1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăm sóc phụ nữ có mang (tầng 5)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_tho_cu, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Chào các mẹ, lâu lắm rồi Lan mới lại vào 4rum. Trước hết là chúc các mẹ sắp sinh ăn tết vui vẻ nhé, ăn tết xong rồi sinh, mẹ tròn con vuông, mọi sự như ý.
    Lan mới gần 27 tuần thôi mà bụng đã tròn và nặng rồi, nằm cử trở người đi trở người lại, nghe lời chị bạn khuyên mình vừa mua cái gối dài về gác, kẹp giữa hai chân để phía bên trái, bên phải gác ax, hìhì.
    Lan tăng 12kg rồi, nghe nói những tháng cuối còn tăng nữa, hix. Ngày ăn 4-5 bữa + uống sữa mà sao vẫn hay đói không chịu được, lạ thế, ngày xưa chả bao giờ uống sữa hay thèm ngọt+ bỏ bữa suốt gầy nhom. Bây giờ ăn tất, chỉ thích đi chợ ăn quà là mắt sáng lên. Bụng tròn, mặt tròn, chân đi hai hàng, cổ thì đầy ngấn hiện lên....nhưng mà người ta lại bảo xinh tươi ra. Ba tháng đầu còn xanh xanh mệt mệt, bây giờ thì hồng hào lắm, vẫn mệt nhưng mà tươi roi rói. Ax thì suốt ngày nói xấu, kể chuyện với người khác, mình ăn khỏe như trâu, được cái hôm qua tự nhiên khen mình ***y, đúng là chuyện con rắn vuông, bốc phét không biết đường.
    Buổi tối mình hay cười duyên nhờ ax bóp chân, 5 phút thôi mà thấy cũng thoải mái hơn, hôm qua còn nhờ ax cắt móng chân cho nữa, bụng tròn rồi gập người khó lắm.
    Tóc tai cũng dài rồi,rụng nhiều nữa, chắc phải đi cắt cho gọn, gội đầu cho nhanh khô.
  2. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ sắp sinh nhé!
    Thao nguyen cũng đi siêu âm ở 21 Phan Chu Trinh rồi. Bác sĩ bảo con gái, hihi con gái đầu lòng nên thấy vui lắm.
    Trông chân lại dài này, sống mũi thẳng giống bố nhiều hơn. Ax đang tìm tên con gái để đặt cho đây. Mình đên tận tháng 6 sang năm mới sinh cơ. Lâu thế, mong từng ngày một.
    Chúc các mẹ sắp sinh ăn tết ngon miệng và năm mới hạnh phúc nhé! Hạnh phúc nhất là được đón các bé yêu chào đời hi hi..
  3. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Papy đi siêu âm ở chú Thực lão khoa lúc 17,18 tuần thì chú ý bảo bé nhà papy là con zai . Hôm nọ đi siêu âm bên viện C thì tự nhiên cái chị siêu âm chị ý buột miệng " như này là ko giống mẹ rồi " . Chả biết thế nào , papy vẫn chuẩn bị tên cho cả 2 phương án , mua đồ thì ông xã khoái đồ nam mà mình cứ trộn lẫn cả 2 cho xong . Ông xã mình suốt ngày cứ " cu,cu " làm mình nhiều lúc phát cáu , tại mình thấy tội cho bé nếu là con gái thì sao , xã hội mình thật là cổ hủ , lúc nào cũng con zai con zai .
    It với mình khéo dự sinh na ná nhau ý nhờ , mình cũng chỉ mong wa tết 1 tuần bé hãy ra là đẹp nhất . Bây giờ người mình nặng nề quá thể , đi 1 lúc là thở ko ra hơi .
    Mai là mình lại đi khám lần nữa trước tết , chỉ phải siêu âm ko phải thử nước tiểu , đỡ mệt , khiếp mỗi lần thử nước tiểu đến hãi , bụng thì to tướng , chổng hết cả lên mà trầy trật mãi mới xong
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ.
    Mãi hôm nay mới vào đc diễn đàn để post bài.Các mẹ ăn tết vui vẻ ko ạ?Tết này It vất vả wá vì It vừa sinh cháu hôm 12/2 xong.Thế là bị sớm mất gần 3 tuần các mẹ ạ.Cứ tưởng đc ăn tết xong mới chuẩn bị sinh con là vừa,ai dè cháu đòi ra sớm wá,chắc thèm tiền lì xì.Trộm vía cháu thiếu tuần nhưng đc 3 cân 4 rồi,ai đến thăm cũng bảo xinh xắn kháu khỉnh,giống hệt họ nội.Đáng nhẽ thời gian đầu này 2 mẹ con fải kiêng cữ kinh lắm nhưng mà It nằm mãi 1 chỗ chán hết cả ng` fải bò xuống fòng khách online xíu,tiện thể thông báo tin vui cho các mẹ.
    Ngày 12/2 chắc là nhớ suốt đời vì fải trải wa cơn đau về thể xác nhất từ trc'' tới nay và đón cục cưng ra đời.
    Để bữa khác post bài kể chuyện đi đẻ cho các mẹ nghe,bây h It vào bế con,hyhy,cháu quấy lắm
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ It nhé, chúc hai mẹ con năm mới mạnh khỏe, bé trộm vía hay ăn chóng nhớn là niềm tự hào của mẹ nhé.
    Dạo này Lan đau âm ỉ lung tung cả. Khi ngủ cử mỗi lần trở mình khó khăn thế. Bé nhà mình đạp nhiều và khỏe, nhiều lúc không biết làm gì bên trong mà chống chân chống tay nổi một cục trên bụng mẹ, làm bố lần nào thấy cũng phải buồn cười. Lâu rồi mình không đi siêu âm, không biết tư thế của bé ra sao, mong sao bé sủa soạn rúc đầu xuống cho mẹ nhờ.
  6. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Vui quá đầu năm lại có tin vui , được ra nhập vào đây học hỏi kinh nghiệm các mẹ. Chúc các bà bầu năm mới sức khỏe dồi dào để sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu.
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng bác Vân
    bà xã tớ được hơn 6 tuần rồi
    [​IMG]Hải cẩu... con [​IMG]
     
  8. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhá...
    Trong ba tháng đầu nên đi khám một lần, hì hì, nên ăn nhiều thứ, càng nhiều càng tốt, nhưng ko được ăn rau ngót, ko được uống trà nhân trần đấy nhá...
    Nhà chị Tết này hơi bj to, anh Khánh già nhà chị bị uống be bét, can cái tội có thằng cu lợn vàng, hic, tội nghiệp, hic...
  9. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Oái. cũng phải chúc mừng bác Thủy một phen, chúc mừng bác Khánh một phen
    Cu Đinh Hợi, nhất các bác rồi
    [​IMG]Hải cẩu... con [​IMG]
     
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các ông bố bà mẹ nhé. Năm mới đã có tin vui rồi.
    Còn vụ uống trà nhân trần không nên là vì nhân trần thường đi đôi với cam thảo, mà phụ nữ có thai thì không nên dùng cảm thảo, chẳng biết là tại sao nhưng thấy nhiều người bên Đông Y bảo thế, nên thôi mình cũng kiêng cho rồi.

Chia sẻ trang này