẩn bị tinh thần là sẽ bị đau lâu có khi cả ngày trời mới sanh được nên cố gắng lúc nào cơn đau giảm là phải ăn liền để còn có sức. Lúc tớ sanh bắt đầu đau bụng từ 6 giờ sáng lận nhưng đến 9 giờ khi biết chắc chắn là sẽ sanh tớ mới đến bệnh viện, vậy mà đến 2 giờ sáng ngày hôm sau tớ mới sanh. 11 giờ trưa hôm đói bụng tớ kêu anh xã gọi đồ ăn, y tá bưng lên mà bụng đau quá cứ nằm vật ra giường ấy, cơn đau dịu xuống lại nhổm dậy ăn 1 miếng cứ thế cho đến hết bữa luôn, bữa chiều cũng tình trạng như thế, đến 9 giờ tối thì bác sĩ cho tớ vô phòng sanh, anh xã còn ép tớ uống hết 1 ly sữa với cái bánh ngọt nữa. Ai nghe kể cũng mắc cười tớ hết, ai cũng nói là chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa nhưng tại mẹ tớ cứ dặn đi dặn lại phải cố gắng ăn để còn có sức mà rặn (mẹ tớ sanh tớ bị đau 26 tiếng đồng hồ lận cơ, đói muốn xỉu lại mệt nữa, may bà ngoại chạy đâu kiếm ít nước sâm mới tỉnh người lại). Lúc bắt đầu đau bụng các mẹ cố gắng đi lại nhiều nhé, bác sĩ bên đây bắt đi hoài cho đến khi gần sanh luôn á, bữa đó tớ đi muốn xụi hai chân luôn, lúc nào kô thể tự đi được thì kêu người nhà hoặc y tá đỡ, khi đau quá thì dùng 2 tay xoa 2 bên thành bụng hoặc nhờ người nhà xoa dọc sống lưng ( có tác dụng giảm đau)
    Thôi tớ viết nhiêu đây, có mẹ nào muốn biết thông tin gì nữa thì tớ sẽ viết tiếp sau hen.
  6. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn, khi cho trẻ ăn dứt khoát phải để trẻ tập trung vào bữa ăn, ngay từ nhỏ mình phải tập rồi kể cả coi tivi cũng không được, làm như thế trẻ sẽ mất tập trung và ăn sẽ không ngon miệng. Nhưng bạn tuyệt đối không ép trẻ ăn quá nhiều, khi thấy trẻ chán ăn thì nên ngưng ngay càng ép thì trẻ lại càng sợ riết cũng làm trẻ biếng ăn dần. Hiện giờ bé Gà con nhà mình biết ngồi rồi nên đến bữa là bắt ngồi vô ghế, lúc đầu bé rất hiếu động làm thức ăn văng tùm lum nhưng dần bé biết là đến giờ phải ăn nên ngồi ăn rất nhanh, khi không muốn ăn nữa là bé lập tức quay mặt chỗ khác miệng không chịu há nữa là lúc đó phải ngưng liền có ép bé cũng nhả hoặc làm cho ói nên giờ mình cũng không ép khi bé không muốn.
    Còn về việc ngủ đúng là bên đây họ cho con ngủ riêng chứ không chung phòng với ba mẹ, có thể điều đó ở VN mình còn ít ai làm nhưng mình nghĩ là rất tốt, lúc bé Gà nhà mình còn bé thì mình ngủ chung phòng nhưng nằm riêng giường, còn giờ bé được 9 tháng rồi thì bé nằm một mình để chiếc đèn ngủ và cái chuông báo động khi bé thức giấc, bé con nhà mình ngủ nghê chán lắm toàn thức đêm ngủ ngày nhưng đến 6 tháng bé bắt đầu ngủ sớm hơn chút (12 giờ), khoảng 2 tuần nay thì 10 giờ bé bắt đầu ngủ, mình cứ vứt vào giường vỗ mông xoa lưng một lúc thế là anh chàng lăn quay ra ngủ thôi. Lúc trước thì hết ca hát ru hời ru hỡi đến mệt phờ cả mẹ lẫn con luôn, có bữa bế bé đến 5, 6 giờ sáng là chuyện thường, may bây giờ bé đổi giờ giấc ngủ cũng đỡ.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác sĩ dặn tớ là : 3 tháng đầu và 3 tháng cuối chuyện sinh hoạt vợ chồng càng hạn chế càng tốt...Các ông chồng không được kích thích vào vùng nhạy cảm của các mẹ dễ sinh đẻ non...
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ là tốt thật nhưng mà đi bộ kiểu như hoahongtim thì sợ quá, ko nên để cho mình bị mệt bạn ạ. Với cả là đến 1,2 tháng cuối ko nên đi bộ nhiều quá sẽ gây ra các cơn co khiến mẹ sinh non đấy.
    Mình thì ko đi bộ được nhiều vì bị huyết áp thấp, cứ đi đứng lâu lâu một chút là hoa mắt chóng mặt lắm ko chịu được.
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nếu mang bầu thấp ( chửa thấp) thì có nên đi bộ 0 các bác ? Em thấy cso nhiều luồng ý kiế nngược nhau và em rất luwòi nên đến bi h 5-6 thán gròi vẫn chưa đ ibộ được ngày nào. .hic hic...
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chị gái em cũng mang bầu thấp, tháng 10 sinh cháu em rồi mà chị í cứ phóng xe đi lượn khắp nơi
    Cho em hỏi Phụ nữ mang bầu thấp nên làm gì và không nên làm gì?

Chia sẻ trang này