1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    sao lại kiêng ăn chuối hả bạn . Mình cũng sắp được 35 tuần rồi , sữa bà bầu thì mình uống suốt từ hồi 2 tháng đến tận bây giờ được khoảng 30 hộp , nhưng mà ko uống 1 ngày đến 3 cốc đâu , chỉ 1 cốc thôi , hôm nào hứng lên thì uống 2 . Riêng chuối thì mình ăn hơi bị nhiều , nó tốt cho bà bầu chứ , nhất là tránh bị táo bón . Chuối là 1 trong những loại quả bổ dưỡng nhất mà . MÌnh chỉ nghe người ta bảo kiêng đào , kiêng đu đủ chứ chưa thấy ai bảo kiêng chuối cả
    Lúc trước mình cũng lo bị rạn bụng nhưng mà đến tận giờ vẫn chưa thấy j cả , bụng căng nhưng ko rạn . Chỉ khổ mỗi bụng to , mỗi lần muốn cắt cái móng chân thì loay hoay đủ kiểu . Bé nhà mình chỉ thích mẹ nằm thôi , mà phải nằm ngửa nhé , nghiêng bên nào cũng đạp . Nhiều lúc nằm ngửa khó thở quá mình cứ nằm nghiêng , bé đạp kệ bé , thế là bé chuyển từ đạp qua rung với lắc , lắc rung cả bụng mẹ lên xong rồi.... nấc . Khổ , nấc thương lắm , thế là mẹ thua
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    về mặt dinh dưỡng và tiêu hoá chuối ko có hại nhưng các cụ và các mẹ đã từng sinh bé đều bẩu là ko đc ăn chuối nhất là mấy tuần cuối của thai kỳ kẻo khi sinh cháu,lúc rặn ý,cháu chưa ra thì... đã ra.ai cũng nói với it vậy
  3. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ôi zồi , yên tâm đi , đến lúc đấy thì chả cần phải đợi nó phọt ra đâu mà mình đã phải đi xổ hết trước đấy rồi . Trước lúc đẻ là y ta nó cho mình tháo thụt đấy . Eo , cứ nghĩ đến lúc bưng đít chạy mà sợ wé , làm phụ nữ khổ quá đi
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Hic, em lại thích ăn chuối mới chết chứ, thỉnh thoảng em bị táo bón một ít nên bác sĩ cũng bảo ăn chuối ăn hoa quả rau xanh và uống nhiều nước. Em mới sang tuần thứ 25 mà lên những gần 9 cân rồi, nhu cầu ăn ngủ cũng nhiều lắm. Hai tháng trước cũng bị nghén môt ít, nôn có một lần. Nghén nhưng mà vẫn tham ăn lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi, xấu tính lắm, có hôm ăn tì tì hết cả cái bánh kem chẳng chia cho ax miếng nào, tự nhiên thèm ăn nhiều thứ và hay ngồi tưởng tượng giá mà mình có những thứ đó luôn ở đây nhỉ, bây giờ vẫn thế, hay đói lắm không ăn không chịu được. Nghe mọi người ai cũng bả phải uống sữa nên em cũng chịu khó uống, không uống được sữa tươi thì uống sữa với chocolate, mỗi ngày chịu khó uống một cốc.
    Ô, em cũng dùng Galenic người nhà mua hộ hai tuýp hết 500 ngàn dùng hai tháng nay mà vẫn chưa hết một tuýp. Cũng không tin tưởng lắm nhưng thấy dễ chịu thì dùng thôi, tại bụng em căng cứng, da lại khô nên nhiều lúc cũng hơi khó chịu.
    Các chị đến 35 tuần chắc bụng to nặng lắm nhỉ, lúc nằm xoay sở cũng khổ, bây giờ mà em đã thấy khó rồi. Nằm nghiêng bên trái máu và oxy tuần hoàn tốt, tốt cho bé, nhưng mà nằm mãi hic, mỏi lắm thỉnh thoảng em vẫn phải đổi tư thế nằm nghiêng bên phải hay nằm ngửa. Các cụ nói nằm ngửa không tốt mẹ con sát nhau, hic em không tin mấy đâu chả có cơ sở khoa học gì cả, thỉnh thoảng mỏi nằm ngửa cũng được.
    Em đang đi học nên cũng không vất vả lắm em sẽ cố gắng đi đến chừng nào thấy mệt thì thôi nghỉ ở nhà, mỗi tội phải ngồi nhiều sợ bị dồn máu phù chân lắm lúc nào có thời gian thì bóp chân và tranh thủ đi bộ đi dạo. Một tuần em cũng đi bơi một đôi lần, thấy bảo tốt cho sức khỏe, tháng sau thì bắt đầu đi tập thể dục chuẩn bị sinh với các bà bầu.
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Lanata thức khuya thế,có bầu mà ko ngủ sớm vào,It đợt trc cũng ngủ muộn đâm ra cháu nó hay đạp vào ban đêm,đau bụng lắm.Mấy tháng đầu It mang thai là ăn 1 ngày hết 1 nải chuối với 2 quả đu đủ,sau đó mẹ chồng kấm ko cho xơi nữa,thèm lắm,thỉnh thoảng đi lễ có lộc là nắm xôi wả chuối là fải chộp lấy wả chuối chén luôn.Dưng mà mọi ng cứ bảo kiêng đi đến lúc đẻ cho nó vệ sinh thì đành fải nhịn.Biết đâu tâm lý lúc trc khi đẻ ko đi... đc,lên bàn lại ...ấy hết cả ra thì sợ lắm,hyhy.Ko biết các mẹ trong dd thế nào,chứ It năm nay mới 23t,vẫn còn ít tuổi so với nh` chị trong này nên It thích đi tham khảo và trò truyện với các mẹ nh` kinh nghiệm lắm.
    Ps: Lanata có ở Hn ko mà chăm đi bơi vậy?IT ở HN độ này rét lắm,tắm nc nóng còn run bần bật.Thấy các bà bầu vẫn đi bơi đc mà thèm
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tính ra là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là It vỡ chum rồi,bụng ko bị to bè ra mà nhòn nhọn,cao cao trông vướng víu lắm (con It là con gái).Độ này ng` hay thấy mệt mỏi nặng nề,lắm lúc chỉ muốn sinh sớm cho đỡ khổ.Vợ chồng nhà It cũng tính sẵn 1 cái tên để đặt cho cháu nhưng đang băn khoăn ko biết có nên để ông bà nội đặt cho ko,tại cái tên ông bà nội đặt xí hơn nhưng ko đồng ý sợ ông bà lại buồn.
  7. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi chút, sao lại kiêng đu đủ vậy? Đu đủ ăn vừa mát và bổ mà, bổ sung thêm chất vitamin A và C mà. Từ khi mình mang thai đến giờ gì chưa ăn quả đu đủ nào cả, nhưng đang định đi mua mỗi hôm ăn một ít, thấy bạn bảo kiêng nên mình phân vân không biết có nên ăn hay không nữa.
    Àh mà bạn nào giống trường hợp của mình hay có kinh nghiệm thì bảo mình với: Mình thỉnh thoảng ho, không biết có sao không vậy? Tại mình bị viêm amidam (chẳng biết gõ có đúng không nữa) không biết có ảnh hưởng gì đến em bé không? Hiện tại mình đang bị đau răng số 8, khó chịu lắm những không có biểu hiện của sốt nên không biết có ảnh hưởng gì đến em bé không?
    Mình hiện đau lưng lắm, đau vùng thắt lưng và bên hông phải, nằm ngửa thì không sao, nhưng nằm nghiêng nhiều lúc thấy khó chịu lắm, mà trở mình khi nằm thì đau muốn khóc luôn ấy
    Mỗi tối ông xã mình vẫn xoa lưng cho mình mà vẫn chẳng ăn thua gì cả. Bụng mình thấy to lên nhưng không thấy rạn nên không biết có cần thoa kem chống rạn không nhỉ?

  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thì đó,mấy tháng đầu mình cũng bụp đu đủ với chuối điên ng` mà.Từ tháng đầu đến tháng thứ 5 mình chỉ tăng có 2kg,bắt đầu sang tháng thứ 6 thì cứ mỗi tháng tăng 3kg.Mình ăn vặt nhiều,ăn nh` của nếp,đồ ngọt,sợ đồ chua,sợ uống sữa bà bầu nhưng sữa tươi và nước mía uống đc nh`.Cơm mỗi bữa ăn 2 lưng bát.Ng` thì bảo bây h đang mang thai fải chịu khó ăn uống để sau này sinh con ra nuôi cho dễ,đỡ ốm đau quặt quẹo,ng` thì kêu đừng ăn nh` ko con to wá lại khó đẻ...oạch,lắm ý kiến lắm các mẹ ạ.Thôi thì các mẹ cứ ăn đồ ăn nh` dinh dưỡng,canxi,tránh đồ nóng là đc rùi.Trc khi mang thai mình hay bị táo bón nhưng đến lúc có mang thì lại ko bị,tiêu hoá rất tốt nên nghe tới vụ ăn chuối dễ bị... fọt mình hãi lắm,hyhy
  9. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo kiêng đu đủ ở đây là kiêng đu đủ xanh chứ ko phải đu đủ chín . Nhưng mà mấy tháng đầu tớ có bầu thì nhà tớ bắt kiêng hết từ xanh tới chín luôn theo kiểu cẩn tắc vô áy náy . Ăn bún chả cũng phải lấy su hào ra dầm thay đu đủ . Tại trong đu đủ xanh có chất làm sảy thai .
    Bầu bì gần ngày sinh thì nặng lắm . Mỗi lần tớ nằm mà muốn chuyển tư thế toàn phải bế bụng theo , nhiều lúc đau dây chằng 2 bên mạng sườn muốn khóc luôn . Ngủ dậy thì trẹo cả xương sườn . Chiều wa đang ngồi xem fim thì thấy bắt đầu có cơn co giả , hơi khó chịu , làm mặt mình cứ đần thối ra
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hĩ,mẹ papy cũng gần sinh giống it hử?,nếu mẹ papy sinh cháu trai thì 2 nhà kết sui gia nhé

Chia sẻ trang này