1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho mình hỏi một chút cái:
    Mình lần đầu có em bé, giờ mang thai được 14 tuần, đi siêu âm chẳng thấy bác sĩ kê toa thuốc nào cả, chỉ bảo thai bình thường. Mình đang thắc mắc là không biết có nên tiêm vacxin phòng bệng không? Không tiêm có sao không? Mà tiêm thì có gì nguy hiểm không? Mình sợ tiêm lắm.
    Mình không bị thai nghén, nhưng khoảng tuần thứ 5 trở đi thì sáng sớm mình hay bị nôn khan, ruột cứ cào khó chịu lắm ( Mình vốn dĩ có tiểu sử bị đau tuyến thượng vị ), nhưng giờ thấy đỡ và ít bị nôn khan vào buổi sớm nữa, không biết có sao không nhỉ? Giờ mình bị đau răng, do lợi mọc chùm nên rất khó chịu, không biết răng đau có ảnh hưởng đến bé không?
    Mình thích gì thì ăn nấy, nhưng ăn ớt có ảnh hưởng nhiều đến thai nhi không? Ăn cơm thì mình đã bỏ không ăn ớt (cái này là công của ông xã mình đó), nhưng ăn bún và phở thì không có ớt mình không ăn được.
    Khi mình mang thai khoảng 10 tuần thì mình tăng từ 45,5kg lên 50kg, còn bây giờ được 14 tuần thì mình lên có 0,5kg tức là được 50,5kg không biết có sao không nhỉ?
    Nhà mình nuôi chó với mèo, mình vẫn hay tiếp xúc với chó và mèo, không biết lông chó và mèo ảnh hưởng nhiều đến thai nhi không? Mà ảnh hưởng như thế nào? Mình lo quá. Thấy em trai mình bảo mình không được tiếp xúc với mèo, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn trêu mèo không biết có sao không?
    Các chị các bạn có kinh nghiệm bảo mình với nhé. Mình cám ơn nhiều.
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi có thai thôi mà có bệnh gì đâu mà phải kê toa thuốc. Cứ nghỉ ngơi hợp lí, ăn uống đầy đủ chất con khỏe mẹ khỏe là được. Còn cái chuyện tiêm phòng em không biết nhiều không giám nói lung tung. Em cũng không tiêm phòng gì cả. Nói chung có thai không nên dùng bất cứ các loại thuốc thang gì ảnh hưởng đến em bé lắm, nếu bắt buộc phải dùng thuốc thì phải có chỉ định của bác sĩ chứ không dùng linh tinh được.
    Bị ốm nghén là chuyện thường mà, rồi sẽ qua thôi, thường là từ tháng thứ tư đổ đi thì sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
    Có thai thì nên hạn chế các chất kích thích như ớt, cà phê ...nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao đâu.
    Tăng cân như vậy cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng thường thì càng về những tháng sau càng tăng nhiều, quan trọng là em bé tăng cân ra sao, chứ chỉ tăng cân vào mẹ thì cũng chẳng ăn thua gì, với lại ăn ngủ vẫn tốt và mẹ khỏe con khỏe là được.
    Bác sĩ cũng khuyên em nên tránh mèo để tránh bệnh Toxoplasmosis gì đó vì bệnh này hay lây qua mèo, hoặc ăn thịch sống hoặc rau sống rửa chưa kĩ, bệnh này đối với người BT thì không đáng sợ nhưng với phụ nữ có thai thì phải thận trọng vì nó không tốt cho thai nhi, nếu chị chưa bị bao giờ hoặc cơ thể thiếu chất đề kháng với bệnh này thì chị nên tránh mèo, hoặc nếu chơi đùa vuốt ve mèo xong thì phải đi rửa tay, nhất là không được dọn phân chó mèo, rau quả tươi thì phải rửa kĩ, tuyệt đối không ăn thịt sống, tái.
    Chị đừng lo nghĩ làm gì ảnh hưởng tới em bé. Thật hạnh phúc khi được làm mẹ phải không chị, sang năm lại là năm tốt nữa chứ. Chúc mừng chị.
    Có gì chị sang bên webtretho nhé bên đấy có nhiều mẹ có kinh nghiệm lắm.
  3. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hi... Sory vào topic của chị em tý...
    Vợ tớ cũng đc 3tháng roài... Hum nọ nó nghe xui khôn xui dại ở đâu cứ nằng nặc bắt tớ phải tìm mua loại kem chống nhăn bụng... Chị em nào bit thì guide tớ nhé...
    Khổ thế đấy... hic
    Thanks
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác quan tâm tới chị em, quý hóa quá, hihi, hiếm có khó tìm đấy, vợ bác may mắn nhỉ :D
    ...bác có gì muốn hỏi nữa thì cứ tự nhiên nhé, trả lời được tới đâu chị em rất sẵn lòng :D
    Hihi, Ý bác muốn nói là kem chống rạn bụng ý ạ, hihi, chứ kem chống "nhăn" thì vợ bác chả cần đâu, vài tháng nữa bụng vợ bác lại chả căng bóng ra ấy chứ nhăn vào đâu.
    Tác dụng thực tế của kem chống rạn bụng thì đang còn tranh cãi nhiều lắm, kết luận sơ bộ là tùy cơ địa của mỗi người thôi chứ kem nhiều khi cũng không lại được.
    Nhưng mà có kem mà bôi vẫn thích hơn không, bôi bắt đầu từ tháng thứ 3 thì là đúng rồi. Em thì thấy bôi kem ít ra là có tác dụng tâm lý bôi vào thấy rất dễ chịu, da có vẻ mềm mịn và "dai" hơn, càng ngày bụng càng căng phồng ra nhiều khi cũng khó chịu, bôi bôi xoa xoa cũng thấy đỡ được một ít, với lại nhìn quả bụng, hic, ngày xưa cái eo nó tho thả nhỏ bé thế nào bây giờ càng ngày nó cứ càng phình to ra, hihi cũng hơi sợ đến lúc đẻ xong nó lại rúm vào như quả bóng xẹp hơi í, nên chịu khó mát xa kem kiếc và sau khi sinh thì phải tập thể dục.
    Tốn kém một ít nhưng mà bác mua kem cho vợ cho nó tình cảm, thỉnh thoảng thoa cho vợ thì càng tốt, càng tình cảm.Em thường thoa nhẹ theo hình tròn từ giữa sang hai bên. Em được 5 tháng rồi, ông xã tối cũng hay xoa kem cho vợ tầm những tháng này là con nó bắt đầu động đậy rồi vợ chồng vui lắm. Chỉ thoa kem cho vùng bụng và ngực thôi, một lọ dùng cũng được khá lâu.
    Có nhiều loại mác nhưng mấy chị em ở nhà hay dùng nhất là Happy Event hay là kem chống rạn của Palmper gì đó hoặc của Vichy, địa chỉ thì em không có, ai biết thì chỉ cho bác ý, bác chịu khó tìm mua ở các hàng mĩ phẩm có uy tín không mua ở những chỗ bán lẻ linh tinh để tránh mua phải hàng rởm, chú ý hàng rởm bác nhé, bây giờ cái gì người ta cũng làm rởm nhiều lắm nhất là con trai đi mua nữa chứ.
  5. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Mình thì vẫn ăn ngủ đều, ngủ đủ tám tiếng vào buổi tối, và trưa khoảng 30'' đến 1 tiếng. Nói chung là ngủ khá đều và ổn định. Ăn thì mình vẫn vậy, khi chưa có em bé thì mình vẫn đều mỗi bữa hai bát, giờ có em bé vẫn vậy, mỗi bữa hai bát, tuy nhiên là có thêm em bé thì mình ăn vặt nhiều hơn, lúc nào thích ăn là ăn thôi, nhưng mình không ăn được nhiều thịt, cũng như những đồ hải sản biển, không biết có sao không nhỉ?
    Có gì thắc mắc mình lại hỏi mọi người nhé. Cảm ơn đã giúp đỡ.
    Có em bé thích thật đó. Thi thoảng em bé của mình cứ máy máy làm mình thấy buồn buồn ở bụng, Mới hơn 3 tháng mà em bé đã nghịch thế đấy
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mang thai ở tuần thứ 35 nên cũng có chút ít kinh nghiệm chia sẻ với mọi ng.Mình bắt đầu đi đăng ký đẻ và khám định kì ở tuần thứ 21 (bv C) .Đến tuần 21 là mình đã fải tiêm uốn ván rồi ( mỗi mẹ tiêm 2 mũi trong 1 lần mang thai,cách nhau 1 tháng ) và uống canxi , thuốc bổ máu.Các mẹ nên nhờ bs tư vấn loại thuốc viên cho dễ uống ( thuốc nc'''' uống khó chịu lắm ).Nếu ko uống canxi thì đến giai đoạn bé fát triển xương là các mẹ đau lưng với chảy máu răng nh` lắm đó,uống bổ máu sẽ giúp các mẹ ko bị choáng,chóng mặt.Ăn uống thì mình ko kiêng khem j` nhiều,mình ko ăn đc cay nên ko lo,kiêng ăn chuối nhé,ăn nh` trứng,có điều kiện thì ăn nh` cua biển,các mẹ uống đc sữa bà bầu thì nên uống đều đặn ngày 3 cốc (mỗi cốc 200ml),mình thì chịu,uống sữa cảm giác như tra tấn,bịt mũi cũng ko nuốt đc,uống xong cứ ngai ngái ở cổ họng,gớm lắm vì vậy mà từ lúc có mang tới giờ mình mới chỉ uống đc 2 hộp bé (enfamama).Thấy nh` chị tư vấn nên uống loại khác như Cimilac chẳng hạn nhưng mình vẫn ko dám uống ,bây giờ mình chỉ còn vài tuần nữa là sinh cháu,mình đã tăng 12kg mà cháu mới đc 2,6kg,bs mắng bảo mẹ ăn hết của con,ko chịu uống sữa để con còi.Mình cao 1m67,trc khi sinh nặng 48kg,bs nói mẹ to thế mà để con còi dí dị .Mình cũng đã cố gắng lắm nhưng vẫn ko nuốt trôi nổi cốc sữa(sorry con của mẹ ).
    Nhà mình nuôi 7 con mèo,hàng ngày mình vẫn tiếp xúc với chúng,tất nhiên cả việc đổ chậu xỉ than (có fân ) của chúng.Mình cũng đọc bài báo nói về việc tránh tiếp xúc với mèo nhưng ko nỡ tống khứ chúng đi đâu mà mình ko làm mấy công việc đó thì chả ai chịu làm đâm ra mình vẫn fải làm.Đi khám thì bs bảo cháu vẫn bt ( ngoài vấn đề hơi còi) nên mình cũng yên tâm.
    Mình nghỉ làm ở tháng thứ 4 về nhà làm nội trợ ( mệt hơn cả lúc đi làm),mình vận động chân tay khá nhiều nên chắc dễ sinh.Bây giờ gần đến ngày sinh rồi nên ăn ngủ khổ sở lắm,cháu nó thúc vào bụng ít hơn tháng trc nhưng đạp cú nào thỉ ra trò cú đấy,nh` lúc đau chảy cả nc mắt (chắc tại muốn ra lắm rồi),bây giờ cũng đau lưng,đau hông và cửa mình nh` hơn...Thế mới biết thương mẹ mình ngày xưa mang thai vất vả thế nào .
    Được intense_emotion sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 24/01/2007
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    À,mình hiện tại chưa bị rạn bụng nên ko sài kem chống rạn như mấy bạn,ko biết sau khi sanh thì sao nữa,đây cũng là cháu đầu lòng của mình.Khi có mang da dẻ tóc tai mình chán lắm,có lẽ mùa đông nên tóc xơ xác,da thì nổi mụn tùm lum ở lưng,hông,thậm chí trên đùi,mặt thì ít.Mình ngủ ít nên 2 mắt thâm wầng trông kinh dị lắm
  8. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn mua kem chống rạn cho bà bầu là "Anti-stretch" hay la "Stretch Preventive" của Galenic (Pháp) cho vợ đấy - hiệu quả lắm. Sử dụng từ tháng thứ 3 trở đi. Mình thấy trên phố Hà Trung cạnh cửa hàng Quốc Trung có một cửa hàng thấy có sp cua Galenic nhưng không biết có bán loại kem này không, nếu không thì nhờ mấy người hay đi Singapore hoặc Malaysia mua ở dutyfree ở các sân bay này ấy.
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thấy nói là kem bôi bụng sẽ ít nhiều thẩm thấu qua da, hồi trước tớ không dùng, thấy cũng chẳng có vấn đề gì đâu, da bụng nhăn hay ko là do cơ địa thôi
  10. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thank lanata, browniedragon và các pà mẹ trẻ
    Để tớ search xem mấy cái hãng này nó tọa lạc nơi nao... Đấy... Thảo nào các cụ bảo đàn bà have baby là dữ lém... mình vừa học tốc ló mẹt về nhà đã hỏi ngay... anh đi làm về mà ko mua quà j cho em ăn ah

Chia sẻ trang này